SPLT, on 12/02/2025 - 16:49, said:
Sao dại vậy?
Nếu ko tranh cãi thì nói ra việc mày chủ động bỏ làm gì?
Ai hỏi đâu, ai quan tâm đâu?
Đây là diễn đàn tử vi, mọi người chỉ cần biết là có hạn kết hôn ko? Có số phận ko? Và có cãi đc số phận ko? Lá số đúng hay sai thôi.
Mn chỉ biết mày. Biết chuyện qua góc nhìn của mày. Mày muốn nói sao cũng đc. Mày nói cô ấy tệ hay ngon, tiêu cực hay tích cực thì biết nghe vậy thôi. Chứ ai tin điều mày nói ra đâu.
Mày nghĩ rằng nói ra chuyện mày chủ động bỏ thì là chứng tỏ mày ngon à?
Ko nhé, chỉ chứng minh là đầu tiên mày mắt kém, mày chọn người để tán ko tốt, để rồi kết quả là tốn thời gian của cả 2. Và sau đó mày ko đủ bao dung, ko đủ tài để giải quyết sự bất đồng phát sinh giữa 2 đứa thôi.
Quá dại dột.
Còn nói người khác cưới trong vòng 1 nốt nhạc thì nói làm gì? Mỗi người mỗi ls, mỗi cuộc đời. Em zai mày có ls như mày, có vận hạn như mày ko?
Năm ngoái, tầm này, mày cũng nói về gái 2k3 như bây giờ nói về 1998 vậy. Ko ai tin cả. Ít nhất t*o ko tin
SPLT, on 12/02/2025 - 16:49, said:
Sao dại vậy?
Nếu ko tranh cãi thì nói ra việc mày chủ động bỏ làm gì?
Ai hỏi đâu, ai quan tâm đâu?
Đây là diễn đàn tử vi, mọi người chỉ cần biết là có hạn kết hôn ko? Có số phận ko? Và có cãi đc số phận ko? Lá số đúng hay sai thôi.
Mn chỉ biết mày. Biết chuyện qua góc nhìn của mày. Mày muốn nói sao cũng đc. Mày nói cô ấy tệ hay ngon, tiêu cực hay tích cực thì biết nghe vậy thôi. Chứ ai tin điều mày nói ra đâu.
Mày nghĩ rằng nói ra chuyện mày chủ động bỏ thì là chứng tỏ mày ngon à?
Ko nhé, chỉ chứng minh là đầu tiên mày mắt kém, mày chọn người để tán ko tốt, để rồi kết quả là tốn thời gian của cả 2. Và sau đó mày ko đủ bao dung, ko đủ tài để giải quyết sự bất đồng phát sinh giữa 2 đứa thôi.
Quá dại dột.
Còn nói người khác cưới trong vòng 1 nốt nhạc thì nói làm gì? Mỗi người mỗi ls, mỗi cuộc đời. Em zai mày có ls như mày, có vận hạn như mày ko?
Năm ngoái, tầm này, mày cũng nói về gái 2k3 như bây giờ nói về 1998 vậy. Ko ai tin cả. Ít nhất t*o ko tin
Còn 2k3 thì cũng có vài bạn biết đấy, 98 tuổi dần, nữ tuổi dần vốn là ko đẹp lắm mà, chứ chém em chọn 1 năm sinh đẹp hơn nhiều, có đạo chả hạn, mắc gì phải loay hoay trong nhiều thứ vậy.
Em cũng biết anh và mọi người muốn tốt cho em, em cũng muốn thế, đã đặt mục tiêu rồi để cố gắng thực hiện, nhưng vấn đề là làm sao bây giờ, bên đạo muốn cưới là phải học giáo lý hôn nhân, phải thi, cha xứ cấp bằng, rùi khi lập gia đình mới đựơc ghi vào sổ gia đình công giáo (của mỗi nhà), sau đó con của em cũng bắt buộc phải rửa tội theo đạo nữa (dù vợ có theo hay ko), qui tắc của giáo hội đặt ra cũng nhiều, đâu phải em ko muốn nhanh.
Thậm chí giờ cưới gấp ko học đạo, đến ba mẹ anh em còn ko dám dự lễ cưới của em luôn, cái này đảm bảo 100%, vì muốn gỡ phải lên cấp cao hơn cha xứ, mà chưa chắc Ngài ấy gỡ cho việc vi phạm này đó.
Chứ 2024 mà em có thể chốt 1 người theo đúng tiến trình này, em cưới rồi, ko phải là ko muốn mà là ko thực hiện dc.