

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
#526
Gửi vào 03/11/2015 - 23:02
hồi nhỏ em nghiện kẹo dẻo kẹo gôm
giờ em vẫn nghiện chip chip
kẹo ăn ngon mà , nhờ nó mà sâu ăn hết cả bộ nhá của em ( hồi nhỏ )
giờ em vẫn nghiện chip chip
kẹo ăn ngon mà , nhờ nó mà sâu ăn hết cả bộ nhá của em ( hồi nhỏ )
Thanked by 1 Member:
|
|
#527
Gửi vào 04/11/2015 - 07:46
ngày mới sweet cho mọi người
cái thời xưa xưa ấy, mình hay ăn cái nì
cái thời xưa xưa ấy, mình hay ăn cái nì
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#529
Gửi vào 04/11/2015 - 23:38
tonight
câu nói kinh điển trong phim " tình yêu là cho đi , tình yêu là bầu bạn "
G9
câu nói kinh điển trong phim " tình yêu là cho đi , tình yêu là bầu bạn "
G9
Sửa bởi MOA: 04/11/2015 - 23:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#530
Gửi vào 05/11/2015 - 00:10
MOA, on 04/11/2015 - 23:38, said:
tonight
câu nói kinh điển trong phim " tình yêu là cho đi , tình yêu là bầu bạn "
G9
câu nói kinh điển trong phim " tình yêu là cho đi , tình yêu là bầu bạn "
G9
G9 moa
có nhiều thứ khi đã mất đi là không bao giờ lấy lại nguyên vẹn. Cho dù có quay lại cũng không bao giờ được tình cảm như lúc ban đầu...
Không nói không có nghĩa không buồn. Chuỗi time dài đằng đẵng cho sự chờ mong dù không biết có được hay không? viết cho cô ấy, đơn độc đối lại mọi giông bão ập tới, ko ngừng đứng dậy, cố gắng với 1 niềm tin nhỏ nhoi,dù có thể những nỗ lực những cố gắng và mong đợi của cô không bao giờ thành hiện thực. adi
quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng đau. tương lai chỉ 1 màu. sáng hay tối
Sửa bởi tu.hoa: 05/11/2015 - 00:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#531
Gửi vào 05/11/2015 - 12:47
ngày mới vui vẻ
phim tình cảm nhưng tôi cũng ko biết tên phim
tu.hoa, on 05/11/2015 - 00:10, said:
phim gì nói kì kì thế ^^ giờ cứ nghe tới chữ tình là cái đầu mình đơ ra như treo máy. chẳng còn cảm xúc gì để hiểu. Đa tình, nặng tình , gì thì cũng là khổ vì tình mà thôi.
G9 moa
có nhiều thứ khi đã mất đi là không bao giờ lấy lại nguyên vẹn. Cho dù có quay lại cũng không bao giờ được tình cảm như lúc ban đầu...
Không nói không có nghĩa không buồn. Chuỗi time dài đằng đẵng cho sự chờ mong dù không biết có được hay không? viết cho cô ấy, đơn độc đối lại mọi giông bão ập tới, ko ngừng đứng dậy, cố gắng với 1 niềm tin nhỏ nhoi,dù có thể những nỗ lực những cố gắng và mong đợi của cô không bao giờ thành hiện thực. adi
quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng đau. tương lai chỉ 1 màu. sáng hay tối
G9 moa
có nhiều thứ khi đã mất đi là không bao giờ lấy lại nguyên vẹn. Cho dù có quay lại cũng không bao giờ được tình cảm như lúc ban đầu...
