Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#316 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/03/2018 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra giúp Việt Nam chống ''người xấu''

29/03/2018
Nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TTO - Mỹ vừa chuyển giao 6 xuống tuần tra phản ứng nhanh Metal Shark (Cá Mập Sắt) cho Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 và các trang thiết bị, cơ sở vật chất khác với tổng trị giá 20 triệu USD.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2 trong số 6 xuồng tuần tra Metal Shark vừa được bàn giao - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ
Lễ bàn giao được tổ chức ở Phú Quốc hôm qua 28-3. Đại sứ quán Mỹ cho biết Metal Shark (Cá Mập Sắt) là tàu tuần tra phản ứng nhanh mới, có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa 50 hải lý/h, giúp Việt Nam ngăn chặn "những người xấu" thực hiện các hành vi sai phạm trong vùng biển hoặc gần vùng biển Việt Nam.
Ngoài 6 xuồng tuần tra, Mỹ còn chuyển giao các trang thiết bị và cơ sở vật chất, bao gồm một trung tâm huấn luyện, một xưởng bảo dưỡng, một thang nâng xuồng, các phương tiện, và máy mô phỏng hàng hải, với tổng trị giá 20 triệu USD.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tham dự lễ bàn giao tại Phú Quốc hôm 28-3 có đại sứ Daniel Kritenbrink, trung tướng Nguyễn Quang Đạm - tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, phó đô đốc Fred M. Midgette - tư lệnh lực lượng Tuần duyên Mỹ - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ
Thông cáo của sứ quán Mỹ trưa 29-3 nhấn mạnh lễ bàn giao các trang thiết bị và cơ sở vật chất cho Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 là một cột mốc nữa trong quan hệ hợp tác đang phát triển giữa Mỹ và Việt Nam, và thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với một đất nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập có đóng góp cho an ninh quốc tế và thượng tôn pháp luật.
Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết thêm mùa thu năm nay, Mỹ dự kiến khởi công xây dựng cơ sở vật chất cho vùng Cảnh sát biển 3 tại Vũng Tàu.
Lễ bàn giao diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của phó đô đốc Fred M. Midgette - tư lệnh lực lượng Tuần duyên Mỹ, và ngay sau chuyến thăm lịch sử của biên đội tàu sân bay USS Carl Vinson đến Đà Nẵng hồi đầu tháng 3, và chuyến thăm của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tháng 1 năm nay.

Thanked by 1 Member:

#317 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/03/2018 - 21:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông già U.90 đóng giày lâu nhất Sài Gòn kể chuyện đo ni người nổi tiếng

Người ấy chính là ông Trịnh Ngọc, đóng giày thủ công từ những năm 1950 đến tận bây giờ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phom giày của quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vẫn đang được ông lưu giữ tại tiệm đóng giày
Ảnh: Nguyễn Anh
Ít ai ngờ rằng trên tầng 3 của một tiệm giày nhỏ, nằm trên đường Lý Chính Thắng, Q.3, TP.H.C.M lại có một người thợ đóng giày gần 90 tuổi, vẫn ngày ngày tỉ mẩn đóng giày thủ công cho các ca sĩ nổi tiếng, doanh nhân và cả những vị khách đến từ phương Tây. Người ấy chính là ông Trịnh Ngọc, đóng giày thủ công từ những năm 1950 đến tận bây giờ.

Gần 70 năm trong nghề, ông Ngọc đóng giày từ lúc mới 19 tuổi, thời còn ở Campuchia đến khi hồi hương về Việt Nam. Đi cùng bao thăng trầm của đất nước Campuchia lẫn Việt Nam, ông Ngọc đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho không biết bao nhiêu vị khách quý đặc biệt như cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk, một số vị là lãnh đạo Việt Nam. Hoặc cũng có các vị khách đến từ lãnh sự quán của nước ngoài tại Việt Nam; ngoài ra còn có doanh nhân và các ca sĩ nổi tiếng như Hùng Cường, Thái Châu, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh v.v…
Đóng giày cho hoàng gia Campuchia
Theo ông Ngọc, vào những năm 1950, tiệm giày còn đặt ở Campuchia mang tên Đức Phát, nổi tiếng khắp thủ đô Phnom Penh, được giới thượng lưu và các chính khách Campuchia thời đó ưa thích, nên hoàng gia Campuchia đã chọn ông là người đóng giày cho hoàng cung, trong đó, đóng nhiều nhất là cho Quốc vương đương thời Norodom Sihanouk.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sự tỉ mẩn làm từng đôi giày của ông Ngọc đã được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích
Ảnh: Nguyễn Anh


Ông Ngọc cho biết, chân quốc vương Sihanouk khi ấy khá đẹp và dễ đóng giày. Quốc vương là người rất chú trọng trang phục, thích phong cách lịch lãm sang trọng của Ý và Pháp. Tuy nhiên, giày mua từ nước ngoài về thường không vừa dễ khiến quốc vương đau chân nên hoàng gia mang kiểu đến đưa cho ông Ngọc đóng. Phom giày của quốc vương Sihanouk vẫn được ông Ngọc cất giữ đến ngày hôm nay.
Còn với hoàng hậu của quốc vương Sihanouk thì ông Ngọc cho biết bà có đôi chân hơi khó đóng giày so với người khác. Bà thường cần đóng giày mang trong các dịp lễ hội truyền thống của đất nước nên đa số chọn kiểu giày cổ của người Camphuchia. Giày có chất liệu gấm và thêu hạt cườm bên trên, khá khó thực hiện. Những lúc đó, ông Ngọc phải tìm hiểu kỹ các hoa văn cổ của hoàng tộc Campuchia để thực hiện cho đúng. Có khi mất cả tuần mới xong một đôi giày. Đặc biệt, hoàng hậu của quốc vương Sihanouk là người rất nhân hậu mà giờ ông Ngọc vẫn cảm mến mỗi khi nhớ lại.
Riêng công chúa của quốc vương Sihanouk được cho là người khó tính trong việc chọn giày. Công chúa thích giày của mình không chỉ đẹp mà còn phải không "đụng hàng" với ai. Mỗi lần có dịp đi nước ngoài là công chúa mua một số đôi có kiểu dáng yêu thích rồi đến gặp ông Ngọc nhờ ông chỉnh sửa một số chi tiết để có đôi giày mới vừa đúng sở thích của mình vừa hoàn toàn khác biệt, chưa từng có mặt trên thị trường.
Cứ thế, trong khoảng 20 năm định cư ở Campuchia, ông Ngọc được người hoàng cung Campuchia rước vào đóng giày cho quốc vương Sihanouk và các thành viên trong hoàng gia khoảng từ 5 đến 6 lần. Cho đến năm 1970, gia đình ông Ngọc rời Campuchia để hồi hương về Việt Nam.
Với tài hoa sẵn có, không bao lâu sau ông trở thành người đóng giày thân thiết của các ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ… Những đôi giày theo phong trào hippy rất độc và lạ ở chỗ trên mũi giày có cục gồ nổi lên khá to. Màu sắc giày được phối từ những màu sáng, nổi nhằm gây sự chú ý khi mang ra phố.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gần 70 năm qua, ông Ngọc vẫn ngày ngày đóng giày thủ công cho khách
Ảnh: Nguyễn Anh


Hơn 10 năm qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là khách hàng thân thiết của ông Ngọc
Từ lần đầu gặp ông Ngọc vào năm 2007 đến nay, tính ra đã hơn 10 năm cũng là ngần ấy thời gian ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là khách hàng thân thiết của ông. Cho nên bây giờ bên cạnh khách hàng là doanh nhân, người nước ngoài, ông Ngọc còn đóng cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Thái Châu, Quang Linh…
Ông Ngọc cho hay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những khách hàng khó tính. Đàm Vĩnh Hưng đi nước ngoài thích kiểu giày nào thì mua mang về đưa ông Ngọc xem kiểu, sau đó hai người sẽ bàn luận chỉnh sửa kiểu dáng, hoa văn, màu sắc đến khi thống nhất mới thôi. Một kiểu giày, Đàm Vĩnh Hưng có thể đóng nhiều đôi với màu sắc khác nhau như trắng, đen, nâu, vàng… Thậm chí, không ít đôi giày có rất nhiều khóa vàng mà ông Ngọc phải lặn lội tìm kiếm từ rất nhiều đơn vị cung cấp nguyên vật liệu làm giày ở khắp TP.H.C.M mới có. Một số kiểu sau khi Đàm Vĩnh Hưng mang một thời gian thì bạn bè anh cũng tới chỗ ông Ngọc đặt làm giống như vậy.
Tuy nhiên, đó phải là những trường hợp chính Đàm Vĩnh Hưng dẫn tới, ông Ngọc mới nhận lời đóng. Tính đến thời điểm này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng bạn bè của anh đã đóng khoảng 70 - 80 đôi giày.
Có ngồi với ông Ngọc hàng giờ, xem ông tỉ mẩn làm từng khâu, từng họa tiết, đường nét nhỏ với từng đôi giày, chúng ta mới cảm nhận hết cái tình yêu của ông dành cho nghề. Chính vì thế, ông luôn được các vị khách hàng đặc biệt nói trên yêu quý. Như khi nói về ông Ngọc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận định, ông là một nghệ nhân đóng giày thủ công theo cách truyền thống rất giỏi, đàng hoàng và có thể nói lâu đời nhất ở Sài Gòn. Anh không chỉ thích những đôi giày ông đóng mà còn rất yêu quý con người ông.

