Jump to content

Advertisements




Người Bạn Nhỏ


16 replies to this topic

#1 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 03/12/2016 - 01:14

Bạn nhỏ chỉ còn một năm học nữa thôi thì hết tuổi nhỏ rồi. Nhỏ ngoan lắm so với chúng bạn cùng lứa. Mỗi ngày nhỏ đều líu lo kể đủ mọi chuyện cho " chị hai " nghe. Vậy đó nên chị hai đã quen tai, hôm nào đón nhỏ mà chưa nghe nhỏ cất tiếng là chị hai nhìn nhỏ. Nhỏ hiểu ý bèn trả lời, hôm nay không có câu chuyện gì để kể cho chị hai nghe hết, rồi nhỏ mở đài tiếng nói thân thương mà ngày nào chị hai cũng phải nghe và phải trả lời " tối nay mình ăn gì ".

Hai tuần nay nhỏ buồn và than thở vói chị hai rằng là, môn Toán khó quá nên nhỏ làm kiểm tra không được, giờ điểm Toán của nhỏ bị tuột dốc rồi chỉ còn hơn 70% điểm thôi. Nhỏ tiếp tục than, chỉ còn ba lần kiểm tra nữa thôi là xong rồi, làm sao để lấy lại điểm trên 86% đây. Than xong nhỏ tâm sự, ba môn kia nhỏ được trên 90%, nếu nhỏ không lấy được điểm Toán trên 86% thì hè này nhỏ sẽ học lại..... Chị hai an ủi nhỏ, còn ba cái kiểm tra mà, nhỏ sẽ có được điểm như nhỏ muốn thôi chỉ cần nhỏ tập trung nghe thầy giảng và cẩn thận hơn là được.

Nhỏ muốn vào UBC, điểm năm nay quyết định có được vào hay không, vậy nên nhỏ buồn và lo lắng......

Chị hai của nhỏ.

#2 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 01/02/2017 - 03:35

Học kỳ một của nhỏ đã xong và nhỏ đã quyết đi học hè cho môn toán thiếu hụt điểm của nhỏ. Mấy ngày qua nhỏ bắt đầu tập lái xe, nhỏ hứng thú lắm và nói thế này, sau khi có bằng lái nhỏ sẽ lái xe đi chợ mua đồ ăn mà không cần hỏi ý kiến chị hai nữa.....nhỏ có tâm hồn ăn uống nên có bận học cỡ mấy nhỏ cũng phải nhính ít thời gian để nạp năng lượng liên tục. Nhỏ còn hăm he chị hai như vầy, ngày nào nhỏ có kiểm tra thì chị hai phải cho nhỏ ít nhất một cục chocolate, còn không, nhỏ làm bài sai nhiều là lỗi của chị hai đó. Chị hai sợ nhỏ lắm nên phải làm theo yêu cầu cần thiết mà nhỏ đưa ra. Còn nữa, nhỏ bảo rằng vì nhỏ đang tuổi lớn nên nhỏ cần phải ăn nhiều, còn chị hai hết tuổi lớn rồi nên nhường cho nhỏ.....ừ thì chị hai nhường hết cho nhỏ vì ngoài cái mê ăn ra thì nhỏ chẳng đòi hỏi gì.

Nhà không bánh trái, hoa quả, rượu thịt, chỉ biết xuân về khi đi dự thánh lễ đầu năm. Chị hai mong rằng xuân sẽ vẫn mãi ở bên nhỏ .......

#3 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 04/03/2017 - 03:53

Còn một tuần nữa thôi nhỏ được nghỉ xuân rồi, chị hai ơi mình có đi đâu chơi không? Năm nay không đi đâu hết nhỏ ơi. Tại sao vậy chị hai? Tại .... tại có vài việc cần đến tiền đó nhỏ, nên thôi để Noel hoặc năm sau mình đi nha. Không đi cũng được, nhỏ sẽ có nhiều thời gian tập lái xe hơn.

Đêm qua chị hai có một giấc mơ như thật và nó lập lại như lần đầu,7 năm về trước..... kể nhỏ nghe đi chị hai, nó có muốn lấy mạng chị hai không? Nó có làm chị hai nhức đầu, chóng mặt không hay nó .......... Thôi nhỏ tới trường rồi, chiều về chị hai nhớ kể cho nhỏ nghe đó nha.... Chị hai, chị hai, nhớ làm sinh tố bơ trà xanh cho nhỏ nha, chị hai làm ngon gì đâu á..... bye chị hai

Không có nhỏ, chị hai thành bà già lụ khụ cái chắc luôn á.

#4 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 28/03/2017 - 12:28

Mỗi ngày nhỏ đi ra, đi vô thông báo tình hình bạn bè: nhỏ B đang ở trên tàu, nhỏ A đang ở Hawaii, nhỏ N chuẩn bị đi Châu Âu, nhỏ B mới đăng hình đồ ăn ở trên tàu làm nhỏ nhớ và thèm gì đâu á, rồi nhỏ H mới đăng hình đi tắm biển nè chị hai..... còn nhỏ này thì không có gì để báo cáo hết..... Trời ạ, cái đòn tâm lý hết sức nhẹ nhàng của nhỏ làm chị hai xiểng niểng, đứng ngồi không vững nữa rồi.

Và rồi thì nhỏ cũng có chuyện để cập nhật tin tức với nhóm bạn.......

#5 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 13/06/2017 - 02:54

Hai tuần nữa thôi là nhỏ xong một năm trường lớp rồi, nhưng nhỏ đã chọn học lại môn toán..... vậy là chị hai không được nghỉ hè rồi..... nhỏ và chị hai hy vọng nhỏ đạt được điều nhỏ mong.

Nhỏ cũng đã đi làm được vài tuần rồi. Thấy thương nhỏ lắm, tuần đầu đi làm về, nhỏ kể đủ mọi chuyện lẫn than thở nhức mỏi toàn thân.... giờ thì vẫn luyên thuyên kể chuyện mỗi khi làm ra, nhưng không nghe nhỏ nhắc đến đau nhức gì nữa.

Chị hai vui lây khi nhỏ biết sắp xếp thời gian cho việc học của nhỏ.

#6 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 13/07/2017 - 10:11

Nhỏ đã học hè được tuần rồi. Chỗ làm của nhỏ mùa hè rất vắng vẻ, nên nhỏ cũng được dư dả thời gian ở nhà xem phim...... Nhỏ chuẩn bị cho việc vào đại học, nên muốn xin vào bệnh viện làm thiện nguyện tháng tới đây, nhưng không biết có đủ điều kiện để được nhận?

Chị hai than thở, hè đến không đi đâu thấy buồn quá nhỏ ơi.......

#7 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 12/08/2017 - 11:23

Trường lớp hè của nhỏ đã xong, nhỏ vui lắm vì đạt được điểm hơn nhỏ mong, 98. Nhỏ cũng đã nộp đơn vào bệnh viện, hy vọng nhỏ đủ điều kiện.

Chị hai tháng sau bắt đầu với công việc mới, mong thay khả năng thiếu hụt của chị hai có thể làm đến khi công trình kết thúc ....... nhiều lúc chị hai mất tự tin, rồi lại tự phấn chấn, dễ mà sẽ làm được hết.

Thời gian thì chẳng thể dừng hay quay lại, vậy mà sao lòng người không bắt trước thời gian?

#8 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 01/09/2017 - 23:57

Sáng nay nhỏ tranh thủ dạy sớm hẹn hò shopping với hai nhỏ bạn thân vì nhỏ còn được thảnh thơi mấy ngày nữa là năm học cuối bắt đầu rồi. Chị hai hỏi nhỏ đi shopping có gì đẹp mua cho chị hai với, nhỏ bảo rằng, thôi đi chị hai ơi, nhỏ không có kinh nghiệm shopping đâu..... thật ra nhỏ nói đúng, đây là lần đầu tiên nhỏ đi mua sắm mà..... Chị hai cũng mê shopping lắm nhưng lần này chưa giám đi vì sợ sức không đủ, phải đứng xếp hàng ngoài nắng và chen chúc khi được vào đến nơi......Chị hai bị dạ dày nó hành suốt mùa hè, giờ phải đợi hai tháng nữa mới được gặp bác sĩ chuyên khoa..... Chị hai rầu quá .

Hết tháng tám mà bệnh viện chưa gọi cho nhỏ, chắc là nhỏ không đạt tiêu chuẩn.

#9 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 03/02/2018 - 04:19

Nửa năm học của nhỏ trôi qua nhanh quá. Những môn học nửa năm đầu đã chiếm hết thời gian của nhỏ dành cho chị hai. Tuần rồi nhỏ xong khoá đầu, nên được cả tuần luyên thuyên với chị hai. Nhỏ rủ chị hai đi chọn đầm cho ngày ra trường, nhưng rồi lại về tay không.... Chị hai thuyết phục để chị hai may .... cuối cùng nhỏ cũng gật đầu.

Khoá này nhỏ dư thời gian nên lấy môn giúp kèm toán cho các em thấp hơn nhỏ một lớp. Vâỵ mà nhỏ lại lo lắng cho môn toán của nhỏ..... nhỏ nói cô giáo dạy toán khó lắm chị hai ơi.

Nhỏ đã nộp đơn tới mấy trường đại học, cộng thêm nộp đơn xin học bổng. Nhỏ hỏi, nếu các trường đều nhận thì nhỏ chọn trường nào. Trường gần nhà nhất nha nhỏ, vì......chị hai không muốn xa nhỏ......

Chị hai không được khoẻ, lịch hẹn toàn là bác sỹ..... công việc mới cũng đã tạm ổn, nhưng chị hai vẫn còn thiếu tự tin trong giao tiếp.

