VỖ NGỰC XƯNG TÊN
Hoa Cái
14/11/2015
VỖ NGỰC XƯNG TÊN
Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc tỉ ra ngoài đi dạo. Anh ta hễ gặp ai cũng đều đem con chó ra khoe, lại còn huyênh hoang mà nói rằng: “Người không có bốn năm trăm cân sức lực thì không thể kéo nổi chú chó của tôi”.
Lúc này, anh chàng nhìn thấy một ông già bị hói đầu bên đường cùng với một con chó gần như đã rụng hết lông đang ngồi bên cạnh.
Con chó ngao Tây Tạng của anh ta hướng về phía con chó đó kêu sủa ầm ĩ, nhưng con chó già kia không thèm để ý đến nó.
Chàng trai cảm thấy không vui. Nói rằng: “Ông lão này! Con chó của ông lớn thế kia, là giống chó gì vậy? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua hãy đưa cho tôi 500 đồng, còn nếu chó ngao Tây Tạng của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho ông 2000 đồng”.
Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”.
Anh chàng cười lớn: “Con chó này của tôi là giống chó ngao Tây Tạng thuần chủng. Sau này, ông đừng có nói là tôi đã không nói cho ông biết trước. Được thôi!”.
Hai con chó giao tranh chưa được hai phút, chó ngao Tây Tạng kia đã bại trận, cũng không còn dám kêu sủa gì nữa.
Anh chàng thua mất 3 vạn đồng, vô cùng sầu não: “Ông này, con chó đó của ông là chó gì thế? Sao lại dũng mãnh thế kia?”
Ông lão vừa đếm tiền vừa nói: “Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Anh chàng nghe xong thì cười không được mà khóc cũng không xong!!!
Sửa bởi Hoa Cái: 14/11/2015 - 23:32
Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc tỉ ra ngoài đi dạo. Anh ta hễ gặp ai cũng đều đem con chó ra khoe, lại còn huyênh hoang mà nói rằng: “Người không có bốn năm trăm cân sức lực thì không thể kéo nổi chú chó của tôi”.
Lúc này, anh chàng nhìn thấy một ông già bị hói đầu bên đường cùng với một con chó gần như đã rụng hết lông đang ngồi bên cạnh.
Con chó ngao Tây Tạng của anh ta hướng về phía con chó đó kêu sủa ầm ĩ, nhưng con chó già kia không thèm để ý đến nó.
Chàng trai cảm thấy không vui. Nói rằng: “Ông lão này! Con chó của ông lớn thế kia, là giống chó gì vậy? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua hãy đưa cho tôi 500 đồng, còn nếu chó ngao Tây Tạng của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho ông 2000 đồng”.
Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”.
Anh chàng cười lớn: “Con chó này của tôi là giống chó ngao Tây Tạng thuần chủng. Sau này, ông đừng có nói là tôi đã không nói cho ông biết trước. Được thôi!”.
Hai con chó giao tranh chưa được hai phút, chó ngao Tây Tạng kia đã bại trận, cũng không còn dám kêu sủa gì nữa.
Anh chàng thua mất 3 vạn đồng, vô cùng sầu não: “Ông này, con chó đó của ông là chó gì thế? Sao lại dũng mãnh thế kia?”
Ông lão vừa đếm tiền vừa nói: “Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Anh chàng nghe xong thì cười không được mà khóc cũng không xong!!!
Sửa bởi Hoa Cái: 14/11/2015 - 23:32
phuctinh
14/11/2015
@Hoa Cái ,
Bác ơi cháu hỏi hơi ngu một tý là anh ta cá nếu thua mất 2 000 đồng. Thế sao sau cùng lại thua 3 vạn (30 000) đồng? Cái số 3 vạn đồng kia là do đâu?
Ps: cháu nhầm quên mất là 1 vạn = 10 000
Sửa bởi phuctinh: 14/11/2015 - 07:48
Bác ơi cháu hỏi hơi ngu một tý là anh ta cá nếu thua mất 2 000 đồng. Thế sao sau cùng lại thua 3 vạn (30 000) đồng? Cái số 3 vạn đồng kia là do đâu?
Ps: cháu nhầm quên mất là 1 vạn = 10 000
Sửa bởi phuctinh: 14/11/2015 - 07:48
phuctinh
14/11/2015
DucBichPham, on 14/11/2015 - 08:47, said:
Thật đúng là: " Gậy ông đập lưng ông "
Thật là ngại quá, PT không có ý đó. Chẳng qua mắc bệnh nghề nghiệp cứ thấy tiền nó ra đi là lại để ý. Nếu mọi người có đọc thì nên để tâm đến ý nghĩa, bài học trong câu truyện. Bởi vì có thể bác HC chỉ copy câu truyện chứ không để ý rằng người viết truyện này đã gõ nhầm chỗ nào đó.
vietnamconcrete
14/11/2015
Hè hè, hôm nay mới biết em Phuctinh nhà ta rất kỹ chuyện tiền bạc, phải chăng cô quả cư tài (hay hóa kỵ?)?
Vô Danh Thiên Địa
14/11/2015
phuctinh, on 14/11/2015 - 07:29, said:
@Hoa Cái ,
Bác ơi cháu hỏi hơi ngu một tý là anh ta cá nếu thua mất 2 000 đồng. Thế sao sau cùng lại thua 3 vạn (30 000) đồng? Cái số 3 vạn đồng kia là do đâu?
Ps: cháu nhầm quên mất là 1 vạn = 10 000
Bác ơi cháu hỏi hơi ngu một tý là anh ta cá nếu thua mất 2 000 đồng. Thế sao sau cùng lại thua 3 vạn (30 000) đồng? Cái số 3 vạn đồng kia là do đâu?
Ps: cháu nhầm quên mất là 1 vạn = 10 000
Tui thích nhất câu này :
“Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Nên câu giải thích của tui là thua cho con sư tử ngoài đường 2000 đồng, trở về nhà thua cho con sư tử ở nhà 2 vạn 8000 . Hihihi
phuctinh
14/11/2015
vietnamconcrete, on 14/11/2015 - 10:26, said:
Hè hè, hôm nay mới biết em Phuctinh nhà ta rất kỹ chuyện tiền bạc, phải chăng cô quả cư tài (hay hóa kỵ?)?
Eo, thế thì có mừ chít . Công việc của em liên quan đến tiền bạc mà, không có Cô Quả, nhưng mà tam hợp Hóa Kỵ tại cung Quan. Thân cư Tài cho nên có quan tâm vđ này thì cũng không có gì là lạ cả.
Ps: Sư huynh! Anh cứ đợi đến lúc em học xong việc đoán hình dáng và tính cách thì em sẽ mô tả anh cho anh xem . Ah mà em thấy cái topic về Tuần Triệt và Can hóa hợp của anh hay đấy.
Vô Danh Thiên Địa, on 14/11/2015 - 11:17, said:
Tui thích nhất câu này :
“Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Nên câu giải thích của tui là thua cho con sư tử ngoài đường 2000 đồng, trở về nhà thua cho con sư tử ở nhà 2 vạn 8000 . Hihihi
“Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Nên câu giải thích của tui là thua cho con sư tử ngoài đường 2000 đồng, trở về nhà thua cho con sư tử ở nhà 2 vạn 8000 . Hihihi
, bác giải thích thế này không sợ "sư tử" ở nhà bác bít hay sao. Nhưng rõ ràng là nói chàng trai thua mất 3 vạn trước rồi mới hỏi ông lão xem con chó đó là con chó gì. Thế thì trong khoảng thời gian đó, chàng trai chưa hề về nhà. Cho nên việc giải thích như bác xem ra chưa hợp lý. Bác và mọi người thử nghĩ xem có câu giải thích nào hay hơn nữa chăng?
Ps: cháu nói có gì sai mong các bác thông cảm nhé. Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi
vietnamconcrete
14/11/2015
Vô Danh Thiên Địa
14/11/2015
phuctinh, on 14/11/2015 - 11:27, said:
, bác giải thích thế này không sợ "sư tử" ở nhà bác bít hay sao. Nhưng rõ ràng là nói chàng trai thua mất 3 vạn trước rồi mới hỏi ông lão xem con chó đó là con chó gì. Thế thì trong khoảng thời gian đó, chàng trai chưa hề về nhà. Cho nên việc giải thích như bác xem ra chưa hợp lý. Bác và mọi người thử nghĩ xem có câu giải thích nào hay hơn nữa chăng?
Ps: cháu nói có gì sai mong các bác thông cảm nhé. Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi
Tui cũng thích nhất câu này "Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi " nên giải thích là sư tử nào cũng là sư tử , chung trước khi chưa về cho nó xong, một lần thua còn hơn hai lần thua .
Ôh, con mèo nhà bác thì bác tặng cái áo ấm lông sư tử cho mùa đông rồi nên hiền như ma sơ.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/11/2015 - 11:38
Đức Bích Phạm
14/11/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 14/11/2015 - 11:17, said:
Tui thích nhất câu này :
“Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Nên câu giải thích của tui là thua cho con sư tử ngoài đường 2000 đồng, trở về nhà thua cho con sư tử ở nhà 2 vạn 8000 . Hihihi
Mãi tận bên châu Mỹ, châu Phi mới có sư tử chứ ở Việt Nam thì làm gì có sư tử hả anh, chẳng qua số anh xui rủi nên mới có sư tử Hà Đông ở nhà đó chứ.
tauvequehuong
14/11/2015
phuctinh, on 14/11/2015 - 11:27, said:
Eo, thế thì có mừ chít
Ps: Sư huynh! Anh cứ đợi đến lúc em học xong việc đoán hình dáng và tính cách thì em sẽ mô tả anh cho anh xem . Ah mà em thấy cái topic về Tuần Triệt và Can hóa hợp của anh hay đấy.
, bác giải thích thế này không sợ "sư tử" ở nhà bác bít hay sao. Nhưng rõ ràng là nói chàng trai thua mất 3 vạn trước rồi mới hỏi ông lão xem con chó đó là con chó gì. Thế thì trong khoảng thời gian đó, chàng trai chưa hề về nhà. Cho nên việc giải thích như bác xem ra chưa hợp lý. Bác và mọi người thử nghĩ xem có câu giải thích nào hay hơn nữa chăng?
Ps: cháu nói có gì sai mong các bác thông cảm nhé. Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi
. Công việc của em liên quan đến tiền bạc mà, không có Cô Quả, nhưng mà tam hợp Hóa Kỵ tại cung Quan. Thân cư Tài cho nên có quan tâm vđ này thì cũng không có gì là lạ cả.Ps: Sư huynh! Anh cứ đợi đến lúc em học xong việc đoán hình dáng và tính cách thì em sẽ mô tả anh cho anh xem . Ah mà em thấy cái topic về Tuần Triệt và Can hóa hợp của anh hay đấy.
, bác giải thích thế này không sợ "sư tử" ở nhà bác bít hay sao. Nhưng rõ ràng là nói chàng trai thua mất 3 vạn trước rồi mới hỏi ông lão xem con chó đó là con chó gì. Thế thì trong khoảng thời gian đó, chàng trai chưa hề về nhà. Cho nên việc giải thích như bác xem ra chưa hợp lý. Bác và mọi người thử nghĩ xem có câu giải thích nào hay hơn nữa chăng?
Ps: cháu nói có gì sai mong các bác thông cảm nhé. Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi
phuctinh, on 14/11/2015 - 11:27, said:
Eo, thế thì có mừ chít
Ps: Sư huynh! Anh cứ đợi đến lúc em học xong việc đoán hình dáng và tính cách thì em sẽ mô tả anh cho anh xem . Ah mà em thấy cái topic về Tuần Triệt và Can hóa hợp của anh hay đấy.
, bác giải thích thế này không sợ "sư tử" ở nhà bác bít hay sao. Nhưng rõ ràng là nói chàng trai thua mất 3 vạn trước rồi mới hỏi ông lão xem con chó đó là con chó gì. Thế thì trong khoảng thời gian đó, chàng trai chưa hề về nhà. Cho nên việc giải thích như bác xem ra chưa hợp lý. Bác và mọi người thử nghĩ xem có câu giải thích nào hay hơn nữa chăng?
Ps: cháu nói có gì sai mong các bác thông cảm nhé. Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi
. Công việc của em liên quan đến tiền bạc mà, không có Cô Quả, nhưng mà tam hợp Hóa Kỵ tại cung Quan. Thân cư Tài cho nên có quan tâm vđ này thì cũng không có gì là lạ cả.Ps: Sư huynh! Anh cứ đợi đến lúc em học xong việc đoán hình dáng và tính cách thì em sẽ mô tả anh cho anh xem . Ah mà em thấy cái topic về Tuần Triệt và Can hóa hợp của anh hay đấy.
, bác giải thích thế này không sợ "sư tử" ở nhà bác bít hay sao. Nhưng rõ ràng là nói chàng trai thua mất 3 vạn trước rồi mới hỏi ông lão xem con chó đó là con chó gì. Thế thì trong khoảng thời gian đó, chàng trai chưa hề về nhà. Cho nên việc giải thích như bác xem ra chưa hợp lý. Bác và mọi người thử nghĩ xem có câu giải thích nào hay hơn nữa chăng?
Ps: cháu nói có gì sai mong các bác thông cảm nhé. Cháu có tính xấu là người ta chưa kịp nói xong thì cháu đã cãi xong rồi
- Được 2000 đồng của anh thì ít quá, anh có 30.000 đồng thì ta đấu, không thì nghỉ đi.
- Ông có 7.500 đồng không mà đòi ăn của tôi 3 vạn đồng?
- Tôi có, anh dám chơi không?
- Ok, cho chó vào sàn thôi, hehe
Có lẽ vậy đấy bác ạ.
Vô Danh Thiên Địa
14/11/2015
DucBichPham, on 14/11/2015 - 11:42, said:
Vô Danh Thiên Địa, on 14/11/2015 - 11:17, said:
Tui thích nhất câu này :
“Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Nên câu giải thích của tui là thua cho con sư tử ngoài đường 2000 đồng, trở về nhà thua cho con sư tử ở nhà 2 vạn 8000 . Hihihi
Mãi tận bên châu Mỹ, châu Phi mới có sư tử chứ ở Việt Nam thì làm gì có sư tử hả anh, chẳng qua số anh xui rủi nên mới có sư tử Hà Đông ở nhà đó chứ.
tauvequehuong, on 14/11/2015 - 12:51, said:
Chàng đó nói ông thua thì đưa tôi 500 đồng, còn tôi thua thì sẽ đưa ông 2000 đồng, nói vậy nghĩa là chàng đó muốn nói tới tỉ lệ ăn tiền khi hai bên thắng thua sẽ là 1 : 4. Kết thúc thì lão được 3 vạn đồng (30.000 đồng), vậy ta phải hiểu rằng sau khi biết tỉ lệ đó lão đã có câu này:
- Được 2000 đồng của anh thì ít quá, anh có 30.000 đồng thì ta đấu, không thì nghỉ đi.
- Ông có 7.500 đồng không mà đòi ăn của tôi 3 vạn đồng?
- Tôi có, anh dám chơi không?
- Ok, cho chó vào sàn thôi, hehe
Có lẽ vậy đấy bác ạ.
- Được 2000 đồng của anh thì ít quá, anh có 30.000 đồng thì ta đấu, không thì nghỉ đi.
- Ông có 7.500 đồng không mà đòi ăn của tôi 3 vạn đồng?
- Tôi có, anh dám chơi không?
- Ok, cho chó vào sàn thôi, hehe
Có lẽ vậy đấy bác ạ.
Mọi giải thích đều khả hửu cho đến khi lão nhà Cái khui bầu cua thì tất cã các sóng đều huỷ mất và để lại 3 vạn hay 2 ngàn.
tauvequehuong
14/11/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 14/11/2015 - 13:37, said:
Xui hay hên thì không biết được đâu, sư tử thì ở khắp mọi nơi, đụng độ mớí biết . Ỷ y thì coi chừng giống anh chàng thua 3 vạn đó nhen .hihi
Mọi giải thích đều khả hửu cho đến khi lão nhà Cái khui bầu cua thì tất cã các sóng đều huỷ mất và để lại 3 vạn hay 2 ngàn.
Mọi giải thích đều khả hửu cho đến khi lão nhà Cái khui bầu cua thì tất cã các sóng đều huỷ mất và để lại 3 vạn hay 2 ngàn.
Cũng không có sư tử Hà Đông nào trong câu truyện cả, mồn một trước mắt mà nhiều bác cứ làm cho vấn đề khó lên : ) ) ) ) ) ) ) ) )
phuctinh
14/11/2015
Tìm ra rùi (he he, tiền bạc là PT trăn trở lắm, thêm nữa bài toán mang tính kinh tế thế này ko thế ko nghĩ
"Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”."
Bỏ qua cái bài toán kinh tế, giờ xem cái ý nghĩa của truyện và bài học rút ra ở đây là gì? Đây mới là điểm mấu chốt và quan trọng nhất mà người post câu truyện này ở đây muốn nói. Có điều rút ra được bao nhiêu bài học thì lại còn phụ thuộc ở mỗi người. Trời, thâm thúy, thật thâm thúy mà! Mọi người ai có mặt thì giơ tay xem tay ai đẹp nào
) . Bác HC đúng là cao tay mà. Chắc bác ấy đã cố tình xóa đi một đoạn chứ chẳng phải gõ nhầm gì cả. Cái đoạn còn thiếu đó đây:
"Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”."
Bỏ qua cái bài toán kinh tế, giờ xem cái ý nghĩa của truyện và bài học rút ra ở đây là gì? Đây mới là điểm mấu chốt và quan trọng nhất mà người post câu truyện này ở đây muốn nói. Có điều rút ra được bao nhiêu bài học thì lại còn phụ thuộc ở mỗi người. Trời, thâm thúy, thật thâm thúy mà! Mọi người ai có mặt thì giơ tay xem tay ai đẹp nào