Cũng chính vì tấm chân tình ấy của khách hàng mà ông Trịnh Ngọc vẫn còn làm nghề đến tận bây giờ, dù theo kế hoạch cuộc sống, ông đã định nghỉ hưu từ hơn 10 năm trước vì sức khỏe xuống nhiều.
Chúng tôi mong ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục mang niềm vui đến cho nhiều người và và cho đời bằng những đôi giày thật đẹp thật êm. Bởi từng đôi giày được ông tận tay làm nên không chỉ là những sản phẩm thông thường nữa, mà là những tác phẩm nghệ thuật thật sự được cả ông lẫn khách hàng trân trọng, nâng niu, gìn giữ.
CẨM NHI

Thanked by 1 Member:

#318 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/03/2018 - 19:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Best Buy chuẩn bị dừng bán điện thoại Huawei

23/3/2018
Động thái được cho là bắt nguồn bởi áp lực từ các tổ chức tình báo Mỹ khi xem đây là công cụ gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

Theo Mashable, Best Buy - đối tác bán lẻ lớn nhất tại Mỹ của Huawei - sẽ ngừng bán các thiết bị của công ty trong vài tuần tới.
Trước đó AT&T đã rút smartphone Mate 10 Pro của Huawei ra khỏi danh sách bán hàng của mình. Các cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ (CIA, FBI và NSA) cũng đã công khai lên tiếng nói rằng thiết bị công ty này có thể được sử dụng làm công cụ gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra.
Mới đây nhất, hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa hồi tháng trước đã giới thiệu dự luật ngăn cấm chính phủ Mỹ mua hoặc thuê thiết bị của hai hãng viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE vì lo ngại họ sẽ thâm nhập các thiết bị này để do thám các quan chức Mỹ.
"Chúng tôi không bình luận về hợp đồng cụ thể với các nhà cung cấp và chúng tôi quyết định thay đổi những gì chúng tôi bán vì nhiều lý do", đại diện Best Buy chia sẻ.
Phát ngôn viên của Huawei cũng nói những điều tương tự: "Huawei đánh giá cao mối quan hệ của mình với Best Buy và tất cả các đối tác bán lẻ khác theo đúng chính sách và sẽ không thảo luận chi tiết về các mối quan hệ này".
Chưa có lý giải nào được đưa ra sau quyết định khá đột ngột này của Best Buy, tuy nhiên có hai giả thuyết chính là sự quan tâm đến các thiết bị của Huawei thấp hơn mức mong đợi hoặc có áp lực từ chính phủ Mỹ tới việc ngừng phân phối các sản phẩm này.
Nếu không có Best Buy, sự hiện diện của Huawei tại Mỹ sẽ giảm đi đáng kể. Richard Yu, giám đốc điều hành của bộ phận điện tử tiêu dùng của Huawei từng chia sẻ rằng hơn 90% số điện thoại được bán tại Mỹ thông qua các hãng bán lẻ. Và rõ ràng việc mất Best Buy sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn nhiều.
Điện thoại Huawei vẫn có thể mua được trên Amazon và New Egg, tuy nhiên nhiều người lo lắng rằng điều này có thể không tồn tại lâu. Bởi nếu quyết định của Best Buy là kết quả của áp lực từ chính phủ Mỹ, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các nhà bán lẻ khác làm theo. Và nếu tiếp tục mất đi đối tác lớn Amazon, "cuộc chơi" của Huawei có thể sẽ sớm chấm dứt.
Cũng theo Mashable, nếu công ty Trung Quốc này muốn đạt được vị thế nào đó trên thị trường điện thoại di động ở Mỹ, họ cần tìm ra cách để tăng tính minh bạch và thuyết phục người tiêu dùng rằng thiết bị của họ không phải là công cụ gián điệp.
Mai Anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàng vạn ‘người già’ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam


Hàng vạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chủ yếu là người già ồ ạt nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, khiến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) liên tục ùn tắc những ngày qua.


Theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái, từ đầu năm đến nay, có khoảng hơn 30 vạn khách khách Trung Quốc theo “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

” vào Việt Nam. Đáng chú ý, hầu hết khách Trung Quốc đều là những người trên 50 tuổi.
Từ sáng sớm mỗi ngày, hàng nghìn khách Trung Quốc đã xếp hàng dài bên phía Đông Hưng chờ làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Do cầu Bắc Luân 1, cầy cầu nối Việt Nam Trung Quốc khá hẹp, người và phương tiện càng phải chen chúc.
Ông Lương Quang Sở, Trưởng ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có khoảng 1 vạn khách Trung Quốc nhập cảnh để đi tour giá rẻ, vì các công ty lữ hành Trung Quốc đang có nhiều ưu đãi cho các chương trình đến Việt Nam du lịch. “Do lượng khách đông nên vào giờ cao điểm không tránh khỏi việc ùn tắc, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình, không xảy ra sự cố nào”, ông Sở cho biết.
Lý giải về việc du khách Trung Quốc toàn “người già”, bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Móng Cái, cho biết: “Những người Trung Quốc cao tuổi đi du lịch Việt Nam hầu hết có người thân là nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Họ đi theo chương trình ưu đãi mà các doanh nghiệp dành cho nhân viên”.
Theo bà Lương Thị Bích, giám đốc một đơn vị lữ hành tại Quảng Ninh, khách Trung Quốc toàn người già một phần do các công ty lữ hành giảm giá, ưu đãi giá rẻ cho người cao tuổi đi du lịch vào Việt Nam. Ngược lại, họ đặt giá cao gấp 3 - 4 lần đối với trẻ em. “Trẻ em chỉ đi theo, không mua sắm được tại các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc nên họ chỉ miễn, giảm giá cho người cao tuổi là vì vậy”, bà Bích tiết lộ.
Trong khi đó, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phải tăng lực lượng từ 30 lên 50 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu.
LÃ NGHĨA HIẾU

Thanked by 1 Member:

#319 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/03/2018 - 19:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đảo Phục Sinh đang biến mất


Đảo Phục Sinh và lịch sử đầy bí ẩn của một nền văn minh cổ xưa đang bị sóng biển 'cắn nuốt' dần theo thời gian vì tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đảo Phục Sinh vẫn chôn giấu bí ẩn chưa được khám phá
Ảnh: AFP/Getty
Trong những năm gần đây, sóng biển bắt đầu chạm đến hàng chục bức tượng nằm xung quanh bờ biển của hòn đảo ở giữa Nam Thái Bình Dương. Nhiều người cho rằng các khối tượng đá khổng lồ, được chạm khắc từ giữa những năm 1100 đến 1680, có thể nắm giữ manh mối về sự biến mất của nền văn minh trên đảo cách đây nhiều thế kỷ.
Cho đến nay, vẫn chưa rõ bằng cách nào những người Rapa Nui cổ lại có thể di chuyển và đặt các bức tượng đá khổng lồ vào vị trí như hiện nay, và giới chuyên gia chưa từ bỏ nỗ lực khám phá bí ẩn của đảo Phục Sinh. Tuy nhiên, họ sẽ phải chạy đua với thời gian sau khi LHQ cảnh báo hòn đảo có thể bị nhấn chìm vào lòng biển vĩnh viễn.
“Bạn cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ được xương cốt của tổ tiên”, theo tờ The New York Times dẫn lời Camilo Rapu, người đứng đầu tổ chức bản địa đang kiểm soát công viên quốc gia Rapa Nui trên đảo Phục Sinh (thuộc chủ quyền Chile). Hòn đảo có khoảng 6.000 dân nhưng chào đón hơn 100.000 khách viếng thăm mỗi năm, thu được tổng cộng trên dưới 70 triệu USD doanh thu từ hoạt động du lịch. Du khách khắp nơi trên thế giới đổ dồn về đây để nhìn ngắm 887 bức tượng với chiều cao trung bình khoảng 4 m. Đa số những bức tượng quan trọng nhất đều nằm dọc theo bờ biển. Ba điểm chính đặt tượng, bao gồm Tongariki, Anakena và Akahanga đều đang đối mặt với nguy cơ nước biển xâm thực.

“Tôi từng bơi lội ở Ovahe (bờ biển) và bãi cát dường như trải dài vô tận”, theo Thị trưởng Pedro Pablo Edmunds, người đứng đầu thủ phủ Hanga Roa của đảo Phục Sinh. “Giờ đây chỉ còn toàn đá và đá”, ông Edmunds cảm thán. Chính quyền địa phương đang thử xây dựng một hệ thống tường chắn biển gần Runga va'e, nhờ vào khoản quỹ trị giá 400.000 USD do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Hiện vẫn còn quá sớm để xác định mức độ hiệu quả của bức tường này, cũng như liệu người dân trên đảo có phải di dời những bức tượng quý giá xa bờ hay không. Giới hữu trách cho biết đang tiếp tục cân nhắc biện pháp có thể cố định tượng đá, hoặc chuyển chúng vào một viện bảo tàng nào đấy.
Hòn đảo bí ẩn luôn thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu kể từ khi được người châu Âu phát hiện lần đầu tiên cách đây khoảng 300 năm. Một số chuyên gia tin rằng hòn đảo bắt đầu có người ở từ năm 300 hoặc 400 trở đi, trong khi giả thuyết khác lại cho rằng phải đến năm 700 - 800 mới có người định cư trên đảo. Thế nhưng, vẫn chưa rõ dân tộc nào vào thời đó có thể lặn lội đến hòn đảo nằm giữa Nam Thái Bình Dương, cách hòn đảo có người ở gần nhất là 2.100 km.
PHI YẾN

Thanked by 1 Member:

#320 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/03/2018 - 20:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh đẩy xe bán trái cây 'xanh toàn tập', miễn phí wifi độc nhất Sài Gòn

Giữa những ngày nóng oi ả của Sài Gòn bỗng dưng xuất hiện chiếc xe bán hàng rong 'tươi xanh' mát mắt bon bon chạy, khiến ai cũng phải thích thú ngoái nhìn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sẽ chẳng đặc biệt gì đâu nếu bạn trông thấy một chiếc xe chỉ bán trái cây và của một bà chủ khó tính nào đấy! Nhưng không, chiếc xe trái cây này xanh màu cỏ từ đầu đến đuôi, không chỉ vậy còn phục vụ cả âm nhạc lẫn… Wi-fi cho khách, tặng kèm luôn tiếng cười giòn tan của anh chủ yêu đời!

