Một mình
Vongkiep
09/11/2015
NhuCuongTran, on 09/11/2015 - 05:14, said:
Topic trôi nhanh quá hihi. Giờ mới vào reply cho bác Vongkiep được.
Có người ngủ giờ đó mới dậy đó bác ơi Mà hiểu theo nghĩa "mỗi người có những phương trời của riêng mình" cũng được á bác
Bác Vongkiep nhiều lúc nói chuyện hơi khó hiểu, thiệt tình NC nhiều lúc đọc bài của bác ko hiểu bác nói gì hihi.
Có người ngủ giờ đó mới dậy đó bác ơi Mà hiểu theo nghĩa "mỗi người có những phương trời của riêng mình" cũng được á bác
Bác Vongkiep nhiều lúc nói chuyện hơi khó hiểu, thiệt tình NC nhiều lúc đọc bài của bác ko hiểu bác nói gì hihi.
Tuy là giải trí,tán gẫu,nhưng vẫn là diễn đàn của những người yêu thích huyền học nên mình hay cài vào trong câu chuyện những chìa khoá để mở cánh cửa diệu huyền.
Nếu không,thà đọc sách và làm nhiều việc khác có ích hơn.
Tôi luôn mong một ngày không phải là 24h mà là 48h,... Vội vàng như chẳng kịp...
phuctinh
09/11/2015
tu.hoa, on 08/11/2015 - 22:58, said:
@phuctinh : em có làm như bài mẹo của chị rồi, chẳng biết sao em lại nghĩ thế và làm nữa. 1 phần cv, 1 phần chuyện khác chị ạ. đúng là buồn cũng ko giải quyết dc, chỉ có tự mình bước tiếp thôi. e học qtkd, đang tính chuyển sang kt mà e thấy ngành này ko hợp mình nên cũng lo, ko có kih nghiệm mà cũng ko có ng hướng dẫn, rủi ro cũng cao.
Chị thấy e kêu nhìu quá nên hum qua có tìm cái lá số của em mà ngắm nghía. Chị cũng từng qua giai đoạn chán nản khi mà công việc và chuyện tình cảm không thuận lợi, hiểu được cái cảm giác cv nó bế tắc mà cuộc sống đôi khi khó tìm được lối thoát là thế nào.
Nhưng mà có một điều quan trọng nhất là mình phải tự vượt qua, không ai có thể giúp được em cả. Vậy hãy tự bản thân mình nỗ lực thay đổi cái đã. Đừng cố thay đổi người khác làm gì, ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Người khác nhìn e lúc nào cũng ủ dột, thiếu sinh khí thì lấy đâu ra cái thiện cảm ban đầu? Suy nghĩ tích cực hơn, thay đổi vài bộ trang phục, trang điểm gì gì đó cũng được để che đi khuyết điểm trên khuôn mặt nếu có. Thời buổi này đẹp là một lợi thế (không phải là hở hang nhé)!
Học qtkd thì cũng có thể làm kế toán được, tuy nhiên nếu chưa có kinh nghiệm thì thời buổi này tìm việc quả ko đơn giản. Nếu như em chuyển đổi như thế bước đầu tiên khi em tìm được việc thì người ta cũng chỉ cho em làm kế toán viên là cùng, ai cũng sợ sai thì làm sao mà làm được việc.
Giả như em chuyển sang làm kế toán thật thì em nên tham gia mấy cái diễn đàn về kế toán như . Ở đó có vô số kiến thức chuyên ngành hay để học. Với kế toán viên thì người ta hay giao việc làm phiếu thu chi, đi ngân hàng, nhận hóa đơn (biết cách làm thế nào phân biệt được hóa đơn hợp lệ chưa?) .... (ah cái này chắc MOA có nhiều kinh nghiệm, ko đùa với dân chính gốc được ) . Đó là yếu tố về chuyên môn.
Thế còn yếu tố con người nữa. Đứng trên góc độ một nhà tuyển dụng thì thế nào:
- Khi nhận CV từ các ứng viên: trước hết xem chuyên môn kinh nghiệm có phù hợp không, cái ảnh ứng viên dán trên đó cũng sẽ bước đầu để lại thiện cảm hay ko đấy, chưa kể người ta còn xem tuổi có hợp với họ ko (má ơi, cái này là sự thực đó)
- Khi phỏng vấn: trong trăm ngàn HS thì người ta chỉ chọn số ít để phỏng vấn thôi. Chả ai mún nhận một nhân viên mà suốt ngày mơ mộng, ko tập trung, mặt mũi ỉu xìu cả.
- Đi làm: trong khi làm việc mà mặt mày nhăn nheo, lại bảo là ko mún nói chuyện hay giao lưu với mọi người thì thật là tự mình đã đưa mình vào một thế giới riêng mất rồi. Không thể ko hòa đồng trong tập thể được. Nói thật là chị ko thích môi trường kế toán cho lắm, nó khiến con người ta chi li tỷ mẩn, sự bon chen cũng lắm.
Mọi người ở đây cùng lắm cũng chỉ là viết vài bài, động viên em vài câu chứ chẳng thể giúp em thay đổi được cái gì cả. Ngày mới tốt lành và cố gắng từ bản thân mình trước nhé!
phuctinh
09/11/2015
ekuyeuemnha
09/11/2015
Heavenwards, on 08/11/2015 - 23:54, said:
@ : chị giống Moa, ngủ đến 12h, 1h trưa mới dậy. T7, CN là ngủ vậy đó, và khỏi ai kêu dậy được lun, khóa cửa phòng, với lại kêu hoài không được sau này không kêu nữa, hì hì.
Chúc bác Vongkiep, Tuhoa, Moa, chi NhuCuongTran, chi Phuctinh, anh DuongTung ngủ ngon, mơ đẹp.
Chúc bác Vongkiep, Tuhoa, Moa, chi NhuCuongTran, chi Phuctinh, anh DuongTung ngủ ngon, mơ đẹp.
chào buổi sáng , giờ em mới dậy =)))
em thì phải có người gọi dậy
Tok, on 09/11/2015 - 08:39, said:
E cũng thấy chán lắm ad
Chị phuc tinh an ủi e với
Chị phuc tinh an ủi e với
chị đi tiêu tiền đi là hết chán ngay
phuctinh
09/11/2015
ekuyeuemnha
09/11/2015
Heavenwards
09/11/2015
@ : Hello ngày mới.
chà chà, phải có người gọi dậy thì hơi căng ah
@phuctinh : em có tam thai ở phúc, bát tọa ở di thì sao chị? Mà em thấy em ra ngoài đường cũng làm biếng .
chà chà, phải có người gọi dậy thì hơi căng ah
@phuctinh : em có tam thai ở phúc, bát tọa ở di thì sao chị? Mà em thấy em ra ngoài đường cũng làm biếng .
phuctinh
09/11/2015
MOA, on 09/11/2015 - 11:37, said:
đại hạn trc của em ko ngủ đc đóa c
đại hạn này em ngủ ngon lắm
đại hạn này em ngủ ngon lắm
Đại hạn trước trăn trở chàng nào mà ko ngủ được? Chị trước cũng ngủ vô địch lun, đến nỗi bố chị còn bảo cho mày đi ngủ thi có khi là giành giải nhất lun đó . Thời gian gần đây thì ngủ ít hơn, nhưng mà nói chung là ăn ngủ được. Nhưng mà nghiệm ra Mệnh Thân mà Tam Thai Bát Tọa hay giáp thôi thì đúng là cái thân nó ì ạch thật (chả bít nói số mìn thế là sướng hay khổ nữa )
ekuyeuemnha
09/11/2015
phuctinh, on 09/11/2015 - 11:47, said:
Đại hạn trước trăn trở chàng nào mà ko ngủ được? Chị trước cũng ngủ vô địch lun, đến nỗi bố chị còn bảo cho mày đi ngủ thi có khi là giành giải nhất lun đó . Thời gian gần đây thì ngủ ít hơn, nhưng mà nói chung là ăn ngủ được. Nhưng mà nghiệm ra Mệnh Thân mà Tam Thai Bát Tọa hay giáp thôi thì đúng là cái thân nó ì ạch thật (chả bít nói số mìn thế là sướng hay khổ nữa )
ì ạch mà , em cũng đủng đỉnh lắm , hạn trc nó khó ngủ lắm , thức trắng đêm cũng đc , có đợt cả tháng ko ngủ , muốn ngủ thì uống thuốc
Heavenwards, on 09/11/2015 - 11:44, said:
ngày mới vui vẻ nha , ko căng vì quá căng
ekuyeuemnha
09/11/2015
thế mới nói ăn nhiều thời hết miếng ngon , nói lắm thời hết lời khôn hóa dồ
cá ko ăn câu chê rằng cá dại
cá mắc câu lại nói tại tham ăn
ăn có nhai nhưng nói ko có nghĩ -- > ta mặc kệ
Sửa bởi MOA: 09/11/2015 - 12:36
cá ko ăn câu chê rằng cá dại
cá mắc câu lại nói tại tham ăn
ăn có nhai nhưng nói ko có nghĩ -- > ta mặc kệ
Sửa bởi MOA: 09/11/2015 - 12:36
menglan
09/11/2015
Heavenwards
09/11/2015
menglan
09/11/2015
bận rộn vậy mới nhiều niềm vui ^^
Vongkiep
09/11/2015
MOA, on 09/11/2015 - 12:28, said:
thế mới nói ăn nhiều thời hết miếng ngon , nói lắm thời hết lời khôn hóa dồ
cá ko ăn câu chê rằng cá dại
cá mắc câu lại nói tại tham ăn
ăn có nhai nhưng nói ko có nghĩ -- > ta mặc kệ
cá ko ăn câu chê rằng cá dại
cá mắc câu lại nói tại tham ăn
ăn có nhai nhưng nói ko có nghĩ -- > ta mặc kệ
Tính tôi cũng quái gở,lúc nhỏ hay lân la những bậc Cựu Nho sót lại của chế độ cũ để học mót vài chiêu cái gọi là "thâm nho "!
Có lần tôi hỏi :" Bác ơi,người khôn nói ít nghe nhiều thì mình cứ câm như thóc để hóng chuyện phải không ạ ?"
Ông đáp : " không đúng hẳn,nếu mình không nói thì ai nói chuyện với mình . Không bỏ vốn làm sao có lãi ".
Rồi tôi hỏi thế nào là chữ " PHÚC " chữ "ĐỨC " vv và vv... Từ đó lân la mượn sách về đọc,chỗ nào không hiểu lại đến xin tư vấn ...
Bây giờ thì đã hiểu tại sao Khổng Tử nói :
"Người ta không thể làm bạn với cầm thú "!
Bậc Thánh nhân như vậy mà còn bị đập miếu thờ ở Sơn Đông thì ta " chẳng có gì để mất cả "!
Một khi nước trong thì giặt mũ,nước đục thì rủa chân,đơn giản thế thôi !
Chọn lối sống bầy đàn là đa số,tuy có hôi hám phải chịu nhưng ấm áp hơn !
Làm người khó,khó làm người- đúng lắm vậy !


