

#226
Gửi vào 09/01/2016 - 20:56
Olivia Ong is a singing lark.
#227
Gửi vào 10/01/2016 - 09:41
.
Thanked by 5 Members:
|
|
#228
Gửi vào 10/01/2016 - 14:29
Le.Dung, on 10/01/2016 - 09:41, said:
.
Cái hình ông Putin là cắt từ clip này, em nghĩ vì đó là trong nhà thờ, đang là giờ phút hành lễ cầu nguyện nên mặt ai cũng đăm chiêu vậy hết đó ạ.
Em xem TV thỉnh thoảng cũng có chiếu ông ấy, chả bao giờ thấy ông cười, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, rất là "serious", Cái clip này trong 1 buổi lễ Giáng Sinh tương tự như vậy, từ năm 2012, mặt ông ấy cũng không tươi hơn là bao. Em nghĩ tạng mặt ông ấy là vậy rồi chứ không phải là vì ông đang cảm thấy không vui hay khó chịu gì đâu ạ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#229
Gửi vào 10/01/2016 - 18:57
Le.Dung, on 25/12/2015 - 11:08, said:
Nhan thị gia huấn có đoạn viết: "Ta từng học Lục Nhâm thức, cũng là nghề khéo của nhân gian, mà có được hơn mười loại sách, như Long thủ, Ngọc nhiếp, Ngọc Lịch ... thỉnh cầu cầu mà không linh, cũng nhanh chóng hối mà bỏ".
Phương pháp đoán Lục Nhâm phức tạp. Về tư duy và hệ thống, phương pháp dự đoán rất nhiều
- có thể bắt đầu từ can chi tứ khóa,
- có thể phân tích theo khóa thức,
- có thể đự đoán theo tam truyền,
- có thể dự đoán theo loại thần thủ tượng
- có thể phân tích dự đoán từ giờ chính kết hợp với tam truyền
- có thể dự đoán theo loại thần lập tam truyền
- có thể dự đoán theo Đọn can kết hợp Nhật quỷ và thần tướng trên dưới Nhật quỷ trong khóa,
...
Ban Cố viết: "Vạn vật hoài thai nơi Nhâm"
Như Du Chính Nhiếp triều nhà Thanh cho rằng: "Nhâm thuật chủ âm ở phương Bắc. Hợi là khởi đầu của âm, vị trí Hợi là quẻ Càn của Dịch"
Như Kỷ Hiểu Lam cho rằng: "Lục Nhâm lấy số dựa vào ngũ hành, mà ngũ hành bắt đầu từ Thủy, chọn Âm để khởi Dương, chọn thành để thâu tóm sinh, nên là Lục"
Bác VongKiep đọc cho vui ạ
Tôi không ăn không của ai cái gì,với phụ nữ càng không thể!
Trả lại cho người: LÝ HƯ TRUNG MỆNH THƯ !
#230
Gửi vào 11/01/2016 - 06:24
Khi mà các bản nghị quyết trong đó cam kết 100% cán bộ, đảng viên ngành hải quan nói không với tham nhũng chưa ráo mực, thì ngay mới đây, một cán bộ ngành này đã bị bắt khẩn cấp vì… tham nhũng.
Thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 17-9-2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, từ cuối tháng 11/2015, tất cả các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Tổng cục này đã ban hành nghị quyết, trong đó cam kết 100% cán bộ, đảng viên nói không với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, không vi phạm kỷ luật lao động.
Nhưng khi mà các bản nghị quyết vẫn chưa ráo mực, thì ngay mới đây, một cán bộ hải quan đã bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi… tham nhũng.
Thông tin này được chính ông Hoàng Việt Cường, phó tổng cục trưởng Tổng cục hải quan kiêm phụ trách Cục Hải quan TP.H.C.M xác nhận vào chiều hôm qua, 09.01.2015.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Nguyễn Tường Duy, cán bộ Đội kiểm soát hải quan (Đội chống buôn lậu), thuộc Cục Hải quan TP.H.C.M về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Quá trình khám xét nơi ở của ông Duy, cơ quan an ninh đã thu giữ nhiều phong bì nghi là tiền tiêu cực trị giá gần một tỷ đồng.
