

Họ có gì chung?
#31
Gửi vào 01/12/2015 - 19:51
Thoạt đầu nghĩ là do mình đẹp trai (rất đẹp trai -giờ vẫn thế), nhưng sau lại giật mình nghĩ lại. Chắc là do mấy cái stt có phần "ngông cuồng" trong topic của ankhoa. Nhưng như đã nói với Tra.My, tôi chỉ mượn ý để nói với một anh chàng cũng ngông cuồng chẳng kém. Chứ với phụ nữ thì không sao bày tỏ hết lời...say đắm, còn nói chi đến chọc tứ đại cô nương.
Trong lúc chờ đợi những bài luận mới, mời tứ đại mỹ nhân đọc bài này (Tác giả: Theviolet), xem như là để tránh hiểu lầm:
Tôi muốn nắm tay em đi về phía bình minh
Về phía khung trời chưa một ai từng tới
Chỉ hai ta với không gian vời vợi
Bỏ lại thời gian như lũ rắn khát thèm.
Thời gian có nghĩa gì khi tôi được bên em
Cùng rực rỡ khung trời hoang vắng
Không cần nói, bên nhau thôi là đủ
Không cần nói. Bởi lời yêu mau cũ.
P/s: diễn đàn này phức tạp, thế nên mỗi khi thấy stt tôi viết khiến các cô nương phải nhíu mày thon, bặm môi hồng thì chúng dành cho cánh đàn ông đó.
Thanked by 2 Members:
|
|
#32
Gửi vào 01/12/2015 - 20:01
Em kiến thức tử vi gần bằng 0, nên hỏi câu nào ngớ ngẩn mấy chị đừng cười em nhé.
Em muốn hỏi là có phải coi tử vi theo các cách cục sẽ không chính xác đúng không ạ? Tại em toàn đọc linh tinh trên mạng thì các bài viết đa phần là liệt kê các cách cục. Ý là cứ lá số nào có các cách cục như vậy thì khả năng cao sẽ có chung một đặc điểm tương ứng. Em lấy ví dụ như "Cự-Cơ-Song Lộc thì giàu sụ"... thì cứ ai có được cách cục này khả năng cao là sẽ giàu. Và cũng có thêm những cách cục khác thể hiện sự giàu có. Lúc đó có thể xếp mấy lá số này vào nhóm có chung đặc điểm "giàu".
Em hiểu vậy có sai không ạ?
Thanh.Huong, on 01/12/2015 - 16:02, said:
- Trả lời Lá số của họ không có điểm gì chung
1)- Dương nam
2)- Âm nam
3- Dương nữ
- Hỏi: Cơ duyên nào khiến họ có nhiều điểm chung như vậy?...
- Trả lời: không có "cơ" và không có "duyện" - ngẫu nhiên vậy
======
P/s = anh DoiXungGương nhập sa đà cách cuộc vui "nghiệm" này (mà chẳng có lý) => mất điểm thi đua nha
Thanked by 1 Member:
|
|
#33
Gửi vào 01/12/2015 - 20:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#34
Gửi vào 01/12/2015 - 20:18
Theviolet, on 01/12/2015 - 19:51, said:
Tôi muốn nắm tay em đi về phía bình minh
Về phía khung trời chưa một ai từng tới
Chỉ hai ta với không gian vời vợi
Bỏ lại thời gian như lũ rắn khát thèm.
Thời gian có nghĩa gì khi tôi được bên em
Cùng rực rỡ khung trời hoang vắng
Không cần nói, bên nhau thôi là đủ
Không cần nói. Bởi lời yêu mau cũ.
Nấu kinh sử ra mùi son phấn,
Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.
Duyên may Anh đã nghĩ tình,
Còn cha còn mẹ có đành phận đâu?
Thanked by 4 Members:
|
|
#35
Gửi vào 01/12/2015 - 20:21
Thanh.Huong, on 01/12/2015 - 20:11, said:
Thật ra em muốn xếp nhóm lá số theo nghề nghiệp, ví dụ nhóm các lá số đó thì khả năng cao sẽ trở thành 1 nhà giáo giỏi, nhóm các lá số đó thì khả năng cao sẽ trở thành 1 ca sĩ giỏi... Em đang muốn định hướng nghề nghiệp cho 1 lá số ạ.
#36
Gửi vào 01/12/2015 - 20:25
Trích dẫn
Tử vi cũng là một môn tiếp cận tới Khoa Học chứ có phải bốc đất đâu?
Sửa bởi DoiXungGuong: 01/12/2015 - 20:27
Thanked by 4 Members:
|
|
#37
Gửi vào 01/12/2015 - 20:26
Thanh.Huong, on 01/12/2015 - 20:18, said:
Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.
Duyên may Anh đã nghĩ tình,
Còn cha còn mẹ có đành phận đâu?
Kaka ThanhHuong, đang nấu kinh sử mà thấy mùi son phấn thì chắc là "ngửi nhờ" của ai đó vô tình đi ngang qua thôi.
Bài nữa nhé:
Tôi vẫn thường đi trên con đường ấy
Giữa hai hàng cây rất nhiều lá và hoa nhưng không có quả
Chỉ một tôi với đồng vọng của mình.
Nhưng hôm nay gió lạnh nổi lên
Tôi phong phanh giữa hai hàng lá rụng
Những chiếc lá có đuôi cứ hăm hở nhằm tôi lao xuống.
Tôi về nhà vì thấy buồn nôn
Hình như lại hoài thai một nỗi buồn.
Sửa bởi Theviolet: 01/12/2015 - 20:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#38
Gửi vào 01/12/2015 - 20:32
DoiXungGuong, on 01/12/2015 - 20:25, said:
Tử vi cũng là một môn tiếp cận tới Khoa Học chứ có phải bốc đất đâu?
Thanked by 1 Member:
|
|
#39
Gửi vào 01/12/2015 - 20:35
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 20:21, said:
Thật ra em muốn xếp nhóm lá số theo nghề nghiệp, ví dụ nhóm các lá số đó thì khả năng cao sẽ trở thành 1 nhà giáo giỏi, nhóm các lá số đó thì khả năng cao sẽ trở thành 1 ca sĩ giỏi... Em đang muốn định hướng nghề nghiệp cho 1 lá số ạ.
Tôi quen với nếp sống "động não, động tâm", nên kg xếp Nhóm hoặc Phân loại lá số
Nội dung bạn hỏi cũng khó chia sẻ. Thông cảm nhé
Theviolet, on 01/12/2015 - 20:26, said:
Tôi vẫn thường đi trên con đường ấy
Giữa hai hàng cây rất nhiều lá và hoa nhưng không có quả
Chỉ một tôi với đồng vọng của mình.
Nhưng hôm nay gió lạnh nổi lên
Tôi phong phanh giữa hai hàng lá rụng
Những chiếc lá có đuôi cứ hăm hở nhằm tôi lao xuống.
Tôi về nhà vì thấy buồn nôn
Hình như lại hoài thai một nỗi buồn.
Kiến thân viếng sớm thăm hôm,
Mảnh thân đành chịu hao mòn với ai?
Thương Anh lúc ốm khi đau,
Sợ chê xấu phận, cậy màu phấn son.
Thanked by 6 Members:
|
|
#40
Gửi vào 01/12/2015 - 20:50
Theviolet, on 01/12/2015 - 19:51, said:
Thoạt đầu nghĩ là do mình đẹp trai (rất đẹp trai -giờ vẫn thế), nhưng sau lại giật mình nghĩ lại. Chắc là do mấy cái stt có phần "ngông cuồng" trong topic của ankhoa. Nhưng như đã nói với Tra.My, tôi chỉ mượn ý để nói với một anh chàng cũng ngông cuồng chẳng kém. Chứ với phụ nữ thì không sao bày tỏ hết lời...say đắm, còn nói chi đến chọc tứ đại cô nương.
Trong lúc chờ đợi những bài luận mới, mời tứ đại mỹ nhân đọc bài này (Tác giả: Theviolet), xem như là để tránh hiểu lầm:
Tôi muốn nắm tay em đi về phía bình minh
Về phía khung trời chưa một ai từng tới
Chỉ hai ta với không gian vời vợi
Bỏ lại thời gian như lũ rắn khát thèm.
Thời gian có nghĩa gì khi tôi được bên em
Cùng rực rỡ khung trời hoang vắng
Không cần nói, bên nhau thôi là đủ
Không cần nói. Bởi lời yêu mau cũ.
P/s: diễn đàn này phức tạp, thế nên mỗi khi thấy stt tôi viết khiến các cô nương phải nhíu mày thon, bặm môi hồng thì chúng dành cho cánh đàn ông đó.
Thiếp như bóng bọt giữa vời linh đinh.
Chàng vui thiếp cũng vui cùng,
Chàng buồn thiếp tựa bên màn khóc theo.
Dẫu chàng đổi dạ én anh,
Trà My vẹn đạo, giữ gìn phép khuôn.
Trăm năm kim cải cũng chồng,
Trái duyên cũng vẹn đạo tòng mà thôi.
Thanked by 5 Members:
|
|
#41
Gửi vào 01/12/2015 - 20:53
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 20:01, said:
Em hiểu vậy có sai không ạ?
Chị ah, cách cục mới chỉ là điều kiện cần. Còn phải thỏa mãn điều kiện đủ nữa thì mới được. Chị dân toán chắc hỉu mừ .
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 01/12/2015 - 20:54
Tra.My, on 01/12/2015 - 20:50, said:
Thiếp như bóng bọt giữa vời linh đinh.
Chàng vui thiếp cũng vui cùng,
Chàng buồn thiếp tựa bên màn khóc theo.
Dẫu chàng đổi dạ én anh,
Trà My vẹn đạo, giữ gìn phép khuôn.
Trăm năm kim cải cũng chồng,
Trái duyên cũng vẹn đạo tòng mà thôi.
Sợ cơn giông gió tơi bời,
Trà My sơ sẩy ... hoa rời rã bông.
Thanked by 3 Members:
|
|
#43
Gửi vào 01/12/2015 - 21:00
Năm thê bảy thiếp mặc dầu trăng hoa.
Chàng vui cung nguyệt trao duyên,
Thiếp sầu sợ nén hương nguyền bớt thơm.
Thanked by 5 Members:
|
|
#44
Gửi vào 01/12/2015 - 21:01
#45
Gửi vào 01/12/2015 - 21:08
phuctinh, on 01/12/2015 - 20:53, said:
Điều kiện đủ ý em là gì?
Đầu tiên thầy coi bảo cách cục này không được theo con đường quan lại, theo nó sẽ có ngày vào tù.
Đương số không nghe, vẫn cứ theo đường quan lại. Thế là tạo ra điều kiện đủ để ông thầy tử vi phán đúng à?
Haizzz, chị dân toán, làm toán giỏi, nhưng nói thật là hiểu về xã hội và các câu bóng gió là chị chậm tiêu lắm, nhiều lúc bị người ta chửi ngu mà vẫn cứ cười hề hề vì không biết bị chửi ngu luôn đó
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Thế nào là tội diệt chủng? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