Chiếc xe bán trái cây độc nhất vô nhị ở Sài Gòn này là phương tiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hằng ngày của anh Hoàng Văn Hiển (40 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.H.C.M). Rời quê nhà Hưng Yên vào Sài Gòn cũng đã 8 năm nay, chật vật với đủ nghề kiếm sống để chăm sóc gia đình, nhưng anh vẫn luôn yêu đời và giữ cho mình những nụ cười tươi rói.
“Lúc trước tôi vào đây làm hồ, làm thuê, đủ nghề hết. Sau mới theo ông anh phụ bán trái cây, rồi hai vợ chồng chuyển qua nghề này luôn! Bả bán ở chợ, còn tính tôi không có ngồi một chỗ được, nên tậu chiếc xe “khủng” này đi vòng vòng để gặp người này người kia nói dóc cho vui”, anh Hiển hóm hỉnh kể.
Chiếc xe “khủng” mà anh Hiển nói thực ra là chiếc xe ba gác cũ anh mua lại với giá chỉ… 3 triệu. Chạy chiếc xe cà tàng bán rong độ đâu được 7 năm, anh mới nảy ra ý tưởng đầy chất “miệt vườn”.

Anh kể: “Chạy con xe cà tàng, không sạch sẽ nhìn nó “tàn” quá. Một bữa tự nhiên nhìn mấy trái xoài, ổi xanh xanh trên xe, mới nghĩ sao mình không “phủ xanh đồi trọc” luôn! Vừa mát con mắt, vừa có chuyện cho người ta hỏi để trả lời chơi”.
Nghĩ là làm, anh Hiển đi mua ngay hoa cỏ nhân tạo, loa nhạc, bảng viết, áp phích,… về phủ kín lên con xe của mình. “Vậy là mình chạy đi bán, ai cũng nhìn rồi bật cười, bảo “thằng này chịu chơi ghê”! Nhiều người còn ghé lại chụp hình lia lịa, mua vài ba kí xong mới cười nói đâu có tính mua đâu, thấy chiếc xe gì ngộ nên dừng coi, sẵn mới mua luôn. Coi vậy mà lời ghê hông”, anh chàng bán rong vừa tưới nước cho mớ ổi, vừa khà khà cười nói.
Không lâu sau, anh còn “chịu chơi” hơn, phát Wi-fi miễn phí để phục vụ khách. Rồi anh “trồng” luôn cỏ lên chiếc mũ bảo hiểm của mình, đồng thời chế vành mũ bằng thùng xốp, cắm lên trên một lá cờ nhỏ nhỏ xinh xinh bay lất phất. Cứ thế, chiếc xe “miệt vườn” của anh rong ruổi nhiều con đường, mang theo một cảm giác “xanh mát” dễ chịu!
Một ngày của anh chàng bán rong yêu đời bắt đầu từ tờ mờ sáng. Anh lục đục dậy lúc 5 giờ, pha tách trà uống cho ấm bụng, rồi dắt con xe “xanh lè” của mình ra lau chùi. Sau đó, anh chạy ra chợ Hạnh Thông Tây lấy mấy thùng trái cây tươi rói đã đặt sẵn, vừa được chuyển từ miền Tây lên và chất ngăn nắp trên xe.
Trái cây của anh Hiển luôn tươi xanh hệt như chiếc xe và hệt như... anh, vì được lấy từ các nhà vườn quen ở Tiền Giang, Bến Tre… Có hôm anh bán xoài, có hôm lại bán cam, ổi,… tùy nhà vườn có trái gì.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh Hiển nắn nót từng dòng chữ trên tấm bảng hiệu. Chữ anh đẹp và những câu slogan bán hàng thì vô cùng ngộ nghĩnh.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những dòng chữ, thông điệp dễ thương trên chiếc xe xanh.


Vì “chịu chơi” nên anh làm luôn nhiều tấm áp phích khác nhau để thay đổi mỗi ngày. Trên đó ghi các dòng chữ “siêu” dễ thương khiến ai cũng bật cười thích thú khi đọc được: Trái cây vườn nhà em; trái cây miệt vườn giá rẻ nhất Sài Gòn; ổi sữa Tiền Giang, ăn để cảm nhận sự khác biệt;…
Anh còn chia sẻ, vì nhiều người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thói quen xả rác bừa bãi ra đường, nên sẵn chiếc xe màu xanh, anh viết luôn thông điệp bảo vệ môi trường lên hai bên: “Không xả rác bừa bãi, vì một thành phố xanh sạch đẹp”. Trên xe anh cũng luôn có những chiếc túi nilon treo lủng lẳng để đựng rác thải.
Cứ vậy, mặc cái nắng Sài Gòn khó chịu đến đâu, chiếc xe “ngồ ngộ” của anh Hiển vẫn rong ruổi nhiều con đường, ngõ hẻm. Đâu đó giữa Sài Gòn, cứ nghe tiếng nhạc bolero xập xình vang vọng, thấy loáng thoáng một màu xanh mát di động từ xa, là biết ngay anh bán hàng rong yêu đời sắp tới.

Thế mới thấy Sài Gòn đâu phải chỉ toàn những xa hoa, ồn ào náo nhiệt. Sài Gòn vẫn có những con người mưu sinh một cách rất bình thường và mang cả những niềm vui giản dị như thế, cho đời.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trên xe có cả chiếc loa màu xanh luôn xập xình tiếng nhạc bolero.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cỏ xanh “mọc” cả trên vòng bánh xe.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đến cả chiếc bình tưới cũng màu xanh.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không chỉ gây thích thú với chiếc xe có một không hai, anh chàng bán rong còn tạo thiện cảm với mọi người bởi tính vui vẻ, thích đùa.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhiều người còn tạo dáng chụp ảnh cùng con xe “độc”.


HOÀI NHÂN

Sửa bởi tuphuongsg: 31/03/2018 - 20:11


#321 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/04/2018 - 20:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiết lộ chấn động về doping có hệ thống ở làng cử tạ thế giới

18:15 01/04.2018
Các vận động viên (VĐV) cử tạ muốn tham gia thi đấu quốc tế không có chọn lựa nào khác là gian lận doping một cách có hệ thống, một báo cáo điều tra tiết lộ.


Theo điều tra của tổ chức chống doping toàn cầu, chính liên đoàn cử tạ của một số nước đã cung cấp steroid miễn phí cho các VĐV cử tạ hàng đầu. Dù biết rõ rằng các VĐV này có nguy cơ bị phát hiện tại các giải đấu nên các liên đoàn chọn cách liên tục kiểm tra mẫu thử của họ trước các giải đấu và chỉ gửi đi những VĐV “sạch” đúng thời điểm. Các liên đoàn còn thông báo trước cho các VĐV về những đợt kiểm tra đột xuất khi không thi đấu và kết quả xét nghiệm dương tính vẫn được báo cáo là “sạch”.
Trong cuộc điều tra nói trên, các VĐV cử tạ lần đầu tiên đã công khai lên tiếng về hệ thống gian lận. Theo đó, cuộc điều tra tập trung vào Armenia, 1 trong 9 quốc gia đang bị Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) cấm thi đấu quốc tế 1 năm vì có từ 3 VĐV trở lên dính doping ở Olympic 2008 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và Olympic 2012 (London, Anh) sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) kiểm tra lại hàng trăm mẫu thử ở hai kỳ sự kiện này.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hripsime Khurshudyan, một trong những VĐV của Armenia bị tước huy chương Olympic vì dính bê bối bảo trợ doping AFP


Theo đó, Armenia có 4 VĐV dính doping sau đợt tái kiểm tra và bị tước 2 HCĐ của Hripsime Khurshudyan (hạng cân trên 75 kg của nữ tại London 2012) và Tigran G Martirosyan (ở hạng cân 69 kg nam tại Bắc Kinh 2008). 3 VĐV cử tạ người Armenia và 4 VĐV khác (yêu cầu không tiết lộ danh tính) đã công khai lên tiếng về doping với các phóng viên của hetq.am, một đối tác của ban điều tra chống tham nhũng toàn cầu thuộc Dự án tố cáo tội phạm và tham nhũng toàn cầu (OCCRP). “Họ không buộc bạn phải sử dụng, nhưng bạn không có sự chọn lựa nào khác. Vì nếu bạn không sử dụng, thì có người khác sẽ dùng. Và người đó sẽ chiếm suất của bạn trong đội tuyển”, một VĐV cử tạ Armenia thổ lộ.
Báo cáo của cuộc điều tra cho rằng các VĐV Armenia không thể giành được những tấm huy chương này nếu như không có sự giúp đỡ từ bên ngoài là phòng thí nghiệm chống doping ở Moscow (Nga) và đặc biệt là cựu giám đốc Grigory Rodchenkov. Nhà khoa học này (hiện đã trốn sang Mỹ) là người gần đây lên tiếng tố cáo hệ thống bảo trợ doping của Nga và khiến quốc gia này bị IOC cấm tranh tài ở các sự kiện thể thao quốc tế vừa qua.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cựu giám đốc phòng thí nghiệm Moscow là Rodchenkov thừa nhận việc tiếp tay cho chương trình bảo trợ doping CHỤP MÀN HÌNH


Báo cáo cho rằng Liên đoàn cử tạ Armenia (AWF) biết các VĐV mình phải đối mặt với rủi ro nguy hiểm được cung cấp các chất cấm và chi tiền cho Rodchenkov “chăm sóc” các mẫu thử phân tích ở Moscow. Với sự giúp đỡ này, tất cả kết quả kiểm tra dương tính đều sẽ được xếp sang nhóm sạch. Một trong số những VĐV (giấu danh tính) nói rằng liên đoàn quốc gia đã “mua chất tăng cường hiệu suất thi đấu với giá thấp ở Ukraine rồi mang về bán ở trong nước, riêng các thành viên đội tuyển quốc gia được phát miễn phí.
Báo cáo trên được công bố đúng vào thời điểm Giải vô địch cử tạ châu Âu đang diễn ra trong tuần này tại Romania, mà Armenia cùng với Nga, Ukraine, Belarus, Azerbaijan, Moldova và Thổ Nhĩ Kỳ đều bị cấm tham dự. Ở châu Á, Trung Quốc và Kazakhstan cũng bị cấm thi đấu cho đến tháng 10 năm nay.

