←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

PMK's Photo PMK 30/12/2015

Lừa tình, lừa tình, quá là lừa tình. Đọc từng lời, từng chữ và nghĩ tu.hoa viết quá hay. Ai ngờ cuối cùng là (Đêm đầy sao)...
Sửa bởi PMK: 30/12/2015 - 23:56
Trích dẫn

ThaiDuong84's Photo ThaiDuong84 31/12/2015

@ : phòng chị có 1 bức starry starry night

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bức tranh vừa lãng mạng vừa dữ dội,tràn ngập cảm xúc của họa sĩ, nhưng hầu hết ai vào phòng chị đều nhìn ra cơn bão không à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bản em lấy trên mạng chắc do ai đó vẽ lại, thêm thắt chi tiết vào, chứ ko phải bản nguyên thủy của Van Gogh, màu VG sử dụng nhìn rất thực chứ không chói lóa. Chị muốn đi học vẽ tranh ghê gớm, mà không có thời gian !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 31/12/2015

@PMK : ^^ thấy hay nên share cho mng đọc .
@ThaiDuong84 : e vừa xem lại đúng là nhầm, bức gốc màu sắc dịu dàng hơn mà thấy thật khó hiểu, trên mạng nói tg thể hiện hình ảnh thiên hà, hay có thể là những dải năng lượng mắt thường không nhìn thấy, ngọn lửa đen u tối ở giữa cũng thật khó hiểu, bên cạnh là những ngôi nhà nhỏ bé nhưng gần gũi ấm áp.

vậy là sang năm mới rồi, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới mọi nhà. ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Búp Sen's Photo Búp Sen 31/12/2015

"Cuộc đời thì ngắn mà năm tháng dài rộng lại chẳng đợi chờ ai cả, dù bạn không muốn nhưng ngày hôm qua vẫn đi mất rồi. Hãy đứng ở ngày hôm nay, chào tạm biệt ngày hôm qua và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai!"

Trái tim luôn có khoảng trống chưa thể lấp đầy. Những nỗi buồn đã cũ, những nỗi nhớ miên man, những hình ảnh chợt bùng lên chợt tắt, đối diện với kỷ niệm cho đến khi thành thói quen vượt lên và hướng về phía trước. Những cảm xúc mới, niềm vui lạ, lại lao vào lận đận cho đến khi nhận ra phải tìm thấy chính mình.

Có phải là số phận không khi nhìn lại những gì đã xảy ra và đang đi tới ?

Tạm biệt tình yêu của tôi. Đến khi tìm được một tâm hồn đồng điệu, chẳng biết đến bao giờ, nhưng sẽ mạnh mẽ chấp nhận và khép lại những ưu tư.

Tạm biệt.
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 31/12/2015

Hôm nay "trở lại chốn cũ" thăm lại các bạn tôi xưa. Chúc tất cả một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng,với bao ước mơ của năm cũ chưa thành thì năm nay( 2016) sẽ toại nguyện!

Môi trường học thuật vốn không êm đềm như lý tưởng,nhưng vượt lên tất cả là sự cảm thông,chia sẻ và mong muốn cho nhau thêm tiến bộ!

Kính chúc BĐH và toàn thể hội viên TVLS,đặc biệt là các bạn tại nơi này,bước sang năm mới

AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

TVT.
Sửa bởi Vongkiep: 31/12/2015 - 17:21
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 31/12/2015

Happy new year!!!!!!!!!!!
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 31/12/2015

@bupsen : nhiều khi tâm sự rất nhiều thứ không nói được hết, có khi chính bản thân mình cũng không hiểu rõ mình đang đúng hay sai, có khi đi 1 chặng đường dài mới thấy mình lầm lỡ, dẫu sao tuhoa chúc bupsen nhiều niềm vui. ^^
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 31/12/2015

happy new year 2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 31/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 31/12/2015 - 17:18, said:

Hôm nay "trở lại chốn cũ" thăm lại các bạn tôi xưa. Chúc tất cả một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng,với bao ước mơ của năm cũ chưa thành thì năm nay( 2016) sẽ toại nguyện!

Môi trường học thuật vốn không êm đềm như lý tưởng,nhưng vượt lên tất cả là sự cảm thông,chia sẻ và mong muốn cho nhau thêm tiến bộ!

Kính chúc BĐH và toàn thể hội viên TVLS,đặc biệt là các bạn tại nơi này,bước sang năm mới

AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

TVT.
Chúc năm mới các bạn, cả bạn Vongkiep nhé, hãy xí xóa cho tôi đã mạo phạm bạn ở một đoạn nào đó trong dòng chảy thời gian, chúng ta luôn là "một" trong hình thể loài người và "một" tâm linh hướng thượng phải không !
Chân thành !
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 01/01/2016

kì thực tiền dễ dàng đánh nát nhiều thứ tình cảm tốt đẹp, cũng dễ làm tổn thương người khác.. có khi việc chúng ta làm nhiều nhất trong đời là khâu lại những vết thương trong tâm hồn.
Sửa bởi tu.hoa: 01/01/2016 - 00:34
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 01/01/2016

Chú chúc tu.hoa và các anh chị em ở trang này một năm mới luôn có nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

Chúc BĐH và toàn thể hội viên TVLS sang năm mới 2016 :

" VẠN SỰ NHƯ Ý, HỶ KHÍ LÂM MÔN "
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 01/01/2016

Phong Kiều dạ bạc

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Dịch nghĩa

Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời.
Hàng phong bên sông, ngọn đèn thuyền chài ở trước người đang ngủ buồn.
Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San,
Tiếng chuông lúc nửa đêm vẳng đến thuyền khách.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



khổ đau có thể làm người ta tốt hơn 1 chút
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 02/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 01/01/2016 - 10:55, said:

Phong Kiều dạ bạc

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Dịch nghĩa

Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời.
Hàng phong bên sông, ngọn đèn thuyền chài ở trước người đang ngủ buồn.
Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San,
Tiếng chuông lúc nửa đêm vẳng đến thuyền khách.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



khổ đau có thể làm người ta tốt hơn 1 chút

Avatar của bạn nhìn rất yêu.

Khổ đau có thể làm người ta tốt hơn 1 chút thật sao?
Trích dẫn

ThaiDuong84's Photo ThaiDuong84 02/01/2016

Mình có đứa cháu gái là Thất Sát. Thiệt là mệt mỏi với nàng . Dì mà quay đi 1 cái, là nó quậy tanh bành. Màu nước mình mua về chưa xài gì, nó lôi ra nghịch, hết nửa hủ. Quậy xong, vừa sợ dì la, vừa làm biếng, phi tang luôn khăn giấy lau màu xuống toilet. Báo hại giờ bị nghẹt đường ống luôn. Sơn móng tay của dì thì đem ra sơn, xong xài hết nửa chai aceton to để lau chùi dù dì nói rã bọt mép là hóa chất độc hại. Mượn điện thoại dì, tự ý mở 3G coi phim kiểu gì mà 5 phút hết 200 ngàn! Tính tình thì cẩu thả, bừa bãi, tùy tiện. Ăn uống thì hay bỏ mứa, toàn con chị phải ăn đồ thừa của nó. Ăn xong thì vương ****, tô chén thì cơm nham nhở. La nó thì nó hay nói lại, hỗn. Đi tô tượng , thì quậy màu người ta, pha bậy bạ màu này vào màu kia, kiểu như tui đã trả tiền rồi, giờ tui muốn làm gì thì làm. Hôm nọ, mình đã sửa lưng nó ngay tại chỗ, bảo con làm vậy là sau này quả báo nha con, con hành chú phục vụ dọn dẹp cho con , rồi sau này con đi làm, con sẽ bị chủ hành con y như vậy, chưa kể phí phạm là tổn phước. Nghe thì sợ lúc đó, nhưng chắc tai này qua tai kia.

Giờ đau đầu với nó, vì dịu dàng ngọt nhạt như mình thì nó lờn mặt , mà hùng hổ hung dữ như mẹ nó thì nó càng bướng! Mới cấp 1, thì ráng để uốn nắn. Sợ lớn lên mà như vầy là báo đời ba mẹ nó, rồi tự nó chuốc khổ luôn! Mình không tán thành chuyện đánh con, nhưng giờ mới hiểu có những trường hợp phải kỉ luật bằng roi như biện pháp cuối cùng. Haizzzz, có ai hiến kế cho case này phụ mình hok nè ~.~
Sửa bởi ThaiDuong84: 02/01/2016 - 21:13
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 03/01/2016

@PMK : lâu lâu cũng thích cái gì đáng yêu chút ^^
@ThaiDuong84 : tự dưng nó vậy à chị, từ trước tới giờ có được cha mẹ chiều hư không? theo ý em tạm thời cứ thuận theo nó, đừng la mắng hay giải thích gì nhiều, nói về nhân quả thì có bức tranh về nhân quả địa ngục cho nó coi và giải thích nhẹ nhàng. hình vẽ mới dễ minh hoạ. nó sẽ thường cho rằng hành động của nó là hợp lí, mình càng nói ngược lại càng làm nó phản ứng.
Trích dẫn