Không khí của năm mới ra sao chị hai cũng không biết đến......

Chị hai

#10 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 29/03/2018 - 12:56

Chị hai theo nhỏ lang thang khắp phố phường NYC suốt tuần qua. Mỗi sáng ba lô trên vai tới tối mịt đôi chân mới được nghỉ ngơi, được cái bệnh dai dẳng suốt năm trời của chị hai cũng đi đâu đó. Tưởng chúng bỏ chị hai đi luôn rồi, nhưng không, chúng đã quay lại.....

Nhỏ còn nghỉ tới tuần sau mới đi học lại. Nhỏ đang học lái xe tới tháng năm sẽ thi. Nhỏ nói, hy vọng sẽ có bằng lái trước sinh nhật chị hai.....Trường gần nhà đã nhận nhỏ, còn UBC thì chưa thấy gì. Hai nơi nhỏ xin học bổng đã từ chối, còn hai nơi chưa trả lời. Nhỏ căng thẳng với môn toán, còn những môn khác nhỏ tạm ổn.

Chị hai mong sao nhỏ chọn “ đúng đường “ cho tương lai của nhỏ.

#11 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 15/05/2018 - 11:52

Mấy tuần rồi nhỏ căng thẳng với hai ba thứ phải học, kết quả.... nhỏ đã trượt bằng lái. Tháng 8 nhỏ sẽ thi lại, hy vọng sẽ được. UBC đã nhận nhỏ, nhưng nhỏ chọn SFU, gần nhà. Dự tính của nhỏ, nếu nhỏ vẫn thích ngành Y, nhỏ sẽ chuyển qua trường UBC vào năm thứ tư.....Tháng sau nhỏ ra trường, chị hai mừng lo lẫn lộn, suy nghĩ miên man những điều chưa chạm đến....Chỗ làm của nhỏ vắng khách nên đã cắt giảm nhân viên, trong đó có nhỏ. Nhỏ còn hồn nhiên lắm, chẳng lo lắng gì ngoài việc học.... Ừ vậy cũng được, tuổi lo sẽ đến trong nay mai và kéo dài lắm.

Nhỏ hỏi hè này có đi đâu không chị hai. Chị hai chưa biết nhỏ ơi vì lịch gặp bác sỹ rải rác những tháng đấy. Thôi để tới đó hẵng hay nha nhỏ.



#12 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 03/07/2018 - 06:43

Năm học của nhỏ đã kết thúc, nghỉ ngơi được hai tháng nhỏ sẽ bắt đầu bước đường mới..... Nhỏ cũng đã làm công việc mới được tháng rồi, chị hai vẫn phải đưa rước nhỏ, mong tháng tám nhỏ đậu được bằng lái.

Chị hai bị bao tử, túi mật hành, giờ chờ các cuộc nội soi. Chị hai đang tìm nhà nhưng với khả năng thì không dễ chút nào.

Muộn phiền, suy tư, rối bạc đầu....


#13 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 12/07/2018 - 09:10

Nhà rộng, thoáng, thuận tiện bus và các nơi, giá phù hợp ..... vì vậy mà nhiều người trả giá cho căn số 1941 quá. Nhỏ và chị hai thích căn này, không biết có duyên với nó?

Chờ đợi đã lâu, mong được toại nguyện.
Chị hai


#14 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 20/07/2018 - 10:04

Nhà đã mua được, nhưng lãi xuất đã thay đổi ngoài dự tính.... giờ mong bán gấp được mảnh đất để xoay sở.

Chị hai tự an ủi, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.....



#15 Tieuthu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 09/11/2018 - 06:13

Mấy tháng nay nhỏ phải thức khuya,dậy sớm và đi học bằng bus.... thấy thương lắm.Tháng đầu chưa quen, cộng thêm lo lắng về việc học nên sức khoẻ nhỏ bất ổn. Môn hoá học làm khó nhỏ và nhỏ đang cố gắng để không phải lấy lại môn này. Nhỏ kể, mấy đứa bạn của nhỏ đã phải nghỉ làm vì căng thẳng bài vở.... nhỏ cũng căng thẳng chứ nhưng mà đi làm có ít tiền cũng thấy vui, thôi nhỏ chịu khó bớt xem phim chắc cũng vượt qua được năm nay ha chị hai.Ừ, chị hai tin nhỏ biết sắp xếp mọi việc mà.

Thấy nhỏ bài vở bù đầu nên thôi để chị hai gánh hết mọi việc, cộng thêm nhà mới chỉ '' tạm ổn '' thôi, nên chị hai vẫn còn '' nặng đầu '' và loay hoay suốt .... Đất vẫn chưa có người hỏi.... mong lắm bán được sớm để giảm bớt khoản nợ.

Tiếng hát Đon Hồ lại đưa chị hai vào cõi nhớ

Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng.
Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm.

Chị Hai

Sửa bởi Tieuthu: 09/11/2018 - 06:24


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |