Jump to content

Advertisements




Họ có gì chung?


282 replies to this topic

#121 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9300 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 03/12/2015 - 15:35

Cám ơn anh.

Anh có thẻ rõ hơn giúp tôi về thời điểm lần đâu anh được gặp những bạn này được không?

Ví dụ:
Anh 1980 lần đầu gặp gỡ năm 2007.
Anh và chị 85/86 đều vào 2010.

Anh sinh năm 67- Đinh Mùi, như vậy cho thấy anh là nút thắt trong 3 sợi dây liên kết lá số của họ.

Mối quan hệ của anh với người sinh năm 80 thuộc dạng: Âm thầm bất mãn.
Mối quan hệ của anh với người sinh năm 85 hài hòa cân đối, nhưng người này là người khó đạt thành công khi được anh trợ giúp. Giống như chỉ là bằng hữu với nhau chứ không tạo thành một tổ hợp mạnh mẽ được.
Mối quan hệ của anh với người sinh năm 86 khá ảo diệu. Ẩn tàng nhiều thứ bên trong. Tôi hiện chưa biết dùng ngôn ngữ nào để miêu tả được chính xác.

Nếu tổ hợp thành một nhóm mà nói, dưới sự hướng dãn của anh thì người 85 đang được kì vọng rất nhiều.

(Phương pháp luận đoán dựa trên những gì Tử Vân để lại, theo cách hiểu của Vô Thường).

Thanked by 2 Members:

#122 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 15:41

Tôi nói về năm đầu gặp gỡ đó anh. Với cậu 80 lần đầu là 2007, với hai người kia là 2010 (nhưng đến 2011 thì mới chính thức làm việc cùng).

Thanked by 1 Member:

#123 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9300 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 03/12/2015 - 15:44

Như vậy tổ hợp này còn hoạt động tối đa khoảng 2 năm nữa thì sẽ tách nhóm. Tôi dự đoán người sinh năm 86 sẽ tách nhóm sớm nhất. Có thể sớm hơn dự đoán 1,2 năm.

Thanked by 1 Member:

#124 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 16:08

Có thể thế đó anh. Vì hai người trẻ tuổi sẽ đi nước ngoài học tiếp.

Đôi điều về lý thuyết biến ẩn (Hidden Variable Theory)

Lý thuyết biến ẩn được đề xuất để giải thích những nghịch lý gặp phải trong thế giới vi mô. Thế giới vi mô được mô tả như là tập hợp của những gì mang tính ngẫu nhiên và xác suất. Theo lý thuyết biến ẩn, sở dĩ con người nhìn nhận thế giới vi mô như vậy là vì chưa tìm ra được những qui luật ẩn tàng, được đại diện bằng những biến ẩn.

Lý thuyết biến ẩn được Albert Einstein ủng hộ. Quan điểm của Einstein là "Chúa không chơi trò xúc xắc", nghĩa là mọi thứ đều tuân thủ qui luật chặt chẽ, cái mà con người chưa khám phá hết được.

Lý thuyết biến ẩn là một nghi vấn rất có tính khoa học. Thế nhưng tới năm 1964, John Bell đã chứng minh một định lý phát biểu rằng "Không có lý thuyết biến ẩn nào có thể giải thích hết các nghịch lý trong thế giới lượng tử".

Tuy nhiên không có nghĩa là lý thuyết biến ẩn bị loại bỏ, nó vẫn có thể được dùng để giải thích nhiều thứ (nhưng không phải mọi thứ).

Thanked by 3 Members:

#125 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 17:16

Con người sinh ra, lớn lên, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Mọi thứ đều hết sức tự nhiên, có cảm tưởng rằng sinh ra một đứa trẻ là điều dễ dàng, muốn là được.

Thế nhưng về mặt khoa học mà nói, xác suất để con người hiện diện gần bằng 0. Lý do là nếu mọi thứ chỉ lệch khỏi trạng thái hiện nay của nó một chút thôi thì vũ trụ này cũng không thể hình thành, vậy làm sao con người có thể tồn tại?

Các lý thuyết về vật chất và vũ trụ hiện nay có chứa những tham số được hiệu chỉnh một cách cực kỳ tinh vi, khiến cho có cảm tưởng là có "ai đó" đang điều khiển tất cả mọi thứ. Mà nếu thế thì cái gì cũng có "số phận".

Ở Mỹ hiện nay, những người theo Thuyết sáng tạo vẫn tiếp tục gây áp lực lên quốc hội để đưa thuyết của họ vào giảng dạy cùng với Thuyết tiến hoá của Đác-uyn. Đáng chú ý là cựu tổng thống Mỹ Geoge Bush (con) cũng ủng hộ điều này.

Thanked by 1 Member:

#126 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 20:01

Ma trận (The Matrix) là một trong những phim kinh điển của Hollywood.

Bộ phim xoay quanh số phận của anh chàng Anderson, một lập trình viên máy tính có biệt danh là Neo. Càng lao vào thế giới tin học, Neo càng nhận thấy dường như cuộc sống bị lập trình. Nhưng anh ta chỉ cảm thấy mà không sao chứng minh được. Neo bị ám ảnh bởi những giấc mơ "y như thật".

Một lần đang ngủ, Neo chợt thấy như có ai gọi mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình, anh ta thấy hiện lên dòng chữ "hãy đi theo con thỏ trắng". Neo bàng hoàng vì không hiểu gì cả. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, Neo nhìn thấy toán người vẫn bí mật mua những phần mềm mà mình bẻ khoá. Và thấy một hình xăm thỏ trắng trên tay của một cô gái. Neo đi theo bọn người này. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra. Người đợi anh là một cô gái xinh đẹp có tên là Trinity.

Cô gái dẫn Neo đi gặp một người mà trước đó Neo vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, cảm thấy anh ta nắm những bí mật về cuộc sống "như thể được lập trình". Người đó là Morpheus.

Morpheus đã cho Neo thấy cuộc sống của anh ta hoàn toàn là ảo. Trên thực tế xác thân anh ta đang nằm im trong một buồng nuôi cấy của một tổ chức trí tuệ nhân tạo. Trí não của những kẻ nuôi cấy đã bị lập trình. Cuộc sống hoàn toàn chỉ là những tưởng tượng của trí não. Neo hiểu cuộc sống ảo đó chính là Ma trận. Và quyết định giải phóng mình để trở về với thế giới thực.

Trong thế giới thực, Neo nhận ra loài người đã bị lũ máy móc dồn ép, chỉ còn một thành trì duy nhất ở sâu trong lòng đất, không có cơ hội nào để chiến thắng lũ máy móc đang thống trị mặt đất.

Nhưng chỉ riêng Morpheus nghĩ khác. Anh ta tin rằng Neo là The One (Người được chọn), và sẽ giúp cho loài người chiến thắng bọn người máy. Niềm tin của Morpheus có được là nhờ vào những lời tiên tri của một người phụ nữ tên là Oracle. Bà ta nói rằng Morpheus phải tìm cho được The One thì mới có cơ hội thành công. Vậy là Morpheus đưa Neo đi gặp Oracle.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Oracle nói với Neo rằng anh chưa sẵn sàng để trở thành người được chọn. Và rằng hoặc Neo, hoặc Morpheus phải chết. Hơn nữa cái chết sẽ đến rất nhanh.







Thanked by 2 Members:

#127 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 21:29

Mọi cuộc gặp gỡ với nhà tiên tri Oracle đều thực hiện trong Ma trận. Mà Ma trận là do lũ người máy tạo ra.

Sau cuộc gặp với nhà tiên tri, trên đường trở về thế giới thực, nhóm của Neo bị phục kích. Morpheus xả thân để cứu Neo và bị bắt. Vừa thoát về được với thế giới thực, Neo và Trinity lập tức hiểu ra: bọn người máy sẽ đầu độc Morpheus để lấy được mật mã thâm nhập vào thành phố trong lòng đất.

Theo linh tính mách bảo, Neo tin rằng sẽ cứu được Morpheus, vì thế quyết tâm quay trở lại Ma trận. Không ngăn được Neo, Trinity cũng quyết định đi theo.

Phẩm chất đặc biệt đã giúp Neo cứu được Morpheus, nhưng chính Neo lại bị mắc kẹt trong Ma trận và phải đối mặt với những tên mật vụ khủng khiếp nhất. Những tên này không phải là người, mà chỉ là những phần mềm mô phỏng giống như người. Vừa giết xong chúng lại "nhập" vào một thân xác khác để sống lại.

Neo cố gắng chạy trốn để về với thế giới thực, nhưng cuối cùng vẫn bị bắn chết.
-------------
Trên đường tới gặp nhà tiên tri, Neo và Morpheus đã có một trao đổi ngắn.
Neo: Có phải bà ta biết tất cả?
Morpheus: Bà ta bảo thế.
Neo: Bà ta nói đúng chứ?
Morpheus: Neo, hãy cố đừng nghĩ tới chuyện đúng-sai.


Thanked by 2 Members:

#128 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 22:07

Còn sau khi Neo nghe được lời tiên tri, vừa định nói ra thì Morpheus bảo:
- Anh đừng nói gì cả. Những gì anh nghe được chỉ để dành cho chính anh thôi.

Sau khi cứu được Morpheus, Neo định nhắc lại lời nhà tiên tri, nhưng Morpheus vẫn ngăn lại và bảo:
- Cái đó chỉ dành cho anh thôi. Bây giờ hẳn anh đã hiểu rằng có sự khác biệt giữa biết một con đường và đi trên con đường ấy.

Thanked by 2 Members:

#129 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 22:27

Neo đã bị bắn chết. Nhưng là bị bắn chết trong Ma trận. Thân xác Neo vẫn nằm trong thế giới thực. Bên cạnh thân xác Neo là Trinity đang vô cùng đau khổ. Cô thì thầm:
- Em đã rất sợ Neo. Nhà tiên tri nói riêng với em rằng em sẽ yêu người được chọn. Nhưng bây giờ em không sợ nữa. Em yêu anh.

Trinity hôn lên môi Neo đã chết. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Neo đột nhiên sống dậy. Trong Ma trận, Neo nhìn rõ bọn mật vụ chỉ là một nhóm dữ liệu máy tính. Tất cả súng, đạn của chúng chỉ là ảo. Neo dễ dàng đánh bại chúng, vì đã nhìn ra sự thật bên trong thân xác hình người của chúng.

Sau khi sống lại, Neo nhớ lại lời của nhà tiên tri: Người được chọn giống như người đang yêu, luôn tràn ngập một cảm giác không thể nào lý giải được. Chính Trinity, bằng tình yêu của mình, đã biến Neo thành The One.

Thanked by 1 Member:

#130 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 22:41

Sau khi Neo trở thành The One, nhà tiên tri Oracle nói rằng Neo cần phải "trở về nguồn", tức thâm nhập vào máy chủ của Ma trận để cài đặt lại hệ thống, qua đó huỷ bỏ cuộc chiến tranh giữa nguời với lũ máy.

Trải qua rất nhiều gian nan, Neo cũng tới được máy chủ. Nhưng mọi thứ lại không giống như lời nhà tiên tri nói. Thay cho việc cài đặt lại máy chủ, Neo chỉ được phép lựa chọn một trong hai khả năng: hoặc là chọn ra một số người ở trong bình nuôi cấy để thay thế cho những người chắc chắn sẽ bị huỷ diệt trong lòng đất, hoặc là cứu Trinity đang sắp chết.

Neo chọn cứu sống Trinity trong sự khinh bỉ của cỗ máy, vì với chúng tình yêu không có nghĩa gì.

Thanked by 1 Member:

#131 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 03/12/2015 - 23:16

Neo cứu được Trinity, nhưng chưa cứu được thế giới. Morpheus vô cùng thất vọng, vì nhà tiên tri chỉ nói sau khi Neo tới được máy chủ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Morpheus quyết định gặp nhà tiên tri để hỏi cho ra nhẽ, nhưng chỉ gặp một người đàn bà xa lạ, già và xấu hơn nhiều.

- Bà là ai?
- Ta là nhà tiên tri. Ngạc nhiên lắm phải không. Ta thế này vì đã phải trả giá cho lời tiên tri sai.

Morpheus hiểu rằng, nhà tiên tri,dù tài giỏi đến đâu, thì vẫn có thể sai trong một lúc nào đó.

Thanked by 1 Member:

#132 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 04/12/2015 - 00:28

Sau khi cứu được Trinity, Neo cũng đi gặp nhà tiên tri, cũng bởi lý do như Morpheus. Sau nhiều lần gặp Oracle, Neo biết rằng bà ta không phải là người, mà là một Hệ điều hành khác của Ma trận.

- Vì sao bà không nói cho tôi tất cả?- Neo hỏi.
- Vì chưa phải lúc.
- Vậy khi nào thì mới là đến lúc?
- Anh nhìnkia !- Oracle chỉ tay lên bức tường, trên đó có chiếc biển treo chữ GIÁC NGỘ.
Neo suy nghĩ rồi khẽ nói:
- Tôi đã ngộ.
- Vậy thì anh phải nhanh lên. Giờ anh mới chính là The One. Nội trong ngày hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc. Ta đã nhìn thấy cái chết.

Sau cuộc gặp đó Neo hiểu rằng nhà tiên tri không còn giúp thêm được gì nữa. Bởi ngay tính mạng của bà cũng có thể không còn giữ được. Và quả nhiên là thế. Nhà tiên tri bị bắt và bị biến thành một tên mật vụ.

Neo đành trở về thế giới thực, ở đó những cỗ máy đang ráo riết đào sâu vào lòng đất hòng diệt hết loài người.







Thanked by 1 Member:

#133 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 04/12/2015 - 01:12

Neo ngộ ra rằng không thể thắng những cỗ máy trong Ma trận, tức thế giới ảo, điều này nhà tiên tri cũng không dự đoán nổi. Rằng chiến thắng chỉ có thể đến qua chiến đấu trong thế giới thực. Rằng sức mạnh thực sự của người đưọc chọn nằm ngay trong bản thân mình.

Nhưng trước khi bị bắt, nhà tiên tri cũng cho Neo biết rằng kẻ thù của người được chọn lại chính là mặt trái của người được chọn và đại diện cho cái ác, hiện thân là tên mật vụ đang thao túng toàn thể ma trận.

Neo thuyết phục mọi người để có được một con tàu đi thẳng tới chỗ trung tâm của lũ người máy. Nhưng trên con tàu đó có tên mật vụ mai phục. Sau khi giết được hắn Neo bị mù cả hai mắt. Nhưng còn Trinity. Dù biết rằng chuyến đi này không có ngày về, nhưng tình yêu đã thắng. Trinity lái tàu. Neo, sau khi giác ngộ, dù bị mù nhưng đã thâu tụ được sức mạnh của người được chọn, phá huỷ mọi thứ trên đường đi để tới được trung tâm của lũ nguời máy. Nhưng giá phải trả cũng rất lớn. Trinity bị thương và chết khi vừa tới đích.

Trong đau đớn tột cùng, Neo ra giá với cỗ máy: sẽ diệt hết những tên mật vụ phản bội chính Ma trận và đang biến Ma trận thành thứ của riêng chúng, đổi lại những cỗ máy phải huỷ bỏ cuộc chiến với loài người.

