HaHa
quanphuc2016
06/06/2016
thì thấy cái nghiệp chướng của đất VN đã dày đặc để càng ngày càng thấy kinh khủng cho các tai biến đang xãy ra .
Nghiệp chướng của ông là gì? Là vợ bỏ, còn cái khinh, đi đâu cũng bị chửi chạy như con chó cụp đuôi.
Vì sao? Vì cái thói đạo đức giả, ngạo mạn, thích lên mặt dạy đời, phán xét người khác.
P/S: Học lại chính tả đi.
Nghiệp chướng của ông là gì? Là vợ bỏ, còn cái khinh, đi đâu cũng bị chửi chạy như con chó cụp đuôi.
Vì sao? Vì cái thói đạo đức giả, ngạo mạn, thích lên mặt dạy đời, phán xét người khác.
P/S: Học lại chính tả đi.
CoChuDacThuy
06/06/2016
Tiếp tục vụ bác Bob;
"Ở đây không phải là THA THỨ hay KHÔNG THA THỨ, bởi chúng ta (thay mặt thân nhân những người bị ông ta giết chết) đã tha thứ cho ông ta lâu rồi.
Ở đây là cuộc "tranh luận", NÊN hay KHÔNG NÊN đặt để ông ta ở cương vị thầy giáo của chúng ta.
Cảm ơn bạn đã share và chia sẻ chuyện gia đình. Vì không share được nên tôi copy.
Hong Ho thân mến,
Tôi muốn gửi đến bạn 1 câu chuyện của gia đình tôi...
Trước hết tôi xin tự giới thiệu với cô về thân thế của gia đình tôi,cả 2 bên dòng họ nội ngoại của tôi đa phần là sĩ quan trong quân đội VNCH.
Cao nhất là Thiếu tướng thấp nhất là chuẩn uý....
Sau 1975,hầu như gia đình nào trong họ hàng nhà tôi cũng chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ...
Tất cả đều phải đi học tập trong những trại tù cải tạo của Cq CSVN....( gọi tên như thế đi nhé để chúng ta dễ dàng phân biệt CSVN và VNCH)
Khi ấy gia đình tôi có người anh là Trung Uý Hải Quân VNCH,anh tôi trước 1975 đã có được quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại cảng Cam Ranh huấn luyện để trở thành 1 sĩ quan Truyền tin đồng thời đề cử đi học khoá sĩ quan chỉ huy đặc biệt tại Nha Trang.
Với những thành tích xuất sắc đó kèm theo lý lịch 3 đời mà hầu như tất cả mọi người miền nam của VNCH đều phải kê khai lý lịch....Anh tôi đã được "vinh dự" kết tội với bản án Tù Lưu Đày sau năm 1975 đó bạn....
Tôi xin phép được tóm tắt ngắn gọn để lướt qua những sự hành hạ mà anh tôi phải chịu trong trại tù cải tạo của cq CSVN thời ấy....
Đến năm 1977 anh tôi vượt ngục tù của trại tù cải tạo sĩ quan VNCH và về cùng gia đình,bạn bè đi vượt biên.
Chẳng may điều bất hạnh đã xảy ra,bãi bến đã được mua chu đáo nhưng giữa khuya có 1 đám Công An Vũng Tàu đi họp ở Tp Sg xong và trở về Vũng Tàu thì họ phát hiện đám vượt biên của gia đình chúng tôi,và họ đã nổ súng..
Những người Công An đó đã giết chết anh tôi....
Thế theo bạn mọi chuyện đã dừng lại chưa?????
Chắc chắn câu trả lời của bạn là coi như đã xong và tôi cũng nghĩ như bạn...Người đã chết...Anh tôi đã bị phía cq CSVN thời bấy giờ giết chết...
Nhưng....
Mọi chuyện không dừng lại ở đó đâu bạn Hong Ho ạ....
Đến năm 1990 các sĩ quan VNCH ồ ạt xuất cảnh diện H.O được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ....
Và trong danh sách các sĩ quan VNCH xuất cảnh diện H.O ấy có tên anh của tôi,người sĩ quan VNCH đã bị giết chết vào năm 1977....
Bạn nghĩ sao????
Hiện tại tôi còn giữ các giấy tờ của anh tôi có số quân và giấy khai sanh của anh nữa....
Tôi nói như thế bạn chắc đã hiểu câu chuyện này rồi phải không???
Song tôi đã nói tôi sẵn sàng Tha Thứ cho họ,vì những chuyện họ đã đối xử rất bất công đối với gia đình tôi....Gia đình tôi tan nát kể từ ngày ấy....
Song tôi chấp nhận sự Tha Thứ...
Nếu chúng ta cứ mãi hoài chìm đắm trong thù hận chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc cả...Chuyện gì đã qua chúng ta đừng nhắc lại nữa,đừng tính sổ với nhau nữa,hãy nhìn vào tương lai.
Biết buông bỏ là hạnh phúc...." - FB Hong Ho
Có những ký ức sẽ không bao giờ phai mờ được:
"Ở đây không phải là THA THỨ hay KHÔNG THA THỨ, bởi chúng ta (thay mặt thân nhân những người bị ông ta giết chết) đã tha thứ cho ông ta lâu rồi.
Ở đây là cuộc "tranh luận", NÊN hay KHÔNG NÊN đặt để ông ta ở cương vị thầy giáo của chúng ta.
Cảm ơn bạn đã share và chia sẻ chuyện gia đình. Vì không share được nên tôi copy.
Hong Ho thân mến,
Tôi muốn gửi đến bạn 1 câu chuyện của gia đình tôi...
Trước hết tôi xin tự giới thiệu với cô về thân thế của gia đình tôi,cả 2 bên dòng họ nội ngoại của tôi đa phần là sĩ quan trong quân đội VNCH.
Cao nhất là Thiếu tướng thấp nhất là chuẩn uý....
Sau 1975,hầu như gia đình nào trong họ hàng nhà tôi cũng chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ...
Tất cả đều phải đi học tập trong những trại tù cải tạo của Cq CSVN....( gọi tên như thế đi nhé để chúng ta dễ dàng phân biệt CSVN và VNCH)
Khi ấy gia đình tôi có người anh là Trung Uý Hải Quân VNCH,anh tôi trước 1975 đã có được quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại cảng Cam Ranh huấn luyện để trở thành 1 sĩ quan Truyền tin đồng thời đề cử đi học khoá sĩ quan chỉ huy đặc biệt tại Nha Trang.
Với những thành tích xuất sắc đó kèm theo lý lịch 3 đời mà hầu như tất cả mọi người miền nam của VNCH đều phải kê khai lý lịch....Anh tôi đã được "vinh dự" kết tội với bản án Tù Lưu Đày sau năm 1975 đó bạn....
Tôi xin phép được tóm tắt ngắn gọn để lướt qua những sự hành hạ mà anh tôi phải chịu trong trại tù cải tạo của cq CSVN thời ấy....
Đến năm 1977 anh tôi vượt ngục tù của trại tù cải tạo sĩ quan VNCH và về cùng gia đình,bạn bè đi vượt biên.
Chẳng may điều bất hạnh đã xảy ra,bãi bến đã được mua chu đáo nhưng giữa khuya có 1 đám Công An Vũng Tàu đi họp ở Tp Sg xong và trở về Vũng Tàu thì họ phát hiện đám vượt biên của gia đình chúng tôi,và họ đã nổ súng..
Những người Công An đó đã giết chết anh tôi....
Thế theo bạn mọi chuyện đã dừng lại chưa?????
Chắc chắn câu trả lời của bạn là coi như đã xong và tôi cũng nghĩ như bạn...Người đã chết...Anh tôi đã bị phía cq CSVN thời bấy giờ giết chết...
Nhưng....
Mọi chuyện không dừng lại ở đó đâu bạn Hong Ho ạ....
Đến năm 1990 các sĩ quan VNCH ồ ạt xuất cảnh diện H.O được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ....
Và trong danh sách các sĩ quan VNCH xuất cảnh diện H.O ấy có tên anh của tôi,người sĩ quan VNCH đã bị giết chết vào năm 1977....
Bạn nghĩ sao????
Hiện tại tôi còn giữ các giấy tờ của anh tôi có số quân và giấy khai sanh của anh nữa....
Tôi nói như thế bạn chắc đã hiểu câu chuyện này rồi phải không???
Song tôi đã nói tôi sẵn sàng Tha Thứ cho họ,vì những chuyện họ đã đối xử rất bất công đối với gia đình tôi....Gia đình tôi tan nát kể từ ngày ấy....
Song tôi chấp nhận sự Tha Thứ...
Nếu chúng ta cứ mãi hoài chìm đắm trong thù hận chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc cả...Chuyện gì đã qua chúng ta đừng nhắc lại nữa,đừng tính sổ với nhau nữa,hãy nhìn vào tương lai.
Biết buông bỏ là hạnh phúc...." - FB Hong Ho
Có những ký ức sẽ không bao giờ phai mờ được:
Tonggiang
06/06/2016
Lũ chó có thích kích động không ?
Chúng m ày đến ngã tư Khâm Thiên , Ngõ Cống Trắng , Hà Nội mà xem : Tượng Mẹ Bồng Con mà dân Thủ Đô gọi là " Bia Căm Thù " đấy !
Tội ác của Đế Quốc Mỹ và Tay sai vẫn còn nóng hổi , bọn chó đừng có sủa càn !
Sửa bởi Tonggiang: 06/06/2016 - 11:59
Chúng m ày đến ngã tư Khâm Thiên , Ngõ Cống Trắng , Hà Nội mà xem : Tượng Mẹ Bồng Con mà dân Thủ Đô gọi là " Bia Căm Thù " đấy !
Tội ác của Đế Quốc Mỹ và Tay sai vẫn còn nóng hổi , bọn chó đừng có sủa càn !
Sửa bởi Tonggiang: 06/06/2016 - 11:59
Lou
06/06/2016
Đọc bài xong chưa? Xong rồi mời cút. Bàn sâu về chính trị ở đâu? Định nghĩa chính trị nghe chơi. Làm người cần biết mình ở đâu là điều quan trọng, việc quan trọng hơn là cần biết người đối diện là ai.
K biết, k hiểu có thể hỏi, k thì câm miệng lại. Đừng ghi những cmt đại loại như trên để phe não tôm của mình.
Mọi cmt tích cực đc welcome ở topic tả pí lù, những cmt tiêu cực mời cút. K thì khi tớ có thời gian rãnh tớ sẽ cho bạn cút trong nhục nhã. Tùy tâm nha.
Ghi ít đề nghị lắc não hiểu nhiều. Xin cám ơn
K biết, k hiểu có thể hỏi, k thì câm miệng lại. Đừng ghi những cmt đại loại như trên để phe não tôm của mình.
Mọi cmt tích cực đc welcome ở topic tả pí lù, những cmt tiêu cực mời cút. K thì khi tớ có thời gian rãnh tớ sẽ cho bạn cút trong nhục nhã. Tùy tâm nha.
Ghi ít đề nghị lắc não hiểu nhiều. Xin cám ơn
T.AO
06/06/2016
nếu bạn muốn học marketing hãy đến mỹ
ko có kẻ thù mãi mãi cũng chẳng có bạn mãi mãi chỉ có quyền lợi là mãi mãi cứ nhìn dân ta chào đón obama thì rõ
cũng như lúc tôi thấy anh hàng xóm luôn chăm chỉ giúp đỡ hàng xóm nhưng khi vợ anh ta nhờ thì anh ta luôn cáu kỉnh
ko có kẻ thù mãi mãi cũng chẳng có bạn mãi mãi chỉ có quyền lợi là mãi mãi cứ nhìn dân ta chào đón obama thì rõ
cũng như lúc tôi thấy anh hàng xóm luôn chăm chỉ giúp đỡ hàng xóm nhưng khi vợ anh ta nhờ thì anh ta luôn cáu kỉnh
Lou
06/06/2016
Hoa Cái, on 06/06/2016 - 02:24, said:
Lucifer nói đúng . Mỹ là quê hương thứ 2 của tôi . Sống ở Mỹ được 37 năm nhiều hơn thời gian 25 năm ở VN.
Nàng Mèo nói cho người nhà cần tiền của nàng chính là làm từ thiện . Như thê' bay hết gần 3 ngàn đô cho chuyến về VN làm từ thiện cho gia đình lớn của nàng Mèo.
Tiền của mình sài cho mình thì cần kiệm, biết bao lần tôi rơi nước mắt vì đọc thấy tình cảnh của các nhà nghèo tại VN.
Cứ nhìn các quan chức, các bộ, COCC, doanh nhân xài tiền ra sao thì thấy cái nghiệp chướng của đất VN đã dày đặc để càng ngày càng thấy kinh khủng cho các tai biến đang xãy ra .
Lucifer chính là TD cư Hợi vì chỉ có Kiếp Riêu Y Kỵ trực chiếu cung Phúc (có nội tổ làm thuốc) mới gây cảnh tan tác cho dòng họ (cả Am Dương đồng tọa phúc) vì làm thuốc mà sai lạc làm chết người hay kiếm tiền quá đáng thì ân oán hiện thành mới gây cớ sự .
HC
Nàng Mèo nói cho người nhà cần tiền của nàng chính là làm từ thiện . Như thê' bay hết gần 3 ngàn đô cho chuyến về VN làm từ thiện cho gia đình lớn của nàng Mèo.
Tiền của mình sài cho mình thì cần kiệm, biết bao lần tôi rơi nước mắt vì đọc thấy tình cảnh của các nhà nghèo tại VN.
Cứ nhìn các quan chức, các bộ, COCC, doanh nhân xài tiền ra sao thì thấy cái nghiệp chướng của đất VN đã dày đặc để càng ngày càng thấy kinh khủng cho các tai biến đang xãy ra .
Lucifer chính là TD cư Hợi vì chỉ có Kiếp Riêu Y Kỵ trực chiếu cung Phúc (có nội tổ làm thuốc) mới gây cảnh tan tác cho dòng họ (cả Am Dương đồng tọa phúc) vì làm thuốc mà sai lạc làm chết người hay kiếm tiền quá đáng thì ân oán hiện thành mới gây cớ sự .
HC
T.AO
06/06/2016
mrdoor, on 06/06/2016 - 10:35, said:
Tiếp tục vụ bác Bob;
"Ở đây không phải là THA THỨ hay KHÔNG THA THỨ, bởi chúng ta (thay mặt thân nhân những người bị ông ta giết chết) đã tha thứ cho ông ta lâu rồi.
Ở đây là cuộc "tranh luận", NÊN hay KHÔNG NÊN đặt để ông ta ở cương vị thầy giáo của chúng ta.
Cảm ơn bạn đã share và chia sẻ chuyện gia đình. Vì không share được nên tôi copy.
Hong Ho thân mến,
Tôi muốn gửi đến bạn 1 câu chuyện của gia đình tôi...
Trước hết tôi xin tự giới thiệu với cô về thân thế của gia đình tôi,cả 2 bên dòng họ nội ngoại của tôi đa phần là sĩ quan trong quân đội VNCH.
Cao nhất là Thiếu tướng thấp nhất là chuẩn uý....
Sau 1975,hầu như gia đình nào trong họ hàng nhà tôi cũng chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ...
Tất cả đều phải đi học tập trong những trại tù cải tạo của Cq CSVN....( gọi tên như thế đi nhé để chúng ta dễ dàng phân biệt CSVN và VNCH)
Khi ấy gia đình tôi có người anh là Trung Uý Hải Quân VNCH,anh tôi trước 1975 đã có được quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại cảng Cam Ranh huấn luyện để trở thành 1 sĩ quan Truyền tin đồng thời đề cử đi học khoá sĩ quan chỉ huy đặc biệt tại Nha Trang.
Với những thành tích xuất sắc đó kèm theo lý lịch 3 đời mà hầu như tất cả mọi người miền nam của VNCH đều phải kê khai lý lịch....Anh tôi đã được "vinh dự" kết tội với bản án Tù Lưu Đày sau năm 1975 đó bạn....
Tôi xin phép được tóm tắt ngắn gọn để lướt qua những sự hành hạ mà anh tôi phải chịu trong trại tù cải tạo của cq CSVN thời ấy....
Đến năm 1977 anh tôi vượt ngục tù của trại tù cải tạo sĩ quan VNCH và về cùng gia đình,bạn bè đi vượt biên.
Chẳng may điều bất hạnh đã xảy ra,bãi bến đã được mua chu đáo nhưng giữa khuya có 1 đám Công An Vũng Tàu đi họp ở Tp Sg xong và trở về Vũng Tàu thì họ phát hiện đám vượt biên của gia đình chúng tôi,và họ đã nổ súng..
Những người Công An đó đã giết chết anh tôi....
Thế theo bạn mọi chuyện đã dừng lại chưa?????
Chắc chắn câu trả lời của bạn là coi như đã xong và tôi cũng nghĩ như bạn...Người đã chết...Anh tôi đã bị phía cq CSVN thời bấy giờ giết chết...
Nhưng....
Mọi chuyện không dừng lại ở đó đâu bạn Hong Ho ạ....
Đến năm 1990 các sĩ quan VNCH ồ ạt xuất cảnh diện H.O được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ....
Và trong danh sách các sĩ quan VNCH xuất cảnh diện H.O ấy có tên anh của tôi,người sĩ quan VNCH đã bị giết chết vào năm 1977....
Bạn nghĩ sao????
Hiện tại tôi còn giữ các giấy tờ của anh tôi có số quân và giấy khai sanh của anh nữa....
Tôi nói như thế bạn chắc đã hiểu câu chuyện này rồi phải không???
Song tôi đã nói tôi sẵn sàng Tha Thứ cho họ,vì những chuyện họ đã đối xử rất bất công đối với gia đình tôi....Gia đình tôi tan nát kể từ ngày ấy....
Song tôi chấp nhận sự Tha Thứ...
Nếu chúng ta cứ mãi hoài chìm đắm trong thù hận chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc cả...Chuyện gì đã qua chúng ta đừng nhắc lại nữa,đừng tính sổ với nhau nữa,hãy nhìn vào tương lai.
Biết buông bỏ là hạnh phúc...." - FB Hong Ho
Có những ký ức sẽ không bao giờ phai mờ được:
"Ở đây không phải là THA THỨ hay KHÔNG THA THỨ, bởi chúng ta (thay mặt thân nhân những người bị ông ta giết chết) đã tha thứ cho ông ta lâu rồi.
Ở đây là cuộc "tranh luận", NÊN hay KHÔNG NÊN đặt để ông ta ở cương vị thầy giáo của chúng ta.
Cảm ơn bạn đã share và chia sẻ chuyện gia đình. Vì không share được nên tôi copy.
Hong Ho thân mến,
Tôi muốn gửi đến bạn 1 câu chuyện của gia đình tôi...
Trước hết tôi xin tự giới thiệu với cô về thân thế của gia đình tôi,cả 2 bên dòng họ nội ngoại của tôi đa phần là sĩ quan trong quân đội VNCH.
Cao nhất là Thiếu tướng thấp nhất là chuẩn uý....
Sau 1975,hầu như gia đình nào trong họ hàng nhà tôi cũng chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ...
Tất cả đều phải đi học tập trong những trại tù cải tạo của Cq CSVN....( gọi tên như thế đi nhé để chúng ta dễ dàng phân biệt CSVN và VNCH)
Khi ấy gia đình tôi có người anh là Trung Uý Hải Quân VNCH,anh tôi trước 1975 đã có được quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại cảng Cam Ranh huấn luyện để trở thành 1 sĩ quan Truyền tin đồng thời đề cử đi học khoá sĩ quan chỉ huy đặc biệt tại Nha Trang.
Với những thành tích xuất sắc đó kèm theo lý lịch 3 đời mà hầu như tất cả mọi người miền nam của VNCH đều phải kê khai lý lịch....Anh tôi đã được "vinh dự" kết tội với bản án Tù Lưu Đày sau năm 1975 đó bạn....
Tôi xin phép được tóm tắt ngắn gọn để lướt qua những sự hành hạ mà anh tôi phải chịu trong trại tù cải tạo của cq CSVN thời ấy....
Đến năm 1977 anh tôi vượt ngục tù của trại tù cải tạo sĩ quan VNCH và về cùng gia đình,bạn bè đi vượt biên.
Chẳng may điều bất hạnh đã xảy ra,bãi bến đã được mua chu đáo nhưng giữa khuya có 1 đám Công An Vũng Tàu đi họp ở Tp Sg xong và trở về Vũng Tàu thì họ phát hiện đám vượt biên của gia đình chúng tôi,và họ đã nổ súng..
Những người Công An đó đã giết chết anh tôi....
Thế theo bạn mọi chuyện đã dừng lại chưa?????
Chắc chắn câu trả lời của bạn là coi như đã xong và tôi cũng nghĩ như bạn...Người đã chết...Anh tôi đã bị phía cq CSVN thời bấy giờ giết chết...
Nhưng....
Mọi chuyện không dừng lại ở đó đâu bạn Hong Ho ạ....
Đến năm 1990 các sĩ quan VNCH ồ ạt xuất cảnh diện H.O được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ....
Và trong danh sách các sĩ quan VNCH xuất cảnh diện H.O ấy có tên anh của tôi,người sĩ quan VNCH đã bị giết chết vào năm 1977....
Bạn nghĩ sao????
Hiện tại tôi còn giữ các giấy tờ của anh tôi có số quân và giấy khai sanh của anh nữa....
Tôi nói như thế bạn chắc đã hiểu câu chuyện này rồi phải không???
Song tôi đã nói tôi sẵn sàng Tha Thứ cho họ,vì những chuyện họ đã đối xử rất bất công đối với gia đình tôi....Gia đình tôi tan nát kể từ ngày ấy....
Song tôi chấp nhận sự Tha Thứ...
Nếu chúng ta cứ mãi hoài chìm đắm trong thù hận chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc cả...Chuyện gì đã qua chúng ta đừng nhắc lại nữa,đừng tính sổ với nhau nữa,hãy nhìn vào tương lai.
Biết buông bỏ là hạnh phúc...." - FB Hong Ho
Có những ký ức sẽ không bao giờ phai mờ được:
madame Ninh có quan điểm khá gay gắt cách đây 5 ngày " việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát thạnh phong tôi không thể biết và chỉ có mình ông kerrey biết , không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như đh fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ.” >>>
Lou
06/06/2016
haha, thôi k đọc. Lịch sự mời cút rồi mà. Ngoài việc dốt tiếng anh thì còn k hiểu tv nữa. Tội ghê.
Sửa bởi Luciferlady: 06/06/2016 - 12:55
Sửa bởi Luciferlady: 06/06/2016 - 12:55
Hoa Cái
06/06/2016
@Lucifer
Tiến sĩ Lê Kiên Thanh – con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói gì về Đảng?
Bài của con của cô TBT Lê Duẩn rất tâm huyê't:
Sửa bởi Hoa Cái: 06/06/2016 - 12:52
Tiến sĩ Lê Kiên Thanh – con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói gì về Đảng?
Bài của con của cô TBT Lê Duẩn rất tâm huyê't:
Sửa bởi Hoa Cái: 06/06/2016 - 12:52
vuive1
06/06/2016
Bob Kerrey liệu có được VN chấp nhận hay không, 5 ăn 5 thua.Các thánh Dịch học, Tử vi , tử bình, mai hoa, lục nhâm, gì gì đó nữa... sao không thèm công bố lên dd.
Lou
06/06/2016
madame Ninh là người giỏi, nhưng mình chưa bao giờ phục bà. Rất tiếc lần này bà đưa ra một quan điểm theo mình là chưa đúng. Vì bà chưa có nhận thức đúng vấn đề như nó phải là. Việc đưa ra quan niệm đúng theo mình là việc cực kì quan trọng hàng đầu trong hàng ngàn các tiểu tiết khác.
T.AO
06/06/2016
chấp nhận hay ko chả sao cả
bởi vì tôi tin rằng cứ cái gì nói rằng phi lợi nhuận là cần lợi nhuận
nó cũng giống kiểu tùy tâm ý
bởi vì tôi tin rằng cứ cái gì nói rằng phi lợi nhuận là cần lợi nhuận
nó cũng giống kiểu tùy tâm ý