Lý thuyết lập gia đình
CHUBBYCAT
30/05/2015
nob, on 30/05/2015 - 22:30, said:
Hehe...Giờ mới biết là đổi tên hiển thị nhiều là "giống kiểu dân trộm cắp" đó. Nhiều người ở ngoài đời hay thay tên đổi họ lắm đó nhe. Mấy người hoạt động cách mạng thì sao hả? Cho nên cũng tùy vào mục đích họ muốn gì chứ vơ đủa cả nắm thế không đúng rùi.
Hơn thế nữa, việc bạn nêu danh họ là học trò của Bác Bửu Đình nhằm mục đích gì nhỉ? Ở ngoài đời,(bắt chước ý của bạn nè) thì trong 1 lớp học vẫn có học trò kém và cá biệt đó bạn à.
Thế giờ tớ hỏi lại bạn cái (lại bắt chước nữa nè), không thay tên đổi họ thì có chắc chắn là người tử tế không?
Hơn thế nữa, việc bạn nêu danh họ là học trò của Bác Bửu Đình nhằm mục đích gì nhỉ? Ở ngoài đời,(bắt chước ý của bạn nè) thì trong 1 lớp học vẫn có học trò kém và cá biệt đó bạn à.
Thế giờ tớ hỏi lại bạn cái (lại bắt chước nữa nè), không thay tên đổi họ thì có chắc chắn là người tử tế không?
Có học trò cá biệt gì hay không thì vẫn là học trò của Bửu Đình. Còn tôi không nói là ông Bửu Đình chỉ đạo họ làm thế, nhưng việc họ đề cao và đi theo học thuyết của ông ấy thì tôi chắc chắn.
Trước đây nhiều làn Flamingo/Aniko, Michio/Hiroshi/quanphuc2018 đã nhiều lần có thái độ coi thường đối với bác minhminh, người mà tôi coi như thày, và thường xuyên tìm cơ hội đệ chọc ngoáy, chia rẽ bác minhminh với bác hoa cái (hài cái là mấy người này chê bai whitebear là hỗn hào với người trên, trong khi bản thân họ có tôn trọng bác MM, bác HC đâu), vậy tư cách họ so sánh với dân trộm cắp, có khi còn là nhẹ nhàng.
Ah, trả lời bạn luôn nhé, xã hội thanh bình, không loạn lạc, không thay tên đổi họ vẫn có thể là m*t d*y, nhưng cứ thay tên đổi họ liên tọi, thì CHẮC CHẮN là người không đàng hoàng.
Ah nói rõ thêm cái tại sao tôi chỉ ra họ theo Tử Vi ứng dụng nhé. Là ở giới tử vi việt, có cái thể loại fan cuồng. Tỉ như fan cuồng tứ hoá phái, fan cuồng trung châu phái, fan cuồng thái thứ lang v...v. Fan cuồng là sao, họ thượng tôn cái học thuyết của họ, ai mà nói nguợc lại ý họ, thì hở ra là bị chọc ngoáy đá đểu, như hồi xưa whitebear có tranh cãi với phe tvud, nên cứ hở ra cái là Aniko/Michio vào đá xoáy gấu là "tìm hang cua táng huyệt". hay chỉ nhin thấy nick nhuthangthai xanh cái là đào topic lên để đá xoáy như thế này.
Căn nguyên tất cả là tranh cãi về quan điêm, nên tôi phải chỉ ra ngay họ thuộc "băng đảng" nào. Tất nhiên là cá nhân tôi cũng nghĩ ông Bửu Đình không chỉ đạo họ đâu.
nob
30/05/2015
To bạn Mèo@
Còn nhiều cái để so sánh lắm nhưng đang đọc mấy bài viết về bác VNG nên tiện thể nói luôn thôi. Ở đây nhớ là không được bàn cải về chính chị chính em nhe.
Người thì có người này người khác. Cùng 1 vấn đề nhưng cách nhìn khác nhau tất nhiên đưa ra nhận định khác nhau. Đôi khi cách dùng từ ngữ cũng nói cho mọi người biết được họ thế nào rùi đấy.
Nhiều trường phái tất nhiên có nhiều điều để tranh luận, thấy cái nào hay thì tiếp thu, không hay thì đọc cho biết. Cớ gì mà cứ phải triệt hạ nhau để chứng tỏ mình vậy?
Những chuyện tớ không đọc được nên tớ không có ý kiến. vả lại, cái nào tớ biết thì tớ thưa thốt, còn những chuyện tớ không biết thì thôi, tớ dựa cột mà nghe vậy.
"Tất nhiên là cá nhân tôi" thì chắc chắn là ông Bửu Đình không bao giờ chỉ đạo như vậy.
À mà quên, tôi không phải là học trò của BĐ đâu nhé, nhưng có thể nói tôi là "thể loại fan cuồng" của Bác cũng được.
Còn nhiều cái để so sánh lắm nhưng đang đọc mấy bài viết về bác VNG nên tiện thể nói luôn thôi. Ở đây nhớ là không được bàn cải về chính chị chính em nhe.
Người thì có người này người khác. Cùng 1 vấn đề nhưng cách nhìn khác nhau tất nhiên đưa ra nhận định khác nhau. Đôi khi cách dùng từ ngữ cũng nói cho mọi người biết được họ thế nào rùi đấy.
Nhiều trường phái tất nhiên có nhiều điều để tranh luận, thấy cái nào hay thì tiếp thu, không hay thì đọc cho biết. Cớ gì mà cứ phải triệt hạ nhau để chứng tỏ mình vậy?
Những chuyện tớ không đọc được nên tớ không có ý kiến. vả lại, cái nào tớ biết thì tớ thưa thốt, còn những chuyện tớ không biết thì thôi, tớ dựa cột mà nghe vậy.
"Tất nhiên là cá nhân tôi" thì chắc chắn là ông Bửu Đình không bao giờ chỉ đạo như vậy.
À mà quên, tôi không phải là học trò của BĐ đâu nhé, nhưng có thể nói tôi là "thể loại fan cuồng" của Bác cũng được.
PMK
30/05/2015
Trước hết, cách Chubby Cat dùng từ: băng đảng Bửu Đình hay băng đảng Tử vi ứng dụng là sai. Băng đảng là từ có ý xấu (ví dụ: băng đảng tội phạm).
Thứ hai, không biết bạn có từng chứng kiến Whitebear mỉa mai bêu riếu phái tử vi ứng dụng chưa? Tôi thì rồi đấy, và tôi đã từng có ý kiến thẳng thắn với WB về vấn đề này. Tóm lại thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, chẳng bên nào thuộc dạng vừa cả.
Theo tôi, oán thù nên cởi, không nên buộc (trừ phi gặp phải đối tượng quá mức không biết điều thì sảng khoái tiêu diệt luôn cho gọn). Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì dù có mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
Thứ hai, không biết bạn có từng chứng kiến Whitebear mỉa mai bêu riếu phái tử vi ứng dụng chưa? Tôi thì rồi đấy, và tôi đã từng có ý kiến thẳng thắn với WB về vấn đề này. Tóm lại thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, chẳng bên nào thuộc dạng vừa cả.
Theo tôi, oán thù nên cởi, không nên buộc (trừ phi gặp phải đối tượng quá mức không biết điều thì sảng khoái tiêu diệt luôn cho gọn). Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì dù có mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
ThanVuong
31/05/2015
PMK, on 30/05/2015 - 23:44, said:
Trước hết, cách Chubby Cat dùng từ: băng đảng Bửu Đình hay băng đảng Tử vi ứng dụng là sai. Băng đảng là từ có ý xấu (ví dụ: băng đảng tội phạm).
Thứ hai, không biết bạn có từng chứng kiến Whitebear mỉa mai bêu riếu phái tử vi ứng dụng chưa? Tôi thì rồi đấy, và tôi đã từng có ý kiến thẳng thắn với WB về vấn đề này. Tóm lại thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, chẳng bên nào thuộc dạng vừa cả.
Theo tôi, oán thù nên cởi, không nên buộc (trừ phi gặp phải đối tượng quá mức không biết điều thì sảng khoái tiêu diệt luôn cho gọn). Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì dù có mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
Thứ hai, không biết bạn có từng chứng kiến Whitebear mỉa mai bêu riếu phái tử vi ứng dụng chưa? Tôi thì rồi đấy, và tôi đã từng có ý kiến thẳng thắn với WB về vấn đề này. Tóm lại thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, chẳng bên nào thuộc dạng vừa cả.
Theo tôi, oán thù nên cởi, không nên buộc (trừ phi gặp phải đối tượng quá mức không biết điều thì sảng khoái tiêu diệt luôn cho gọn). Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì dù có mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
Theo iem thì một rừng không thể có hai hổ được! Vậy lên hai bên cứ chiến đấu, cân đến cùng để chọn ra chúa sơn lâm mới! =))
CHUBBYCAT
31/05/2015
PMK, on 30/05/2015 - 23:44, said:
Trước hết, cách Chubby Cat dùng từ: băng đảng Bửu Đình hay băng đảng Tử vi ứng dụng là sai. Băng đảng là từ có ý xấu (ví dụ: băng đảng tội phạm).
Thứ hai, không biết bạn có từng chứng kiến Whitebear mỉa mai bêu riếu phái tử vi ứng dụng chưa? Tôi thì rồi đấy, và tôi đã từng có ý kiến thẳng thắn với WB về vấn đề này. Tóm lại thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, chẳng bên nào thuộc dạng vừa cả.
Theo tôi, oán thù nên cởi, không nên buộc (trừ phi gặp phải đối tượng quá mức không biết điều thì sảng khoái tiêu diệt luôn cho gọn). Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì dù có mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
Thứ hai, không biết bạn có từng chứng kiến Whitebear mỉa mai bêu riếu phái tử vi ứng dụng chưa? Tôi thì rồi đấy, và tôi đã từng có ý kiến thẳng thắn với WB về vấn đề này. Tóm lại thì hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, chẳng bên nào thuộc dạng vừa cả.
Theo tôi, oán thù nên cởi, không nên buộc (trừ phi gặp phải đối tượng quá mức không biết điều thì sảng khoái tiêu diệt luôn cho gọn). Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì dù có mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
Chính ý của tôi cũng là như bác, chỉ ra là 2 bên đều không phải dạng vừa đâu (mà dạng tè he) (mà gấu thì đương nhiên không phải dạng vừa rồi).
Mà hài cái là tôi đã nhắc khéo là bài cũ rồi khơi lên làm gì, mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi, thì đúng là bó tay rồi.
nob, on 30/05/2015 - 23:40, said:
To bạn Mèo@
"Tất nhiên là cá nhân tôi" thì chắc chắn là ông Bửu Đình không bao giờ chỉ đạo như vậy.
À mà quên, tôi không phải là học trò của BĐ đâu nhé, nhưng có thể nói tôi là "thể loại fan cuồng" của Bác cũng được.
"Tất nhiên là cá nhân tôi" thì chắc chắn là ông Bửu Đình không bao giờ chỉ đạo như vậy.
À mà quên, tôi không phải là học trò của BĐ đâu nhé, nhưng có thể nói tôi là "thể loại fan cuồng" của Bác cũng được.
nob, on 30/05/2015 - 23:40, said:
To bạn Mèo@
Nhiều trường phái tất nhiên có nhiều điều để tranh luận, thấy cái nào hay thì tiếp thu, không hay thì đọc cho biết. Cớ gì mà cứ phải triệt hạ nhau để chứng tỏ mình vậy?
Nhiều trường phái tất nhiên có nhiều điều để tranh luận, thấy cái nào hay thì tiếp thu, không hay thì đọc cho biết. Cớ gì mà cứ phải triệt hạ nhau để chứng tỏ mình vậy?
Giờ bạn đã hiểu sao tôi nói so sánh với dân trộm cắp còn nhẹ nhàng rồi chứ.


