Một mình
menglan
08/11/2015
@Vongkiep : không có bị ai đánh bác ạ, tự mơ thấy răng của mình khó chịu và mình tự làm cho nó rụng bớt. thỉnh thoảng cũng mơ thấy nạn tai nhưng có người bị thay mình.
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 14:16
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 14:16
Vongkiep
08/11/2015
Ngủ mơ hay "giấc mơ " chính là biểu hiện của những gì còn sót lại trong ngày,trong đời sống bên ngoài vào những lúc thức .
Thường thì ai cũng "ngủ mơ " nếu tỉnh dậy sau cơn mơ 15f thì ta sẽ nhớ được toàn bộ,nếu quá thời gian đó mới tỉnh ngủ thì ta chỉ nhớ được rất ít và lộn xộn .
Trong mơ,dù ta gặp Ác Mộng thì cũng chỉ mình ta tìm cách thoát nạn . Bố mẹ,người thân dù có thấy ta la hét cũng không sao "nhảy vào giấc mơ " để cứu ta được .
Căn cứ vào đây mà nhà Phật mới thuyết pháp Nhân Quả ,ai làm nấy chịu,bố mẹ cũng không gánh được cho ta .
Như thế,học thuyết Nhân Quả có đáng tin được bao nhiêu phần trăm ?
Nếu ta sống trong tâm niệm lành thì khi ngủ rất hiếm có Ác Mộng .
Những người " Thiên Tâm "rộng mở như sao THIÊN KHÔNG ,nếu có điềm may rủi,thường hay được " CAO XANH " báo trước cũng không có gì là lạ !
Chúc bạn hết " Mộng Mơ "!
menglan
08/11/2015
@Vongkiep : thanks bác.. cháu mơ thấy gì thì nhớ gần hết, đến bây giờ còn nhớ. có lẽ vì nó quá u tối và mệt mỏi nên rất nhớ, xoay quanh sự u ám và bế tắc ko giải quyết dc vấn đề. và việc mộng mơ này tựa như ăn cơm ngày 3 bữa đó bác.
ngày bận rộn vui vẻ cho moa, heaven, chị nhucuongtran, chị thaiduong84, chị phuctinh, bác vongkiep, a duongtung........
chúc mình vượt qua lo lắng sợ hãi trước mắt. ^^
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 15:50
ngày bận rộn vui vẻ cho moa, heaven, chị nhucuongtran, chị thaiduong84, chị phuctinh, bác vongkiep, a duongtung........
chúc mình vượt qua lo lắng sợ hãi trước mắt. ^^
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 15:50
menglan
08/11/2015
hôm nay buồn , thất vọng vì những thứ vì không biết mà hỏng, hỏng rồi cố sức sửa nhưng nó vẫn cứ hỏng, đơn giản vì nó có ý nghĩa với mình.
phuctinh
08/11/2015
tu.hoa, on 08/11/2015 - 19:07, said:
hôm nay buồn , thất vọng vì những thứ vì không biết mà hỏng, hỏng rồi cố sức sửa nhưng nó vẫn cứ hỏng, đơn giản vì nó có ý nghĩa với mình.
Em gọi tên thế này làm chị ko lên tiếng ko được. Mơ thấy rụng răng lợi là điềm xấu, ngủ dậy thì rắc gạo và muối quanh nhà nhé (mẹo thui chị chả bít được ko). Anh cùng cty chị mơ rụng răng xong thì hum sau bị trộm vô khuôn mất đồ. Hum nay sao mà bùn hả cô bé?
Heavenwards
08/11/2015
@ : mình nằm mơ thấy rụng răng hoài, có khi bị cả hàm, rụng từng từng cái vậy ah, cho đến hết 1 hàm, nhưng cũng không có gì xảy ra hết. Lúc đầu thấy cũng sợ, nhưng nằm mơ thấy hoài, mà mọi thứ cũng vậy nên riết cảm thấy bình thường luôn. Mình cũng lại hay mơ thấy như đang chạy xe, hay đang đi bộ thì vấp trúng cái gì hay bị hụt chân rồi giựt mình tỉnh giấc. Có 2 giấc mơ này cứ xảy tới xảy lui hoài, chắc là do thần kinh yếu chứ không có gì đâu Tuhoa. Có khi Tuhoa suy nghĩ nhiều vào ban ngày nên đêm hay nằm mơ thấy.
Buổi tối cuối tuần mát mẽ nhen!
