Lá số Phạm Bình Minh
ThienA
05/09/2011
AnKhoa
05/09/2011
"Tinh lâm miếu vượng tối phạ không vong"
Trong 12 cung thì TÝ NGỌ DẦN THÂN THÌN TUẤT là đất có nhiều chính tinh miếu vượng. Nếu cứ coi THÌN TUẤT là đất LA VÕNG cần TUẦN TRIỆT phá giải, thì e rằng có mâu thuẫn tại đây.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 05/09/2011 - 13:47
Trong 12 cung thì TÝ NGỌ DẦN THÂN THÌN TUẤT là đất có nhiều chính tinh miếu vượng. Nếu cứ coi THÌN TUẤT là đất LA VÕNG cần TUẦN TRIỆT phá giải, thì e rằng có mâu thuẫn tại đây.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 05/09/2011 - 13:47
Thanh.Long
05/09/2011
Nếu Đà ở Thìn Tuất thì thành thế La Võng , nghĩa là Đà La không đắc địa ở Tứ Mộ , mà đắc ở Tứ Sinh ?
HungManh
30/09/2011
Hic
Cháu cũng mới nghiên cứu tử vi đc 1 thời gian
Ở Ls này cháu vẫn chưa hiểu đc tại sao thái duơng ngộ tuần,hội một mớ sát tinh mà vẫn lên đến thế
Mong các bác trao đổi thêm để hậu bối như bọn cháu có cơ hội học hỏi ạ
Cháu cũng mới nghiên cứu tử vi đc 1 thời gian
Ở Ls này cháu vẫn chưa hiểu đc tại sao thái duơng ngộ tuần,hội một mớ sát tinh mà vẫn lên đến thế
Mong các bác trao đổi thêm để hậu bối như bọn cháu có cơ hội học hỏi ạ
thaonguyenngaynao
01/07/2015
Theo một vài nguồn tin đáng tin cậy, ông PBM đã không đạt đủ số phiếu để BCT khóa XI giới thiệu vào BCT khóa XII trong đại hội tới. Tuy đây là câu chuyện của một cá nhân nhưng xét trong mối tương quan với quan hệ bang giao Việt - Trung thì đó là một dấu hiệu đáng lo ngại. Quý vị bớt chút thời gian xem lại xem ông PBM có cơ hội nào khác từ nay đến đầu năm 2016 không?
TN
Sửa bởi thaonguyenngaynao: 01/07/2015 - 17:37
TN
Sửa bởi thaonguyenngaynao: 01/07/2015 - 17:37
Votuong
01/07/2015
Lo ngại cho quan hệ bang giao Việt - Trung? Lo ngại cái gì? Sự tồi tệ của đất nước còn chưa đủ để lo ngại? Một PBM thì dù có tài đến mấy thì làm được gì? Trong ngoại giao, nói gọn lại thì chỉ khi miếng mồi đủ to, nắm đấm đủ lớn mới giành được ưu thế khi đối thoại, chứ miệng lưỡi suông mấy khi có giá trị? Tất nhiên định mệnh cũng ban phát cho dân tộc Việt Nam những ưu thế nhất định, nếu có gan bán nước thì cũng kiếm được khá khá, hoặc là để mặc cả cũng kiếm chác được chút đỉnh...
Làm quan thì có nhiều đường làm quan, ích nước lợi dân cũng có mà hại nước hại dân cũng có. Nói chung là nên ném lá số này đi cho rảnh, cưỡng ép suy luận làm gì cho mệt. Lá số kiểu như vậy, một là không đủ tin cậy, hai là nếu là thật thì cũng chỉ đoán được đại khái( trừ phi biết trước kết quả nêu trên). Muốn biết đương số có giữ được ghế hay không thì phải hỏi chính đương số xem đạn dược thế nào? Là quân cờ hay người chơi cờ?...
Ài ... đất nước Việt Nam cũng là một quân cờ...
