

#316
Gửi vào 20/02/2016 - 22:40
Quý khách vui lòng bấm số 10
=====
Đường dây nóng 0888.247.247 của Bí thư Thăng quá tải
Sau 24 giờ đầu tiên hoạt động, đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy TP H.C.M Đinh La Thăng liên tục nhận cuộc gọi từ người dân phản ánh nhiều vấn đề dân sinh của thành phố.
Sau rất nhiều lần gọi đến đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy TP H.C.M Đinh La Thăng, lúc 19 giờ 50 phút ngày 20-2 phóng viên Báo Người Lao Động mới kết nối được.
Ông Lê Văn Minh cũng cho biết thêm, đường dây nóng 0888 247 247 chỉ là số điện thoại tạm thời trong thời gian chờ đợi thiết lập một tổng đài có đầu số ngắn gọn, dễ nhớ hơn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#317
Gửi vào 21/02/2016 - 08:06
Người Việt đang rẻ lắm, sao không sang mua cho nhanh, đỡ phải đẻ nhỉ ???
Lên mạng để học, chém gió làm gì nhỉ !? Đói thông tin mà thành bệnh thì sao ... nhỉ ... Giải trí
======
Sinh con đầu lòng tại Nhật Bản được nhận 1,8 tỷ VNĐ
Sửa bởi Thanh.Huong: 21/02/2016 - 08:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#318
Gửi vào 21/02/2016 - 08:50
Thanh.Huong, on 20/02/2016 - 12:37, said:
Thiết kế và lập ra một cơ chế hữu hiệu để quản lý xã hội đã xong chưa ? Quý khách vui lòng bấm số 2
Ối ... zời ơi ...
Bộ Tổng tham mưu sao lại đi so sánh với anh lính bắn tỉa được nhỉ?
Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu - Anh lính bắn tỉa.
Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu có tầm tư tưởng tư duy chính trị và còn có cả một bộ máy để hành động. Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu thông qua bộ máy thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp và quyết định hành động. Mỗi vấn đề có một tổ chức giải quyết. Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu điều hành phối hợp binh chủng, tạo điều kiện để mọi binh chủng đều hành động suất sắc.
Anh lính bắn tỉa thì chăm chăm nhìn về phía có thể có địch. Mắt tinh, tay nhanh, cho mục tiêu vào điểm xạ là nheo mắt bóp cò.
Giảm tội phạm, tốt!
Xử lý chuyện nhà anh ca sỹ bị mất trộm, tốt!
Bán sữa cho nông dân, tốt!
Không cho dừng xe ở một tuyến phố, tốt!
Đây chỉ là những cái tốt của anh lính bắn tỉa.
Đứng đầu một thành phố 9 triệu dân, trung tâm kinh tế của cả nước, ... một chính sách dấu ấn nào đó mang tính chiến lược chưa thấy có, ... hãy đợi đấy nha ! Sẽ có ... Quý khách vui lòng bấm số 0
Thanked by 4 Members:
|
|
#319
Gửi vào 21/02/2016 - 09:19
“Tôi sợ không có tiền chuộc xác vợ”
Nén nỗi đau đang giày xéo tâm can, anh Tùng ngậm ngùi: “Tôi biết việc xin bác sĩ để đưa vợ về lo hậu sự của mình là quá tàn nhẫn, nhưng cả gia đình đã hết cách rồi. Vợ tôi mới nằm viện có ít ngày mà chi phí đã tốn tới hơn 50 triệu đồng, toàn bộ khoản tiền ấy phải vay mượn mới có. Nếu tiếp tục điều trị, nợ viện phí bệnh viện sẽ tiếp tục tăng cao, khi cô ấy nhắm mắt xuôi tay làm sao tôi có tiền để chuộc xác.”
"Tôi biết đưa vợ về để chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi"
Thanked by 3 Members:
|
|
#320
Gửi vào 21/02/2016 - 11:28
Một Đinh La Thăng chịu nghe chửi
Một buổi tối, hơn 1.500 tin nhắn được gửi tới số điện thoại của ông Đinh La Thăng. Hay như ngay trong buổi sáng thứ 7 cuối tuần hôm qua: 600 tin nhắn!
.
.
Bên cuộc “trà chanh chém gió” cuối tuần, Bí thư Thành ủy TP-H.C.M Đinh La Thăng nói về dự định sắp tới của ông về một cuộc gặp gỡ đối thoại với giới doanh nhân thành phố.
Và một trong những chủ đề của cuộc đối thoại đó - nằm trong 2 chữ “lắng nghe”!