Neo hiểu rằng cách duy nhất để diệt tên mật vụ kia là dùng sự sống của mình để đánh đổi. Sau cái chết của Trinity, suy nghĩ đó của Neo đã trở thành giác ngộ. Cuộc chiến cuối cùng diễn ra, cả Neo và tên mật vụ, tức mặt trái của chính Neo, đều chết. Những cỗ máy rút đi, hoà bình được vãn hồi.

Sau cuộc chiến, nhà tiên tri cũng được giải thoát. Trong khung cảnh thanh bình, người phụ tá của bà hỏi:
- Bà đã biết kết cuộc này phải không?
Nhà tiên tri trả lời:
- Không, ta không biết, MÀ TA TIN.

Đó cũng là lời kết của phim.

Sửa bởi Theviolet: 04/12/2015 - 01:18


Thanked by 3 Members:

#134 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 04/12/2015 - 20:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theviolet, on 01/12/2015 - 19:51, said:



Trong lúc chờ đợi những bài luận mới, mời tứ đại mỹ nhân đọc bài này (Tác giả: Theviolet), xem như là để tránh hiểu lầm:

Tôi muốn nắm tay em đi về phía bình minh
Về phía khung trời chưa một ai từng tới
Chỉ hai ta với không gian vời vợi
Bỏ lại thời gian như
lũ rắn khát thèm.

Thời gian có nghĩa gì khi tôi được bên em
Cùng rực rỡ khung trời hoang vắng
Không cần nói, bên nhau thôi là đủ
Không cần nói. Bởi lời yêu mau cũ.


P/s: diễn đàn này phức tạp, thế nên mỗi khi thấy stt tôi viết khiến các cô nương phải nhíu mày thon, bặm môi hồng thì chúng dành cho cánh đàn ông đó.

Nơi lục dương tới cực
Tiên phong môn Anh tới
Việc của Thiên dùng Ngày
Việc của Địa dùng Tháng

Phân nhị hợp nhất tình
Dưỡng sinh nơi gái lớn
Sao Phu thê phản mục
Ánh sáng không sinh thêm (Dương minh bất tức)

Thanked by 2 Members:

#135 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 04/12/2015 - 20:47

Neo và Trinity đã chết. Hoà bình được vãn hồi. Nhưng cái kết như vậy sẽ sa vào "chủ nghĩa anh hùng ca" tầm thường. Trong phim Ma trận, họ mới chỉ kết thúc một kiếp sống trong rất nhiều kiếp sống.

Sau khi tới được máy chủ, Neo mới biết rằng mình là kiếp sống thứ 6 của The One. Năm kiếp trước của The One đều đã chết mà không thành công trong việc chế ngự những cỗ máy.

Ma trận là một siêu chương trình máy tính, nó tồn tại dựa trên sự cân bằng của các biến số. Nhưng không thể nào có được sự cân bằng hoàn hảo, Neo chính là phần dư trong phép cân bằng đó, nhưng là phần dư tích cực. Nhưng vì là một nguyên lý, phép cân bằng lại tiếp tục cân bằng phần dư đó, và sinh ra tên mật vụ khét tiếng đại diện cho phần tiêu cực của chính Neo.

Hoà bình được vãn hồi tương ứng với cân bằng mới được tái lập và duy trì cho đến khi xuất hiện mất cân bằng mới, cùng với nó một Neo thế hệ mới sẽ xuất hiện và lại trở thành The One.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Le.Dung, on 04/12/2015 - 20:23, said:



Nơi lục dương tới cực
Tiên phong môn Anh tới
Việc của Thiên dùng Ngày
Việc của Địa dùng Tháng

Phân nhị hợp nhất tình
Dưỡng sinh nơi gái lớn
Sao Phu thê phản mục
Ánh sáng không sinh thêm (Dương minh bất tức)

Trong bài thơ này thì Lũ rắn được so sánh với Thời gian. Nó đạt được 2 điều: Một là mới mẻ, hai là cho người đọc thấy thời gian là thứ ám ảnh con người. Vậy thôi Le.Dung.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |