Họ có gì chung?
NhuCuongTran
01/12/2015
Atula07, on 01/12/2015 - 21:32, said:
Không hiểu lắm
Chú này đặt topic: Họ có gì chung ?
Sau đó chú có kể 3 ng này đều chung ngành, chung thầy (là chính chú)
Cuối cùng hỏi rằng họ có gì chung ? Sao có nhiều điểm chung như vậy ?
chả hiểu gì hết
CHú chủ tốp tự hỏi, tự trả lời
Thì đó, 3 ng đó chung ngành chung thầy chứ chung gì
Giống hỏi xoáy đáp xoay của giáo sư Cù Trong Xoay
Thôi nghe nhạc psy... mập ú mà chân dẻo thấy ớn
Chú này đặt topic: Họ có gì chung ?
Sau đó chú có kể 3 ng này đều chung ngành, chung thầy (là chính chú)
Cuối cùng hỏi rằng họ có gì chung ? Sao có nhiều điểm chung như vậy ?
chả hiểu gì hết
CHú chủ tốp tự hỏi, tự trả lời
Thì đó, 3 ng đó chung ngành chung thầy chứ chung gì
Giống hỏi xoáy đáp xoay của giáo sư Cù Trong Xoay
Thôi nghe nhạc psy... mập ú mà chân dẻo thấy ớn
Mình thì hiểu ý bác Theviolet là vậy đó. Bác ấy đang muốn bàn về học thuật.
MrUncle
01/12/2015
Ông không nên nói tục thế, có mục linh tinh ở dưới tầng hầm ấy, tha hồ, yên tâm
Đúng ra chú này nên rút gọn phạm vi lại
Đặt câu hỏi là vì sao 3 ng này chung ngành, chung thầy thì hợp lý
Nói chung chung quá hồi sẽ có hiện tượng lạm bàn sang mấy vấn đề nhạy cảm như: "Ê, thằng này nó láo lắm mày.... ê, thằng này sau này nó là quan tham đó nhe.... ê, nó tham nhũng mày ơi, méc thầy đánh cho nó rớt luôn, hí hí hí, hé hé hé.... ê, t*o thấy thằng này ko thọ mày ơi.... số thằng này thất tình liên miên mày ơi, tội nó ghê .....vv..vv" xong bắt đầu cãi nhau trí choé, hội cự môn bắt đầu phát huy sở trường, xúi dại hội thất sát quăng đao quăng búa, cờ hó cờ hoé bay vào ỏm tỏi. Kết quả là bác sĩ huygen thần thánh xuất hiện, chích cho mỗi thành viên vài phát vào mông chống bệnh dại lâu ngày. Lúc đó tha hồ khóc oe oe
Đúng ra chú này nên rút gọn phạm vi lại
Đặt câu hỏi là vì sao 3 ng này chung ngành, chung thầy thì hợp lý
Nói chung chung quá hồi sẽ có hiện tượng lạm bàn sang mấy vấn đề nhạy cảm như: "Ê, thằng này nó láo lắm mày.... ê, thằng này sau này nó là quan tham đó nhe.... ê, nó tham nhũng mày ơi, méc thầy đánh cho nó rớt luôn, hí hí hí, hé hé hé.... ê, t*o thấy thằng này ko thọ mày ơi.... số thằng này thất tình liên miên mày ơi, tội nó ghê .....vv..vv" xong bắt đầu cãi nhau trí choé, hội cự môn bắt đầu phát huy sở trường, xúi dại hội thất sát quăng đao quăng búa, cờ hó cờ hoé bay vào ỏm tỏi. Kết quả là bác sĩ huygen thần thánh xuất hiện, chích cho mỗi thành viên vài phát vào mông chống bệnh dại lâu ngày. Lúc đó tha hồ khóc oe oe
ThamLang112015, on 01/12/2015 - 21:51, said:
Xin lỗi, mình éo biết xem tử vi, đừng mời mình nha =))
phuctinh
01/12/2015
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 22:04, said:
Thế em hiểu thế nào? Em nói đi, chị nghe.
Không nói không phải vì không muốn nói,
Mà biết nói làm sao để người hiểu lòng em,
Căn nhà trống vốn chẳng có rèm,
Là thân em đó, phải tính kèm thứ chi?
Nếu mà chàng tính chi li,
Thì thôi em biết đẹp vì ai đây,
Đổi lại phúc phận mà dầy,
Nhà ta lại đẹp đong đầy ánh trăng. .
