

Một mình
#436
Gửi vào 29/10/2015 - 13:55
Khi mê thì dùng thuật: thuật số. Vu thuật
Còn Đạo của Thái Thanh Chân Nhân đâu có để ý. Ai nhận ra sớm thì về sớm
Đạo Lão coi vợ chồng là ham muốn hợp tự nhiên
Vì có cốt Tiên nên em cũng chẳng ham muốn vật chất. Có điều còn có chút luyến lưu tình cảm trai gái
Nếu ko ok thì em về lại Thái Thanh cung là xong
Bọn chúng sinh này ng* d*t khó độ lắm.
Thời kì mạt pháp con cháu chư thần đều có lệnh triệu hồi rồi
#437
Gửi vào 29/10/2015 - 14:04
Lệnh triệu hồi ban ra rồi....
#438
Gửi vào 29/10/2015 - 14:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#439
Gửi vào 29/10/2015 - 16:09
fullhouse, on 29/10/2015 - 14:11, said:
Nghe Nhã Phương ngâm thơ buồn não ruột:
Trời hỡi làm sao khi khát đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn...
... Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng ...
Sửa bởi Vongkiep: 29/10/2015 - 16:25
Thanked by 1 Member:
|
|
#440
Gửi vào 29/10/2015 - 16:09
@fullhouse : mình cho rằng dù lấy chồng rùi thì về tâm con người vẫn có thể coi như 1 cá nhân duy nhất. ^^ có thể mih chưa lấy chok nên mình nghĩ thế.
@heaven : uh bản thân phải tự cố gắng, mng có giúp chỉ phần nào thôi.
có đôi khi cũng cảm thấy cô đơn thật sự, nhưng rồi giải toả bằng những điều bên ngoài, xong mọi thứ lại vẫn quay trở lại, vì vấn đề ở bên trong mình, ko giải quyết bên trong mình, vĩnh viễn không hết được.
Sửa bởi tu.hoa: 29/10/2015 - 16:21
Thanked by 2 Members:
|
|
#441
Gửi vào 29/10/2015 - 17:18
Vongkiep, on 29/10/2015 - 16:09, said:
Nghe Nhã Phương ngâm thơ buồn não ruột:
Trời hỡi làm sao khi khát đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn...
... Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng ...
#442
Gửi vào 29/10/2015 - 17:27
Suy nghĩ riêng của mình thôi, còn đâu thiên hạ vẫn lấy nhau ầm ầm ấy mà.
Thanked by 1 Member:
|
|
#443
Gửi vào 29/10/2015 - 18:10
fullhouse, on 29/10/2015 - 17:18, said:
Quả thật là cháu không thấy bác Vongkiep khó gần đâu, nhưng mà comment của bác thì khó hiểu lắm hì
Khà khà,là vì thấy Cụ Hà Uyên viết mà không ai làm theo cả:
Đóng cửa không nói gì, nhất dương sinh,
Mở cửa, tri kỷ đến, nhất âm thành.
Chỉ khi nào thấy "không còn gì để mất " người ta mới chịu " tiến lên " đúng không ?
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#445
Gửi vào 29/10/2015 - 22:35
cứ nghĩ đã không bị tác động rồi nhưng hoá ra không phải, nó giống như bây giờ bảo tay trái cầm dao và chặt tay phải đi vậy. có những trường hợp, cảm xúc lấn át tất cả, cái gì cũng làm không được.
@fullhouse : ưh nhiều trường hợp như thế, càng cố cắt gọt thì càng mệt mỏi, nghe giống phẫu thuật thẩm mĩ ha ^^ có người thì đẹp lên, có người thì trông thật dễ sợ. rồi thì không thể nào sửa được nữa khi con người ta đi quá xa bản chất của mình.
Sống trọn vẹn từng ngày
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá.
Trần Đăng Khoa
Hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng bóng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả bóng còn lại: gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn cần hiểu nguyên tắc này và cố gắng phấn đấu giữ được sự quân bình giữa tất cả các yếu tố trong cuộc sống. Điều bạn cần làm là gì?- Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt.
- Chớ đặt mục tiêu của bạn theo những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
- Chớ nên thờ ơ với những gì trái tim mách bảo. Hãy lắng nghe cảm xúc như thể chúng là những phần trong đời sống. Bởi vì nếu không có cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ mất đi nhiều phần ý nghĩa.
- Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn.
- Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề, tình hình chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn ngừng cố gắng.
Ảnh minh họa.
