Jump to content

Advertisements




VỖ NGỰC XƯNG TÊN


30 replies to this topic

#16 tauvequehuong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1875 Bài viết:
  • 2087 thanks
  • LocationHai Phong

Gửi vào 14/11/2015 - 17:36

Vậy là 3 vạn á. : ) ) ) ) )

#17 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 14/11/2015 - 21:33

Có lẽ câu chuyện này là hư cấu và người kể / đánh máy đã dùng con số sai . Dù sao đọc thấy hay hay .

HC (con sư tử già rụng lông)

#18 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 14/11/2015 - 21:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 14/11/2015 - 21:33, said:

Có lẽ câu chuyện này là hư cấu và người kể / đánh máy đã dùng con số sai . Dù sao đọc thấy hay hay .

HC (con sư tử già rụng lông)

Bác ơi thế là bác chưa đọc bài viết của cháu ở trước bài viết của cháu rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 14/11/2015 - 16:57, said:

Tìm ra rùi (he he, tiền bạc là PT trăn trở lắm, thêm nữa bài toán mang tính kinh tế thế này ko thế ko nghĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) . Bác HC đúng là cao tay mà. Chắc bác ấy đã cố tình xóa đi một đoạn chứ chẳng phải gõ nhầm gì cả. Cái đoạn còn thiếu đó đây:

"Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”."

Bỏ qua cái bài toán kinh tế, giờ xem cái ý nghĩa của truyện và bài học rút ra ở đây là gì? Đây mới là điểm mấu chốt và quan trọng nhất mà người post câu truyện này ở đây muốn nói. Có điều rút ra được bao nhiêu bài học thì lại còn phụ thuộc ở mỗi người. Trời, thâm thúy, thật thâm thúy mà! Mọi người ai có mặt thì giơ tay xem tay ai đẹp nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguồn của câu truyện ấy đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#19 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 04:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 14/11/2015 - 16:57, said:

Tìm ra rùi (he he, tiền bạc là PT trăn trở lắm, thêm nữa bài toán mang tính kinh tế thế này ko thế ko nghĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) . Bác HC đúng là cao tay mà. Chắc bác ấy đã cố tình xóa đi một đoạn chứ chẳng phải gõ nhầm gì cả. Cái đoạn còn thiếu đó đây:

"Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”."

Bỏ qua cái bài toán kinh tế, giờ xem cái ý nghĩa của truyện và bài học rút ra ở đây là gì? Đây mới là điểm mấu chốt và quan trọng nhất mà người post câu truyện này ở đây muốn nói. Có điều rút ra được bao nhiêu bài học thì lại còn phụ thuộc ở mỗi người. Trời, thâm thúy, thật thâm thúy mà! Mọi người ai có mặt thì giơ tay xem tay ai đẹp nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài học là quýnh lộn thì bắt độ bên xấu xí đừng bắt bên đẹp mắt nó lo cho sắc đẹp đâu dám liều mạng . Hihihi

Thanked by 1 Member:

#20 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 04:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 14/11/2015 - 14:36, said:

Ôi truyện dễ ẹc. Không thể là hai ngàn được, mình cho là ba vạn bác ạ.
Cũng không có sư tử Hà Đông nào trong câu truyện cả, mồn một trước mắt mà nhiều bác cứ làm cho vấn đề khó lên : ) ) ) ) ) ) ) ) )
Lão chủ sòng nhà Cái chính là sư tử post bài mớí là nguời quyết định bắt hai ngàn phải hai ngàn, cho ba vạn mới được phần ba vạn thui mà tauvequehuong .

Thanked by 1 Member:

#21 tauvequehuong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1875 Bài viết:
  • 2087 thanks
  • LocationHai Phong

Gửi vào 15/11/2015 - 07:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/11/2015 - 04:37, said:

Lão chủ sòng nhà Cái chính là sư tử post bài mớí là nguời quyết định bắt hai ngàn phải hai ngàn, cho ba vạn mới được phần ba vạn thui mà tauvequehuong .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/11/2015 - 04:37, said:

Lão chủ sòng nhà Cái chính là sư tử post bài mớí là nguời quyết định bắt hai ngàn phải hai ngàn, cho ba vạn mới được phần ba vạn thui mà tauvequehuong .
Hihi...

#22 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 07:28

Cat sees itself as lion

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Hoa Cái: 15/11/2015 - 08:01


#23 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 08:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/11/2015 - 04:29, said:

Bài học là quýnh lộn thì bắt độ bên xấu xí đừng bắt bên đẹp mắt nó lo cho sắc đẹp đâu dám liều mạng . Hihihi

Quả là rất tuyệt bác ạ! Có những bài học nó hiện ra rất rõ trước mắt, nhưng cũng có những bài học mà chỉ có người bị viễn thị mới có thể nhìn ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#24 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 10:42


phuctinh, on 14/11/2015 - 16:57, said:

"Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”."

Xin được hỏi phuctinh, đoạn văn bổ sung này ở trong nguyên bản hay do phuctinh tự nghỉ ra ?



#25 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 11:04

Tìm thấy nó rồi nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#26 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 11:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 15/11/2015 - 08:00, said:

Quả là rất tuyệt bác ạ! Có những bài học nó hiện ra rất rõ trước mắt, nhưng cũng có những bài học mà chỉ có người bị viễn thị mới có thể nhìn ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tui nhớ hình như trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện gà chọi nó cũng tương tự . Con gà trọi mậu binh thứ thiệt gặp gà khác nó chẳng phùng lông cổ hay gáy lúc đó chủ nó mớí mang đi chọi, tưởng chỉ là chuyện hư cấu nhưng tui chứng kiến có con gà như vậy đó, lông chẳng bao nhiêu lài xồm xù xấu xí vậy mà đánh khắp thiên hạ vô địch thủ .

Thanked by 1 Member:

#27 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 11:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/11/2015 - 11:04, said:

Tìm thấy nó rồi nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=))))))))

Bác @Hoacai vào nhận hàng.

Sửa bởi Hennessy: 15/11/2015 - 11:28


#28 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 11:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DucBichPham, on 15/11/2015 - 10:42, said:

phuctinh, on 14/11/2015 - 16:57, said:

"Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”."

Xin được hỏi phuctinh, đoạn văn bổ sung này ở trong nguyên bản hay do phuctinh tự nghỉ ra ?

Thưa, đó là nguyên gốc của truyện. Bác HC chắc copy từ một người khác, mà người này thì lại copy nhầm làm mất một đoạn. Cháu đã đưa nguồn trích dẫn đoạn đó là ở bài trên rồi mà.

Cháu copy lại nguyên văn của nó thế này:

Bài học đắt giá từ câu chuyện ngao Tây Tạng và chó già trụi lông

Những người có bản lĩnh thật sự, luôn luôn bảo trì một trạng thái bình tĩnh ôn hòa, giống như ông lão và “con chó già” của ông, chỉ là điềm đạm ung dung mà tồn tại.

Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc triệu ra ngoài đi dạo. Anh ta hễ gặp ai cũng đều đem con chó ra khoe, lại còn huyênh hoang mà nói rằng: “Người nếu là không có bốn năm trăm cân sức lực thì kéo cũng không kéo nổi chú chó của tôi”.

Lúc này, anh chàng nhìn thấy một ông già bị hói đầu bên đường cùng với một con chó gần như đã rụng hết lông đang ngồi bên cạnh.
Con chó ngao Tây Tạng của anh ta hướng về phía con chó đó kêu sủa ầm ĩ, nhưng con chó già kia không thèm để ý đến nó.
Chàng trai cảm thấy không vui. Nói rằng: “Ông lão này! Con chó của ông lớn thế kia, là giống chó gì vậy? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua hãy đưa cho tôi 500 đồng, còn nếu chó ngao Tây Tạng của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho ông 2000 đồng”.


Ông lão nói: “Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn”.

Anh chàng cười lớn: “Con chó này của tôi là giống chó ngao Tây Tạng thuần chủng. Sau này, ông đừng có nói là tôi đã không nói cho ông biết trước. Được thôi!”.

Hai con chó giao tranh chưa được hai phút, chó ngao Tây Tạng kia đã bại trận, cũng không còn dám kêu sủa gì nữa.
Anh chàng thua mất 3 vạn đồng, vô cùng sầu não: “Ông này, con chó đó của ông là chó gì thế? Sao lại dũng mãnh thế kia?”
Ông lão vừa đếm tiền vừa nói: “Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử!”.
Anh chàng nghe xong thì cười không được mà khóc cũng không xong!!!


Bất cứ lúc nào thì cũng đừng có khoe khoang, hãy giữ khiêm tốn! Khiêm tốn! Khiêm tốn hơn nữa!

Bạn khoe khoang cái gì, điều ấy nói rõ bạn đang thiếu cái gì

Những người có bản lĩnh thật sự, luôn luôn bảo trì một trạng thái bình tĩnh ôn hòa, giống như ông lão đó và “con chó già” của ông, chỉ là điềm đạm ung dung mà tồn tại.
Bạn đã là sư tử rồi, thì đâu cần phải chứng minh làm gì nữa? Đâu cần phải khoe khoang làm gì nữa?


Con người sống ở trên đời, không phải là để so đo với người khác. Bản thân hãy sống sao cho có ý nghĩa nhất, và làm ra những cống hiến vĩ đại nhất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/11/2015 - 11:20, said:

Tui nhớ hình như trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện gà chọi nó cũng tương tự . Con gà trọi mậu binh thứ thiệt gặp gà khác nó chẳng phùng lông cổ hay gáy lúc đó chủ nó mớí mang đi chọi, tưởng chỉ là chuyện hư cấu nhưng tui chứng kiến có con gà như vậy đó, lông chẳng bao nhiêu lài xồm xù xấu xí vậy mà đánh khắp thiên hạ vô địch thủ .

Ngoài cái ý nghĩa và bài học của câu truyện thì cháu thấy hay nhất chính là cái bài học mà bác rút ra ấy, nó thực tiễn và kinh tế quá đi mất ấy cơ, hợp với ý cháu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

Sửa bởi phuctinh: 15/11/2015 - 11:41


#29 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 12:29

Gửi bác @Hoacai , Thôi coi như lần này cháu nhiều chuyện, dỗi hơi cũng được. Cháu biết bác sẽ vào đây đọc. Cháu qua cái chủ đề về phá sản thì thấy tuy là bác post cái bài học này vào đây nhưng bản thân trong bác vẫn còn ấm ức lắm.

Cháu đoán là bác chưa đọc được những lời này từ bác VongKiep bởi vì bác ấy post bài trong topic Một mình thì chưa chắc bác đã ghé qua:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 14/11/2015 - 18:10, said:

Tôi xin được chia sẻ với Tiên sinh Hoa Cái về bài này,cũng là để cám ơn cái bài hát mà Tiên sinh tặng tôi,tôi xin nhận,nhưng thật lòng tôi mê nhạc vàng và dân ca hơn !

Cái con người ấy nếu thực tâm muốn cảm ơn Tiên sinh vuivui thì theo thiển nghĩ: xin cái địa chỉ hoặc tài khoản của Ông vuivui,chuyển vào đó vài nghìn,nếu khấm khá thì nhiều hơn,việc gì phải vào đây làm trò như vậy!

Cho nên Tiên sinh Hoa Cái hãy cho nó vào dĩ vãng,hơi đâu phải băn khoăn chuyện này !

Xin lỗi chủ topic và các bạn, dù tôi mang tiếng là kẻ lắm chuyện thị phi thì cũng xin chấp nhận.

Đây là lần cuối cùng tôi làm phiền các bạn, xin cám ơn mọi người !

Còn đây là bài cháu viết trong đó:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 14/11/2015 - 19:49, said:

Bác @Vongkiep ,

Cháu phải nhấn 1 cái nút thanks cho bác và tu.hoa rùi mới nói mấy câu được. Cháu thấy bài của bác từ chiều rùi, nhưng mà định là học xong mới vào đây viết, nhưng mà thấy bài của tu.hoa thật làm cháu ko thể ko viết được.

Nói bác khó tính thật không sai mà. Bác nói chuyện huyền học với chúng cháu tuy chỉ như đàn gảy tai trâu, nhưng bác thích thì nói ko thích thì ko nói, cũng không sao cả. Còn như bác chỉ mún tám chuyện cùng chúng cháu thì bác cứ thoải mái tự nhiên. Chúng cháu chỉ như tuổi con cháu của bác thôi, cần gì phải phải câu nệ cứng nhắc quá làm gì. Cái gì hay có thể học hỏi được thì bác sợ gì lũ con cháu như chúng cháu đây không hiểu? Bác lại cứ dỗi đòi đến lại đi. Chúng cháu có quý bác thì mới nói chuyện với bác chứ.

Còn bác @Hoacai nữa, cháu phải mắng bác mới được. Bác có vào đến đây nghe những lời này mà vẫn trách mắng cháu thì cháu xin nhận lỗi. Nhưng mà cháu phải nói. Bác được mời dự giờ. Chúng cháu chào đón bác thì bác chỉ đến mà đi chả nói lời nào, không từ mà biệt, cũng chả chỉ dạy cho chúng cháu điều gì ở lớp, thế có phải là không lịch sự rồi không? Trong khi thầy thì hằng ngày vẫn miệt mài soạn bài trả lời cho chúng cháu, đến nỗi cháu ngu muội chậm hiểu làm thầy phát cáu. Lúc đó bác ở đâu? Chúng cháu chào đón bác thế mà giờ đó bác ở đâu? Bác lại vất vả đi giúp người mà người ta không cần bác giúp, người mà không muốn nghe bác nói. Thế có phải là phí công vô ích rồi sao?

Nói thật là cháu đọc bài viết của bác chưa được nhiều, nhưng mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là từ bài viết ấy có thể ít nhiều mà cảm nhận được bác là người như thế nào. Nếu tự tâm bác có lòng giúp mọi người thì sợ gì không có người hiểu. Còn nếu các bác cứ lo rằng ý kiến của các bác hay ý kiến của người nào đó có thể làm cho đương số hay hậu học như chúng cháu đây hoang mang hay hiểu sai thì các bác đừng lo nhiều như thế. Có phải cứ ai nói cái gì hay sách nói cái gì mà chúng cháu đã vội tin ngay đâu. Bác lo gì hậu học chúng cháu không biết chọn cái mà học cơ chứ.

Cháu mới mon men gọi là đặt chân ở cánh cửa huyền học, nhưng nói thật là nếu cháu có kiến thức có biết thì cũng chỉ trường hợp nào mà cháu cảm nhận được người ta thật sự cần hoặc có sự đồng cảm thì cháu mới nói, mới giúp chứ không hơi đâu thừa thời gian cho những người không cần mình làm gì.

Cuối cùng cháu vẫn cứ phải nhận lỗi vì bậc con cháu như cháu sao dám mắng các bác được. Đó là những lời từ chân tâm mà cháu muốn nói. Mong hai bác suy nghĩ lại, việc gì nên hay cần làm thì làm, mà làm thế nào thì các bác tự biết rồi.

Chúc bác SK, dành thời gian cho những việc gì mà bác cảm thấy đáng làm và hữu ích!

#30 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 15:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |