←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Người Bạn Nhỏ



1 2

Tieuthu's Photo Tieuthu 04/06/2019

Lẹ quá, một năm học của nhỏ đã trôi qua và nhỏ vẫn tiếp tục, không nghỉ hè. Sức khoẻ và công việc của nhỏ vẫn ổn.... riêng việc về nhà Chúa, nhỏ đã thôi không đến nữa... điều này làm cho chị hai hụt hẩng. Chị hai mong một ngày, gần thôi, nhỏ lại cùng chị hai mỗi tuần viếng thăm nhà Chúa.

Mỗi ngày nhỏ đều hỏi chị hai hôm nay làm gì, có đi đâu và có nói chuyện với ai không.... Không biết từ khi nào mà mỗi ngày trôi qua, nhỏ và chị hai đều thông báo cho nhau nghe mình đã đi đâu, làm gì và chuyện gì xảy ra trong ngày. Cả tháng thất nghiệp ở nhà, chị hai lấp thời gian bằng công việc trồng cây, may vá. May vá thì không có vấn đề gì, nhưng trồng và chăm sóc vườn tượng, hoa lá thì chị hai dở lắm. Chị hai đang cố gắng khắc phục cái dở của mình.

Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi ......
Trích dẫn

Tieuthu's Photo Tieuthu 10/08/2019

Còn hai môn thi vào tuần sau nữa là nhỏ được nghỉ xả hơi hai tuần. Nhỏ thủ thỉ.... lẹ quá hả chị hai, học hè sắp xong rồi, mình có được đi tham quan đâu không chị hai. Chị hai gật đầu .... nhỏ vui mừng.

Làm vườn chị hai dở quá, cộng thêm đầu mình và chân tay kiếm chuyện với chị hai hoài .... cuối cùng thì cái vườn chẳng có gì thú vị để ngắm. Tuy không chiều chuộng được đôi mắt, nhưng cái mũi cũng được xoa dịu bởi hương thơm nhẹ nhàng, khuyến rũ của những loài hoa mà chúng tự sinh tồn.

Đất có lẽ khó bán, nên đã một năm vẫn chưa có người hỏi ..... Hy vọng sẽ sớm giải quyết được mảnh đất.
Trích dẫn


1 2