Vẫn cái cảnh:
Cánh(cái) cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa(nuôi) chồng tiếng khóc nỉ non
....
Ba lần tiễn con đi
Hai lần khóc thầm lặng lẽ
....
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
.....
Và đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn
Vài dòng lan man...
Ẩn Long Cư Sỹ
Sửa bởi Votuong: 01/07/2015 - 19:58
Làm quan thì có nhiều đường làm quan, ích nước lợi dân cũng có mà hại nước hại dân cũng có. Nói chung là nên ném lá số này đi cho rảnh, cưỡng ép suy luận làm gì cho mệt. Lá số kiểu như vậy, một là không đủ tin cậy, hai là nếu là thật thì cũng chỉ đoán được đại khái( trừ phi biết trước kết quả nêu trên). Muốn biết đương số có giữ được ghế hay không thì phải hỏi chính đương số xem đạn dược thế nào? Là quân cờ hay người chơi cờ?...
Ài ... đất nước Việt Nam cũng là một quân cờ...
Vẫn cái cảnh:
Cánh(cái) cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa(nuôi) chồng tiếng khóc nỉ non
....
Ba lần tiễn con đi
Hai lần khóc thầm lặng lẽ
....
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
.....
Và đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn
Vài dòng lan man...
Ẩn Long Cư Sỹ
Sửa bởi Votuong: 01/07/2015 - 19:58
Hoa Cái
01/07/2015
Đọc bài thơ của votuong làm cho tôi nhớ lại 1 bài thơ khác mô tả 1 anh bộ đội trở về cố quận .
Trên đường đi, ghé ngang 1 quán tạm nghĩ chân, anh thấy 1 thằng bé nhỏ bé đen đủi chạy lui tới hầu khách . Sao giống con trai của anh quá . Rồi 2 cha con nhìn nhau buồn vui dâng trào cảm xúc . Hỏi ông chủ thì biết mẹ của con trai vì nghèo phải bán con . Anh xin đưa con về nhà nhưng chủ nhân không chịu và rồi cuối cùng anh rút súng K-? để lại trên bàn rồi dắt con anh đi ra trên con lộ như 2 cái bóng di động xiên vẹo nhưng chắc chắn anh và con rất vui khi đoàn tụ .
Trên đường đi, ghé ngang 1 quán tạm nghĩ chân, anh thấy 1 thằng bé nhỏ bé đen đủi chạy lui tới hầu khách . Sao giống con trai của anh quá . Rồi 2 cha con nhìn nhau buồn vui dâng trào cảm xúc . Hỏi ông chủ thì biết mẹ của con trai vì nghèo phải bán con . Anh xin đưa con về nhà nhưng chủ nhân không chịu và rồi cuối cùng anh rút súng K-? để lại trên bàn rồi dắt con anh đi ra trên con lộ như 2 cái bóng di động xiên vẹo nhưng chắc chắn anh và con rất vui khi đoàn tụ .
Votuong
01/07/2015
Nạn nhân của thời cuộc thôi tiền bối HC ạ! Tiền bối cũng giống cháu là người đa sầu đa cảm. Ài... nhưng lúc nào cũng đa sầu đa cảm thì thật là khổ!
Hoa Cái
01/07/2015
DieuChau
01/07/2015
Votuong, on 01/07/2015 - 21:47, said:
Nạn nhân của thời cuộc thôi tiền bối HC ạ! Tiền bối cũng giống cháu là người đa sầu đa cảm. Ài... nhưng lúc nào cũng đa sầu đa cảm thì thật là khổ!
Jewel chào cụ Long!
Lâu lắm mới thấy cụ xuống núi, tâm tư trĩu nặng.
Mấy hôm nay nắng nóng quá, cụ thử ra biển xem thấy hợp hơn không.
^^
Votuong
01/07/2015
Ài... ra biển để cho Trung Quốc nó bắn rụng râu à? Thôi tớ chả dại!