Buổi tối cuối tuần mát mẽ nhen!
ekuyeuemnha
08/11/2015
nên lạc quan
chỉ vậy thôi
hnay gặp cô ca sỹ PA , lâu lắm mới thấy lộ diện
chỉ vậy thôi
hnay gặp cô ca sỹ PA , lâu lắm mới thấy lộ diện
phuctinh
08/11/2015
menglan
08/11/2015
@phuctinh : em có làm như bài mẹo của chị rồi, chẳng biết sao em lại nghĩ thế và làm nữa. 1 phần cv, 1 phần chuyện khác chị ạ. đúng là buồn cũng ko giải quyết dc, chỉ có tự mình bước tiếp thôi. e học qtkd, đang tính chuyển sang kt mà e thấy ngành này ko hợp mình nên cũng lo, ko có kih nghiệm mà cũng ko có ng hướng dẫn, rủi ro cũng cao.
@heaven : ừ thần kinh mình yếu, mơ vầy hoài cũng quen rồi ^^
@ : có bi quan quá đâu, thấy mệt mỏi vì thấy riết thôi, cũng ko thấy sợ gì cả. mấy người tham gia giải sao mai, thevoice,.idol.. nổi lên lúc có chương trình sau đấy chẳng thấy gì nữa.
không vay không nợ, không mượn không đòi, không vui không buồn. không thêm không bớt, không tăng không giảm
ngủ ngon cho mọi người......xin lỗi vì hôm nay đã để tâm trạng ảnh hưởng đến kk chung.
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 23:25
@heaven : ừ thần kinh mình yếu, mơ vầy hoài cũng quen rồi ^^
@ : có bi quan quá đâu, thấy mệt mỏi vì thấy riết thôi, cũng ko thấy sợ gì cả. mấy người tham gia giải sao mai, thevoice,.idol.. nổi lên lúc có chương trình sau đấy chẳng thấy gì nữa.
không vay không nợ, không mượn không đòi, không vui không buồn. không thêm không bớt, không tăng không giảm
ngủ ngon cho mọi người......xin lỗi vì hôm nay đã để tâm trạng ảnh hưởng đến kk chung.
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 23:25
ekuyeuemnha
08/11/2015
menglan
08/11/2015
Heavenwards
08/11/2015
@ : chị giống Moa, ngủ đến 12h, 1h trưa mới dậy. T7, CN là ngủ vậy đó, và khỏi ai kêu dậy được lun, khóa cửa phòng, với lại kêu hoài không được sau này không kêu nữa, hì hì.
@ : mình cũng thần kinh yếu nè, nên hiểu. Mấy nay phải suy nghĩ nhiều nên càng đau đầu nhiều.
Chúc bác Vongkiep, Tuhoa, Moa, chi NhuCuongTran, chi Phuctinh, anh DuongTung ngủ ngon, mơ đẹp.
Sửa bởi Heavenwards: 08/11/2015 - 23:56
@ : mình cũng thần kinh yếu nè, nên hiểu. Mấy nay phải suy nghĩ nhiều nên càng đau đầu nhiều.
Chúc bác Vongkiep, Tuhoa, Moa, chi NhuCuongTran, chi Phuctinh, anh DuongTung ngủ ngon, mơ đẹp.
Sửa bởi Heavenwards: 08/11/2015 - 23:56
NhuCuongTran
09/11/2015
Topic trôi nhanh quá hihi. Giờ mới vào reply cho bác Vongkiep được.
Có người ngủ giờ đó mới dậy đó bác ơi Mà hiểu theo nghĩa "mỗi người có những phương trời của riêng mình" cũng được á bác
Bác Vongkiep nhiều lúc nói chuyện hơi khó hiểu, thiệt tình NC nhiều lúc đọc bài của bác ko hiểu bác nói gì hihi.
Có người ngủ giờ đó mới dậy đó bác ơi Mà hiểu theo nghĩa "mỗi người có những phương trời của riêng mình" cũng được á bác
Bác Vongkiep nhiều lúc nói chuyện hơi khó hiểu, thiệt tình NC nhiều lúc đọc bài của bác ko hiểu bác nói gì hihi.
Vongkiep, on 08/11/2015 - 13:35, said:
Trời ơi,ở VN lúc này đã gần qua giờ Ngọ mà mới là "bình minh của phương trời xứ lạ "sao ?
Rõ ràng ,thời gian là không thật có,chỉ là ảo ảnh hư phù hoàn toàn thuộc vấn đề " NHÂN TẠO "!
Rõ ràng ,thời gian là không thật có,chỉ là ảo ảnh hư phù hoàn toàn thuộc vấn đề " NHÂN TẠO "!