Nguyên Khoa



Thanked by 1 Member:

#322 Nguoithuongdan31

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 02/04/2018 - 03:08

Xếp hạng Uy lực quyển Hộ chiếu năm 2018 .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#323 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/04/2018 - 20:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôn vinh Lang Liêu làm tổ nghề đầu bếp?

Hiệp hội Du lịch VN cho rằng, theo các nhà sử học, hoàng tử Lang Liêu sáng tạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bánh dày là câu chuyện gắn với hai món ăn đặc biệt của dân tộc sớm nhất.

Vì vậy, Lang Liêu xứng đáng là ông tổ của nghề đầu bếp VN.
Hiệp hội Du lịch VN đang ấp ủ dự án Xây dựng khu bảo tồn ẩm thực truyền thống và tôn vinh tổ nghề đầu bếp VN. Dự án này nêu rõ nguyện vọng của đội ngũ đầu bếp VN là được tôn vinh tổ nghề, người có công sáng tạo và phổ biến nghề cho cộng đồng dân cư. Chính vì thế, câu chuyện tôn vinh ai làm tổ nghề đầu bếp đã được chính hiệp hội đặt ra. Cũng theo phác thảo của dự án, tại khu bảo tồn này (dự kiến đặt ở Yên Tử, Quảng Ninh) sẽ có cả khu vực tôn vinh tổ nghề với các công trình như đền thờ, tứ trụ, nghi môn, bình phong…
Dựa vào truyền thuyết
“Theo các nhà sử học, trong truyền thuyết của VN, hoàng tử Lang Liêu sáng tạo ra bánh chưng, bánh dày là câu chuyện sớm nhất gắn với hai món ăn đặc biệt của dân tộc VN. Bánh chưng, bánh dày đã qua quá trình mấy ngàn năm vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Nó không chỉ là những món ăn thông thường mà còn trở thành quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Vì vậy, hoàng tử Lang Liêu xứng đáng là ông tổ của nghề đầu bếp VN. Công đức của vợ Lang Liêu, người đồng hành với chồng trong quá trình sáng tạo bánh chưng, bánh dày cũng cần được tôn vinh”, văn bản của Hiệp hội Du lịch VN nêu. Văn bản này đã được gửi tới báo chí trong khuôn khổ hoạt động của Hội chợ du lịch quốc tế VN - VITM vừa qua.
Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng, rất cần một tổ nghề ẩm thực trong bối cảnh phát triển của ẩm thực VN bên cạnh việc phát triển đạo lý dân tộc. “Đề án đã có. Dự kiến chúng ta sẽ suy tôn món ẩm thực rất quan trọng của VN là bánh chưng, bánh dày. Từ món bánh chưng, bánh dày đó tiến tới chỗ tìm ra chủ nhân sáng tạo của các món bánh này. Sau đó chúng ta sẽ làm việc coi chủ nhân của món bánh chưng, bánh dày là tổ của nghề ẩm thực VN. Rồi chúng ta lại tiến một bước nữa là xây dựng một trung tâm văn hóa ẩm thực để không chỉ suy tôn tổ nghề mà còn là sinh hoạt và phát triển văn hóa ẩm thực”, ông Lan nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Du lịch cứ làm du lịch, không việc gì phải tìm ra một ông tổ thờ
GS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
Tôn trọng tính đa dạng của văn hóa
Về lựa chọn Lang Liêu, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ (ĐH KHXH-NV - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng Ngọc Hoa công chúa, cũng là con của vua Hùng, còn xứng đáng tôn vinh tổ nghề bếp hơn. “Dạy người ta nấu bếp là Ngọc Hoa công chúa. Trong lịch sử, bếp gắn với đàn bà. Nếu tìm tổ nghề bếp, theo tôi nên thờ bà. Thờ nữ thần còn được thêm cả bình đẳng giới nữa, không nên cái gì cũng đàn ông cả”.
TS Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội Văn nghệ dân gian VN, đặt câu hỏi bánh chưng, bánh dày thế nào mới là của VN. “Bánh chưng vuông là hào quang gần đây thắp lại. Quan niệm trời tròn, đất vuông là quan niệm muộn. Nó có từ thời Lê, khi có tác phẩm Lĩnh Nam Chích quái thôi. Người Dao có bánh chưng khác, người Tày, Thái bánh chưng khác. Thuyết về đa dạng văn hóa tôn vinh ẩm thực của nhiều cộng đồng chứ không nên chỉ bó gọn ẩm thực người Việt”, ông Sơn nói.
Cũng theo ông Sơn, chính vì phải tôn trọng tính đa dạng văn hóa và việc tôn vinh phải tự nguyện nên đến giờ việc tìm quốc phục, quốc hoa vẫn chưa xong. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu cố tìm ông tổ nghề bếp VN sẽ gây tranh cãi.
Trong khi đó, PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Bộ VH-TT-DL), cho rằng ẩm thực rất đa dạng, phong phú nên không chỉ tôn vinh một ông được. “Chuyện đó về logic là không thể có. Đấy là cách đặt vấn đề không đúng. Ông Lang Liêu gắn với truyền thuyết cúng tiến món ăn đó cho vua. Nhưng có phải mình ông ấy cúng tiến món ăn cho vua đâu. Và thực tế nó là một truyền thuyết do mình dựng lên thôi”, ông Lương nói.

Cũng theo ông Lương: “Đầu bếp là người ta phong cho một người nấu ăn giỏi nhất tại một nhà hàng và tất nhiên người đó có thể đào tạo ra nhiều người nấu ăn giỏi như mình. Nhưng ông ấy chỉ giỏi vài món thôi, còn ẩm thực đa dạng vô cùng. Vậy thì ông này là tổ hay ông bên cạnh nấu món khác mới là tổ. Nó vi phạm câu chuyện đa dạng văn hóa”.
Trong khi đó, GS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, đưa ý kiến nếu chưa có bằng chứng thuyết phục thì không nên có một ông tổ thờ của nghề bếp vội. Điều quan trọng hơn là các kế hoạch phát triển món ăn, hoàn thiện các sản phẩm du lịch ẩm thực. “Du lịch cứ làm du lịch, không việc gì phải tìm ra một ông tổ thờ”, ông Lý nói.
TRINH NGUYỄN

#324 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/04/2018 - 20:34

2 chìa khóa của kinh tế chia sẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Muốn thành công, các doanh nghiệp VN cần xem xét đảm bảo theo 2 chìa khóa này


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lâu nay, sự thành công của Uber, Airbnb… đến từ việc hình thành một nền tảng giao dịch mạnh mẽ
Reuters
Tiến sĩ Sharon Poczter, Chủ nhiệm Khoa Chiến lược và doanh nghiệp - Đại học Yeshiva (New York, Mỹ) và là chuyên gia kinh tế chuyên bình luận cho các đơn vị truyền thông hàng đầu thế giới, vừa có bài phân tích về 2 yếu tố then chốt để các doanh nghiệp trong ngành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(sharing economy) thành công trong tương lai.
Theo đó, lâu nay, sự thành công của Uber, Airbnb… đến từ việc hình thành một nền tảng giao dịch mạnh mẽ. Nhờ đó, dù Uber chẳng sở hữu chiếc taxi nào nhưng là nhà cung cấp taxi lớn nhất thế giới, Airbnb chẳng sở hữu căn nhà hay khách sạn nào nhưng là đơn vị cung cấp chỗ lưu trú lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh sắp tới không còn đơn thuần là tăng trưởng số lượng người dùng (khách) và nhà cung cấp (chủ xe hay chủ nhà...).
Cụ thể hơn, 2 yếu tố then chốt sẽ quyết định nền tảng của doanh nghiệp tham gia kinh tế chia sẻ là không chỉ tập trung lợi ích của khách hàng mà còn phải chăm sóc cả nhà cung cấp. Bằng chứng là Lyft đã khiến đối thủ Uber phải gặp không ít khó khăn khi quan tâm chăm sóc chủ xe không thua gì đối với khách hàng. Hay Domio, dịch vụ chia sẻ cho thuê nhà, còn đưa ra các gói cam kết doanh thu đối với người cho thuê nhà để chủ nhà an tâm hơn khi hợp tác với Airbnb.
Yếu tố then chốt thứ hai là tăng cường trải nghiệm người dùng dù đã hoàn tất giao dịch bằng cách hình thành một sự kết nối lâu dài.
Nhiều doanh nghiệp VN cũng đang tham gia ngành kinh tế chia sẻ, đặc biệt trong lĩnh vực taxi sau khi Uber không còn ở thị trường Đông Nam Á. Chính vì thế, muốn thành công, các doanh nghiệp VN cần xem xét đảm bảo theo 2 chìa khóa trên.
PHÁT TIẾN

#325 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/04/2018 - 20:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Huy động nhiều xe PCCC từ Trung Quốc dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh
  • 04/04/2018
  • 18
Nhiều xe PCCC của TP Đông Hưng (Trung Quốc) được huy động tới KCN Hải Yên tham gia cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh chữa cháy nhà máy sợi Texhong Ngân Long.
Sáng 4/4, Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ cháy tại nhà máy sợi Texhong Ngân Long. TP Đông Hưng (Trung Quốc) cũng đã điều lực lượng cảnh sát PCCC sang hỗ trợ dập lửa.
Tới 9h sáng nay, 6 xe cứu hỏa của TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã được đưa qua cửa khẩu Móng Cái tới khu công nghiệp Hải Yên tham gia cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên đến 10h30, ngọn lửa hầu như chỉ được kiểm soát không bị lây lan sang khu vực lân cận. Các kho, nhà xưởng tại nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long vẫn tiếp tục cháy.
Theo lực lượng PCCC, trong kho chứa khối lượng lớn sợi bông hóa học và các vật dụng dễ cháy nên dù liên tục phun nước, ngọn lửa vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt.
Đám cháy được phát hiện lúc 2h30 sáng 4/4, tại khu vực phân xưởng 4, nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Long. Theo thông tin từ người dân, lửa và khói xuất phát từ kho chứa nguyên liệu, nơi có hàng nghìn tấn nguyên liệu chủ yếu là vải sợi và các vật dụng dễ cháy.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết đến trưa cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và không gây thiệt hại về người, hiện tại vẫn chưa ước tính được mức độ thiệt hại về tài sản.
Theo thông tin từ website của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long, đơn vị này là công ty lớn chuyên sản xuất sợi, trực thuộc Tập đoàn Texhong (Trung Quốc), xây dựng và hoạt động tại Khu công nghiệp Hải Yên (Móng Cái) từ năm 2012.
Công ty chủ yếu sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm về sợi và các sản phẩm dệt may thời trang cao cấp với diện tích là 53 ha, quy mô sản xuất là 370.000 cọc sợi, quy mô sản lượng đạt tới 139.000 tấn/năm, hiện có khoảng 5.000 công nhân viên.
Trần Anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ 'cất vó' trên 100 căn hộ trồng cần sa của người Trung Quốc

Hàng trăm đặc vụ liên bang đã đột kích vào trên 100 căn hộ trong chiến dịch có quy mô vào loại lớn nhất tại Mỹ nhằm chống lại hoạt động trồng cần sa phi pháp do người Trung Quốc tổ chức.
Hàng trăm đặc vụ liên bang và cảnh sát ập vào những căn hộ ở thành phố Sacramento, thủ phủ bang California trong hai ngày 3-4.4, làm hồ sơ niêm phong và cưỡng chế quyền sở hữu căn hộ của những đối tượng buôn bán cần sa trái phép, theo AFP.
“Đây là hoạt động sản xuất và buôn bán cần sa quy mô lớn. Chúng tôi phát hiện hàng triệu USD được chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ”, bà Cindy Chen, đại diện của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), đơn vị tham gia chiến dịch, cho biết.
“Tổ chức tội phạm Trung Quốc đã mua nhà và biến thành cơ sở trồng cần sa trái phép”, bà Chen nói.

IRS đã phối hợp với Cục điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan Bài trừ Ma túy cùng các đặc vụ Bộ Di trú và cảnh sát tiến hành lục soát các căn hộ bị tình nghi dùng để trồng cần sa trái phép, theo thông báo của Bộ Tư pháp.
Kết quả là trên 100 căn hộ bị niêm phong và trên 60.000 cây cần sa, 200 kg cần sa đã sơ chế bị tịch thu cùng 15 loại vũ khí.

Kết quả cuộc điều tra kéo dài từ năm 2014 cho thấy tổ chức tội phạm từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã liên tục rót tiền sang Mỹ để vận hành các xưởng cần sa phi pháp này.
Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho ông phải truy quét hết tất cả những băng nhóm tội phạm quốc tế hoạt động ở Mỹ và đây là ưu tiên hàng đầu.
PHÚC DUY

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyên gia Hong Kong la làng về chất lượng cầu vượt biển Trung Quốc

05/04/2018



TTO - Các chuyên gia Hong Kong nêu quan ngại về sự an toàn của cầu vượt biển Hong Kong - Chu Hải - Macau sau khi xuất hiện hình ảnh cho thấy các khối bê tông chắn quanh một đảo nhân tạo trong dự án bị nước biển cuốn trôi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những khối bê tông "xương thú" che chắn quanh một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong dự án cầu vượt biển trôi dạt nằm ngang, nằm dọc - Ảnh chụp màn hình SCMP
Những ngày qua, người dân Trung Quốc và cả giới quan sát bên ngoài không khỏi tò mò về cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối ba thành phố lớn Hong Kong – Chu Hải – Macau, khi Bắc Kinh cho biết công trình này sẽ được khánh thành trong năm nay.
Cây cầu vượt biển này dài 55km, chạy qua 2 đảo nhân tạo được xây dựng ở các khu vực cạn thuộc cửa sông Châu Giang. Nằm giữa 2 đảo nhân tạo này là một đoạn hầm ngầm dưới biển dài 6,7 km.
Tuy nhiên, các hình ảnh chụp từ trên không gần đây cho thấy những khối bê tông chắn nước được đặt quanh một đảo nhân tạo trong dự án này dường như bị nước biển cuốn trôi, theo báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 5-4.
Những khối bê tông này màu trắng, thường được gọi là "xương thú" vì hình dạng của chúng. Ảnh chụp cho thấy các khối bê tông cái chìm cái nổi, nằm ngang nằm dọc.
Lên tiếng trước thông tin này, Cơ quan quản lý dự án cầu vượt biển Hong Kong - Chu Hải - Macau giải thích rằng các khối bê tông trên được thiết kế đặc biệt để chìm nổi theo "cách ngẫu nhiên".
Họ giải thích rằng vì đảo nhân tạo trên liên kết với một hầm ngầm nên sự tập trung quá nhiều của "xương thú" sẽ gây áp lực lên đảo.
Trong tuyên bố đưa ra, cơ quan trên cho biết nhà thầu đã thi công dự án đúng như bản thiết kế. Và thiết kế này đã được xem xét kỹ lưỡng thì mới được phê duyệt, vì đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu.
Cơ quan trên cho biết thêm địa điểm xây cây cầu vượt biển dài 55km đã bị tàn phá nặng do cơn bão Hato hồi năm ngoái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bản đồ của SCMP mô tả cây cầu vượt biển Hong Kong - Chu Hải (Zhuhai) - Macau. Hình chữ nhật màu đỏ là đảo nhân tạo, đường đứt khúc màu đỏ là hầm ngầm dưới biển.
Tuy nhiên, các chuyên gia Hong Kong nhận định lời giải thích trên chưa đủ thuyết phục.
Họ nói rằng các hình ảnh trên cho thấy những khối bê tông trắng không thể bảo vệ 2 đảo nhân tạo và sóng biển trong điều kiện thời tiết xấu có khả năng sẽ khiến đê biển bị hư hại nặng.
Kỹ sư Ngai Hok Yan cho biết ông có nhiều nghi ngờ đối với lời giải thích của cơ quan quản lý dự án cầu vượt biển. Ông đặt nghi vấn liệu chỉ một lớp bê tông chắn biển như vậy có đủ bảo vệ các điểm nối giữa đường hầm với đảo nhân tạo hay không.
"Đúng tiêu chuẩn là phải ít nhất 2 lớp bê tông chắn nước" - ông Yan giải thích.
Đồng thời, mỗi khối bê tông chắn nước nặng chỉ 5 tấn, trong khi khối lượng mỗi "xương thú" tại khu vực High Island Reservoir của Hong Kong là 25 tấn.
"Đường hầm có thể bị tách rời và trôi dạt trên biển với những rạn nứt và rò rỉ. Trong trường hợp đó, đường hầm này coi như kết thúc và cây cầu vượt biển cũng vậy!" - kỹ sư Yan cảnh báo.
Vị kỹ sư kêu gọi chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong hiện cần có trách nhiệm nắm rõ ngọn ngành thông tin từ cơ quan quản lý dự án trên để đảm bảo cây cầu vượt biển dài nhất thế giới này có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn.
Một kỹ sự khác tên Albert Lai Kwong Tak cũng đánh giá lời giải thích của Trung Quốc "không hợp lý". Ông cho rằng thậm chí nếu cần phân bổ các khối bê tông để gây áp lực, thì đáng lẽ đảo nhân tạo trên phải nhỏ hơn.
Để xây dựng cầu vượt biển Hong Kong - Chu Hải - Macau, đơn vị thi công đã sử dụng 420.000 tấn thép và 1,08 triệu m3 xi măng. Số thép này đủ để xây dựng 60 tháp Eiffel của Pháp.
Cây cầu hình chữ Y này khởi công từ năm 2009. Khi được thông xe trong năm nay, dự kiến có 40.000 phương tiện sẽ di chuyển trên cây cầu mỗi ngày.
BÌNH AN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đập thủy điện Trung Quốc tiếp tục uy hiếp sông Mekong

