Họ có gì chung?
ThamLang112015
02/12/2015
Theviolet, on 02/12/2015 - 17:01, said:
Quả là người thứ nhất rất có tố chất nghiên cứu. Ham học, đọc, viết, chịu đựng được vất vả của nghề. Lại có cả may mắn nữa. Thầy hướng dẫn Ph.D của cậu ta là thành viên có uy tín của hiệp hội các kỹ sư điện- điện tử quốc tế (IEEE). Cậu ta hiện có khá nhiều bài báo quốc tế. Năm nay cậu ta còn nhận được lời mời làm phản biện khoa học cho một tạp chí Mỹ.
MysteryFate
02/12/2015
Mỗi nghề có cái vất vả riêng, nhưng trong khoa học vất nhất là ở chỗ "học nhiều nhưng có thể chẳng thu được gì".
Như con chim bói cá tuởng bóng mình là cá
Cứ lao đầu xuống nước đến mệt nhoài
Mỗi bận cắp lên một mảnh chiều buồn bã
Vẫn nhủ rằng sẽ thấy một ban mai.
Như con chim bói cá tuởng bóng mình là cá
Cứ lao đầu xuống nước đến mệt nhoài
Mỗi bận cắp lên một mảnh chiều buồn bã
Vẫn nhủ rằng sẽ thấy một ban mai.
NgocHoaVT
02/12/2015
ThamLang112015
02/12/2015
MysteryFate
02/12/2015
Xem như Hiệp 1 đã kết thúc. Phần thắng tạm nghiêng về ThanhHuong và LeDung với kết luận sau:
Các lá số không có gì chung. "Cơ" không chung, "Duyên" cũng không chung.
Và đây là lời giải thích "hình ảnh" cho kết luận trên:
Việt nam, Lào, Campuchia là 3 nước Đông dương. Nơi đường biên giới của 3 nước "hội hợp", về phía Việt nam, là tỉnh Kontum.
Bây giờ giả sử mỗi nước có một con sông, bắt nguồn từ bên trong 3 nước ấy và đều chảy về nơi "hội hợp" này. Ba con sông này không liên quan gì đến nhau, thế nhưng cùng chảy về một nơi.
Lại giả sử trên mỗi con sông ấy có một con thuyền có người ngồi và đều trôi xuôi dòng, vậy cả 3 con thuyền ấy sẽ đều hội hợp về một chỗ. Mỗi người ngồi trên môt con thuyền mang quốc tịch riêng, thế nên về mặt quốc tịch cũng không liên quan. Họ vẫn hội về một chỗ, cho dù việc của người này không hề liên quan đến người kia.
----------
Vui:
Có thể khái quát kết luận trên thành "định lý" sau:
"Không thể suy ra bất kỳ điểm chung nào trên các lá số của một tập hợp người có nhiều điểm chung trong đời".
Ai đồng ý thì thank cái, để ThanhHuong và LeDung nhanh lên Advanced Member.
Sửa bởi Theviolet: 02/12/2015 - 18:29
Các lá số không có gì chung. "Cơ" không chung, "Duyên" cũng không chung.
Và đây là lời giải thích "hình ảnh" cho kết luận trên:
Việt nam, Lào, Campuchia là 3 nước Đông dương. Nơi đường biên giới của 3 nước "hội hợp", về phía Việt nam, là tỉnh Kontum.
Bây giờ giả sử mỗi nước có một con sông, bắt nguồn từ bên trong 3 nước ấy và đều chảy về nơi "hội hợp" này. Ba con sông này không liên quan gì đến nhau, thế nhưng cùng chảy về một nơi.
Lại giả sử trên mỗi con sông ấy có một con thuyền có người ngồi và đều trôi xuôi dòng, vậy cả 3 con thuyền ấy sẽ đều hội hợp về một chỗ. Mỗi người ngồi trên môt con thuyền mang quốc tịch riêng, thế nên về mặt quốc tịch cũng không liên quan. Họ vẫn hội về một chỗ, cho dù việc của người này không hề liên quan đến người kia.
----------
Vui:
Có thể khái quát kết luận trên thành "định lý" sau:
"Không thể suy ra bất kỳ điểm chung nào trên các lá số của một tập hợp người có nhiều điểm chung trong đời".
Ai đồng ý thì thank cái, để ThanhHuong và LeDung nhanh lên Advanced Member.
Sửa bởi Theviolet: 02/12/2015 - 18:29
health
02/12/2015
lá số thứ 2 có vẻ là con ông cháu cha. anh này lên quản lý được.
Về điểm chung có lẽ là 2 ông còn lại sang làm cùng cái đồ án của ông thứ nhất, thêm thắt mắm muốn vào.
Về điểm chung có lẽ là 2 ông còn lại sang làm cùng cái đồ án của ông thứ nhất, thêm thắt mắm muốn vào.
MysteryFate
02/12/2015
Liên đới lượng tử là hiện tượng đặc biệt kỳ lạ trong thế giới vi mô, theo đó các đối tượng luôn hành xử đồng bộ "ngay lập tức" với nhau, bất kể khoảng cách giữa chúng lớn đến thế nào.
Nếu nguyên lý này cũng đúng cho thế giới vĩ mô, thì sẽ tồn tại những nhóm người "liên hệ chặt chẽ" với nhau, cho dù họ sinh ra ở những thời điểm khác nhau, vùng miền khác nhau. Vì một lý do chưa rõ, nhóm người này sẽ gặp nhau và làm chung một việc.
Đó là cái mà người ta vẫn gọi là Duyên.
Nếu nguyên lý này cũng đúng cho thế giới vĩ mô, thì sẽ tồn tại những nhóm người "liên hệ chặt chẽ" với nhau, cho dù họ sinh ra ở những thời điểm khác nhau, vùng miền khác nhau. Vì một lý do chưa rõ, nhóm người này sẽ gặp nhau và làm chung một việc.
Đó là cái mà người ta vẫn gọi là Duyên.
MysteryFate
02/12/2015
Thế kỷ 19, nhà toán học Pháp Laplace và một số người khác đã đề ra thuyết tất định. Họ cho rằng mọi thứ, kể cả cuộc đời con người, đều có thể dự đoán chính xác bằng các công cụ khoa học.
Nhưng đầu thế kỷ 20, sự ra đời của cơ học lượng tử đã gián tiếp bác bỏ nhận định đó. Cơ học lượng tử dựa trên nền tảng xác suất và ngẫu nhiên, theo đó không thể nào dự đoán chính xác bất kỳ điều gì trong tương lai.
Thế nhưng từcuối thế kỷ 20 đến nay, những thí nghiệm về hiện tượng liên đới lượng tử lại ngụ ý rằng "nếu biết đối tượng A làm gì thì sẽ biết đối tượng B làm gì". Tất nhiên điều kiện Cần là hai đối tượng này phải "có tính liên đới". Hiện người ta đã tạo ra được các đối tượng liên đới trong phòng thí nghiệm.
Các thuyết vũ trụ cũng cho thấy chính vũ trụ cũng giống như phòng thí nghiệm khổng lồ của tự nhiên. Thế nhưng phòng thí nghiệm này có tạo ra tính liên đới hay không? Câu hỏi này hiện vẫn còn để ngỏ.
Nhưng đầu thế kỷ 20, sự ra đời của cơ học lượng tử đã gián tiếp bác bỏ nhận định đó. Cơ học lượng tử dựa trên nền tảng xác suất và ngẫu nhiên, theo đó không thể nào dự đoán chính xác bất kỳ điều gì trong tương lai.
Thế nhưng từcuối thế kỷ 20 đến nay, những thí nghiệm về hiện tượng liên đới lượng tử lại ngụ ý rằng "nếu biết đối tượng A làm gì thì sẽ biết đối tượng B làm gì". Tất nhiên điều kiện Cần là hai đối tượng này phải "có tính liên đới". Hiện người ta đã tạo ra được các đối tượng liên đới trong phòng thí nghiệm.
Các thuyết vũ trụ cũng cho thấy chính vũ trụ cũng giống như phòng thí nghiệm khổng lồ của tự nhiên. Thế nhưng phòng thí nghiệm này có tạo ra tính liên đới hay không? Câu hỏi này hiện vẫn còn để ngỏ.
MysteryFate
02/12/2015
Nếu như liên đới đúng trong cả thế giới thường, thì Duyên tình là minh hoạ tốt nhất. Thật lạ là một ai đó, sinh ra ở một thời điểm nào đó ở đâu đó, sau này lại thành vợ hoặc chồng của mình.
Liệu điều này cũng chỉ là ngẫu nhiên thuần tuý?
Liệu điều này cũng chỉ là ngẫu nhiên thuần tuý?
MysteryFate
02/12/2015
Như vậy có thể thấy, chính kết luận "Các lá số không có gì chung" lại mang đậm tính khoa học, cho dù kết luận này đến từ các thành viên của diễn đàn huyền học. Còn nghi vấn xuất phát từ khoa học "Các đối tượng trên thuộc về một hệ liên đới" lại mang sắc màu huyền học. Như thế rõ ràng đã xuất hiện "miền giao" giữa khoa học và huyền học.
Chủ đề này dừng lại ở đây. Thân chào tất cả các bạn.
Chủ đề này dừng lại ở đây. Thân chào tất cả các bạn.
Thanh.Huong
03/12/2015
Ngôn từ diễn giải của anh Theviolet trong topic này thật thú vị, đối với em, như một viên thuốc bổ tổng hợp, thành phần B6 + B12 + D4 + C + B1 ... , tác dụng chính là trợ sức, có tác dụng phụ đối với người mang nhóm máu A/B ...
Cảm ơn anh Theviolet
Cảm ơn anh Theviolet
MysteryFate
03/12/2015
Thanh.Huong, on 03/12/2015 - 03:51, said:
Ngôn từ diễn giải của anh Theviolet trong topic này thật thú vị, đối với em, như một viên thuốc bổ tổng hợp, thành phần B6 + B12 + D4 + C + B1 ... , tác dụng chính là trợ sức, có tác dụng phụ đối với người mang nhóm máu A/B ...
Cảm ơn anh Theviolet
Cảm ơn anh Theviolet
Giật mình khi nghe bác sỹ ThanhHuong nói, vội xem mình nhóm máu gì. May quá, nhóm B.
MysteryFate
03/12/2015
Nói thêm về chữ Duyên, có lẽ khó có thể nói hay hơn tác giả của bài thơ sau:
Anh kể rằng trong những giấc mơ xưa
Chập chờn phố, vấn vương tà áo trắng
Cặp mắt trong nhung huyền pha sắc nắng
Thắp bên đời xa xót cả trời yêu...
Anh kể rằng trong những giấc mơ xưa
Cứ lảnh lót tiếng nói cười đâu đó
Những câu thơ thấm đẫm hồn của gió
Vấn vít anh trong thăm thẳm đợi chờ...
Anh kể rằng văng vẳng khúc ca xưa
Hà Nội phố... Mùa Thu và nỗi nhớ...
Len lỏi mãi trong anh từng nhịp thở
Gương mặt ai cứ chợt tỏ, chợt nhoà...
Anh mơ nhiều, nhiều lắm... giấc mơ xưa
Như tiền định, thiên duyên từ muôn kiếp
Và bất chợt... nồng nàn em vụt hiện
Giấc mơ anh lưu lạc bỗng quay về...
Yêu thương à, giờ em kể anh nghe:
Giấc mơ em cũng bắt đầu hiển hiện
Giấc mơ em giống những điều anh viết
Thật lạ kỳ, kỳ diệu phải không anh?
Anh kể rằng trong những giấc mơ xưa
Chập chờn phố, vấn vương tà áo trắng
Cặp mắt trong nhung huyền pha sắc nắng
Thắp bên đời xa xót cả trời yêu...
Anh kể rằng trong những giấc mơ xưa
Cứ lảnh lót tiếng nói cười đâu đó
Những câu thơ thấm đẫm hồn của gió
Vấn vít anh trong thăm thẳm đợi chờ...
Anh kể rằng văng vẳng khúc ca xưa
Hà Nội phố... Mùa Thu và nỗi nhớ...
Len lỏi mãi trong anh từng nhịp thở
Gương mặt ai cứ chợt tỏ, chợt nhoà...
Anh mơ nhiều, nhiều lắm... giấc mơ xưa
Như tiền định, thiên duyên từ muôn kiếp
Và bất chợt... nồng nàn em vụt hiện
Giấc mơ anh lưu lạc bỗng quay về...
Yêu thương à, giờ em kể anh nghe:
Giấc mơ em cũng bắt đầu hiển hiện
Giấc mơ em giống những điều anh viết
Thật lạ kỳ, kỳ diệu phải không anh?
Vô Thường
03/12/2015
Theviolet có thể cho tôi được biết:
Theviolet sinh năm bao nhiêu?
Và lần đầu gặp gỡ những đương số này vào năm nào được không?
Theviolet sinh năm bao nhiêu?
Và lần đầu gặp gỡ những đương số này vào năm nào được không?