Họ có gì chung?
MysteryFate
02/12/2015
Vongkiep, on 02/12/2015 - 11:54, said:
Bạn hãy xem lại bạn viết cái gì? Cho ai? Để làm gì?
Tôi vào đây chỉ để tìm hiểu và đào sâu lý thuyết Tử Vi ứng dụng với cuộc sống thế nào,phần nào ứng nghiệm,phần nào không !
Tuyệt nhiên không soi mói đời tư người khác để lấy đó làm vui.
Bạn lập ra một topic và nêu câu hỏi rất vô lý,có người chỉ ra điều vô lý ấy thì bạn cố tình lảng tránh vấn đề và rất bảo thủ.
Tôi rất hâm mộ những con người làm công tác nghiên cứu khoa học,bởi nó đòi hỏi sự rõ ràng,mạch lạc,đen trắng phân minh.
Bạn nói mới bước chân vào huyền học (cho đến lúc này có thể tạm coi là người ngoại đạo) ,nhưng bạn lại lập một topic vô tiền khoáng hậu như vậy ? Đưa ra 3 lá số mà chẳng có thông tin gì,rồi đặt câu hỏi rất phi lý để hô hào mọi người đi vào ngõ cụt à ?
Giới huyền học phương đông có câu:" nghi ngờ lớn thì giác ngộ lớn" (theo tôi hiểu đây là một lối hoài nghi triết học của những người ham học hỏi,chư chẳng phải cái "đa nghi"như bạn nói!
Tuỳ bạn phán xét,tôi đã nói xong !
Tôi vào đây chỉ để tìm hiểu và đào sâu lý thuyết Tử Vi ứng dụng với cuộc sống thế nào,phần nào ứng nghiệm,phần nào không !
Tuyệt nhiên không soi mói đời tư người khác để lấy đó làm vui.
Bạn lập ra một topic và nêu câu hỏi rất vô lý,có người chỉ ra điều vô lý ấy thì bạn cố tình lảng tránh vấn đề và rất bảo thủ.
Tôi rất hâm mộ những con người làm công tác nghiên cứu khoa học,bởi nó đòi hỏi sự rõ ràng,mạch lạc,đen trắng phân minh.
Bạn nói mới bước chân vào huyền học (cho đến lúc này có thể tạm coi là người ngoại đạo) ,nhưng bạn lại lập một topic vô tiền khoáng hậu như vậy ? Đưa ra 3 lá số mà chẳng có thông tin gì,rồi đặt câu hỏi rất phi lý để hô hào mọi người đi vào ngõ cụt à ?
Giới huyền học phương đông có câu:" nghi ngờ lớn thì giác ngộ lớn" (theo tôi hiểu đây là một lối hoài nghi triết học của những người ham học hỏi,chư chẳng phải cái "đa nghi"như bạn nói!
Tuỳ bạn phán xét,tôi đã nói xong !
Tôi mới vào diễn đàn này. Tuy nhiên tôi đã phần nào hiểu bác Vongkiep. Bác không "nóng", cũng không "thẳng thắn" như bác hay nói. Mà là bác Muốn. Bác hẳn không lạ gì chữ Duyên. Nếu điều bác muốn có duyên với bác thì nó sẽ đến. Bác đừng vội.
Sửa bởi Theviolet: 02/12/2015 - 12:15
ThamLang112015
02/12/2015
Anh violet cho hỏi là trong 3 người này anh kì vọng vào người nào nhất trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học? Phải chăng là người thứ nhất?
NgocHoaVT
02/12/2015
Tra.My, on 01/12/2015 - 17:47, said:
Cơ duyên 03 người có nhiều điểm chung, nhưng điểm chung lớn nhất = cả 03 người đều đạt nguyện vọng Ph.D chung vui ăn mừng cùng anh Thevilet.
Nhưng, ngày ăn mừng trong bầu không khí tưng bừng lại nảy sinh chuyện
Nhưng, ngày ăn mừng trong bầu không khí tưng bừng lại nảy sinh chuyện
Theviolet, on 01/12/2015 - 17:53, said:
Đúng là ko thể ko nảy sinh chuyện. Nhưng được cái tôi luôn có thể cho qua. Tụi này đi đâu về cũng có quà cho tôi. Vì... Tôi luôn động viên họ hơn tôi.
Tra.My, on 01/12/2015 - 17:59, said:
Sâu thẳm tận đáy lòng, anh Theviolet vẫn đề phòng cẩn mật 01 người trong ba người, ... cho đến tận ngày hôm nay!
Theviolet, on 01/12/2015 - 18:33, said:
Tra.my: nhiệm kỳ quản lý của tôi sắp hết. Và tôi sẽ không làm tiếp nữa. Thế nên điều đó sẽ ko xảy ra. Tôi chủ động "buông" để làm cái mình thích, và để có time vào đây. .
Trà My dùng Lục Nhâm? hay Kỳ Môn? hay Thiết bản Bát Tự vậy?
Gợi ý chút nha
Vongkiep
02/12/2015
Theviolet, on 02/12/2015 - 12:13, said:
Tôi mới vào diễn đàn này. Tuy nhiên tôi đã phần nào hiểu bác Vongkiep. Bác không "nóng", cũng không "thẳng thắn" như bác hay nói. Mà là bác Muốn. Bác hẳn không lạ gì chữ Duyên. Nếu điều bác muốn có duyên với bác thì nó sẽ đến. Bác đừng vội.
Bạn đọc được suy nghĩ của tôi sao? Điều ước mong của tôi nó lớn hơn bạn nghĩ nhiều,nhưng chắc chắn không kỳ vọng ở bạn !
Thú thực,tôi cổ vũ bạn là chính,còn lại,toàn bộ những bài viết của bạn cũng chưa vượt qua quyển" Cái vô hạn trong lòng bàn tay " của 2 tác giả Trịnh Xuân Thuận và MatthieuRicard mà tôi có.
Thôi nhé,chúc bạn vạn sự như ý,chúc topic của bạn thành công rực rỡ !
N.ThuHa
02/12/2015
MysteryFate
02/12/2015
MysteryFate
02/12/2015
Bác Vongkiep: Tôi với bác trước nay ko có tranh cãi gì. Thế nên bác cứ việc chia sẻ. Đây là diễn đàn trao đổi học thuật:
+ bác bảo không có thông tin nghiệm lý: tôi đã cung cấp 03 thông tin. Hay ý bác là phải cưới ngày nào, ngã xe máy năm nào, đi viện ở đâu thì mới là thông tin nghiệm lý?
+ bác bảo "đi vào ngõ cụt". Căn cứ vào đâu mà bác nói thế? Câu hỏi của TOPIC này là "Liệu 3 lá số đó có gì chung?". Nếu Không thì tại sao không? Chỉ với kết luận "Không" thôi thì đã giúp ích rất nhiều. Biết một ngõ cụt để khỏi đi vào đó cũng là rất tốt.
+ theo những gì bác viết thì bác đọc nhiều. Tôi tin điều này. Nhưng đọc để "thoát" chứ không phải đọc để "vướng". Hẳn bác không phản đối điều này.
Thân mến.
+ bác bảo không có thông tin nghiệm lý: tôi đã cung cấp 03 thông tin. Hay ý bác là phải cưới ngày nào, ngã xe máy năm nào, đi viện ở đâu thì mới là thông tin nghiệm lý?
+ bác bảo "đi vào ngõ cụt". Căn cứ vào đâu mà bác nói thế? Câu hỏi của TOPIC này là "Liệu 3 lá số đó có gì chung?". Nếu Không thì tại sao không? Chỉ với kết luận "Không" thôi thì đã giúp ích rất nhiều. Biết một ngõ cụt để khỏi đi vào đó cũng là rất tốt.
+ theo những gì bác viết thì bác đọc nhiều. Tôi tin điều này. Nhưng đọc để "thoát" chứ không phải đọc để "vướng". Hẳn bác không phản đối điều này.
Thân mến.
Vongkiep
02/12/2015
Cái biết của chúng ta còn "còi"lắm,nên tôi vẫn góp nhặt từng chút một.
Muốn topic của bạn "thông và thoát" bạn hãy đọc lại những gì mình viết thì sẽ hiểu ý tôi :
Tại topic này,muốn hiểu ý chủ top,hãy đọc lại đoạn này,cách đây không lâu:
Theviolet
25/09/2015
LeDungC52: rõ ràng đó là vấn nạn của tử vi. Nhưng vấn nạn này sẽ giảm thiểu nếu:
1. Quan niệm rằng tử vi chỉ là môn khoa học dự báo, nó có thể dự báo các khả năng CÓ THỂ xảy ra, chứ không NHẤT ĐỊNH phải xảy ra. Nghĩa là mỗi lá số không phải có MỘT, mà là MỘT SỐ khả năng.
2. Để tăng độ chính xác của dự báo, phải căn cứ vào dữ liệu thực của mỗi người, đó gọi là THÔNG TIN TIÊN NGHIỆM. Điều này rất giống với một thiết bị dự báo trong kỹ thuật, gọi là bộ lọc Kalman. Bộ lọc Kalman chia thành các chu kỳ, mỗi chu kỳ có 2 giai đoạn đan xen nhau: giai đoạn dự báo và giai đoạn quan sát. Giai đoạn quan sát để thu thập dữ liệu thực, làm tiền đề cho giai đoạn dự báo tiếp theo.
NgocHoaVT
02/12/2015
DoiXungGuong, on 01/12/2015 - 11:32, said:
Tiện tay link hộ lá số cho anh Violet
Theviolet, on 01/12/2015 - 10:49, said:
Đây là lá số của 3 người. Họ làm việc cùng một nơi. Theo cùng một chuyên ngành. Cùng chung một thầy hướng dẫn Master (Là Theviolet).
Người 3, cũng thuộc diện chờ làm Ph.D. Sinh ngày 18/10/1986. Giờ: 17h30. Nữ.
Người 3, cũng thuộc diện chờ làm Ph.D. Sinh ngày 18/10/1986. Giờ: 17h30. Nữ.
Lấy lại lá số ... có sự khác biệt ...
.
N.ThuHa
02/12/2015
NgocHoaVT
02/12/2015
Vâng!
Theo trường phái (Hỷ - Kị) Thiên lương không ưa Lộc, thì Chủ mệnh và Chủ thân quy tụ tại Tân Mão cung chức Phụ mẫu
Theo trường phái (Hỷ - Kị) Thiên lương không ưa Lộc, thì Chủ mệnh và Chủ thân quy tụ tại Tân Mão cung chức Phụ mẫu
AnhKhoa
02/12/2015
NgocHoaVT, on 02/12/2015 - 13:45, said:
Lấy lại lá số ... có sự khác biệt ...
.
.
Người 3, cũng thuộc diện chờ làm Ph.D. Sinh ngày 18/10/1986. Giờ: 17h30. Nữ.
PhuBinh
02/12/2015
NhuCuongTran, on 02/12/2015 - 11:48, said:
@PhuBinh
"Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
...
...
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. "
Em theo mẹ đi chùa từ bé, nhưng có lẽ cho đến cuối đời chưa chắc đã ngộ ra hết những điều Phật dạy. Cám ơn anh PhuBinh nhiều.
"Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
...
...
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. "
Em theo mẹ đi chùa từ bé, nhưng có lẽ cho đến cuối đời chưa chắc đã ngộ ra hết những điều Phật dạy. Cám ơn anh PhuBinh nhiều.
MysteryFate
02/12/2015
ThamLang112015, on 02/12/2015 - 12:17, said:
Anh violet cho hỏi là trong 3 người này anh kì vọng vào người nào nhất trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học? Phải chăng là người thứ nhất?
Quả là người thứ nhất rất có tố chất nghiên cứu. Ham học, đọc, viết, chịu đựng được vất vả của nghề. Lại có cả may mắn nữa. Thầy hướng dẫn Ph.D của cậu ta là thành viên có uy tín của hiệp hội các kỹ sư điện- điện tử quốc tế (IEEE). Cậu ta hiện có khá nhiều bài báo quốc tế. Năm nay cậu ta còn nhận được lời mời làm phản biện khoa học cho một tạp chí Mỹ.