Bàn về miếu vượng đắc hãm
DIMATTEO
20/01/2012
Hình như Mucdong là nữ mệnh Tham Lang thì phải!
Xin hỏi các bác: Tham lang có ngại Tuần triệt ko?
Nghe tên minh cứ tưởng là nam!
Xin hỏi các bác: Tham lang có ngại Tuần triệt ko?
Mucdong
20/01/2012
NhuThangThai, on 20/01/2012 - 19:18, said:
Đề nghị mọi người tôn trọng tác giả. Topic này đang từ rất hay trở thành toàn rác.
Bác NhuThangThai nói rất phải.
Thông thường thì khi cuộc họp có xu hướng kết thúc dễ hay ngả sang phía party. Tại cuộc họp này to nên là party cũng hơi bị to
Bởi vì vấn đề loanh quanh bàn mãi rồi cũng cạn, hoặc là... chỉ đến thế. Các chuyên gia tạm thời mệt, hoặc đã bị vợ nhốt ở nhà!
Em tự ý thức về vụ xì pam này, em cũng có nhúng chân vào nên muôn lần xin lỗi chủ topic.
Em tự nguyện xin làm chân lonton, đến gõ cửa nhà chủ topic để thiết tha mong chủ topic về tổ chức lại cuộc họp. Xong rồi lại làm chân lonlon đi dọn cái hội trường party này để lấy lại cái không khí oai nghiêm ban đầu nếu chủ topic đồng ý. (Event là nghề của em mờ ). Các bác nào mà có bị xóa bài xì pam thì đừng thù em nhé. Em cũng bị xóa mờ
HuyenMinhThanChuong, on 20/01/2012 - 19:23, said:
Hình như Mucdong là nữ mệnh Tham Lang thì phải!
Xin hỏi các bác: Tham lang có ngại Tuần triệt ko?
Nghe tên minh cứ tưởng là nam!Xin hỏi các bác: Tham lang có ngại Tuần triệt ko?
Vâng, em Tham Lang đây ạ. Bác hỏi xong làm sao mà lại phải cười? Cười cười hở chín cái răng rưỡi
Theo quan điểm của em thì gi gỉ gì gi, cái gì gặp Tuần Triệt cũng ngại. Có điều ngại xong rồi úp mặt vào tường khóc rưng rức, hay là trèo tường đi tiếp, hay đạp đến "ruỳnh" cái rồi ..... chạy. hihi
Sửa bởi Mucdong: 20/01/2012 - 20:07
DIMATTEO
20/01/2012
Mucdong, on 20/01/2012 - 20:00, said:
Vâng, em Tham Lang đây ạ. Bác hỏi xong làm sao mà lại phải cười? Cười cười hở chín cái răng rưỡi
Theo quan điểm của em thì gi gỉ gì gi, cái gì gặp Tuần Triệt cũng ngại. Có điều ngại xong rồi úp mặt vào tường khóc rưng rức, hay là trèo tường đi tiếp, hay đạp đến "ruỳnh" cái rồi ..... chạy. hihi
Theo quan điểm của em thì gi gỉ gì gi, cái gì gặp Tuần Triệt cũng ngại. Có điều ngại xong rồi úp mặt vào tường khóc rưng rức, hay là trèo tường đi tiếp, hay đạp đến "ruỳnh" cái rồi ..... chạy. hihi
Có một cao thủ tử vi nói: Nữ mệnh gặp tuần triệt sẽ thất thân trước khi về nhà chồng
Mục đồng kiểm chứng xem coi có đúng ko cái
Mucdong
20/01/2012
HuyenMinhThanChuong, on 20/01/2012 - 20:59, said:
Có một cao thủ tử vi nói: Nữ mệnh gặp tuần triệt sẽ thất thân trước khi về nhà chồng
Mục đồng kiểm chứng xem coi có đúng ko cái
Mục đồng kiểm chứng xem coi có đúng ko cái
Mucdong tìm đến Tử vi với mong muốn nhìn ra xu hướng của từng tuýp người. Và giúp việc cảm nhận về con người rõ ràng hơn.
Chứ còn việc dùng các chiêu thì nhiều la liệt, thường là công cụ gom sao để các thầy tử vi hành nghề kiếm tiền. Khi đoán có thể trúng người này, có thể trúng người khác. Nhiều chiêu xác suất trúng rất cao, nhưng không phải chiêu nào cũng xịn thế. Bác muốn kiểm chứng những chiêu đó thì nên vào mục Xem lá số mà đoán cho những người có quan tâm và tổng hợp lên thành một chiêu bác xài. Chứ em thì chả hứng thú với chiêu đó của bác nên cũng không có hứng thú kiểm chứng luôn
Thân ái!
DIMATTEO
20/01/2012
hihi! thấy Mucdong bảo cái gì cũng sợ Tuần Triệt nên đánh liều hỏi 1 câu để xem có ứng ko ấy mà !
Mucdong
20/01/2012
ryan88
20/01/2012
NhuThangThai, on 20/01/2012 - 19:18, said:
Đề nghị mọi người tôn trọng tác giả. Topic này đang từ rất hay trở thành toàn rác, toàn tán tỉnh, trà chanh với hỏi đáp lá số linh tinh.
em có học qua là có 4 giai đoạn phát triển của sản phẩm...giờ ko nhớ rõ như lào nhưng đại loại là sau cực thịnh sẽ tới thoái trào...lúc đó sẽ quyết định cho nó chết hay cải tiến thành dòng sp mới
còn quy luật của các thớt như này sẽ là sau giai đoạn cực thịnh sẽ dẫn đến cãi nhau...tụi em đang có công cải tiến nó thành 1 xu thế phát triển mới có thể ko giúp ích cho bác nhưng có ý nghĩa thiết thực cho các ế nhân mùa lễ tết giảm độ tự kỷ
tụi em tự thấy mìn có công với cách mạng ^^...làm việc tốt thì ko cần ng khác công nhận nên bác cũng ko cần cảm ơn tụi em làm gì ^^
Sửa bởi ryan88: 20/01/2012 - 21:57
Mucdong
20/01/2012
ryan88, on 20/01/2012 - 21:55, said:
em có học qua là có 4 giai đoạn phát triển của sản phẩm...giờ ko nhớ rõ như lào nhưng đại loại là sau cực thịnh sẽ tới thoái trào...lúc đó sẽ quyết định cho nó chết hay cải tiến thành dòng sp mới
còn quy luật của các thớt như này sẽ là sau giai đoạn cực thịnh sẽ dẫn đến cãi nhau...tụi em đang có công cải tiến nó thành 1 xu thế phát triển mới có thể ko giúp ích cho bác nhưng có ý nghĩa thiết thực cho các ế nhân mùa lễ tết giảm độ tự kỷ
tụi em tự thấy mìn có công với cách mạng ^^...làm việc tốt thì ko cần ng khác công nhận nên bác cũng ko cần cảm ơn tụi em làm gì ^^
còn quy luật của các thớt như này sẽ là sau giai đoạn cực thịnh sẽ dẫn đến cãi nhau...tụi em đang có công cải tiến nó thành 1 xu thế phát triển mới có thể ko giúp ích cho bác nhưng có ý nghĩa thiết thực cho các ế nhân mùa lễ tết giảm độ tự kỷ
tụi em tự thấy mìn có công với cách mạng ^^...làm việc tốt thì ko cần ng khác công nhận nên bác cũng ko cần cảm ơn tụi em làm gì ^^
Eo ôi, em Ryan đáng iu thế
ryan88
20/01/2012
NgoaLong
20/01/2012
tuphasonghanh& said:
@ngoalong:
LÃo sương nha. Nhìn lá số vợ thích ghê. Biết chọn đấy. Chứ thái dương tạp em kiếp hay em đà thì vãi đái luôn.
Năm xưa khi em còn ngây thơ vác kiếm đi săn hàng thái dương đà kiếp, đại ka em can em, em đéo nghe. Quyết sông mái. hihi.
LÃo sương nha. Nhìn lá số vợ thích ghê. Biết chọn đấy. Chứ thái dương tạp em kiếp hay em đà thì vãi đái luôn.
Năm xưa khi em còn ngây thơ vác kiếm đi săn hàng thái dương đà kiếp, đại ka em can em, em đéo nghe. Quyết sông mái. hihi.
@NhuThangThai: Mọi người spam cũng khiếp thật, nhưng không có bữa tiệc nào không tan, topic này cũng đi đến hồi kết, nên mọi người chuyển hướng. Thôi thì tùy thời mà hành sự vậy , quan trọng là mọi người vui vẻ.
@ThatSat: Về lá số Giáo Hoàng John Paul II thì không chắc lắm, cũng không chắc đấy là lá số của Người!
Sửa bởi NgoaLong: 20/01/2012 - 22:32
Mucdong
20/01/2012
thatsat, on 20/01/2012 - 22:00, said:
Trông thấy đã thích vào lá số ngồi, chưa nói đến luận.
Ồi, lá số chất thật. Lá số này thì đúng là chín quả rồi, không phải tám quả đâu ryan ơi.
Đẹp là thế, nhưng thành công nào chả phải chịu sự đánh đổi. Lá số đúng là cách đẹp thành biểu tượng (cho 1 khía cạnh)
Ngồi vào kia thì chắc là cũng thích thật đấy, nhưng liệu có phải ai cũng thích. Người thường mắt thịt thì sao? Vấn đề là đương số "thích dzề". Chứ ngồi vào kia rồi thì lại bao nhiêu chỗ khác cũng chả được ngồi. Giả mà có lúc thèm rượu mận xịt chó thì lại khóc thành tiếng mán, hoặc là giờ đang lang thang trên TVLS khóc lóc về 1 kiếp hồng nhan, hihi
DIMATTEO
20/01/2012
Giáo Hoàng vượt qua được vận Thất Sát, để rồi trở thành Tu Sĩ-Giám Mục ngay cuối vận đó, thật là thần kì!