←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ

ThaoThao's Photo ThaoThao 19/05/2011

thì không thấy Vân nói ba Vân kd mất nhìu tiền sao nhưng khg ngờ lại còn nợ thêm nhìu như vậy,ngót 10 tí đó, tui đoán cha Tpaint này quen với ba VÂn
Trích dẫn

pen's Photo pen 19/05/2011

trời, tội bé Vân quá :|
@thảo: dù có quen biết cũng đâu thể biết chi tiết đến vậy đc :|
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

uh! chứ làm gì rành dữ, tội nghiệp vân ghê ..chắc bùn lắm .Thão rãnh rỗi chia sẽ, trong tình trạng này chắc Mivan quẫn trí lắm . Cỗ phiếu VN tàng là bong bóng muốn nỗi thì nỗi mà xẹp thì xẹp .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chán ghê ..Thấy tội Mivan quá .

@Penquin: anh nghĩ đàn ông với nhau quen 1 vài lần ngồi uống càfe hay thêm vài chai là khai hết chứ có dấu được đâu,
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 19/05/2011 - 23:16
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 19/05/2011

em không biết hay cha đoán bừa mà đúng nhỉ
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

kễ cã các cụ trên đây còn chưa đoán ra được chi tiết vậy nói chi Tpaint nếu ỗng giõi, đâu cần qua tữ bình hõi chi cho mệt . Mà sao canh ai chĩ canh mình Mivan mà nói thì dĩ nhiên là quen biết .
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 19/05/2011

đến thấy mẹ Vân khóc lóc quá trời, nhưng nghe Bạn thân của vân nói, nếu trả hết nợ chắc chẳng còn lại bao nhiu, có gì em kể mọi người sau giờ đi ngủ đây mai còn đi làm nữa, bye, G9
Trích dẫn

pen's Photo pen 19/05/2011

....
thật ko biết nói gì
Sửa bởi penguin: 19/05/2011 - 23:25
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 19/05/2011

999 thão ! anh cũng đi ngũ đây, vác hơi về mệt quá!
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 20/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 19/05/2011 - 22:08, said:

Sướng quá! thật sự vậy sao ? quen biết ỡ TVLS ? wow vậy là thầy mình lại có thêm 1 phần phước đức, vì đã làm xong chuyện ông tơ bà nguyệt cho cặp đó .Chuyện cưới hõi mình đi ăn tiệc chung cũng đã vui huống hồ gì làm chú rễ chính .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hey Cự cơ với kinh tế hiện tại theo anh nghĩ thị trường nào có tiềm năng nhất ?


Không biết trong Sài Gòn thế nào chứ ở ngoài Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hiện tại kinh doanh Cây Cảnh rất có lãi và rất nhiều người mua. Gần Đây Bố Mẹ Cự Cơ có kinh doanh thêm về cây cảnh thấy toàn lãi gấp 10 đến 20 lần.

@MiVan

Chúc Em và Gia Đình sớm vượt Qua được Khó Khăn.

Thân !
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 20/05/2011

SaiGo`n bây giờ chơi luôn ngành nuôi chim yến tại gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhu cầu cao ai cũng muốn đẹp nên ùn ùn đi mua yến về chưng hoặc là làm sẵn rồi ăn . B)Nhất là mấy U40 .Ăn yến 10 năm nữa thì trẽ thêm 10 phút .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mong Mivan được sớm qua cái sự đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thão ơi tối qua anh mơ 1 giấc mơ ghê tõm xấu xa nghĩ lại vẫn run tay, run chân .Chẵng lẽ chuyện đó là thật .
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 20/05/2011 - 03:00
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 20/05/2011

khg thấy ngủ mà mơ gì nỗi anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nói đùa thôi mà anh mơ gì vậy kể nghe coi, tò mò quá ?
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 20/05/2011

Anh có ngũ mà, nhưng sau gặp giấc mơ đó lại tĩnh đến giờ . hm...đang ngũ ngon lành tự nhiên anh thấy mình đến nhà 1 người bạn thân . Rồi anh mượn desktop check e-mail tình cờ nhìn thấy cái folder trên desktop có 1 đóng hình .Mỡ ra coi thì thấy người yêu cũa mình và thằng bạn thân quen rất nhau thân mật, đã vậy còn chụp những hình mà anh coi muốn té ghế .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Trời ! sau khi coi xong anh tức giận lắm gọi người yêu và hõi cô ta tại sao ? rồi cô ấy chĩ nói xin lỗi .Lúc mơ anh còn cãm xúc mình khóc nữa .Má ơi!!! run quá đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Sau khi tĩnh lại anh suy nghĩ lại lẽ nào vậy ? Linh tính báo anh, bạn gái anh rất chung thũy có đời nào làm vậy, có lẽ vì anh cãm thấy tội nghiệp 1 thằng bạn bị vào tình trạng đó nên ám ãnh .Vợ nó làm nhân viên cho 1 ông kia, rồi đua đòi và 1 hôm nói thẵng là "Em đã quan hệ với ông ấy, và đến giờ em nghĩ đó là điều em ko bao giờ hối hận" .Sau khi nghe câu đó xong thằng bạn anh đuỗi vợ nó ra đường luôn .Đến giờ thì mới li dị xong .Má ơi sợ quá đi!!!
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 20/05/2011 - 05:50
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 20/05/2011

tui vừa nghiên cứu lá số của 2 người kia, tui đoán họ không nên duyên được với nhau,có khi nào việc tả dáng gười qua lá số sai khg nhỉ

Chồng TL Vân: chồng là người ở xa, tướng mạo khá nét, tuy nhiên không cao ráo lắm, tín tình hiền hòa, đứng đắn
Vợ TL của Ryan: người ở xa,nhỏ người mặt hơi dài nhỏ ,da hơi xanh xám ,mắt nhỏ hay cận ,răng hơi hô hay so le ,lưỡng quyền cao , đa nghi lại khinh người,gia cảnh TB, ryan lấy phải vợ xấu người mà còn xấu nết nữa chứ,
tui thấy vậy thui, có sai cũng đừng ai giận nha
@luuhuyenduc:anh có ý kiến gì không, rảnh rỗi NC vậy
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 20/05/2011

TL viết tắt là gì ? lá số nào ?
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 20/05/2011

mơ với mộng,chẳng đúng đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn