←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

menglan's Photo menglan 05/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 05/11/2015 - 22:51, said:

@ : Tuhoa đang nói mình hả? mình thì hiểu câu trên ý là những người lạnh lẽo với mình giờ phải nhìn lại mình, vì mình khá hơn xưa, có khi nhờ vã được gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hiểu vầy đúng không cà?
ủa đâu có ? ý cuối tại sao mình không can thiệp vào chuyện của người khác đã ntin cho heaven rùi nhỉ. Tinh thần vui vẻ đó là bí mật của..... ^^
Mình nghĩ vậy nên cũng chẳng phán xét người nào nghĩ lợi cho bản thân đâu, mình nghĩ là không sai chỉ cần không vì bản thân hại ai thì chẳng có vđề gì cả.
Sửa bởi tu.hoa: 05/11/2015 - 22:57
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 05/11/2015

ý nghĩ thiệt giống tôi , ko cần hơn = là đc rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bố an phận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 05/11/2015 - 22:43, said:

buồn hay không thì thực tế vẫn thế mà. Không buồn vui vẻ nhiều khi mọi thứ lại tốt hơn nhiều.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


câu trên hiểu thì là ai bỏ công sức thì người đó hưởng, bản thân không can thiệp vào chuyện của người khác bởi vì đó không phải việc của mình.
mọi người đều đi theo cái hướng đó, tự mình lo cho mình và phấn đấu.....sau cùng mới là tích đức, bỏ ra bao nhiêu cuối cùng lại về mình , nhận bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. không nhiều hơn không ít, không tăng không giảm.
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 05/11/2015

ý ý, vậy là mình hiểu nhầm rồi, sơri Tuhoa nhoa, hihi. Tại mình hỏi Moa, rồi Tuhoa nói zậy làm mình tưởng đang nói mình, Tại hạ thiệt có lỗi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Để chuộc lỗi tự phạt 1 ly cuối ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 05/11/2015

ý câu đó là hiện giờ anh em mẹ có thể ko coi mình ra gì
nhưng sau này qua 36 đó , mẹ và anh em nhìn mình với con mắt khác đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 05/11/2015 - 23:03, said:

ý ý, vậy là mình hiểu nhầm rồi, sơri Tuhoa nhoa, hihi. Tại mình hỏi Moa, rồi Tuhoa nói zậy làm mình tưởng đang nói mình, Tại hạ thiệt có lỗi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Để chuộc lỗi tự phạt 1 ly cuối ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi MOA: 05/11/2015 - 23:07
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 05/11/2015

ngày xưa......từng thích bài này lắm luôn, tặng heaven and moa


chuyện anh chị em lục thân, cho dù mói quan hệ của mình hiện tại với họ có tốt đẹp hay không tốt thì họ với mình cũng là những cuộc đời khác nhau. không thể dính chấp mãi được.
đừng phạt mình uống rượu nha heaven. ^^

G9
Sửa bởi tu.hoa: 05/11/2015 - 23:14
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 05/11/2015

G9 nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 05/11/2015 - 23:22
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 05/11/2015

@ : đời là vậy đó. Giống như hồi đó chị của chị nghèo, mẹ chị xem thường, khi dễ lắm Còn bây giờ thì mọi thứ đều khác, ngược lại bây giờ pà ấy sốc sĩa mẹ chị lắm, nhưng làm con như vậy cũng không nên. Làm người thiệt khó, làm sao để dễ giữ được bản chất tốt cho dù cs có ntn thiệt không dễ.

@ : mình cũng từng thích bài này lắm luôn :x. Không uống rựu vậy uống bẻer nhen.

Tuhoa, Moa nghỉu ngon, mơ đẹp nhen.
Trích dẫn

NhaNong's Photo NhaNong 05/11/2015

Kim thử kinh

Lịch sử Kim thử kinh

Năm Ất Sửu triều Đinh (965) có viên quan đi sứ Trung Quốc mang về kinh này.

Nhưng suốt thời gian truyền thụ, mới cũng chỉ có 8 chữ nghĩa uyên thâm. Người đời khó thông hiểu được thấu đáo. Đến chiều Lê, các bậc tiên nho tập nghiệm chú giải để lưu truyền hậu thế mãi mãi về sau.

Giả sử có phần nào chưa đúng với thực tế bản thân đương sự chăng ?

Đó là do đức của người đó tác động vào đời sống của họ, Bởi vì “Đức này không thắng số”.

Chứ đừng vội vàng qui lỗi cho kinh này.

Muôn vàn sách khác cũng không nghiệm bằng sách này vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 06/11/2015

Và Chúa phán rằng:
Các ngươi thờ phượng gì thì các ngươi sẽ thành thứ đó
Các ngươi không thờ sự giải thoát và tế độ chúng sinh bao trùm tam giới của Phật
Các ngươi không tin quyền năng cai trị trên muôn loài và sức mạnh của Chúa toàn năng
Các ngươi thờ con bò.. con chuột... gốc cây.... thai nhi chết... ma vong. Các ngươi sẽ sống trong sự tăm tối và đau khổ hèn hạ
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 06/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 05/11/2015 - 23:10, said:

ngày xưa......từng thích bài này lắm luôn, tặng heaven and moa


chuyện anh chị em lục thân, cho dù mói quan hệ của mình hiện tại với họ có tốt đẹp hay không tốt thì họ với mình cũng là những cuộc đời khác nhau. không thể dính chấp mãi được.
đừng phạt mình uống rượu nha heaven. ^^

G9

@ ơi là tu.hoa !

Ở giữa đời thường mà nói thế này thì dễ được tặng "bánh tát " lắm !

Anh em như tay chân,vợ chồng như áo mặc,áo có thể vứt đi mua cái khác,tay chân mất thì không mọc lại được đâu ...
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 06/11/2015

chào buổi sáng , ngày mới vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 06/11/2015


NẾU LẠI PHẢI TIỄN EM VÀO QUÁ KHỨ

Tác giả : Hồng Thanh Quang

Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ,
Hoa lan tiêu có bớt lưả đêm hè?
Ta ngửa mặt ngắm những vì sao cũ
Gặp nỗi buồn mới hết nghĩ mình mê.

Tưởng vẫn đó bàn tay gượng nhẹ
Nâng câu thơ về với mối duyên đầu.
Ta không hứa nhưng ta đã ngỡ
Yêu lần này là vĩnh viễn cùng nhau.

Những mơ ước ấm áp như tấm áo
Chẳng bao giờ em đan nữa cho ta,
Ta sẽ khoác lên những ngày đơn chiếc
Khi em gần, cả lúc em xa...

Nếu lại phải tiễn em vào quá khứ
Ai thương ta khi ta chẳng thương mình?
Những trang sách chỉ còn tuyền câu chữ
Giữa người dưng, ánh mắt vô tình...

Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 06/11/2015

Em ơi
Anh biết là em nghe được
Anh về làm cho em Hữu Công Linh Miu roài
Chuyên dịch phim...
Em ko thích anh đi bói toán. Thích anh làm cố định thì anh nghe em rồi đấy
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 06/11/2015

@Vongkiep : thanks lời khuyên của bác, quả ko nên nói khơi bên ngoài. kể cả bản thân cũng là tự nói với mình. không phải ai cũng thấy đúng với mình .

bản thân ít va vấp nên mọi thứ chỉ nằm trong 1 phạm vi nhỏ.
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 06/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 06/11/2015 - 20:40, said:

@Vongkiep : thanks lời khuyên của bác, quả ko nên nói khơi bên ngoài. kể cả bản thân cũng là tự nói với mình. không phải ai cũng thấy đúng với mình .

bản thân ít va vấp nên mọi thứ chỉ nằm trong 1 phạm vi nhỏ.

Hề hề,tôi lợi dụng sự nhu mì của bạn ( vì dẫu có đùa cũng không bật như đỉa phải vôi ) nên mới nói thế .

Ai cũng có thể nghĩ rất tốt,nói hay như đài,nhưng đối diện với sự việc cụ thể thì phải tuỳ cơ ứng biến,không thể cố chấp được !

Cám ơn bạn,tôi đã không nhìn lầm người !
Trích dẫn