02/04/2018



TTO - Nếu Trung Quốc xây thêm đập thủy điện Sambor ở Campuchia, tác động môi trường và xã hội của nó sẽ vô cùng lớn đối với người dân Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Giống với nhiều người sống gần sông Mekong và các phụ lưu của nó ở Campuchia, người nông dân 63 tuổi Srey Ly Bik xem dòng nước này là miếng cơm manh áo. Bị tách khỏi gia đình trong thời kỳ thống trị đẫm máu của Khmer Đỏ những năm cuối thập niên 1970, Srey Ly Bik phiêu bạt từ nơi này đến nơi khác với một nhóm thầy thuốc.
Năm 1979, ông tìm lại được người cha thất lạc trước đó ở làng Kbal Romeas bên sông Srepok - một nhánh của sông Mekong. Srey Ly Bik cưới một cô gái trong làng và có với nhau 6 mặt con. Nhờ vào dòng phù màu mỡ bồi đắp cho vùng đất này, cuộc sống của họ trôi qua bình yên với cây lúa, hoa màu…
Nhưng đến tháng 8-2015, gia đình Srey Ly Bik buộc phải dời đi sau khi chính quyền thông báo ngôi làng của họ nằm trong phạm vi 75 km2 ảnh hưởng xả lũ của con đập thủy điện lớn nhất Campuchia - đập Hạ Sesan 2.
Không còn lựa chọn, Srey Ly Bik phải bán hết tài sản gồm 30 con trâu và một chiếc máy cày, vì ông đã quá lớn tuổi để có thể cày cuốc trên vùng đất tái định cư khô cằn và đầy đá sỏi.


"Tôi trở về chỗ cũ cách đây vài ngày để kiểm tra mực nước, ngôi nhà của tôi đã bị ngập hoàn toàn đến mức không còn nhận ra nó nằm chỗ nào" - người đàn ông có số phận long đong tâm sự.
Dấu ấn Trung Quốc
Đập thủy điện Hạ Sesan 2 ở Campuchia là dự án trị giá 816 triệu USD, có công suất 400 megawatt khi hoàn thành. Đây là một trong những biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á.
Dưới sáng kiến "Vành đai, Con đường" của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bắc Kinh đang ráo riết "lột xác" hệ thống vận tải và giao thương xuyên suốt Âu - Á và Đông Nam Á thông qua các dự án đầu tư hạ tầng khổng lồ.
"Trung Quốc tin rằng đường sá cần phải được xây trước khi đẻ ra tiền. Đây là cách phát triển họ muốn giới thiệu với cả thế giới thông qua Vành đai, Con đường. Một khi đã thành công ở Đông Nam Á, mô hình này sẽ được nhân rộng ở các nơi khác, ví dụ châu Phi và Nam Mỹ" - giáo sư Hu Zhiyong thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thượng Hải giải thích.
Ngày 31-3, tại Hà Nội, 6 quốc gia thuộc khu vực Mekong đã thông qua một kế hoạch đầu tư tham vọng gồm 227 dự án trị giá 66 tỉ USD trong 5 năm tới.
Bà Stephanie Jensen-Cormier, giám đốc Chương trình Trung Quốc thuộc Tổ chức Sông ngòi quốc tế (California, Mỹ), thống kê các công ty thủy điện Trung Quốc đang xây dựng 41 đập ở Đông Nam Á. "Con số đó là rất nhiều, do đó tác động môi trường và xã hội vô cùng lớn" - bà nhận định.
Đối với các nước ASEAN nghèo như Campuchia, những dự án của Trung Quốc vô cùng hấp dẫn. Các quan chức Phnom Penh tự hào rằng tiềm năng thủy điện của sông Mekong có thể là thỏi nam châm hút đầu tư và giúp người dân Campuchia thoát nghèo.
"Khó khăn của một đất nước đang phát triển hậu khủng hoảng là chúng tôi phải chật vật cạnh tranh nếu không có được hạ tầng thiết yếu. Hạ tầng rất quan trọng, đặc biệt khi giá điện của anh cao hơn láng giềng, còn thị trường lại nhỏ hơn hơn Việt Nam, Thái Lan, Myanmar… Chúng tôi cần giảm chi phí vận hành doanh nghiệp và điện có lẽ là yếu tố quyết định" - luật sư Sok Siphana, cố vấn cho chính phủ Campuchia, giải thích.
Trôi theo dòng nước
Nhưng không phải người dân Campuchia nào cũng chia sẻ sự lạc quan đó. Đối với dân làng Srekor thuộc tỉnh miền bắc Stung Treng, đập Hạ Sesan 2 đã nhấn chìm đất đai, cuối trôi tài sản, truyền thống và văn hóa của họ theo dòng nước.
Anh Futh Kheun, 39 tuổi, cùng 66 hộ gia đình khác trong làng đã từ chối tái định cư khi người ta khởi công xây đập. Họ dời lên một khu đất cao hơn, và từ vị trí đó có thể nhìn thấy dòng nước dâng lên, nhấn chìm cả ngôi làng.
Anh Kheun nói anh xem dự án đập là một thỏa thuận riêng giữa chính quyền hai nước Campuchia và Trung Quốc, trong đó sự cân nhắc dành cho người dân địa phương không đáng là bao.
"Ở các quốc gia khác vốn không có sông ngòi và nguồn nước, họ vẫn có điện. Còn chúng tôi có tất cả, chúng tôi có than, có sông, có nước… Tại sao người ta lại ưu tiên xây đập thủy điện? Công trình này đã và đang khiến dân địa phương khốn khổ" - anh Kheun than thở.
Theo báo SCMP của Hong Kong, Trung Quốc là nhà tài trợ - đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia, tuy nhiên tình cảm người Campuchia dành cho Trung Quốc có thể không mấy tích cực.
Dân thành thị kêu ca việc khách du lịch Trung Quốc tràn ngập danh lam thắng cảnh, chất lượng hàng Tàu tồi; dân nông thôn thì lo các nhà đầu tư Trung Quốc lấy đi hết mọi tài nguyên tự nhiên – sinh kế của họ…
Ông Leang Bunleap, giám đốc Tổ chức Mạng lưới Bảo vệ sông ngòi 3S, cho biết tại tỉnh Stung Treng, nơi có con đập Hạ Sesan 2, các nhà đầu tư Trung Quốc hay phớt lờ các mối quan tâm của người dân, nhưng lại luôn o bế để có mối quan hệ tốt với chính quyền.
"Nhà đầu tư Trung Quốc khuyến khích chính quyền tiếp tục cấp phép dự án cho họ với lý do tăng thu nhập, công ăn việc làm cho dân, phát triển kinh tế… nhưng lợi ích đó không dành cho tất cả, nhiều người giờ đây phải rời nhà cửa, còn môi trường thì bị hủy hoại" - ông Leang Bunleap kể.
Đã có nhiều bài học đau thương liên quan đến "đầu tư Trung Quốc" ở Đông Nam Á. Cách đây 7 năm, Chính phủ Myanmar phải cho dừng dự án đập Myitsone trị giá 3,6 tỉ USD trên thượng nguồn sông Irrawaddy dưới áp lực phản đối dữ dội từ công chúng.
Cũng tại Campuchia, năm 2015, Thủ tướng Hun Sen phải ra lệnh hoãn dự án thủy điện Chhay Areng ở tỉnh tây nam Koh Kong do Trung Quốc chống lưng đến năm 2018 để xoa dịu sự tức giận trong dân…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Làng Srekor chìm trong biển nước vì đập Hạ Sesan 2 - ảnh: International Rivers
Hiểm nguy mới
Chuyên gia về Trung Quốc Ren Peng thuộc Tổ chức Viện Môi trường toàn cầu nhận xét trong quá trình mở rộng đầu tư của Bắc Kinh trên khắp thế giới, làn sóng phản đối của dân địa phương, đặc biệt ở Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ, ngày càng trở nên phổ biến.
Khác với Nhật Bản và phương Tây, các nước luôn quan tâm đến sinh kế của dân địa phương, nhà đầu tư Trung Quốc thường chỉ ưu tiên quan hệ với chính quyền sở tại. "Tại Đông Nam Á, nhà đầu tư càng gần gũi với chính quyền bao nhiêu, người dân càng nghi ngờ bấy nhiêu" - ông Ren nhận xét.
Cách đập Hạ Sesan 2 khoảng 140km về phía nam, cuộc sống của người dân cù lao Kaoh Real trên dòng Mekong - đoạn qua địa phận tỉnh Kratie - đã bị xáo trộn từ khi người Trung Quốc xuất hiện năm 2007.
"Tôi nghe nói người ta muốn xây một đập thủy điện ở đây, nhưng chưa có gì cụ thể. Tôi không biết người khác ra sao nhưng tôi không muốn bồi thường gì cả, vì tôi có mọi thứ ở đây. Nếu phải di dời, tôi sẽ mất tất cả" - nông dân Loeurn Sitha tỏ ra lo lắng.
Với rất ít thông tin chính thức, mọi bàn tán về dự án đập và sự liên quan của Trung Quốc khá nhạy cảm. Một quan chức giấu tên tiết lộ với báo SCMP rằng bất cứ quyết định nào bật đèn xanh cho dự án này đều có hệ quả nghiêm trọng, vì đây sẽ là một đập nước nằm trên dòng chính sông Mekong gần với bờ biển nhất, và lớn nhất Campuchia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vị trí dự án Hạ Sesan 2 và Sambor trên bản đồ - Đồ họa: SCMP
Dân làng Sambor trên cù lao Kaoh Real cho biết họ đã được khảo sát ý kiến về dự án thủy điện này từ hồi đầu tháng 1-2018.
Năm 2006, Tập đoàn China Southern Power Grid ký bản ghi nhớ với Chính phủ Campuchia về việc tiến hành một khảo sát mới về đập Sambor. Dự án này được đề xuất lần đầu tiên hồi thập niên 1950 nhưng tập đoàn Trung Quốc rút lui năm 2011 sau khi tiến hành khảo sát địa chất với lý do "chúng tôi là một công ty có trách nhiệm".
Không hiểu tại sao bây giờ đập Sambor bỗng nhiên được cân nhắc lại. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng vô cùng lớn đối với hàng chục triệu người dân ở hạ lưu sông Mekong, trong đó có ĐBSCL.
PHÚC LONG