Không nói không có nghĩa không buồn. Chuỗi time dài đằng đẵng cho sự chờ mong dù không biết có được hay không? viết cho cô ấy, đơn độc đối lại mọi giông bão ập tới, ko ngừng đứng dậy, cố gắng với 1 niềm tin nhỏ nhoi,dù có thể những nỗ lực những cố gắng và mong đợi của cô không bao giờ thành hiện thực. adi
quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng đau. tương lai chỉ 1 màu. sáng hay tối
phim tình cảm nhưng tôi cũng ko biết tên phim
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#533
Gửi vào 05/11/2015 - 15:06
@tu.hoa
Người ta nói "gương vỡ lại lành". Mình thì chả thấy vậy, nó chỉ lành khi mình mua cái gương mới thôi . Cái gì vỡ đi rồi cũng không bao giờ lấy lại như lúc ban đầu, con người cũng vậy. Một khi đã bị tổn thương thì cho dù có cố gắng cách mấy những vết sẹo vẫn in hằn trong trái tim, mỗi lúc trái gió trở trời lại đau nhói. Và cần thời gian để chữa lành mọi vết thương lòng, chỉ không biết thời gian là bao lâu, tùy thuộc vào tính cách của mỗi người.
Ngày trước mình chia tay mối tình đầu, mất rất nhiều thời gian để quên người đó, mất nhiều thời gian để thích nghi với việc không còn sự hiện diện của người đó. Cuộc chia ly nào cũng để lại trong lòng mỗi người sự buồn bã, nuối tiếc. Và hình như phải mất 2 năm để cân bằng cuộc sống (dĩ nhiên thời gian này mình vẫn tìm hiểu người khác), mất thêm 3 năm sau đó để xẹm nhẹ mọi thứ. Và giờ 3 năm sau nữa mình thực sự xem nhẹ mối quan hệ tình cảm. Đó vốn là điều mình không muốn, nhưng thực tế bây giờ mình thấy quen dễ, chia tay càng dễ. Và mình tự nghĩ, nếu thời gian quay lại mình sẽ không bao giờ lãng phí quá nhiều thời gian của mình như vậy, nó làm hao mòn tâm trí, làm trái tim mình chai sạn. Thật lãng phí tuổi xuân.
Người ta nói "gương vỡ lại lành". Mình thì chả thấy vậy, nó chỉ lành khi mình mua cái gương mới thôi . Cái gì vỡ đi rồi cũng không bao giờ lấy lại như lúc ban đầu, con người cũng vậy. Một khi đã bị tổn thương thì cho dù có cố gắng cách mấy những vết sẹo vẫn in hằn trong trái tim, mỗi lúc trái gió trở trời lại đau nhói. Và cần thời gian để chữa lành mọi vết thương lòng, chỉ không biết thời gian là bao lâu, tùy thuộc vào tính cách của mỗi người.
Ngày trước mình chia tay mối tình đầu, mất rất nhiều thời gian để quên người đó, mất nhiều thời gian để thích nghi với việc không còn sự hiện diện của người đó. Cuộc chia ly nào cũng để lại trong lòng mỗi người sự buồn bã, nuối tiếc. Và hình như phải mất 2 năm để cân bằng cuộc sống (dĩ nhiên thời gian này mình vẫn tìm hiểu người khác), mất thêm 3 năm sau đó để xẹm nhẹ mọi thứ. Và giờ 3 năm sau nữa mình thực sự xem nhẹ mối quan hệ tình cảm. Đó vốn là điều mình không muốn, nhưng thực tế bây giờ mình thấy quen dễ, chia tay càng dễ. Và mình tự nghĩ, nếu thời gian quay lại mình sẽ không bao giờ lãng phí quá nhiều thời gian của mình như vậy, nó làm hao mòn tâm trí, làm trái tim mình chai sạn. Thật lãng phí tuổi xuân.
Thanked by 2 Members:
|
|
#534
Gửi vào 05/11/2015 - 15:30
today
trước khi tham quan thiên đường , cụ sẽ tham quan địa ngục trước
nhớ 20/11 mấy năm trc , bà bô đưa phong bì cho bảo đưa cô , hôm đó ko đến trường xem văn nghệ mà đi shopping mua cho bà bô cái váy , mua cho ông bô đôi bít tất , năm đó bà bô mặc cái váy đó đi đóng tiền học lại
năm trc 20/11 thằng lớp trưởng bảo mài thủ quỹ mua 2 bó hoa đi , mua nhớ xin hóa đơn , năm đó lần đầu tiên đi chợ hoa , mua 2 3 bó cỏ với mấy bông hoa dại về cắm vào giỏ , chung quy mất lít 7 tiền giỏ là chính hoa đáng mấy , về nhờ chị hàng xóm cắm dùm hoa vào giỏ , hsau thằng lớp trưởng đến đón nó nhìn 2 túi nilon hoa to yên tâm lắm , đến lớp giở ra nó bảo đm hoa gì toàn cỏ vậy ? bao tiền 2 giỏ , lít 7 + 30 xăng = 2 lít , nó chê tả tơi chốt mù nghệ thuật , thế mà tặng 2 bà tây thì bà ý thích lắm nào là natural ... , thằng ch.óa vừa chửi bố xong giờ lại ôi very pretty , cute , so nice
chuẩn bị 20/11/2015 thằng lớp trưởng bảo đm năm nay đ.éo cho mài đi mua nữa đưa tiền đây
thôi học tiếp
trước khi tham quan thiên đường , cụ sẽ tham quan địa ngục trước
nhớ 20/11 mấy năm trc , bà bô đưa phong bì cho bảo đưa cô , hôm đó ko đến trường xem văn nghệ mà đi shopping mua cho bà bô cái váy , mua cho ông bô đôi bít tất , năm đó bà bô mặc cái váy đó đi đóng tiền học lại
năm trc 20/11 thằng lớp trưởng bảo mài thủ quỹ mua 2 bó hoa đi , mua nhớ xin hóa đơn , năm đó lần đầu tiên đi chợ hoa , mua 2 3 bó cỏ với mấy bông hoa dại về cắm vào giỏ , chung quy mất lít 7 tiền giỏ là chính hoa đáng mấy , về nhờ chị hàng xóm cắm dùm hoa vào giỏ , hsau thằng lớp trưởng đến đón nó nhìn 2 túi nilon hoa to yên tâm lắm , đến lớp giở ra nó bảo đm hoa gì toàn cỏ vậy ? bao tiền 2 giỏ , lít 7 + 30 xăng = 2 lít , nó chê tả tơi chốt mù nghệ thuật , thế mà tặng 2 bà tây thì bà ý thích lắm nào là natural ... , thằng ch.óa vừa chửi bố xong giờ lại ôi very pretty , cute , so nice
chuẩn bị 20/11/2015 thằng lớp trưởng bảo đm năm nay đ.éo cho mài đi mua nữa đưa tiền đây
thôi học tiếp
Sửa bởi MOA: 05/11/2015 - 15:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#535
Gửi vào 05/11/2015 - 17:20
@ : có khiếu kể chiện tiếu lâm ghê
@heven : ừ, có 2 kiểu người lí trí và tình cảm, hix đáng tiếc mình lại thuộc cái nhóm tình cảm đáng ghét. Đụng đến tình cảm lấn lướt lí trí rồi có nghĩ được cái gì sáng suốt đâu. Phải đau rồi thì mới tỉnh ra được. Ngẫm lại lúc đó sao lại dựng lên 1 cái tượng đài hạnh phúc vĩnh cửu sừng sững như thế không tài nào đập vỡ được. Cũng tương tự vậy, khi đã trở thành nỗi ám ảnh cảm xúc rồi làm sao gạt đi mà có thể vui vẻ được như cũ. sau khi đi qua thì mới thấy lãng phí nhiều trí lực cho việc không đâu mà không chịu tập trung vào học tập cho cs của bản thân.
Tật xấu nữa là đang làm cái gì thì chỉ có làm xong mới có thể làm cái việc khác được, mệt cũng ráng phải làm cho xong . hãy chuẩn bị cho điều tốt nhất và đề phòng cho việc xấu nhất.
@heven : ừ, có 2 kiểu người lí trí và tình cảm, hix đáng tiếc mình lại thuộc cái nhóm tình cảm đáng ghét. Đụng đến tình cảm lấn lướt lí trí rồi có nghĩ được cái gì sáng suốt đâu. Phải đau rồi thì mới tỉnh ra được. Ngẫm lại lúc đó sao lại dựng lên 1 cái tượng đài hạnh phúc vĩnh cửu sừng sững như thế không tài nào đập vỡ được. Cũng tương tự vậy, khi đã trở thành nỗi ám ảnh cảm xúc rồi làm sao gạt đi mà có thể vui vẻ được như cũ. sau khi đi qua thì mới thấy lãng phí nhiều trí lực cho việc không đâu mà không chịu tập trung vào học tập cho cs của bản thân.
Tật xấu nữa là đang làm cái gì thì chỉ có làm xong mới có thể làm cái việc khác được, mệt cũng ráng phải làm cho xong . hãy chuẩn bị cho điều tốt nhất và đề phòng cho việc xấu nhất.
Thanked by 2 Members:
|
|
#536
Gửi vào 05/11/2015 - 19:45
ừ ai cũng bảo giống bạn , can năm sinh của bạn là can gì
tu.hoa, on 05/11/2015 - 17:20, said:
@ : có khiếu kể chiện tiếu lâm ghê
@heven : ừ, có 2 kiểu người lí trí và tình cảm, hix đáng tiếc mình lại thuộc cái nhóm tình cảm đáng ghét. Đụng đến tình cảm lấn lướt lí trí rồi có nghĩ được cái gì sáng suốt đâu. Phải đau rồi thì mới tỉnh ra được. Ngẫm lại lúc đó sao lại dựng lên 1 cái tượng đài hạnh phúc vĩnh cửu sừng sững như thế không tài nào đập vỡ được. Cũng tương tự vậy, khi đã trở thành nỗi ám ảnh cảm xúc rồi làm sao gạt đi mà có thể vui vẻ được như cũ. sau khi đi qua thì mới thấy lãng phí nhiều trí lực cho việc không đâu mà không chịu tập trung vào học tập cho cs của bản thân.
Tật xấu nữa là đang làm cái gì thì chỉ có làm xong mới có thể làm cái việc khác được, mệt cũng ráng phải làm cho xong . hãy chuẩn bị cho điều tốt nhất và đề phòng cho việc xấu nhất.
@heven : ừ, có 2 kiểu người lí trí và tình cảm, hix đáng tiếc mình lại thuộc cái nhóm tình cảm đáng ghét. Đụng đến tình cảm lấn lướt lí trí rồi có nghĩ được cái gì sáng suốt đâu. Phải đau rồi thì mới tỉnh ra được. Ngẫm lại lúc đó sao lại dựng lên 1 cái tượng đài hạnh phúc vĩnh cửu sừng sững như thế không tài nào đập vỡ được. Cũng tương tự vậy, khi đã trở thành nỗi ám ảnh cảm xúc rồi làm sao gạt đi mà có thể vui vẻ được như cũ. sau khi đi qua thì mới thấy lãng phí nhiều trí lực cho việc không đâu mà không chịu tập trung vào học tập cho cs của bản thân.
Tật xấu nữa là đang làm cái gì thì chỉ có làm xong mới có thể làm cái việc khác được, mệt cũng ráng phải làm cho xong . hãy chuẩn bị cho điều tốt nhất và đề phòng cho việc xấu nhất.
Thanked by 1 Member:
|
|
#540
Gửi vào 05/11/2015 - 20:48
số đc đấy
sau này khá đừng quên anh em nha
sau này khá đừng quên anh em nha
Sửa bởi MOA: 05/11/2015 - 20:52
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