Sửa bởi phuctinh: 01/12/2015 - 22:18
ThamLang112015
01/12/2015
Atula07, on 01/12/2015 - 22:12, said:
Ông không nên nói tục thế, có mục linh tinh ở dưới tầng hầm ấy, tha hồ, yên tâm
Đúng ra chú này nên rút gọn phạm vi lại
Đặt câu hỏi là vì sao 3 ng này chung ngành, chung thầy thì hợp lý
Nói chung chung quá hồi sẽ có hiện tượng lạm bàn sang mấy vấn đề nhạy cảm như: "Ê, thằng này nó láo lắm mày.... ê, thằng này sau này nó là quan tham đó nhe.... ê, nó tham nhũng mày ơi, méc thầy đánh cho nó rớt luôn, hí hí hí, hé hé hé.... ê, t*o thấy thằng này ko thọ mày ơi.... số thằng này thất tình liên miên mày ơi, tội nó ghê .....vv..vv" xong bắt đầu cãi nhau trí choé, hội cự môn bắt đầu phát huy sở trường, xúi dại hội thất sát quăng đao quăng búa, cờ hó cờ hoé bay vào ỏm tỏi. Kết quả là bác sĩ huygen thần thánh xuất hiện, chích cho mỗi thành viên vài phát vào mông chống bệnh dại lâu ngày. Lúc đó tha hồ khóc oe oe
Đúng ra chú này nên rút gọn phạm vi lại
Đặt câu hỏi là vì sao 3 ng này chung ngành, chung thầy thì hợp lý
Nói chung chung quá hồi sẽ có hiện tượng lạm bàn sang mấy vấn đề nhạy cảm như: "Ê, thằng này nó láo lắm mày.... ê, thằng này sau này nó là quan tham đó nhe.... ê, nó tham nhũng mày ơi, méc thầy đánh cho nó rớt luôn, hí hí hí, hé hé hé.... ê, t*o thấy thằng này ko thọ mày ơi.... số thằng này thất tình liên miên mày ơi, tội nó ghê .....vv..vv" xong bắt đầu cãi nhau trí choé, hội cự môn bắt đầu phát huy sở trường, xúi dại hội thất sát quăng đao quăng búa, cờ hó cờ hoé bay vào ỏm tỏi. Kết quả là bác sĩ huygen thần thánh xuất hiện, chích cho mỗi thành viên vài phát vào mông chống bệnh dại lâu ngày. Lúc đó tha hồ khóc oe oe
IE3.0
01/12/2015
Cháu thấy 1 ông thân cư quan vô chính diệu một ông mệnh vô chính diệu một chị nhật nguyệt đồng tranh có lẽ là điểm chung của họ
ThamLang112015
01/12/2015
NgocHoaVT
01/12/2015
Thanh.Huong, on 01/12/2015 - 22:00, said:
Lương trách nhiêm, tấm Thân mệt lắm
Cổng vào Triều độc toạ Tử Khoa
Tài kia tay nắm Quyền tinh
Thân này, phận gái so tài làm chi
Cổng vào Triều độc toạ Tử Khoa
Tài kia tay nắm Quyền tinh
Thân này, phận gái so tài làm chi
Nghe nói, CP đã đồng ý với đề nghị của Bộ Nội Vụ v/v Lương trách nhiệm + Lương quản lý được tăng đó Trà My
Được mấy chục % nhưng cũng mệt nhỉ
Thanh.Huong
01/12/2015
NhuCuongTran
01/12/2015
Hỏi chị Thanh.Huong thì chị ấy trả lời vầy:
Hỏi em phuctinh thì em trả lời vầy:
Chị tính hỏi tiếp em có phải ý em là mỗi người còn phải có phúc phận nữa, nên là tận nhân lực tri thiên mệnh chứ đừng có coi tử vi Nhưng thui càng hỏi, càng nghe trả lời càng thấy mình không biết gì.
Nói chung là mình lại tiếp tục xếp gối ngồi chờ diễn đàn mở lớp tử vi căn bản Hi vọng sau này hiểu được hết ý mọi người nói gì. Hi vọng không phát hiện ra bị ai chửi ngu mà không biết là mình đang bị chửi ngu lại cứ cười hề hề
Thanh.Huong, on 01/12/2015 - 20:35, said:
Tôi quen với nếp sống "động não, động tâm", nên kg xếp Nhóm hoặc Phân loại lá số
Nội dung bạn hỏi cũng khó chia sẻ. Thông cảm nhé
Nội dung bạn hỏi cũng khó chia sẻ. Thông cảm nhé
Hỏi em phuctinh thì em trả lời vầy:
phuctinh, on 01/12/2015 - 20:53, said:
Chị ah, cách cục mới chỉ là điều kiện cần. Còn phải thỏa mãn điều kiện đủ nữa thì mới được. Chị dân toán chắc hỉu mừ
.phuctinh, on 01/12/2015 - 21:55, said:
Chị dân toán đúng là khô khan quá
! Sao ngày trước học môn Toán mà e chả thấy nó đơn giản tẹo nào. Hiểu như chị thế kia thì hỏng hết bánh kẹo.phuctinh, on 01/12/2015 - 22:15, said:
Không nói không phải vì không muốn nói,
Mà biết nói làm sao để người hiểu lòng em,
Căn nhà trống vốn chẳng có rèm,
Là thân em đó, phải tính kèm thứ chi?
Nếu mà chàng tính chi li,
Thì thôi em biết đẹp vì ai đây,
Đổi lại phúc phận mà dầy,
Nhà ta lại đẹp đong đầy ánh trăng. .
Mà biết nói làm sao để người hiểu lòng em,
Căn nhà trống vốn chẳng có rèm,
Là thân em đó, phải tính kèm thứ chi?
Nếu mà chàng tính chi li,
Thì thôi em biết đẹp vì ai đây,
Đổi lại phúc phận mà dầy,
Nhà ta lại đẹp đong đầy ánh trăng. .
Nói chung là mình lại tiếp tục xếp gối ngồi chờ diễn đàn mở lớp tử vi căn bản Hi vọng sau này hiểu được hết ý mọi người nói gì. Hi vọng không phát hiện ra bị ai chửi ngu mà không biết là mình đang bị chửi ngu lại cứ cười hề hề
Thanh.Huong
01/12/2015
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 22:56, said:
Chị tính hỏi tiếp em có phải ý em là mỗi người còn phải có phúc phận nữa, nên là tận nhân lực tri thiên mệnh chứ đừng có coi tử vi Nhưng thui càng hỏi, càng nghe trả lời càng thấy mình không biết gì.
Nói chung là mình lại tiếp tục xếp gối ngồi chờ diễn đàn mở lớp tử vi căn bản Hi vọng sau này hiểu được hết ý mọi người nói gì. Hi vọng không phát hiện ra bị ai chửi ngu mà không biết là mình đang bị chửi ngu lại cứ cười hề hề
Nói chung là mình lại tiếp tục xếp gối ngồi chờ diễn đàn mở lớp tử vi căn bản Hi vọng sau này hiểu được hết ý mọi người nói gì. Hi vọng không phát hiện ra bị ai chửi ngu mà không biết là mình đang bị chửi ngu lại cứ cười hề hề
Bạn NhuCuongTran có thể chia sẻ dụ ý của câu: "tận nhân lực tri thiên mệnh" đối với bản thân bạn được kg?
Sửa bởi Thanh.Huong: 01/12/2015 - 23:12
NhuCuongTran
01/12/2015
Thanh.Huong, on 01/12/2015 - 23:09, said:
Bạn NhuCuongTran có thể chia sẻ dụ ý của câu: "tận nhân lực tri thiên mệnh" đối với bản thân bạn được kg?
phuctinh
01/12/2015
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 22:56, said:
Nói chung là mình lại tiếp tục xếp gối ngồi chờ diễn đàn mở lớp tử vi căn bản
Hi vọng sau này hiểu được hết ý mọi người nói gì. Hi vọng không phát hiện ra bị ai chửi ngu mà không biết là mình đang bị chửi ngu lại cứ cười hề hề Chị đi học thì nhớ gọi em với nhé! Sau này ngồi ngẫm lại chị sẽ cười rất chi là ... thoải mái đấy! Đến lúc đó nếu có ai hỏi chị như vậy thì chị cũng sẽ chỉ cười với ng đó thôi. Nụ cười thân thiện í, như em đây nè (em chả tìm được cái icon nào hay hơn nữa, nghĩa là chị rất đáng iu) . Em chuẩn bị ngủ đây. Chúc chị ngủ ngon hem!
Thanh.Huong
01/12/2015
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 23:23, said:
Đối với bản thân em, từ nhỏ tới giờ trong những việc em nghĩ là em cần làm thì em luôn cố gắng hết sức mình, cố gắng làm chủ số phận của mình, còn kết quả như thế nào thì là ý trời, thất bại hay thành công trong một việc nào đó cũng đều chấp nhận. May mắn là tới giờ này những việc quan trọng em đều làm được.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ,
NhuCuongTran
01/12/2015
NhuCuongTran
02/12/2015
Thôi em out đây ạ. Chắc chị cũng không trả lời nữa.
Em lại quay về với góc nhỏ thư giãn chém gió, không vào đọc các bài bàn tán về học thuật nữa.
Em đang nghĩ ngợi, có lẽ cũng không cần phải tìm hiểu về tử vi để xem số cho con nữa ... Cứ làm như những gì mình đã làm từ trước đến giờ... Cái gì đến nó sẽ đến ...
Chúc mọi người vui.
Em lại quay về với góc nhỏ thư giãn chém gió, không vào đọc các bài bàn tán về học thuật nữa.
Em đang nghĩ ngợi, có lẽ cũng không cần phải tìm hiểu về tử vi để xem số cho con nữa ... Cứ làm như những gì mình đã làm từ trước đến giờ... Cái gì đến nó sẽ đến ...
Chúc mọi người vui.