Thanked by 1 Member:

#326 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/04/2018 - 19:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tạm giữ nghi phạm người Trung Quốc đập kính xe Mercedes trộm 3 tỉ đồng


Ngày 6.4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhập cảnh vào Việt Nam, đập kính ô tô Mercedes lấy trộm 3 tỉ đồng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghi phạm Zeng Zhi t*o thực nghiệm lại hiện trường
Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đối tượng bị tạm giữ là Zeng Zhi t*o, 42 tuổi, trú tại Trấn Thạch Nam, huyện Hưng Nghiệp, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đầu năm 2018, Zeng Zhi t*o nhập cảnh vào Việt Nam từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, mua xe máy rồi đến các ngân hàng tại khu vực thành phố Cẩm Phả và Hạ Long để theo dõi những khách hàng rút tiền.
Trưa 30.3, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Ngọc Long đến rút tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh thành phố Cẩm Phả để trả cho khách hàng. Khi về đến công ty tại phường Cẩm Sơn, ông Nam tin tưởng vào độ an toàn của xe ô tô nên để tiền trong xe rồi khoá cửa, đợi đối tác đến để chuyển trả. Thế nhưng sơ hở của anh Nam đã bị Zeng Zhi t*o theo dõi và đối tượng này đã dùng búa chuyên dụng đập vỡ kính chiếc ô tô Mercedes lấy đi 3 tỉ đồng.


Đến ngày 4.4, khi Zeng Zhi t*o đang tìm cách chuyển 3 tỉ đồng từ Móng Cái về Trung Quốc cho đồng bọn thì bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó ít ngày, Zeng Zhi t*o gây ra vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Theo đó, khi anh Vũ Đức Chinh, 55 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long đỗ xe trước xưởng sữa chữa máy công nghiệp, thuộc Khu Công nghiệp phường Hà Khánh đã bị Zeng Zhi t*o đập kính ô tô lấy đi 170 triệu đồng.
LÃ NGHĨA HIẾU

#327 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/04/2018 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những chuyện nhỏ khiến Sài Gòn thân thương quá đỗi




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tấm biển chỉ đường của ông chủ bán áo mưa không biết chữ
Cẩm Giang
Tôi vừa gặp ở quán cà phê 'cóc' trên đường Nguyễn Đình Chiểu,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hai vị khách rất dễ thương. Họ không còn trẻ lắm và mỗi người đang ngồi uống nước cùng bạn của mình bên hè phố. Bà chủ quán đi giao hàng ở đâu đó chưa về, thấy tôi lúng túng với chiếc ly sứ trong tay, một anh rút chiếc ghế nhựa bảo tôi “ngồi đi em rồi đợi cô một xíu”. Tôi ngồi gần 10 phút, một người khác quay sang ái ngại “Hay là em uống gì, cứ lấy đi, xíu xuống trả cô tiền. Cà phê sữa hả, anh cũng biết pha đấy?”. Tôi líu ríu cảm ơn rồi mang chiếc ly về cơ quan sau khi xin một ít đá viên về, tự pha cà phê gói. Trưa Sài Gòn nắng chói chang mà sự thân thương, dễ chịu của những người khách lần đầu gặp trên vỉa hè cũng khiến thành phố thêm dịu mát.
Một bữa đi ngang đường Phạm Hùng, quận 8 tôi dừng xe đột ngột, để nhìn rõ hơn chiếc tủ kính sáng choang đựng khá nhiều bánh mì, bên ngoài có ghi “Bánh mì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho người nghèo, mỗi người một ổ”. Kế đó là một bình trà đá sạch tinh tươm, cũng ghi là miễn phí. Một lần khác đi ngang, thấy mấy cô đẩy xe bán trái cây dừng lại lấy ổ bánh mì, mấy nhóc bán vé số lăng xăng cầm chai nhựa lấy nước mang đi uống, đơn giản thế thôi mà tôi vui cả một buổi. Giá như ở Sài Gòn có thật nhiều tủ bánh mì, bình nước mát lành như thế…



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bánh mì và nước trà miễn phí trên đường Phạm Hùng Cẩm Giang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Và một bình trà đá miễn phí trên ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai còn nhắc người uống bỏ ly nhựa vào thùng
Cẩm Giang


Tôi đi tìm đường Lý Tự Trọng, quận 1, chưa thuộc đường nên đi tuốt lên phía Hai Bà Trưng, dòng xe cộ giữa trưa kẹt cứng, tôi lúng túng hỏi một chú đang chạy xe gần đó “Chú ơi cho con hỏi Lý Tự Trọng là đi thẳng hay quay đầu lại?”. Rất cẩn thận, người đàn ông đạp thắng cho xe chậm lại rồi nói lớn “Quay lại đi con, quay lại đi, đang đèn đỏ nè. Đi một xíu nữa là tới rồi nghen”. Thế rồi chú phóng vụt đi, tiếng “Con cảm ơn chú” không biết chú có nghe được hết không.
Chiều nào tôi cũng đi làm về qua ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai, ngay trên vỉa hè, người dân gắn một tấm biển xanh với dòng chữ trắng “Anh chị em nào đi Bệnh viện Từ Dũ nhìn theo mũi tên, thấy nhà lầu cao màu vàng nhìn lên trên thấy hình mẹ bồng con. Cảm ơn”. Ngày hôm qua, tôi ghé vào lề đường hỏi mua chiếc áo mưa thì được biết, chủ nhân của tấm biển

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dễ thương chính là chủ quán. Một điều lạ hơn, ông không biết chữ, vì thấy nhiều người hỏi đường quá nên ông tự thuê người làm tấm biển. "Tôi là Nam, 51 tuổi rồi. Tấm biển làm 10 năm nhưng mới bị lấy mất, lại phải đặt người ta làm cái mới mất năm trăm nghìn", chủ quán nói.
Không chỉ đặt biển chỉ đường, ông Nam còn bỏ ra 800.000 đồng để đặt tủ thuốc tây miễn phí cho người nghèo và một bình trà đá để bà con ai đi qua khát nước có thể làm một ly. Nói với tôi, người đàn ông chất phác thật thà: "Cô chụp ảnh hả, ừ, làm sao để nhiều người nghèo biết đường qua đây lấy thuốc uống nghen". Sài Gòn hối hả và bận bịu, nhưng trong đó là những trái tim bình dị đầy yêu thương như thế...



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nam chăm chút tủ thuốc tây từ thiện trên đường Cao Thắng
Cẩm Giang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Nam tự bỏ tiền túi ra 800.000 đồng để mua thuốc và tủ
Cẩm Giang



Thanked by 2 Members:

#328 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/04/2018 - 21:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nga yêu cầu Mỹ báo trước địa điểm tấn công ở Syria?

Quân đội Nga được cho là đã yêu cầu Mỹ cung cấp tọa độ của những mục tiêu sắp không kích ở Syria sau khi Washington dọa trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.
Nhật báo The Kommersant của Nga ngày 12.4 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ Moscow đã yêu cầu Mỹ cung cấp trước thông tin về những mục tiêu ở Syria để tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng của quân nhân Nga tại đây.
Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders trước đó thông báo Tổng thống Donald Trump chưa quyết định về biện pháp đáp trả vụ tấn công hóa học ở Syria. Tuy nhiên, bà Sanders cũng nói rằng phía Mỹ vẫn cân nhắc mọi lựa chọn chứ không chỉ riêng giải pháp quân sự.
Người phát ngôn Nhà Trắng nói Tổng thống Trump tin rằng Nga và Syria phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công hóa học. Hai nước này cương quyết phủ nhận và một nhà ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ tiêu diệt mọi tên lửa mà Mỹ phóng vào Syria, cũng như vị trí phóng các tên lửa đó.
Tổng thống Trump sau đó tuyên bố “Nga hãy chuẩn bị vì tên lửa sẽ đến. Những tên lửa tốt, mới và thông minh”. Chủ tịch Ủy ban quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov ngày 11.4 thông báo Moscow đang liên lạc trực tiếp với Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng như NATO về tình hình Syria sau những đe dọa của Tổng thống Trump.

Theo The Kommersant, quân đội Nga vẫn đang theo sát tình hình Syria và chú ý đến những chuyển động của lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.
Hãng tin Sputnik ngày 12.4 đưa tin công ty cung cấp ảnh chụp từ vệ tinh iSi (Israel) vừa công bố 2 tấm ảnh cho thấy một đội tàu chiến Nga đã rời khỏi cảng Tartus ở Syria, nghi là để tránh bị không kích. Theo iSi, đội tàu chiến Nga nói trên gồm một tàu hộ vệ lớp Đô đốc Grigorovich, 2 tàu ngầm lớp Kilo, tàu đổ bộ Ropucha cùng nhiều tàu khác.

BẢO VINH

#329 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/04/2018 - 18:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Syria khốn cùng trong tay các nước lớn

15/04/2018



TTO - Nga, Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi nước hiện diện tại Syria theo cách riêng và với những mục tiêu riêng của mình khiến quốc gia Trung Đông này bị chia năm xẻ bảy


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Từ trái sang: Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung bên lề thượng đỉnh ba bên về Syria diễn ra tại Ankara ngày 4-4-2018 - Ảnh: AFP
Nga, Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi nước hiện diện tại Syria theo cách riêng và với những mục tiêu riêng của mình khiến quốc gia Trung Đông không sụp đổ trong "mùa xuân Ả Rập", nhưng lại tan tác trước chiến tranh, nội chiến, mà mới nhất là cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh ngày 14-4.
Sau bảy năm chiến tranh tàn khốc, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chẳng những không bị sụp đổ như các nạn nhân khác ở Ai Cập và Tunisia bởi cơn bão "mùa xuân Ả Rập" hồi đầu năm 2011, mà còn giành lại được quyền kiểm soát trên hơn phân nửa diện tích lãnh thổ, trong đó có hầu hết các đô thị lớn của 10/14 tỉnh thành trên toàn quốc.
Nhưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không thể có vị thế như hiện nay nếu không nhờ sự can dự trực tiếp mạnh mẽ toàn diện của Nga và Iran.



Thực chất về "chủ quyền" của Syria
Hình ảnh ấn tượng nhất về "chủ quyền của Nga tại Syria" là đoạn video do truyền thông Nga phát đi khi Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đến căn cứ quân sự của Nga tại H’meimeem của Syria hồi tháng 12-2017. Lúc tổng thống Nga tiến đến diễn đàn để phát biểu, ông al-Assad định song hành với vị thượng khách. Nhưng một sĩ quan Nga đã ngăn lại để tổng thống Syria phải đứng cùng hàng ngũ với các quan chức Nga. Hình ảnh ấy cho thấy thực chất "chủ quyền" của Syria là như thế nào.
NGUYỄN NGỌC HÙNG

Thanked by 1 Member:

#330 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/04/2018 - 20:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà già 'điên’ hơn 10 năm nuôi chim trời, thú hoang ngay Thảo Cầm Viên Sài Gòn


Hơn 10 năm qua, bà Mai mua thức ăn cho đàn chim trời, rồi bà đem ra rải ở nhiều công viên, đường phố - những nơi đàn chim hay sà xuống. Ai kêu bà 'điên' thì mặc kệ, với bà đó là niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai đã cho chim trời, thú hoang ăn suốt 10 năm qua
Phan Định



'Chim trời cá nước mà nuôi làm gì?'
Cạnh hàng rào Thảo cầm viên Sài Gòn, một bà cụ tay vung nắm thóc, miệng thì hô to: “Già ơi, Giàaaaaa! Già ơi, Giàaaaaa!”. Ngay sau đó, đàn chim trời với đủ các loại: nào là sẻ, sáo sậu, chim cu, bồ câu sà xuống mổ thóc, lấp đầy một khoảng vỉa hè đầy cây xanh mát rượi.





VIDEO: 'Bà già điên' 10 năm nuôi chim trời

Đó là bà Hồng Tuyết Mai (64 tuổi), người ta gọi bà là bà Năm “khùng”. Ai gặp bà cũng nói: “Chim trời, cá biển thì nuôi làm gì?”. Ấy vậy mà bà đã nuôi và thương yêu lũ chim, sóc,… như những đứa con của mình. Cứ canh đúng giờ, bà lại ra điểm quen thuộc gọi tên "từng đứa" như thể gọi con về ăn cơm.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai trộn thóc với gạo để đàn “con mọn” muốn ăn gì thì ăn
Ảnh: Phan Định


Bà Mai xé nhỏ ổ bánh mì nguội ngâm vào ly nước, vừa làm bà vừa tâm sự: “Khoảng 10 giờ là mấy con sáo già, chim sâu xuống đất kiếm ăn, tôi mà ra trễ chút chắc tụi nó xỉu hết. Còn phần bánh mì này, tôi để dành cho mấy con sóc ăn vào lúc 11 giờ”.
Bà Mai kể, ngày trước, con trai của bà thấy những chú chim non bị thương hoặc rơi khỏi tổ thì mang về nhà chăm sóc. Đến khi các chú chim này khỏe mạnh, có thể bay được thì con bà để chúng được trở lại với môi trường.
Nhìn thấy việc làm ý nghĩa của con, bà nảy ra ý tưởng sẽ cho những chú chim trời, những con thú hoang ăn thóc.
Hằng ngày, bà Mai chi khoảng 100.000 đồng để mua thóc, chuối, bắp,... rồi đem ra những địa điểm quen thuộc để gọi đàn chim xuống ăn. Cứ đều đặn như vậy, đến nay bà Mai đã làm công việc này được hơn 10 năm.
“Đậu phộng 10.000 đồng, cơm 5.000 đồng, bắp 20.000 đồng, sâu bọ 60.000 đồng, còn lúa gạo thì nhà có bao la khỏi mua! Bán có nhiêu tiền cho tụi nó ăn hết, tui không còn cắc bạc nào”, bà Mai cười khanh khách.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chú sóc nhen nhỏ xíu, được bà nuôi từ khi vừa bằng nửa con gà con
Ảnh: Phan Định

Nói rồi bà quay sang chiếc lồng treo trên hàng rào, bên trong có hai con sóc nhen nhỏ xíu, bà nói: “Hai anh đẹp trai này hôm kia bị gió thổi rơi từ trên ổ xuống đất, mấy bà bán nước ở đây la lên. Tôi lật đật chạy ra ẵm về nuôi. Thấy nhỏ vậy chứ một ngày tụi nó uống hai bình sữa đó”.
Chăm chim hơn chăm con mọn
Hơn 4 giờ sáng, bà Mai bắt đầu một ngày mới bằng việc nhoài mình trên chiếc xe đạp cũ từ nhà ra Q.5 để mua dế, châu chấu, sâu về cho chim ăn. Trên xe của bà lúc nào cũng có một túi gạo trộn lúa, bánh mì ngọt, chuối, bắp, bánh mì ngâm nước để trên đường về bà rải cho chim trời, thú hoang ăn.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà treo bắp lên thân cây cho sóc ăn
Ảnh: Phan Định

Bà thường ngồi trên yên sau xe, đẩy chân để xe chạy chầm chậm, đến điểm quen bà lại gọi “Già ơi, Giàaaaaa! Già ơi, Giàaaaaa! Ời Ời!”, rồi hốt một nắm gạo thóc chìa ra. Chưa kịp rải xuống đất là hàng chục con chim trên cây đã sà xuống bãi cỏ xanh mướt như những đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về.
Cứ thế bà đi từ nhà thờ Q.5, qua ngã bảy Lý Thái Tổ, rồi đến công viên t*o Đàn, Thảo cầm viên. Chiều đến, bà lại rảo bước dọc đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, sau đó bà quẹo sang Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu rồi mới về nhà.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai xếp chuối ở gốc cây để đàn sóc tới ăn bất cứ khi nào
Ảnh: Phan Định

Công việc hằng ngày của bà Mai là bán đồ chơi trước Thảo cầm viên. Vậy nên dù lễ, tết gì bà vẫn đi bán đều đặn. Bà Mai cười khà khà nhìn tôi rồi nói: "Bán được hay không được gì thì 5 giờ chiều tui cũng nghỉ. Biết sao hôn? Về dọc đường còn cho mấy "đứa con" ăn, tụi nó đang chờ tui ở ngoài đường á”.
“Có đợt bán không được, hết sạch cả tiền vốn nên phải đi mượn. Mà mượn hổng được nên tui phải đi cầm vàng để có tiền làm vốn, chừng có tiền thì đi chuộc lại. Nhiều người còn nói tui là “bà điên, bà khùng lấy tiền nuôi chim trời”. Tui nói kệ tui, không cho ăn tội nghiệp mấy con chim”, bà Mai kể lại.





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hằng ngày bà Mai bán đồ chơi trước Thảo cầm viên
Ảnh : Phan Định

Cứ vậy, mấy chục năm nay ngày nào bà cũng cho đàn chim trời, thú hoang ăn riết thành quen. Có những ngày bà bệnh nằm bệnh viện thì cậu con trai sẽ thay bà làm công việc này. Những hôm chim về ăn ít, bà Mai hiểu rõ vì sao nên bà giận lắm những người đã săn bắt đàn chim trời. Những ngày như vậy bà Mai lại bị mất ngủ, ăn uống cũng chẳng ngon.
Và bà Mai vẫn mặc kệ những lời người ta nói. Vì với bà, mỗi ngày còn được cho đàn chim trời, thú hoang ăn là còn niềm vui, còn hạnh phúc trong cuộc đời.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai ngâm bánh bì nguội và nước để cho sóc ăn
Phan Định




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai mua ổ bánh mì ngọt 10.000 đồng rồi xé nhỏ rải cho chim sẻ ăn
Phan Định




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai thổi nguội nước để pha sữa cho những chú nhan non
Phan Định




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai mớm sữa cho những chú nhan non
Phan Định




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngoài niềm vui nuôi chim trời, bà Mai rất thích đọc tin tức trên sách báo
Phan Định




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bà Mai vui tính và yêu đời hết cỡ
Phan Định




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



. Đàn chim cu chỉ xuất hiện khi có mặt bà Mai
Phan Định








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |