←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mỗi ngày vài bản nhạc

ryan88's Photo ryan88 26/02/2013

nghe mấy bài này nhớ dì út kinh khủng kiếp...dì út mệnh có tấu hà nên hát hay dã man, trước khi xuất ngoại có thu băng cassette để lại cho mọi ng ở nhà nghe...rồi sau này cũng gửi về cho ngoại thêm 1 cuốn nữa thu bên kia mở đầu là "má khỏe ko má? năm nay con ko về, con gửi má cuốn băng nghe cho đỡ nhớ..."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PhucAn's Photo PhucAn 26/02/2013

 DonJuan, on 26/02/2013 - 11:14, said:



sáng giờ bị ghiền "nhịp cầu tri âm" mới ghê chớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tháng này xui wa': cãi lộn, té xe, mất tiền, acc trên cty bị khóa ko rõ nguyên nhân!!!!
Xin được sâu sắc chia buồn, gửi tiền cho chị để giải hạn đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DiepKhai's Photo DiepKhai 26/02/2013

Vắng đi những người từng yêu thương
Chất thêm những phiền muộn lo toan
Nghĩ suy những điều mà đúng sai không nhận ra.

Thế nhưng vẫn còn mẹ tin con sẽ luôn vững vàng để vượt qua
Trái tim của mẹ luôn dõi theo bước chân của con.


Một ngày nào đó có khó khăn gì
Khi những bước chân đã mỏi mệt
Hãy trở về bên mái nhà
Còn mẹ và vòng tay của cha.

Dù thời gian trôi mọi thứ xóa nhòa
Hay tháng năm dài nhạt phai tất cả
Có một điều mãi mãi không đổi thay
Có một điều mãi mãi không đổi thay
Có một điều mãi mãi không đổi thay
Mẹ yêu con!



Mẹ ơi con cũng thương mẹ lắm hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi DiepKhai: 26/02/2013 - 19:50
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 27/02/2013

Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 27/02/2013

 phusuy, on 26/02/2013 - 10:14, said:

Không thích giọng Quyên lắm.... nhưng bài này '' chơi '' được - đặc cách vote 8+

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
.......

Em lại thích Lệ Quyên lắm. Giọng LQ hay chứ So?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

Black's Photo Black 02/03/2013

Trích dẫn

cosmostim's Photo cosmostim 04/03/2013

Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 07/03/2013

Khát vọng mùa xuân - Mozart


Trong một cánh rừng rộng lớn là di sản âm nhạc đồ sộ mà Mozart để lại, ngoài nhiều cây đại thụ là các tác phẩm quy mô lớn (giao hưởng, opera...), còn có rất nhiều cây hoa nhỏ đủ loại hương sắc là các tiểu phẩm trong đó có ca khúc nghệ thuật. Thiếu nhi Việt Nam từ lâu đã biết tới một bông hoa nhỏ trong cánh rừng này. Đó là bài hát "Khát vọng mùa xuân" mà nhạc sĩ Phạm Tuyên chuyển soạn lại từ lied "Sehnsucht nach dem Frühlinge" của Mozart với phần lời tiếng Việt và tiết tấu chậm hơn để các em thiếu nhi chưa được đào tạo thanh nhạc cổ điển bài bản vẫn có thể hát được.
"Sehnsucht nach dem Frühlinge" (Khát vọng mùa xuân), K. 596 hay còn gọi tên theo câu hát đầu tiên là "Komm, lieber Mai, und mache" (Đến đây nào, tháng Năm thân yêu) được Mozart viết cho một giọng hát và phần đệm piano. Lời ca là bài thơ cùng tên của Christian Adolf Overbeck.

Sehnsucht nach dem Frühling
(Khát vọng mùa xuân)
Thơ: Christian Adolf Overbeck
Lied: Mozart
Đến đây nào, tháng Năm thân yêu
Và làm cho cây xanh trở lại,
Và khiến những bông hoa tím nhỏ
Bên bờ suối bừng nở vì em!
Ôi em yêu thích biết bao nhiêu
Lại được ngắm hoa violet
Ôi chao, tháng Năm thân yêu hỡi,
Em vui sướng quá được dạo chơi!
Đúng là trong những ngày mùa đông
Cũng có nhiều niềm vui như thế:
Có thể phi nước kiệu trong tuyết
Còn buổi tối chơi rất nhiều trò;
Xây những nhà nhỏ bằng quân bài.
Chơi bịt mắt bắt dê và ẩn nấp;
Cũng có thể đi trượt băng nữa
Ở miền thôn dã thật đáng yêu.
Nhưng khi mà chim chóc hót vang
Và chúng em hân hoan vui sướng
Nhảy nhót trên thảm cỏ xanh biếc–
Thì lại là một chuyện khác rồi!
...
Chao, giá mà thời tiết ấm lên
Và ngoài kia cây xanh hơn nữa!
Tháng Năm thân yêu ơi! hãy tới,
Chúng em – lũ trẻ cầu khẩn mà!
Ôi đến đây và mang theo về
Trước tiên là nhiều hoa violet!
Cũng mang nhiều chim sơn ca nữa
Cùng những con cu gáy xinh xinh!

Dù không giữ lại sự đối âm tuyệt vời giữa bè giọng hát và bè piano trong lied gốc của Mozart nhưng ở phiên bản tiếng Việt "Khát vọng mùa xuân", nhạc sỹ Phạm Tuyên đã chuyển dịch thành công tinh thần lời thơ của lied gốc. Nói cách khác, Phạm Tuyên đã "pop hóa" ca khúc nghệ thuật này của Mozart để nó có cơ hội phổ biến hơn ở Việt Nam. Thực tế đã chứng minh điều này khi "Khát vọng mùa xuân" là bài hát yêu thích của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam với bốn câu hát mở đầu đã trở nên quen thuộc:

"Này mùa xuân ơi đến mau đây
để cho thêm xanh lá cây rừng.
Trở về rừng bên suối trong lành
nhìn hoa đang hé tưng bừng."
Trích dẫn

Black's Photo Black 09/03/2013


chờ nắng lên vội vàng
Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 09/03/2013

Cuối tuần nghe nhạc cổ điển là thích nhất, tìm bao nhiêu năm mới thấy bài này:

Trích dẫn

lhphong's Photo lhphong 10/03/2013

Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 11/03/2013

Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 11/03/2013

Thiên địa đô tại ngã tâm trung
Ca sỹ: Điền Dã

Trích dẫn

lhphong's Photo lhphong 12/03/2013

Đêm khuya yên tĩnh, một mình, một ly cafe, một điếu thuốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi lhphong: 12/03/2013 - 22:04
Trích dẫn