- Chớ ngại thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Sự không hoàn hảo chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại gần nhau hơn.
- Chớ ngại mạo hiểm. Bạn chỉ có thể học được cách sống dũng cảm khi dám mạo hiểm nắm lấy những cơ hội mà cuộc đời đã trao tặng.
- Chớ khóa kín lòng mình bằng suy nghĩ không có thời gian dành cho tình yêu. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Muốn đánh mất tình yêu thì hãy níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ tình yêu bên mình là hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
- Chớ vội vã băng nhanh qua cuộc đời đến nỗi quên mất mình đến từ nơi nào và điểm dừng chân sẽ là ở đâu.
- Chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm giác được công nhận, đánh giá đúng thực lực.
- Chớ ngại học hỏi. Tri thức không có trọng lượng nhưng lại là một gia tài to lớn. Đó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
- Chớ sử dụng thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi đã trao đi sẽ không khi nào rút lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà là cả một hành trình dài, bạn hãy tận hưởng trải nghiệm trên từng chặng đường mình đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá.
Sửa bởi tu.hoa: 29/10/2015 - 22:37
Thanked by 3 Members:
|
|
#446
Gửi vào 29/10/2015 - 22:36
Vongkiep, on 29/10/2015 - 18:10, said:
Khà khà,là vì thấy Cụ Hà Uyên viết mà không ai làm theo cả:
Đóng cửa không nói gì, nhất dương sinh,
Mở cửa, tri kỷ đến, nhất âm thành.
Chỉ khi nào thấy "không còn gì để mất " người ta mới chịu " tiến lên " đúng không ?
Bác đang nói cháu ạ, cháu đúng là cũng đang gặp vấn đề.
Ý bác là bác là cụ Hà Uyên, hay là cụ Hà Uyên đã từng nói câu đấy ạ? Cháu cũng chưa hiểu câu đấy lắm.
Mà có lần bác bảo đôi khi phải chờ cháu nội về đánh máy giùm bác, hình như trong quá khứ cũng có một bác nào đã nói như vậy.
#447
Gửi vào 29/10/2015 - 22:50
tu.hoa, on 29/10/2015 - 22:35, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
#448
Gửi vào 29/10/2015 - 22:54
nhưng đạt đc cảnh giới đó thì chắc là tiên phật rồi , not me
Thanked by 1 Member:
|
|
#449
Gửi vào 29/10/2015 - 22:57
fullhouse, on 29/10/2015 - 22:36, said:
Hic, bác có thể chia sẻ kỹ hơn được không ạ?
Bác đang nói cháu ạ, cháu đúng là cũng đang gặp vấn đề.
Ý bác là bác là cụ Hà Uyên, hay là cụ Hà Uyên đã từng nói câu đấy ạ? Cháu cũng chưa hiểu câu đấy lắm.
Mà có lần bác bảo đôi khi phải chờ cháu nội về đánh máy giùm bác, hình như trong quá khứ cũng có một bác nào đã nói như vậy.
Oh không,câu đó là của Cụ Hà Uyên tâm sự với Ông VoLy về "ĐẠO",để đi tìm nguồn gốc việc đặt tên Sao trong Tử Vi .
Việc bạn với " thằng MOA " dạy tôi cách trích dẫn tôi nhớ lắm. Đã lâu không thấy bạn xuất hiện,cách đây khoảng hơn một tuần ở mục coi tử vi thấy có nick fulgirl thì phải,xuýt nữa thì nhầm với bạn đó !
Tôi hay nói vui tạo không khí là chính,chứ lương tâm tôi không bao giờ có ý cạnh khoé hay làm hại ai,đừng để ý làm gì !
Thanked by 2 Members:
|
|
#450
Gửi vào 29/10/2015 - 23:03
Mặc dù mình chưa có con, nhưng lắm lúc đôi khi cũng canh cánh không biết sau này có con, mình cần phải làm gì để dạy dỗ nó nên người, cũng không đòi hỏi con cái phải tài giỏi xuất chúng, chỉ mong nó khỏe mạnh sống đạo đức là được.
Có nhiều người trên đời này thường ảo tưởng sức mạnh. Vì cha mẹ họ xem họ như báu vật, là tất cả của cuộc đời nên rồi họ cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cứ tưởng họ tài giỏi thông qua những lới khen ngợi của cha mẹ. Nhưng họ nào biết rằng trong khi họ khinh thường những người xung quanh là kém cỏi hơn họ, thì những người xung quanh họ cũng xem thường họ không kém.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












