Bàn về miếu vượng đắc hãm
tuphasonghanh
20/01/2012
NgoaLong, on 20/01/2012 - 22:31, said:
Hên xui thôi TPSH. NL xưa nay tuy có tìm hiểu tí về Tử Vi nhưng lại không dùng nó để chọn bạn, kén vợ. Khi iu rồi thì cũng tò mò tí nên dòm qua cho biết thôi, chứ cũng không để làm gì. Lúc đó thì ... "đã lỡ yêu rồi ... biết nói làm sao .... "
@NhuThangThai: Mọi người spam cũng khiếp thật, nhưng không có bữa tiệc nào không tan, topic này cũng đi đến hồi kết, nên mọi người chuyển hướng. Thôi thì tùy thời mà hành sự vậy , quan trọng là mọi người vui vẻ.
@ThatSat: Về lá số Giáo Hoàng John Paul II thì không chắc lắm, cũng không chắc đấy là lá số của Người!
.@NhuThangThai: Mọi người spam cũng khiếp thật, nhưng không có bữa tiệc nào không tan, topic này cũng đi đến hồi kết, nên mọi người chuyển hướng. Thôi thì tùy thời mà hành sự vậy , quan trọng là mọi người vui vẻ.
@ThatSat: Về lá số Giáo Hoàng John Paul II thì không chắc lắm, cũng không chắc đấy là lá số của Người!
Sao gọi là hên xui, dân tử vi o đc nói vậy. hihi.
Dân đào kiếp, thê hỏa không như em, toàn chơi hàng tựa vậy. Như đồng KK, địa kiếp độc thủ hay thái dương đà kiếp, âm kiếp, vũ sát cô quả... quanh quẩn lại đa phần toàn thấy kiếp không. duyên vãi chưởng.
Bây giờ cũng yêu tham không.
Anh kiếm em ngon là do cung thê anh đẹp thôi. Cung hỉ , cung hỉ.
AnKhoa
21/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 20/01/2012 - 11:03, said:
Mà sao thấy các em của chị (Mucdong, Hanh, Nghiadinh, Ryan) cứ "vun vén" anh Sát ka cho chị ý nhể (cái vụ truyền tinh). Người "ngời ngời" lại có nghề chân truyền Nổ bỏng ngô, sao mà chị xứng với Sát ka của bọn em được. Nốt năm nay thôi nhá. Sang năm mới thì vun cho anh khác "già" hơn Sát ka đi, giả dụ anh Ankhoa chẳng hạn.
Vừa được certified bằng "Phi công trẻ" do Cơ Lương 79 chứng nhận !
Đang nghiên cứu cách cục "Phi công trẻ" cho đợt tuyển dụng sắp tới.
Mucdong
21/01/2012
AnKhoa, on 21/01/2012 - 02:06, said:
Vừa được certified bằng "Phi công trẻ" do Cơ Lương 79 chứng nhận !
Đang nghiên cứu cách cục "Phi công trẻ" cho đợt tuyển dụng sắp tới.
Đang nghiên cứu cách cục "Phi công trẻ" cho đợt tuyển dụng sắp tới.
Nghe chừng có duyên nợ với 79 rồi
Ngày bay 2 chuyến có hạ cánh nổi không dzậy? :-"
Nếu không thì để Mucdong đi mua giùm ít thang dây
Sửa bởi Mucdong: 21/01/2012 - 02:22
AnKhoa
21/01/2012
AnKhoa
21/01/2012
Mucdong, on 21/01/2012 - 02:17, said:
Nghe chừng có duyên nợ với 79 rồi
Ngày bay 2 chuyến có hạ cánh nổi không dzậy? :-" Nếu không thì để Mucdong đi mua giùm ít thang dây Dạo này giá xăng dầu leo thang, phi công thì đầy nhan nhản, nhưng đa phần đều ... hết "nguyên liệu". Chỉ có các anh tại đất nước hồi giáo không "phung phí", nên lượng "dự trữ" vẫn vô biên. Bay 2 chuyến, nhưng biết cách bay thì có khi tiết kiệm hơn 1 chuyến
Nhâm Thìn : Kình Dương hãm tại đất Tý (Thủy Vượng)
E rằng không phải là thời của "phi công trẻ", nên xin khất TPVT năm sau.
Sửa bởi AnKhoa: 21/01/2012 - 02:37
Mucdong
21/01/2012
AnKhoa, on 21/01/2012 - 02:35, said:
Dạo này giá xăng dầu leo thang, phi công thì đầy nhan nhản, nhưng đa phần đều ... hết "nguyên liệu". Chỉ có các anh tại đất nước hồi giáo không "phung phí", nên lượng "dự trữ" vẫn vô biên. Bay 2 chuyến, nhưng biết cách bay thì có khi tiết kiệm hơn 1 chuyến
Nhâm Thìn : Kình Dương hãm tại đất Tý (Thủy Vượng)
E rằng không phải là thời của "phi công trẻ", nên xin khất TPVT năm sau.
Nhâm Thìn : Kình Dương hãm tại đất Tý (Thủy Vượng)
E rằng không phải là thời của "phi công trẻ", nên xin khất TPVT năm sau.
Kỳ quá, ở đâu hết nguyên liệu thì liên quan gì. Ở đây vẫn đầy đủ nhiên liệu và nhu cầu bay nên mới offer phi công chứ. AK cũng phải lo nhiên liệu à? Đấy là nhiệm vụ của hãng bay mờ
Chuyên mục tâm sự không liên wan đến chủ đề:
Nhà Mucdong lắm chuột. Vừa đập chít 1 con chuột vì tội dám mò vào đồ ăn >"<
Ôi thôi, đi ngủ. Mai về ăn tết.
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ
Sửa bởi Mucdong: 21/01/2012 - 03:08
DoiDaVang
22/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 20/01/2012 - 11:08, said:
Đúng thế. Cái lạ bằng tạ cái quen. Khi yêu thì đèo người yêu thấy thiêng liêng thế, mỗi cái xóc nẩy là tím tái cả người. Lấy về xong rồi thì đa phần các anh đều thấy đèo vợ như đèo bao gạo ý mà. Cô bạn mình ở nước ngoài tâm sự là ko muốn về VN chỉ vì mỗi lý do: về VN khó giữ chồng hơn (vì chồng có nhiều cơ hội nhậu nhẹt bù khú, dễ sinh hư)
Chuyện đàn ong về VN sinh hư ....chã liên wan gì đến nhậu nhẹt cã, hư mot cách rat tĩnh táo và đầy đũ sự tính toán đễ che đậy hoặc bõ cơm theo phỡ luôn mới đáng phục và đáng sợ chứ hiihihihihi, nói chung là phụ nữ thì ...dù sao sự thong minh, khéo léo hay kiêu hãnh có ngang bằng trời, nhưng lại kém mai mắn thì cuoc sống tình cảm hoac gia đình củng đầy sống gió và nước mắt ...Hay khong bằng Hên là thế
Năm mới chúc tat cã mọi nguoi cùng gia đình mot năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc !!!!
Thân,
Thanh.Long
24/01/2012
thatsat, on 20/01/2012 - 22:00, said:
Trông thấy đã thích vào lá số ngồi, chưa nói đến luận.
chào anh thatsat , em nhận thấy tướng ông giáo hoàng này rất trọng hậu , đúng là mẫu người Dương Lương , Tả Hữu tiêu biểu .
hình như người Tả Hữu đôi mắt thường ko có sự thâm sâu ? Vì đây là tính chất của Xương Khúc ?
anh có biết lá số của ông Biển Đức này không , em rất tò mò lá số của ông ta , vì ấn tượng với đôi mắt thâm sâu , là người rất cơ mưu
Tử Phủ Vũ Tướng
24/01/2012
Nhìn cái trán Giáo Hoàng là biết có sao Thái Dương rồi
thatsat
24/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
24/01/2012
thatsat, on 24/01/2012 - 21:20, said:
Phải chăng bánh chưng làm công lực TPVT tăng gấp bội ?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/01/2012 - 21:29
DIMATTEO
24/01/2012
Minh mỗ ăn vào cặp Đồng Âm cư Tý , mà sao trán vẫn "Bóng nhoáng" chị TPVT a!
Tử Phủ Vũ Tướng
24/01/2012
À chị ko để ý cái trán bóng, chị để ý cái góc trán cơ. hihihi
Mà chị quý người Thái Dương phết nhé. Thái Dương rất nhiệt tình, hoạt động xh tốt, bao đồng, vác tù và hàng tổng tốt.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/01/2012 - 22:35
Mà chị quý người Thái Dương phết nhé. Thái Dương rất nhiệt tình, hoạt động xh tốt, bao đồng, vác tù và hàng tổng tốt.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/01/2012 - 22:35
Kiwi
25/01/2012
thatsat, on 20/01/2012 - 22:00, said:
Trông thấy đã thích vào lá số ngồi, chưa nói đến luận.
Số này chẳng khác mấy số bán hoa [của TPSH]
Cùng là phục vụ [nhưng] khách hàng khác nhau
Vì đâu mà lại tréo ngoe khách phục
Phải chăng chủ khách Đào Hồng mà ra?!
Càng nhìn càng nghĩ mà sầu đeo mang
Thiên Lương cùng Thọ tọa Mệnh, Tật cung
Sách ghi số thọ nhưng cùng nạn tai
Phải vào cửa tử một lần rồi ra
Đọc qua cười nhạt sách rằng nói chơi
Ông này đạn lãnh bốn viên thập tử
Bắt nhất sinh mà lết tới tám tư
Nhìn số ông mà ngẫm nghĩ số mình
Chọc phá mọi người vài năm nữa
Đạn lãnh mấy viên lãnh ở đâu?
Sửa bởi Kiwi: 25/01/2012 - 11:29