Bàn về miếu vượng đắc hãm
Tử Phủ Vũ Tướng
20/01/2012
Mà sao thấy các em của chị (Mucdong, Hanh, Nghiadinh, Ryan) cứ "vun vén" anh Sát ka cho chị ý nhể (cái vụ truyền tinh). Người "ngời ngời" lại có nghề chân truyền Nổ bỏng ngô, sao mà chị xứng với Sát ka của bọn em được. Nốt năm nay thôi nhá. Sang năm mới thì vun cho anh khác "già" hơn Sát ka đi, giả dụ anh Ankhoa chẳng hạn.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/01/2012 - 11:03
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/01/2012 - 11:03
ryan88
20/01/2012
Mucdong
20/01/2012
Chị Ấy ơi, bảo Sát ka post ảnh lên đi, xem có phải là "xinh gái" thật không. Em nghi lắm. 99% là đúng thế rồi. Móa cái sự đời
ryan88
20/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 20/01/2012 - 11:03, said:
Mà sao thấy các em của chị (Mucdong, Hanh, Nghiadinh, Ryan) cứ "vun vén" anh Sát ka cho chị ý nhể (cái vụ truyền tinh). Người "ngời ngời" lại có nghề chân truyền Nổ bỏng ngô, sao mà chị xứng với Sát ka của bọn em được. Nốt năm nay thôi nhá. Sang năm mới thì vun cho anh khác "già" hơn Sát ka đi, giả dụ anh Ankhoa chẳng hạn.
đâu phải muốn vun là vun ^^...ng ngoài tinh mắt hơn thấy dc tình trong như đã mặt ngoài còn e mới dám bỏ tí xúc tác chứ...
^^
(đã đã sướng sướng đã đã thế mà cứ giả vờ!!!)
Tử Phủ Vũ Tướng
20/01/2012
Kiwi, on 20/01/2012 - 10:56, said:
Chịu thui, level of pride của Thái Dương tại Ngọ là nhất rùi
Mà lấy chồng đi rùi biết nhé, đừng có mạnh miệng. You will stumble what you said
Mà lấy chồng đi rùi biết nhé, đừng có mạnh miệng. You will stumble what you said
Đúng thế. Cái lạ bằng tạ cái quen. Khi yêu thì đèo người yêu thấy thiêng liêng thế, mỗi cái xóc nẩy là tím tái cả người. Lấy về xong rồi thì đa phần các anh đều thấy đèo vợ như đèo bao gạo ý mà. Cô bạn mình ở nước ngoài tâm sự là ko muốn về VN chỉ vì mỗi lý do: về VN khó giữ chồng hơn (vì chồng có nhiều cơ hội nhậu nhẹt bù khú, dễ sinh hư)
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/01/2012 - 11:09
tuphasonghanh
20/01/2012
thatsat, on 20/01/2012 - 08:45, said:
Gặp 4 tay Phá Quân, bất kể có Xương Khúc hay không cảm nhận văn chương và viết lách đều giỏi.
Tính chất này sách cổ không nêu, chỉ loanh quanh mấy tính chất hàn lâm như "phá" "nan minh" "thất thường".
Tính chất này sách cổ không nêu, chỉ loanh quanh mấy tính chất hàn lâm như "phá" "nan minh" "thất thường".
Phá quân trong tam đại hung tinh có dao động cảm xúc mạnh. Tượng như biển lúc êm ái, dịu mát nhưng khi biển nổi sóng thì mạnh mẽ cuốn phăng tất cả.
Phá quân xương khúc tâm hồn nhạy cảm, thất thường nhưng khi hưng phán thì tột độ. Kể như hoàn toàn có khẳ năng trở thành 1 nghệ sĩ giỏi. Phá quân phải tính là 1 sao khá nhạy về mặt cảm xúc.
Libra
20/01/2012
Sao nào chỉ người ưa nhậu nhẹt bù khú hả quý vị ? chắc không phải Thiên Trù á ?
