Mỗi ngày vài bản nhạc
Phù Suy
23/10/2013
QuachNgocBoi, on 23/10/2013 - 11:37, said:
Bấy lâu không thấy bóng mà nay vào ông Sô chơi bài Xa Vắng
Đợt rồi tôi mới đi '' bụi '' Nepal gần tháng, về nhà lại sinh nghĩ quẩn.... đóng cửa xem lại toàn cục việc làm trước nay của mình.
Người xưa nói chẳng sai.... Xuất Không thì Điền Thực. Kim - Thiên Kim vẫn là Kim, còn chúng ta mang hành Mộc nên Ứ chịu được các thể loại nhạc kiểu này..hihi.....
Cảm ơn người đẹp Quách Ngọc Bội hen .
Nết Na
24/10/2013
Phù Suy, on 23/10/2013 - 13:58, said:
Hi. Người đẹp Quách Ngọc Bội....
Đợt rồi tôi mới đi '' bụi '' Nepal gần tháng, về nhà lại sinh nghĩ quẩn.... đóng cửa xem lại toàn cục việc làm trước nay của mình.
Người xưa nói chẳng sai.... Xuất Không thì Điền Thực. Kim - Thiên Kim vẫn là Kim, còn chúng ta mang hành Mộc nên Ứ chịu được các thể loại nhạc kiểu này..hihi.....
Cảm ơn người đẹp Quách Ngọc Bội hen .
Đợt rồi tôi mới đi '' bụi '' Nepal gần tháng, về nhà lại sinh nghĩ quẩn.... đóng cửa xem lại toàn cục việc làm trước nay của mình.
Người xưa nói chẳng sai.... Xuất Không thì Điền Thực. Kim - Thiên Kim vẫn là Kim, còn chúng ta mang hành Mộc nên Ứ chịu được các thể loại nhạc kiểu này..hihi.....
Cảm ơn người đẹp Quách Ngọc Bội hen .
Phù Suy
25/10/2013
Chào em Nết, lâu quá mới gặp em đăng đàn... anh khoẻ và mọi sự vẫn bình thường. Trừ những khi bận bựu hay phải đi xa.... còn không thi thoảng anh vẫn vào chơi TVLS.
Cảm ơn Em đã thăm hỏi.... !!!!!
Cảm ơn Em đã thăm hỏi.... !!!!!
Nết Na
26/10/2013
Phù Suy, on 25/10/2013 - 20:46, said:
Chào em Nết, lâu quá mới gặp em đăng đàn... anh khoẻ và mọi sự vẫn bình thường. Trừ những khi bận bựu hay phải đi xa.... còn không thi thoảng anh vẫn vào chơi TVLS.
Cảm ơn Em đã thăm hỏi.... !!!!!
Cảm ơn Em đã thăm hỏi.... !!!!!
hongtiem
01/11/2013
...Em nhỏ ơi
em cần phải vạch ra con đường
đến những tháng này tốt đẹp hơn cho thế hệ thanh niên,
Bởi vì em được sinh ra
là để cho cả thế giới này hiểu rằng
Tất cả chúng ta
đều có thể sống trong tình yêu và hòa bình...
Sửa bởi hongtiem: 01/11/2013 - 15:59
em cần phải vạch ra con đường
đến những tháng này tốt đẹp hơn cho thế hệ thanh niên,
Bởi vì em được sinh ra
là để cho cả thế giới này hiểu rằng
Tất cả chúng ta
đều có thể sống trong tình yêu và hòa bình...
Sửa bởi hongtiem: 01/11/2013 - 15:59
tinhco
01/11/2013
When the Children cry - Chúng ta đều từng là những đứa trẻ và mỗi chúng ta dù ở độ tuổi nào cũng có một đứa trẻ bên trong.
anhuong1185
08/11/2013
hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn
em đã từng viết tặng anh
em đã từng viết tặng anh