Nhớ năm 2012, khi việc thay đổi giờ học, giờ làm để giảm ùn tắc giao thông được đưa vào thực hiện, ông Thăng, khi đó là Bộ trưởng Bộ GTVT có lần tâm sự chuyện “tôi bị chửi suốt”.
Chửi trên báo! Chửi trên mạng xã hội! và thậm chí có người nhắn tin chửi cả vào ban đêm.
Hồi đó, poster nổi tiếng nhất trên mạng xã hội mà chính Bộ trưởng cũng nghe, cũng biết, và nói tới một cách bình thàn, là “Đã xuất hiện một loại đinh tặc mới là Đinh La Thăng”.
Sự chấp nhận, có lẽ là bởi ông Thăng đã xác định trước khi “ngồi ghế nóng”. Song cũng còn ở nghĩa ông nghe, và đồng cảm với những bức xúc. Chẳng hạn, chính Bộ trưởng cũng biết là “đổi giờ học, giờ làm cũng ảnh hưởng lắm chứ, người ta đang bình thường, con cái đang bình thường, bây giờ đổi đi cũng gây sự xáo trộn với gia đình họ thì mình cũng phải có sự thông cảm và chia sẻ với họ. Nhưng, mình phải thấy cái được là được số đông và trong số đông có cả cả họ nữa”.
Chịu nghe chửi, và chấp nhận bị chửi, có lẽ chính là cách thức để các quyết sách sau này phù hợp hơn, gần hơn với mong muốn của dân.
Tuần rồi, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM, có 2 việc ông Thăng đã cho thực hiện ngay: Một, là giao Thành phố tổ chức họp báo định kỳ. Và thứ 2, là công bố số điện thoại đường dây nóng để lắng nghe mọi phản ánh của người dân trực tiếp tới ông!
08.88247.247- số dây nóng mà có người đã vui tính phiên nghĩa ra rằng “vô cực cô lượng luôn mở 24h trên cả 7 ngày”!
Tức là một lần nữa, ông Thăng chấp nhận nghe nói thật, nghe bức xúc và không ngoại trừ cả việc... bị chửi!
Có một chi tiết n ... kinh hoàng là sau khi số điện thoại cá nhân của ông Đinh La Thăng được đưa lên mạng xã hội kèm chú giải “Nếu không gọi được có thể nhắn tin, tôi sẽ trả lời”, chỉ trong một buổi tối, điện thoại cá nhân của ông lập tức ... nghẽn mạng, treo máy khi có tới hơn 1.500 tin nhắn được gửi tới.
Hay như ngay trong buổi sáng thứ 7 cuối tuần hôm qua: 600 tin nhắn!
Lần này, Bí thư của chúng ta vẫn mỉm cười, vẫn lắng nghe và yêu cầu bộ phận đường dây nóng xử lý, dẫu hoàn toàn không có chuyện ông nói bà con cứ nhắn tin vào số điện thoại cá nhân!
Hình như lắng nghe dân, kể cả nghe chửi, mới đúng là cách để hiểu dân, để vì dân không chỉ trên giấy!
Thanked by 2 Members:
|
|
#321
Gửi vào 21/02/2016 - 11:55
Không chỉ là bút phê nhất trí chủ trương mua tàu cũ của Trung Quốc, mà việc chấp thuận giá cả của lô tàu cũng đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định bằng văn bản, đơn giá này thậm chí vẫn được tính bằng tiền Nhân dân Tệ (NDT) của “đối tác”chứ chưa quy đổi ra tiền Việt.
Giá các toa xe đã được Cục đường sắt Côn Minh báo tới Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ảnh minh họa)
Trong thông báo ngày 5/5/2015 về chúng loại và giá thành toa xe nhập của Trung Quốc, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi điện cho các công ty con là Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn; Công ty CP Vinalines logistic Việt Nam; Công ty CP Dịch vụ đường sắt Hải Phòng; Công ty CP Vận tải & Thương mại đường sắt (RATRACO).
Căn cứ vào biên bản hội đàm Hội nghị liên vận quốc tế đường sắt Việt Trung đã ký ngày 11/4/2015 tại Khai Viễn (Trung Quốc) giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cục đường sắt Côn Minh; căn cứ vào thư báo giá và chủng loại toa xe của Cục đường sắt Côn Minh, Tổng Công ty này thông báo tới các đơn vị nói trên nghiên cứu giá các loại toa xe cần mua. Tổng Công ty Đường sắt yêu cầu các công ty con nghiên cứu chủng loại và giá các loại to axe có nhu cầu cần mua và thông báo ngay cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam để Tổng Công ty thông báo cho Cục đường sắt Côn Minh. Cụ thể:
Giá giao toa xe tại Lào Cai với tình trạng chưa sửa chữa đối với chủng loại C31 là 89.326,54 NDT/xe, G30 là 72.223,85 NDT/xe; giá giao toa xe tại Lào Cai sau khi đã đại tu với loại C31 là 229.455,68 NDT, loại G30 là 201.378,45 NDT/xe; giá giao toa xe tại Lào Cai sau khi đã thay bánh xe, hộp trục với loại C31 là 171.102,77 NDT/xe, loại G30 là 154.00,07 NDT/xe.
Tính theo tỷ giá NDT bán ra của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào thời điểm tháng 5/2015 là 3.529 VND/1 NDT. Theo đó, giá giao toa xe được quy đổi ra tiền Việt cụ thể như sau: Giá giao toa xe tại Lào Cai với tình trạng chưa sửa chữa đối với chủng loại C31 là hơn 315 triệu đồng/xe, loại G30 là gần 255 triệu đồng/xe; giá giao toa xe tại Lào Cai sau khi đã đại tu với loại C31 là gần 810 triệu đồng/xe, loại G30 là hơn 710 triệu đồng/xe; giá giao toa xe tại Lào Cai sau khi đã thay bánh xe, hộp trục với loại C31 là gần 604 triệu đồng/xe và G30 là hơn 54 triệu đồng/xe.
Với chủ trương mua tàu cũ của Trung Quốc được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất với Cục đường sắt Côn Minh kèm theo các biên bản: Chủng loại toa xe mua là C31, số lượng 164 toa. Dù 164 toa tàu cũ của Trung Quốc chưa được nhập về Việt Nam, nhưng về cơ bản thì các công tác chuẩn bị được cho là gần như đã xong xuôi.
Cho đến thời điểm này, rất nhiều văn bản đã khẳng định vai trò và trách nhiệm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc mua tàu cũ của Trung Quốc, nhưng trả lời báo giới lãnh đạo Tổng Công ty này vẫn “khăng khăng”: “Tàu sử dụng 1 năm cũng không mua chứ đừng nói đã qua sử dụng 20 năm” (!?).
#322
Gửi vào 21/02/2016 - 12:23
=====
Tin khó tin: Đệ nhất lừa và Hà Hồ vồ kim cương
Leonardo Di Caprio vừa gửi thư xin lỗi khán giả vì đã lỡ thủ vai kẻ lừa đảo trứ danh Frank Abagnale trong bộ phim bom tấn “Hãy bắt tôi nếu có thể “. Anh ân hận bởi Frank Abagnale chỉ là muỗi mòng so với Lê Xuân Giang, thánh đa cấp thực hiện cú lừa thế kỷ ngót 1.900 tỷ đồng. Nhưng Tin khó tin còn nhiều câu chuyện khác hấp dẫn như: Hà Hồ vồ kim cương, hoàng tôn đi phụ hồ cùng bức tâm thư gửi Bí thư và đặc biệt là sử Việt mới được chép lại: Ngô Quyền đại thắng quân Nguyên!
Thanked by 1 Member:
|
|
#323
Gửi vào 21/02/2016 - 12:44
======
Nổ súng bắn người giữa trung tâm Sài Gòn
Công an Q.10, TP.H.C.M đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Hùng (tự Tý chuột, SN 1965, ngụ Q.10) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép quân dụng.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng
Thanked by 2 Members:
|
|
#324
Gửi vào 21/02/2016 - 14:09
=====
Vụ mua 164 toa tàu cũ Trung Quốc: Tổng Cty ĐSVN ‘đánh lừa’ dư luận?
Thanked by 1 Member:
|
|
#325
Gửi vào 21/02/2016 - 14:25
Sở LĐ-TB-XH TP.H.C.M tiếp tục duy trì 3 đường dây nóng, người dân phản ánh tình trạng người ăn xin có thể gọi đến số 08.38292491 (Phòng Bảo trợ xã hội) hoặc số 0903959929, 08.35553258.
Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về quản lý người ăn xin, ngày 20.2, Sở LĐ-TB-XH TP.H.C.M cho biết đã có báo cáo về tình trạng quản lý người ăn xin trên địa bàn TP.
Thanked by 1 Member:
|
|
#326
Gửi vào 21/02/2016 - 15:06
NgocHoaVT, on 21/02/2016 - 11:28, said:
Một Đinh La Thăng chịu nghe chửi
Một buổi tối, hơn 1.500 tin nhắn được gửi tới số điện thoại của ông Đinh La Thăng. Hay như ngay trong buổi sáng thứ 7 cuối tuần hôm qua: 600 tin nhắn!
.
.
Bên cuộc “trà chanh chém gió” cuối tuần, Bí thư Thành ủy TP-H.C.M Đinh La Thăng nói về dự định sắp tới của ông về một cuộc gặp gỡ đối thoại với giới doanh nhân thành phố.
Và một trong những chủ đề của cuộc đối thoại đó - nằm trong 2 chữ “lắng nghe”!
Nhớ năm 2012, khi việc thay đổi giờ học, giờ làm để giảm ùn tắc giao thông được đưa vào thực hiện, ông Thăng, khi đó là Bộ trưởng Bộ GTVT có lần tâm sự chuyện “tôi bị chửi suốt”.
Chửi trên báo! Chửi trên mạng xã hội! và thậm chí có người nhắn tin chửi cả vào ban đêm.
Hồi đó, poster nổi tiếng nhất trên mạng xã hội mà chính Bộ trưởng cũng nghe, cũng biết, và nói tới một cách bình thàn, là “Đã xuất hiện một loại đinh tặc mới là Đinh La Thăng”.
Sự chấp nhận, có lẽ là bởi ông Thăng đã xác định trước khi “ngồi ghế nóng”. Song cũng còn ở nghĩa ông nghe, và đồng cảm với những bức xúc. Chẳng hạn, chính Bộ trưởng cũng biết là “đổi giờ học, giờ làm cũng ảnh hưởng lắm chứ, người ta đang bình thường, con cái đang bình thường, bây giờ đổi đi cũng gây sự xáo trộn với gia đình họ thì mình cũng phải có sự thông cảm và chia sẻ với họ. Nhưng, mình phải thấy cái được là được số đông và trong số đông có cả cả họ nữa”.
Chịu nghe chửi, và chấp nhận bị chửi, có lẽ chính là cách thức để các quyết sách sau này phù hợp hơn, gần hơn với mong muốn của dân.
Tuần rồi, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM, có 2 việc ông Thăng đã cho thực hiện ngay: Một, là giao Thành phố tổ chức họp báo định kỳ. Và thứ 2, là công bố số điện thoại đường dây nóng để lắng nghe mọi phản ánh của người dân trực tiếp tới ông!
08.88247.247- số dây nóng mà có người đã vui tính phiên nghĩa ra rằng “vô cực cô lượng luôn mở 24h trên cả 7 ngày”!
Tức là một lần nữa, ông Thăng chấp nhận nghe nói thật, nghe bức xúc và không ngoại trừ cả việc... bị chửi!
Có một chi tiết n ... kinh hoàng là sau khi số điện thoại cá nhân của ông Đinh La Thăng được đưa lên mạng xã hội kèm chú giải “Nếu không gọi được có thể nhắn tin, tôi sẽ trả lời”, chỉ trong một buổi tối, điện thoại cá nhân của ông lập tức ... nghẽn mạng, treo máy khi có tới hơn 1.500 tin nhắn được gửi tới.
Hay như ngay trong buổi sáng thứ 7 cuối tuần hôm qua: 600 tin nhắn!
Lần này, Bí thư của chúng ta vẫn mỉm cười, vẫn lắng nghe và yêu cầu bộ phận đường dây nóng xử lý, dẫu hoàn toàn không có chuyện ông nói bà con cứ nhắn tin vào số điện thoại cá nhân!
Hình như lắng nghe dân, kể cả nghe chửi, mới đúng là cách để hiểu dân, để vì dân không chỉ trên giấy!
Thanked by 3 Members:
|
|
#327
Gửi vào 21/02/2016 - 15:27
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#329
Gửi vào 21/02/2016 - 19:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#330
Gửi vào 21/02/2016 - 20:09
=====
Nhân chuyện Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Nghĩ về câu “Thương dân, dân lập đền thờ”
Có câu thơ khuyết danh lưu truyền trong dân gian, “Thương dân, dân lập đền thờ/ Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương”. Nhìn những hành động thiết thực của Bí thư Thành ủy TP.H.C.M Đinh La Thăng, tôi thật sự xúc động và bật lên âm vọng của hai câu thơ ấy.
1. Vài năm trước, dịp công tác ở Hà Nội, tôi có ghé sang thăm một người anh. Người anh này đang là giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt. Trong căn phòng làm việc của anh, di ảnh của Bác Hồ được đặt nghiêm ngắn trên cao, khói hương ấm nồng, thơm ngát.
“Anh thờ ông Cụ ạ?”, tôi hỏi ngạc nhiên. “Với cả gia đình anh, ông Cụ là đức thánh”, anh trả lời.
Tôi đi qua nhiều nơi, ở miền Tây, miền Trung, miền Bắc hay Tây Nguyên, đều bắt gặp di ảnh của Bác trong những hộ gia đình. Họ thờ Bác một cách thành tâm, Bác như là người thân, là thành viên trong gia đình vậy.
.
Lúc sinh thời, Chủ tịch H.C.M căn dặn cán bộ đảng viên: “Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí - làm thế nào cho dân tin”
Ở xã Quảng Công, thuộc huyện Quảng Điền, Huế. Có ngôi đền thờ ông Phan Thế Thương, nguyên Giám đốc Sở Thủy Sản Thừa Thiên – Huế.
Tư liệu trích dẫn, “Năm 1985, tại địa phương này xảy ra một trận bão lớn, hàng ngàn người chết, hơn 300 người dân bị trôi ra biển không tìm thấy xác. Một hôm, có một ông cán bộ từ tỉnh về, xin ở cùng với bà con, bày cho bà con làm đầm nuôi tôm, khỏi sống trên các nốc (đò, vùng này bà con chủ yếu sống trên các con đò hành nghề đánh cá).
Và từ đấy, bà con đổi đời. Xã Quảng Công trở nên giàu có, rất phát triển. Bây giờ về đấy, nhà xây san sát, ngất nghểu, đường sá thênh thang như phố). Nhớ ơn ông, nhân dân nơi này đã lập điện thờ ông như Thành Hoàng, như ông Tổ của nghề nuôi trồng thủy sản.
2. Đền thờ cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nằm trong khu khuôn viên gia tộc ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), chưa bao giờ ngớt khói hương.
Cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh sinh thời được nhân dân cả nước ngưỡng mộ vì phong thái quyết liệt, gần dân, lắng nghe dân. Ngày ông mất, trên đường di quan, dân đã lập hương án đưa tiễn.
Vài tuần trước Tết Nguyên đán, trong dịp công tác tại Quảng Bình, tôi trang thủ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hôm ấy, Quảng Bình vừa qua đợt rét lạnh, nắng nóng vô cùng. Con đường kéo dài từ dưới chân dốc lên nơi yên nghỉ của Đại tướng không ngớt chân người. Ai cũng thành kính, ai cũng thật lòng thương nhớ Đại tướng.
Đứng mặc niệm trước mộ Đại tướng, tôi không nghĩ gì cả. Chỉ là cảm giác nuối tiếc vì một nguyên khí của quốc gia, một hiền tài của dân tộc đã không còn nữa. Mặc dù vẫn biết rằng, sinh lão bệnh tử đã là quy luật của muôn đời.
3. Có những lãnh đạo đời đời được nhân dân ca ngợi, như ông Kim Ngọc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, được mệnh danh là "cha đẻ của khoán hộ" mà người ta quen gọi là "khoán mười", "cha đẻ của Đổi mới trong nông nghiệp" ở Việt Nam.
Cố Bí thư tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tư Thoan, người đã truyền cảm hứng cho nhân dân vùng đất lửa, đưa Quảng Bình trở thành ngọn cờ đầu của miền Bắc trong những năm chiến tranh khốc liệt…
Nhân dân bao giờ cũng sòng phẳng, nhân dân bao giờ cũng ủng hộ nếu lãnh đạo biết lo cho dân, vì dân mà hành động.
.
.
Bí thư Thành ủy TP.H.C.M Đinh La Thăng mới đảm đương nhiệm vụ chưa đầy một tháng, nhưng cái cách biết đi bộ đến gần dân, biết nghiêng tai lắng nghe dân nói, biết quyết đoán trong xử lý của ông đã khiến nhân dân thành phố nói riêng, và cả nước nói chung tin tưởng, ủng hộ.
Sinh thời Bác Hồ đã dạy, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Bí thư Đinh La Thăng như một luồng gió mới, một sinh lực mới cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Lúc nào, tôi cũng kính mong ông nhiều sức khỏe, can trường, chân cứng đá mềm. Bởi trong bất cứ công cuộc đổi mới và phát triển nào, đều nhất định cần một người tiên phong
Và, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chính là người tiên phong ấy.
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lá cọ Nadi hành trình tìm bản thân (tiếng Hoa) |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Cuộc sống sau khi chết Raymond moody bản dịch tiếng việt |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() sách tử vi của trần đoàn nguyên gốc tiếng Hoa, đời Minh |
Tử Vi | Elohim |
|
![]() |
|
![]() hiện tôi đang có sách bát tự tiếng anh, ai cần thì nhắn tin![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]() |
|
![]() sách nguyên bản tiếng Hoa của Gia Cát Vũ Hầu, gồm chương 3 Dùng người |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() 28.5 Gb sách Đạo giáo cổ trung hoa bằng tiếng Anh |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