Tử Phủ Vũ Tướng
20/01/2012
Hành: Cô bạn Liêm phá của chị đánh Piano hay lắm, viết chữ đẹp nữa.
Minh An
20/01/2012
Cứ nghĩ đến việc 1 ngày đẹp trời nào đó, 100 người có cùng giờ, ngày, tháng, năm đến gặp và đề nghị xem tử vi.
Ta phải đưa ra 100 số phận, 100 tính cách v.v.. và v.v....
Nghĩ đến thế thôi đã thấy sợ việc "đoán". hic hic
Ta phải đưa ra 100 số phận, 100 tính cách v.v.. và v.v....
Nghĩ đến thế thôi đã thấy sợ việc "đoán". hic hic
Mucdong
20/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 20/01/2012 - 11:03, said:
Mà sao thấy các em của chị (Mucdong, Hanh, Nghiadinh, Ryan) cứ "vun vén" anh Sát ka cho chị ý nhể (cái vụ truyền tinh). Người "ngời ngời" lại có nghề chân truyền Nổ bỏng ngô, sao mà chị xứng với Sát ka của bọn em được. Nốt năm nay thôi nhá. Sang năm mới thì vun cho anh khác "già" hơn Sát ka đi, giả dụ anh Ankhoa chẳng hạn.
Ờ thì em cũng đang cố chứng tỏ để minh oan cho chị cái vụ "truyền tinh" của Sát ka, rằng thì là mà.... không truyền được, nên các bác khác không nên ép duyên chị Ấy nữa. Tội chị ý ra
Để em gọi AnKhoa vào confirm vụ này nhá. Ới AnKhoa ơi, có offer letter tuyển AnKhoa làm phi công rồi. Mừng chưa!!! Khổ thân, bao lâu nay đi tìm mãi, cứ tìm đâu xa thì ra ngay trước mặt. Nhà bác Bull đang có món cầy tơ 7 món, cả làng ăn mừng vụ này được rồi
tuphasonghanh
20/01/2012
tuphasonghanh
20/01/2012
Gái tham lang tình trường nhiều, đặc trưng thích phi phi công trẻ khỏe...
o bít vũ tham sao đây????
Sửa bởi tuphasonghanh: 20/01/2012 - 11:20
o bít vũ tham sao đây????
Sửa bởi tuphasonghanh: 20/01/2012 - 11:20
tuphasonghanh
20/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 19/01/2012 - 11:02, said:
Lộc gặp Triệt là giảm rồi + Tiểu hao (ko phải đại hao. Theo lý thuyết của chú TKQ thì phải, đại hao gom về rồi ném sang tiểu hao, mà ở đây gom toàn cái xấu, ném sang cung Phúc thì liệu có giàu ko?)
Kinh tế là tập mẹ, tài chính tập con, ngân hàng con nữa.
Kinh tế là tập mẹ, tài chính tập con, ngân hàng con nữa.
Ấy ơi lão thuấn cũng bảo thế, nhưng bảo tiểu hao hút hết lắm về đại hao.
ryan88
20/01/2012
anh hùng hào kiệt tụ hội về đây rồi!!! chị chủ tocvanghoe cho vài mâm rựa mận với ít đế cái!!!!
tuphasonghanh
20/01/2012
@ngoalong:
LÃo sương nha. Nhìn lá số vợ thích ghê. Biết chọn đấy. Chứ thái dương tạp em kiếp hay em đà thì vãi đái luôn.
Năm xưa khi em còn ngây thơ vác kiếm đi săn hàng thái dương đà kiếp, đại ka em can em, em đéo nghe. Quyết sông mái. hihi.
LÃo sương nha. Nhìn lá số vợ thích ghê. Biết chọn đấy. Chứ thái dương tạp em kiếp hay em đà thì vãi đái luôn.
Năm xưa khi em còn ngây thơ vác kiếm đi săn hàng thái dương đà kiếp, đại ka em can em, em đéo nghe. Quyết sông mái. hihi.