←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mời các cao thủ tham gia "Ý tưởng của...



2 3 4 5 6 |»|

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 21/07/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 21/07/2017 - 20:00, said:

vậy mời anh Long dụng tử bình luận trong khi chờ đợi anh Mông tìm ra lời giải thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mông giải thích cho Lu nhé, không giải thích cho người dốt mà lại cứ hay thích bắt bẻ !

Thứ nhất, tài liệu này cụ Học Năng dịch từ sách Tàu, chữ Hán cổ, chữ Hán cổ thì nó ngắn gọn lắm, "bị sửng sốt" đâu có chủ ngữ, đâu chỉ ám chỉ đương số bị sửng sốt, có thể là hiện tượng bị gây ra sự sửng sốt, đương số gây ra sự sửng sốt cho người khác....

Thứ hai, Dịch có lẽ biến Dịch, Mông đã dùng từ "biến Dịch" ít nhất 1 lần, muốn hiểu "biến Dịch" là gì thì tìm hiểu "Việt Dịch chánh tông" nhé Lu, môn của Dịch Lý sỹ Xuân Phong.

Đại khái thì "biến Dịch" là Thế và Ứng luôn luôn có thể thay đổi cho nhau, như quẻ Minh Di: Ta bị Người hại hoặc người bị Ta hại. Thế là Ta, Ứng là Người... Phải hiểu và tin theo phép biến Dịch thì mới thấy Dịch đúng. Điều này đã có cả 1 môn phái chứng minh sự đúng đắn của "biến Dịch", Mông không cần chứng minh lại.

Thứ ba, là câu hỏi, Lu hiểu thế nào về từ "giảm thọ"?

Mông đang uống rượu, có thể trả lời chưa chuẩn lắm, nếu rảnh rang tỉnh táo thì Mông tin là Mông trả lời còn hay hơn !

Còn ai đó dụng tâm trả thù mà phản biện kém cỏi thế thì Mông sẵn sàng phản biện lại các bài viết của họ vì Mông nhìn thấy trong các bài viết của họ có rất nhiều sạn, chẳng qua Mông chưa rảnh mà đi trả thù !
Trích dẫn

VULONG001's Photo VULONG001 21/07/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 21/07/2017 - 20:00, said:

vậy mời anh Long dụng tử bình luận trong khi chờ đợi anh Mông tìm ra lời giải thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trước hết Lou hãy cho ý kiến của mình về câu dự đoán của Bát Tự Hà Lạc đó đi hẵng.
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 21/07/2017

Ý nghĩa của từ giảm thọ là gì:
Làm cho đời ngắn đi: ''Rượu và thuốc phiện '''giảm thọ''
Vậy Lu cũng phải đi nhậu. Hôm nay là thứ 6 cơ mà?!
Anh Mông giải thích rồi, anh Long có thắc mắc gì không? Lu đợi bài tử bình của anh. still waiting...
Trích dẫn

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 21/07/2017

Chiều nay vnexpress mới có bài chi tiết về Chester Bennington, các mốc hạn đúng hết với BTHL:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói chung đa số mọi người thấy BTHL đúng là được, còn 1 vài kẻ thích phản biện cứ phản biện, Mông không thừa hơi đôi co.

Mông đã nói: "Hạn chế lớn nhất của BTHL là nhiều âm Hán Việt, nhiều bạn trẻ không hiểu"

Xem ra không chỉ các bạn trẻ không hiểu, có người nhiều tuổi cũng không hiểu !

Cứ phản biện đi, không thừa hơi tranh cãi !

Mông vẫn viết cho ai cầu thị thì người đó đọc !
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 21/07/2017

Lu tin anh Mông chứ. Anh Mông già hơn Lu, có kinh nghiệm nhiều hơn Lu. Nghiên Cú BTHL nhiều hơn Lu. Giờ anh Long luận tử bình Lu cũng tin anh Long trừ khi có người khác vô bẻ gãy luận điểm của anh Long.
Trích dẫn

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 21/07/2017

Dốt mà cứ thích phản biện thì càng lòi cái dốt ra cho thiên hạ cười !
Trích dẫn

VULONG001's Photo VULONG001 21/07/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lou, on 21/07/2017 - 20:35, said:

Ý nghĩa của từ giảm thọ là gì:
Làm cho đời ngắn đi: ''Rượu và thuốc phiện '''giảm thọ''
Vậy Lu cũng phải đi nhậu. Hôm nay là thứ 6 cơ mà?!
Anh Mông giải thích rồi, anh Long có thắc mắc gì không? Lu đợi bài tử bình của anh. still waiting...

Cám ơn Lou đã trả lời!

Qua câu trả lời của Lou cho biết Lou cùng quan điểm với những người "Bình Thường" không biết 4 phép tính Cộng Trừ Nhân và Chia là cái chi....chi.....

Vậy thì tôi trả lời ở đây làm gì cho những người thua xa trí tuệ của những đưa trẻ con đang học lớp 2 hay lớp 3, vì chúng đã sử dụng thành thạo 4 phép tính Cộng, Trừ, Nhân và Chia rồi.

Đáng tiếc phải báo tin buồn cho các vị "Bình Thường" này biết là phương pháp dự đoán của tôi phải sử dụng đến 4 phép tính Cộng, Trừ, Nhân và Chia.
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 21/07/2017

Lu nghĩ là anh Long nên bình dân hóa tử bình để nó tiếp cận với nhiều người hơn. Đừng làm nó cao siêu, khó hiểu. Mục đích là đơn giản dễ hiểu, dễ tiếp cận. Giống xem tranh, khi 1 họa sĩ vẽ 1 bức tranh Lu cá là ổng k biết hiểu hết không. Đôi khi ngẫu hứng phóng bút xong. Xong tự sát trong nghèo đói, đến mấy thấp kỉ sau thông qua mấy ông phê bình nghệ thuật mới hiểu nổi. Mà trên thế giới có mấy ông như vậy thôi. K lẽ anh Long muốn trở thành 1 ông như vậy?
Trưa nay Lu có 8 với 1 ông chu du khắp nơi, xong dừng lại ở VN lấy vợ sinh con. Muốn sống ở đây đến hết đời.
The food, the people, Personal freedoms and no surveillance as it is in Norway.
People are in general very friendly and nice here. And half of my family is here ❤
It's 750,000 poor people in Norway. Almost 15% of the population.
And the Government knows your every move and has been proven by main stream press to ignore basic human rights.
So Norway is not the heaven many in Asia believe.

Cho nên Lu nghĩ là Lu đang thần thánh hóa xứ Bắc âu, còn anh Long đang thần thánh hóa cuốn sách hoặc tử bình của mình. Anh có thể có nhiều hiểu biết về tử bình hơn Lu chẳng qua anh có nhiều cơ hội để học tử bình hơn Lu, thế thôi.
Trích dẫn

Krishamodini's Photo Krishamodini 21/07/2017

hahahaha,
Đã xuất hiện và hội tụ đầy đủ "TỨ ĐẠI CÔNG TỬ"
- Bình(1) LONG công tử,
- Bát(2) MÔNG công tử,
- Vi(3) BRIAN công tử,
- Loạn(4) Lou "công tử".
Đệ đề xuất TỨ ĐẠI CÔNG TỬ hợp nhất làm rạng danh Giang hồ (tuvilyso.org) chứ đừng hoạt động nhỏ lẻ, vì thế giới này đâu của riêng ai mà định thống nhất ạ?!
(1) Tử Bình
(2) Bát Tự Hà Lạc
(3) Tử Vi
(4) Cái này đệ không dám giải nghĩa hehehe
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 21/07/2017

"Xưa nay tôn mỗ tự xưng dễ dàng xoay sở trong kiếp đào hoa, nhưng cuối cùng chỉ là một tên đại ngốc. Chẳng thà phụ lòng hồng nhan thiên hạ, đi yêu một người mãi mãi cũng không yêu mình”
Trích dẫn

VULONG001's Photo VULONG001 21/07/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienAm, on 21/07/2017 - 21:51, said:

hahahaha,
Đã xuất hiện và hội tụ đầy đủ "TỨ ĐẠI CÔNG TỬ"
- Bình(1) LONG công tử,
- Bát(2) MÔNG công tử,
- Vi(3) BRIAN công tử,
- Loạn(4) Lou "công tử".
Đệ đề xuất TỨ ĐẠI CÔNG TỬ hợp nhất làm rạng danh Giang hồ (tuvilyso.org) chứ đừng hoạt động nhỏ lẻ, vì thế giới này đâu của riêng ai mà định thống nhất ạ?!
(1) Tử Bình
(2) Bát Tự Hà Lạc
(3) Tử Vi
(4) Cái này đệ không dám giải nghĩa hehehe

Tôi luôn luôn trao đổi Học Thuật một cách nghiêm túc nhưng đáng tiếc rằng có nhóm người "Bình Thuờng" không biết 4 phép tính Cộng, Trù, Nhân và Chia đã không hiểu mà còn chửi bới, lăng mạ tôi.....

Đáng tiếc rằng ở đây nhóm người này có quá nhiều, họ chiếm đa số nên tha hồ chửi bới không những không bị cảnh cáo, nhắc nhở gì cả mà họ còn được dung túng, khuyến khích,... thì đành chịu thôi.

Chắc thời nay là thời kỳ Đồ Đểu thì phải ?
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 21/07/2017

Lu còn được phong công tử chuyển luôn giới tính mà có sao? có sao thì cũng có sao trời đã tối ắt có sao.
Hôm nay có người phong làm công tử, làm Lu oai hơn cóc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Thì trước đó anh Long gom chung 1 rỗ gọi bà con là ss thì hòn chì ném đi hòn bấc ném lại * ghi câu này đúng chưa ta?
Giờ anh Long thay đổi thói quen cmt, thì bà con lấy gì mà ném? Tất nhiên lúc đầu cũng vẫn ném cho vui, nhưng dần dà thấy anh Long k phản ứng gì, ném mệt nên k ném nữa.
Lu nói mệt quá. Thôi Lu ăn cơm.
Thiện Ấm bình lá số của anh ca sĩ nhạc rock đi. Dùng kiếm ha. Đừng dùng hào gì, Lu chưa học đến khúc đó đâu
Trích dẫn

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 21/07/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VULONG001, on 21/07/2017 - 22:07, said:

Tôi luôn luôn trao đổi Học Thuật một cách nghiêm túc nhưng đáng tiếc rằng có nhóm người "Bình Thuờng" không biết 4 phép tính Cộng, Trù, Nhân và Chia đã không hiểu mà còn chửi bới, lăng mạ tôi.....

Đáng tiếc rằng ở đây nhóm người này có quá nhiều, họ chiếm đa số nên tha hồ chửi bới không những không bị cảnh cáo, nhắc nhở gì cả mà họ còn được dung túng, khuyến khích,... thì đành chịu thôi.

Chắc thời nay là thời kỳ Đồ Đểu thì phải ?

Hiểu nhầm ! Hiểu nhầm !

Mọi mâu thuẫn trên đời đều từ không hiểu và thông cảm cho nhau !

Ông VULONG001 nói câu "nghiêm túc" rồi tự ái đùng đùng ! ! !

Có lẽ ông nghiêm túc thật ???

Ông tự ái được chả nhẽ tôi không tự ái được ! ! !

Tôi đã từng nói với bác BanChatDichHoc là tôi hay viết sai chính tả nên tôi chỉ dám viết trong mục "Linh tinh". Tôi đã tự nhận là chỉ học hết lớp 7 lớp bổ túc buổi tối ở Mù Cang Chải trong mục "Góc thư giãn," rồi bỏ học, đến nay quên hết cộng trừ nhân chia của lớp 4. Thế mà ông cứ moi cái ng* d*t của tôi ra mà sỉ nhục !

Tôi có thể kiện ông với ban điều hành về sự sỉ nhục người khác của ông !
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 21/07/2017

ủa, anh Mông viết hay sai chánh tã lắm hã? Lu tưởng anh Mông cố tình viết sai chứ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))
Lu viết tiếng anh lắm lúc sai tè le, không ai cười Lu đâu. Nhưng ông kia nói tiếng việt xong cả nhà đều cười ổng. Nên mai Lu tình nguyện đi dạy pronunciation cho ổng nè.
Không sao, sai thì có thể sửa. Thôi, anh Mông tha cho soái ca đi, và soái ca cũng tha cho anh Mông đi.
BĐH đang đau đầu lắm rồi. K nên bắt lao công đi dọn rác nữa.
Vì mình là tốt, nhưng cũng nể mũi nữa. Mốt k có chỗ để nói nhau đâu. Giờ còn gặp nhau thì hãy quí đi.
Trích dẫn

Người H'Mông's Photo Người H'Mông 21/07/2017

Cuối tuần thư giãn đê !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Brian, on 21/07/2017 - 18:04, said:

Lou o hỉu à! Chân trông xe mà còn bít chém gió, tất học trò think thầy của trung tâm phải cực siêu. PR là quá trình lâu dài, gấu mất vài năm trời tung hô một số cụ như thánh. Trước gấu pot danh sách các cây đại thụ, các cao thủ huyền học, Lou lục tìm xem có thể mời được vị nào o?

Ông Brian làm tôi nhớ tới nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê:

NSƯT Đức Khuê sinh năm: 1968
Tốt nghiệp Đại học Thương mại hệ chính quy năm 1988, nhưng lại không theo nghề mà xin vào Nhà hát Tuổi trẻ làm bảo vệ. Sau đó, anh trúng tuyển lớp diễn viên khoá 2 (1990 - 1994) của Nhà hát kịch Tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp, NSƯT Đức Khuê công tác tại đây cho đến nay.


Đức Khuê nổi tiếng với vở "Bệnh nói nhiều":

Trích dẫn


2 3 4 5 6 |»|