Bàn về miếu vượng đắc hãm
NgoaLong
20/01/2012
@HuyenMinhThanChuong: Lá số Sư Tử nhà NL cũng rất hay, nhưng có chút hung hiểm ở Mệnh, Tật, Thân (giáp). Hy vọng cung Phúc che chở phần nào, và Hỏa mệnh chọi lại được phần nào với sát tinh.
Có tên gọi ở nhà (tên cúm cơm). Ngoài ra thì có bút danh khi viết lách.
ừa, dễ ức chế tâm lý. Từng làm viết lách, làm tài chính nhưng thỉnh thoảng cũng có viết báo chuyên ngành. Ngày trước có viết văn, kịch bản phim.
Từng mổ tim. Trên mặt không có sẹo.
TVH xưa nay tuy nói thì nói vậy, chứ cũng tự nói phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ khổ tâm, không bị ăn hiếp bắt nạt là may .
------------------
PS: Bây giờ phải dùng chiến thuật "Thanks" , khiếp luôn ....
Sửa bởi NgoaLong: 20/01/2012 - 11:34
ryan88, on 20/01/2012 - 11:03, said:
chị tocvanghoe có tên gọi gì khác với giấy khais inh ko ạ???
Thái Duong mà dính Hỏa Linh dễ bị ức chế về tâm lý...lá này mà làm mấy nghề phóng viên, báo chí, PR, luật sư thì hay ^^
dễ bị đau đầu đau bụng...chị có ý định phẫu thuật ngực ko thế ^^??? có vết sẹo nào trên mặt ko ạ???
Thái Duong mà dính Hỏa Linh dễ bị ức chế về tâm lý...lá này mà làm mấy nghề phóng viên, báo chí, PR, luật sư thì hay ^^
dễ bị đau đầu đau bụng...chị có ý định phẫu thuật ngực ko thế ^^??? có vết sẹo nào trên mặt ko ạ???
ừa, dễ ức chế tâm lý. Từng làm viết lách, làm tài chính nhưng thỉnh thoảng cũng có viết báo chuyên ngành. Ngày trước có viết văn, kịch bản phim.
Từng mổ tim. Trên mặt không có sẹo.
Kiwi, on 20/01/2012 - 10:56, said:
Chịu thui, level of pride của Thái Dương tại Ngọ là nhất rùi
Mà lấy chồng đi rùi biết nhé, đừng có mạnh miệng. You will stumble what you said
Mà lấy chồng đi rùi biết nhé, đừng có mạnh miệng. You will stumble what you said
------------------
PS: Bây giờ phải dùng chiến thuật "Thanks" , khiếp luôn ....
Sửa bởi NgoaLong: 20/01/2012 - 11:34
ryan88
20/01/2012
Mucdong
20/01/2012
NgoaLong, on 20/01/2012 - 11:32, said:
@HuyenMinhThanChuong: Lá số Sư Tử nhà NL cũng rất hay, nhưng có chút hung hiểm ở Mệnh, Tật, Thân (giáp). Hy vọng cung Phúc che chở phần nào, và Hỏa mệnh chọi lại được phần nào với sát tinh.
Có tên gọi ở nhà (tên cúm cơm). Ngoài ra thì có bút danh khi viết lách.
ừa, dễ ức chế tâm lý. Từng làm viết lách, làm tài chính nhưng thỉnh thoảng cũng có viết báo chuyên ngành. Ngày trước có viết văn, kịch bản phim.
Từng mổ tim. Trên mặt không có sẹo.
TVH xưa nay tuy nói thì nói vậy, chứ cũng tự nói phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ khổ tâm, không bị ăn hiếp bắt nạt là may .
------------------
PS: Bây giờ phải dùng chiến thuật "Thanks" , khiếp luôn ....
Có tên gọi ở nhà (tên cúm cơm). Ngoài ra thì có bút danh khi viết lách.
ừa, dễ ức chế tâm lý. Từng làm viết lách, làm tài chính nhưng thỉnh thoảng cũng có viết báo chuyên ngành. Ngày trước có viết văn, kịch bản phim.
Từng mổ tim. Trên mặt không có sẹo.
TVH xưa nay tuy nói thì nói vậy, chứ cũng tự nói phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ khổ tâm, không bị ăn hiếp bắt nạt là may .
------------------
PS: Bây giờ phải dùng chiến thuật "Thanks" , khiếp luôn ....
Gớm, mấy ai được như nhà bác. Bênh nhau rằng thì là mà... khiếp nuôn. Cứ gọi là hơi bị ghen tỵ
2 bác ơi, xử lý nốt mấy món cầy tơ đi. Vừa làm vừa liếc nhau, lại còn lên đây hóng hớt, tung hứng nữa thì bao giờ hội em mới được xin miếng. Em thấy các bác ý ngồi chờ cầy tơ mà rớt rãi tùm lum rồi. Đến là tội!
thatsat
20/01/2012
Mucdong, on 20/01/2012 - 10:54, said:
"Ngẫm thay muôn sự tại trời....
Trời kia đã bắt làm người lắm.... "nhân"
Bắt men lỳ, phải men lỳ
Cho xinh gái, cũng lại thì gái xinh"
Òa òa òa.... Sát ka ơi!!!!!!!!!!! Em bùn!
Văn chương nói chung không bao hàm tính sến và sầu. Như văn bản luật pháp cũng là một loại hình văn chương.
Bài báo khoa học cũng là văn chương. Mấy chú sến sầu hay đội lốt văn chương chứ có khi cho viết một câu cũng không dở.
Mạc Đĩnh Chi mệnh Đồng Âm Kình tý là một ví dụ về văn thép.
Mucdong
20/01/2012
thatsat, on 20/01/2012 - 11:56, said:
Văn chương nói chung không bao hàm tính sến và sầu. Như văn bản luật pháp cũng là một loại hình văn chương.
Bài báo khoa học cũng là văn chương. Mấy chú sến sầu hay đội lốt văn chương chứ có khi cho viết một câu cũng không dở.
Mạc Đĩnh Chi mệnh Đồng Âm Kình tý là một ví dụ về văn thép.
Bài báo khoa học cũng là văn chương. Mấy chú sến sầu hay đội lốt văn chương chứ có khi cho viết một câu cũng không dở.
Mạc Đĩnh Chi mệnh Đồng Âm Kình tý là một ví dụ về văn thép.
Ô, chẳng hay em đang được Sát ka khen?
Với kinh nghiệm và kiến thức Thatsat học của chị Ấy, chị Ấy vào thẩm định hộ em vụ này phát.
Eo ôi, thật thế thì em mừng lắm lắm, hí hí
Mỗi tội cho tới giờ, em vẫn chả làm lên cái tang dạng gì. Ngoài cái nghề chân truyền Xát gạo là cao quý mà giờ cũng chả thành được truyền nhân . Vì cái nghề này mà ngày xưa đã từng có cạnh tranh khốc liệt giữa gia tộc em với gia tộc Sát ka, cứ ngỡ sau này chả nhìn mặt nhau được nữa. Giờ lại được Sát ka mở lòng thế, vui ơi là vui
Có điều, riêng cái vụ "xinh gái" của Sát ka thì vẫn cứ làm em "sầu rơi rụng"
Sửa bởi Mucdong: 20/01/2012 - 12:33
Mucdong
20/01/2012
Mucdong
20/01/2012
Mucdong
20/01/2012
Mucdong
20/01/2012
Linh Hoả Tương Phùng, on 20/01/2012 - 13:03, said:
tại hum nọ đang ngồi trà tranh với thằng bạn thì thấy 1 cô bé mặt phá quân khá giống mucdong nên ký ức chợt ùa về
linh hỏa mơ màng trong gió lạnh đầu mùa cùng bao hồi ức
thôi linh hỏa đi ngủ đây, mệt rồi
cáo biệt
linh hỏa mơ màng trong gió lạnh đầu mùa cùng bao hồi ức
thôi linh hỏa đi ngủ đây, mệt rồi
cáo biệt
Mặt phá quân??? Hứ! *Bĩu môi dài thườn thượt*
Vô Thường
20/01/2012
Dạo nạy mục đồng có thấy lưng dần chuyển sang dạng tấm phản chưa?
Mucdong
20/01/2012
ThaiThangNhu
20/01/2012
Đề nghị mọi người tôn trọng tác giả. Topic này đang từ rất hay trở thành toàn rác, toàn tán tỉnh, trà chanh với hỏi đáp lá số linh tinh.
Sửa bởi NhuThangThai: 20/01/2012 - 19:41
Sửa bởi NhuThangThai: 20/01/2012 - 19:41