Nên nhớ, Nguyễn Tường Duy chỉ là một cán bộ bình thường ở một đội kiếm soát thuộc Cục Hải quan TP. H.C.M.
Thanked by 5 Members:
|
|
#231
Gửi vào 11/01/2016 - 06:52
Một ông Tổng khi về hưu tiếp ký giả trong 1 căn phòng vàng chói, ngồi ghế rồng tay chạm dĩ nhiên đầu rồng, còn gì lý tưởng cách mạng bần cố nông chuyên chính ?
Hình :
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết nhận xét của ông:
-Tôi thấy bàn ghế mà Tổng thống Obama cũng bình thuờng làm bằng gỗ tạp, bọc simily rất đơn giản như một gia đình bình thường ở Việt Nam thôi trong khi Hoa kỳ là cường quốc hàng đầu thế giới còn nước mình hiện nay thì đội sổ.
Không chỉ có bức ảnh hôm nay của báo Tiền Phong đăng lên một cách tình cờ Trung ương Đoàn đi thăm nhà ông nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Tôi biết để có một bộ salon như thế thì chắc chắn phải có một cây cổ thụ trong rừng già bị mất đi. Nếu như anh là người có học, anh phô trương như thế nó có đúng không? Tôi tin những người có ý thức, có lương tri không ai làm chuyện đó. Không lấy gì làm oai trong một bộ salon bằng gỗ quý cầu kỳ rồng phượng như thế. Thứ hai là một đất nước nghèo đói như thế tôi là người Việt Nam tôi cảm thấy xấu hỗ lắm tại sao lại để cho một người vô học, kệch cỡm phô trương như thế mà lại đứng đầu đất nước? Tôi cảm thấy nhục!
Sửa bởi Hoa Cái: 11/01/2016 - 07:07
Thanked by 4 Members:
|
|
#232
Gửi vào 11/01/2016 - 20:31
Âu là vận nước trồi sụp, lòng người cảm thấy rối tung
Ôi hồn thiêng dân tộc hãy mau về đây
Trợ giúp cho giang sơn không bị lớp sóng phế hưng
Làm cho suy tàn hủy diệt như đế đô Chê' Mân ngày trước !
HC 2016
Chế Mân ( : 制旻), hay Jaya Sinhavarman III, là vị vua thứ 34 của vương quốc (tức là vua thứ 12 của triều đại thứ 11) vào thế kỷ 14. Trị vì từ năm 1288 đến năm 1307.
Trước là thái tử Bổ Đích tức Sri Harijit Po Devada Svor , là con của vua và hoàng hậu Gaurendraksmi. Ông vốn có tài thao lược, vào năm 1282, khi với hơn 500 ngàn quân tấn công Chiêm Thành, ông được cử ra chỉ huy quân đội kháng chiến. Điều khiển 20 ngàn quân Chiêm, được yểm trợ ngăn chặn đường bộ quân Nguyên, ông chống cự lại được quân xâm lăng trong nhiều năm liền và sau đó quân bỏ mộng xâm lược Chiêm Thành và Đại Việt .
Thái tử trở thành anh hùng dân tộc và năm 1288 lên ngôi nối nghiệp cha, lấy hiệu Sinhavarman III, người Việt gọi là Chế Mân là một vị vua anh minh, lại thương dân và hiếu hòa, nên được nhân dân rất tôn trọng .
Năm 1301, Thái thượng hoàng của Đại Việt nhận lời mời du ngoạn vào , được Chế Mân tiếp đãi nồng hậu, có ở lại trong cung điện Chiêm Thành gần 9 tháng. Khi ra về, Trần Nhân Tông có hứa gả con gái là cho Chế Mân, mặc dù khi đó Chế Mân đã có chính thất là hoàng hậu Tapasi, người ( ngày nay). Năm 1306, Jaya Sinhavarman III dâng hai và (khu vực từ đến ) cho của Đại Việt làm của để được kết hôn với .
Huyền Trân về Chiêm Thành, được phong làm hoàng hậu Paramecvari. Một năm sau đó, khi hoàng hậu người Đại Việt vừa sinh xong hoàng tử Chế Đa Đa, thì tháng 5 năm 1307, quốc vương Chế Mân . Vua biết tin, sai vờ sang viếng tang, tìm cách cứu Huyền Trân đem về.
Chiêm Thành coi sự việc này là quốc nhục và các vị kế tiếp đã từng dùng vũ lực, vào các năm 1311, 1312,1317-1318, 1326 và 1353, nhằm yêu cầu Đại Việt trao trả cho vương quốc này hai châu Ô Lý nhưng không thành công .
Sửa bởi Hoa Cái: 11/01/2016 - 20:47
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#234
Gửi vào 12/01/2016 - 16:12
18 CÂU NÓI THẤM THÍA CUỘC ĐỜI
1. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 2 từ "cố gắng".
2. Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm.
3. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.
4. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống.
5. "Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn".
6. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.
7. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.
8. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: cứ thử tôi đi!
9. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì, tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ?
10. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.
11. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương.
12. Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.
13. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.
14. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế.
15. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười.
16. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.
17. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn mặc dù không biết gì về bạn. Đừng buồn, hãy nhớ kĩ một điều: "chó sủa khi gặp người lạ"
18. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.
-st-
Thanked by 7 Members:
|
|
#235
Gửi vào 15/01/2016 - 05:27
NGƯỜI KHÔNG THỂ “CHƠI” ĐƯỢC FB
Có một người không thể dùng được Facebook cá nhân dù rất muốn đi chăng nữa, khó đoán đấy phải không? Nhưng dù sao không ai trên đời hiểu về FB hơn nhân vật này đâu. Hãy nghe chính con người này nói về FB, về cuộc sống, về bản thân và về chúng ta nhé:
- Tôi còn chưa làm được tất cả những gì tôi muốn.
- Chúng tôi sẽ làm tất cả, để trang của chúng tôi không cho các bạn rời khỏi màn hình.
- Tôi thử làm thế giới cởi mở hơn, con người dễ tìm được nhau hơn.
- Ý muốn ẩn danh khi sử dụng internet - đó là biểu hiện của sự hèn nhát.
- Tôi nghĩ rằng ngày nay hấp dẫn nhất là những ứng dụng liên quan đến ĐTDĐ.
- Chắc là sẽ xuất hiện rất nhiều dịch vụ tốt, và chúng tôi hỗ trợ để cho điều đó thành hiện thực.
- Тôi thấy rất phản cảm khi người ta nói :”Anh chắc phải làm cái này để kiếm tiền đây mà!”.
- Những nhà làm phim không thể tin được rằng có những người nào đó tạo ra những thứ gì đó chỉ đơn giản vì người ta thích như vậy.
- Chúng tôi là công ty đại chúng, chứ không phải media, không phải bán phim. Nếu chúng tôi chuyển giao công ty thì đó chính là sự ra đi.
- Một số trang mạng lớn khoe rằng: 15% độc giả của họ quay lại trong vòng một tháng. Tôi trả lời họ: 70% khách hàng của tôi vào đây hàng ngày!
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi chưa phát minh ra cái gì cả, ngoài những nhân tài, tuy vậy theo tôi đó là thứ quý giá nhất có thể tạo dựng nên.
- Tôi có một căn hộ, ở đó chỉ có giường của tôi, bàn, ghế và một ấm trà. Và ở đó không có kết nối vào mạng internet. Hoặc là tôi lười nối mạng đến đó, hoặc tôi muốn sự cách ly khi nào tôi muốn!
- Mỗi một trăm năm thì phương tiện thông tin đại chúng lại thay đổi mạnh mẽ. Bây giờ là thời đại trao đổi thông tin tổng thể giữa những con người cụ thể. Và ở đó có thể thấy tương lai của quảng cáo trên internet: không có gì hoạt động tốt hơn là lời giới thiệu của người bạn, mà anh có thể xem trên trang cá nhân của anh ta.
- Văn hóa doanh nghiệp ở đây (thung lũng Silicon) có vẻ như người ta ít chú trọng đến việc tiến hành công việc. Nhiều công ty ở nơi khác định hướng lâu dài hơn. Bạn không cần phải nhất quyết đến đây để làm gì đó đâu!
- Có kiểu thế này ở thung lũng Silicon: bạn mở công ty trước khi hiểu mình thích làm gì. Bạn quyết định rằng mình thích mở công ty, trước khi xác định được điều gì lôi cuốn bạn vào thời điểm này...
- Tôi nghĩ rằng sẽ không tốt nếu công ty định làm mọi việc bằng sức của chính mình-chắc không có một công ty nào làm nổi như thế đâu.
- Các bạn phải tạo ra những sản phẩm mà chúng gây cho bạn niềm hứng khởi. Những công ty hoạt động tốt đều liên quan đến những thứ làm lay động lòng người và chúng được cảm nhận trên đời này như những gì mà các bạn yêu thích.
- Tôi tiêu tốn gần hết thời gian cho Facebook. Tôi chẳng còn tý thời gian nào cho những thú vui khác nữa. Thế cho nên tôi đặt cho mình những mục tiêu rõ ràng.
- Có 15000 muốn kết bạn với tôi, lúc nào cũng thế, và cứ mỗi khi tôi vào “Phây” thì nó lại treo. Cuối cùng tôi phải từ bỏ ý định đó...
Chắc bạn đã đoán ra, nhân vật đó là Mark Elliot Zuckerberg!.
(Sưu tầm)
.
Thanked by 5 Members:
|
|
#236
Gửi vào 15/01/2016 - 08:46
1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
2. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
3. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
4. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
5. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
6. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
7. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
8. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
9. Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
10. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
11. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
12. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
13. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
14. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
15. Có 2 thứ bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
16. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
17. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
18. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
19. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
20. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
Sưu Tầm
Sửa bởi DucBichPham: 15/01/2016 - 08:52
Thanked by 4 Members:
|
|
#237
Gửi vào 17/01/2016 - 16:41
.
Thanked by 4 Members:
|
|
#238
Gửi vào 17/01/2016 - 21:06
1. “Trung ương phân bổ thế nào, địa phương chạy chọt thế nào tôi biết hết”.
2. “Mới làm Bộ trưởng 3 ngày thì tôi triệu tập cuộc họp để xây dựng một chỉ thị thay đổi toàn diện vấn đề đầu tư công, vì nếu tiếp tục để thế này thì đất nước sẽ vỡ nợ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tôi không dám công bố với các vị số nợ là bao nhiêu. Nợ của những dự án đang dở dang vô cùng lớn, đã đến lúc cần thay đổi mặc dù các địa phương, bộ, ngành rất khó chịu”.
3. “Tôi nói rằng đất nước này cần công khai minh bạch và không được có tham nhũng, bởi vì đó là những thứ làm cho đất nước này 'chết' nhanh chóng nhất. Công việc này vô cùng khó khăn, động chạm đến rất nhiều người vì làm họ mất rất nhiều quyền. Nhưng phải làm, nếu Quốc hội, Chính phủ bỏ phiếu bất tín nhiệm tôi tôi cũng vui vẻ vì không có gì để mất”.
4. “Nhiều ông chủ tịch tỉnh rất thích... hoành tráng”.
5. “Hiện nay lãng phí nhiều nhất là từ chủ trương đầu tư. Thủ tướng từng rất bức xúc về chuyện có những con đường miền núi rộng 60-70m, lãng phí vô cùng. Chủ tịch tỉnh người ta thích quyết, cứ làm cho hoành tráng, thiếu tiền thì xin trung ương. Nhiều nơi cứ vẽ ra dự án sau đó đi chạy”.
6. “Có những công trình đầu tư sai, ví dụ xây cái chợ không có người đến, gây lãng phí rất lớn nhưng không ai chịu trách nhiệm”.
7. “Nguồn tiền cho doanh nghiệp vay không phải không có, ngân hàng đang dư, nhưng vấn đề hiện nay là làm sao để doanh nghiệp tiếp xúc được với nguồn tiền lãi suất thấp này? Điều quan trọng nhất là phải giải quyết nhanh chóng nợ xấu để họ có đủ điều kiện có thể tiếp cận được với nguồn lực mới”.
8. “Doanh nghiệp tư nhân phải được tiếp cận với tài nguyên, nguồn lực của đất nước một cách công bằng, minh bạch, chứ không phải cơ chế “xin - cho” tài nguyên như bây giờ, không phải ai muốn tiếp cận thì phải có hỗ trợ, bảo hộ. Nhưng tôi cũng phải nói thật rằng, doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên, phải bài bản hơn”.
9. “Khi lên trung ương, tôi càng nhìn thấy rõ sự vô lý, chả biết có bao nhiêu tiền. Một ngày tôi phải tiếp bao nhiêu ông bí thư, chủ tịch, giám đốc sở lên xin dự án này, dự án kia. Tôi thấy như vậy là bất ổn”.
Nguồn:
Thanked by 3 Members:
|
|
#239
Gửi vào 19/01/2016 - 01:21
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#240
Gửi vào 19/01/2016 - 02:36
Thanh.Huong, on 17/01/2016 - 21:06, said:
1. “Trung ương phân bổ thế nào, địa phương chạy chọt thế nào tôi biết hết”.
2. “Mới làm Bộ trưởng 3 ngày thì tôi triệu tập cuộc họp để xây dựng một chỉ thị thay đổi toàn diện vấn đề đầu tư công, vì nếu tiếp tục để thế này thì đất nước sẽ vỡ nợ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tôi không dám công bố với các vị số nợ là bao nhiêu. Nợ của những dự án đang dở dang vô cùng lớn, đã đến lúc cần thay đổi mặc dù các địa phương, bộ, ngành rất khó chịu”.
3. “Tôi nói rằng đất nước này cần công khai minh bạch và không được có tham nhũng, bởi vì đó là những thứ làm cho đất nước này 'chết' nhanh chóng nhất. Công việc này vô cùng khó khăn, động chạm đến rất nhiều người vì làm họ mất rất nhiều quyền. Nhưng phải làm, nếu Quốc hội, Chính phủ bỏ phiếu bất tín nhiệm tôi tôi cũng vui vẻ vì không có gì để mất”.
4. “Nhiều ông chủ tịch tỉnh rất thích... hoành tráng”.
5. “Hiện nay lãng phí nhiều nhất là từ chủ trương đầu tư. Thủ tướng từng rất bức xúc về chuyện có những con đường miền núi rộng 60-70m, lãng phí vô cùng. Chủ tịch tỉnh người ta thích quyết, cứ làm cho hoành tráng, thiếu tiền thì xin trung ương. Nhiều nơi cứ vẽ ra dự án sau đó đi chạy”.
6. “Có những công trình đầu tư sai, ví dụ xây cái chợ không có người đến, gây lãng phí rất lớn nhưng không ai chịu trách nhiệm”.
7. “Nguồn tiền cho doanh nghiệp vay không phải không có, ngân hàng đang dư, nhưng vấn đề hiện nay là làm sao để doanh nghiệp tiếp xúc được với nguồn tiền lãi suất thấp này? Điều quan trọng nhất là phải giải quyết nhanh chóng nợ xấu để họ có đủ điều kiện có thể tiếp cận được với nguồn lực mới”.
8. “Doanh nghiệp tư nhân phải được tiếp cận với tài nguyên, nguồn lực của đất nước một cách công bằng, minh bạch, chứ không phải cơ chế “xin - cho” tài nguyên như bây giờ, không phải ai muốn tiếp cận thì phải có hỗ trợ, bảo hộ. Nhưng tôi cũng phải nói thật rằng, doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên, phải bài bản hơn”.
9. “Khi lên trung ương, tôi càng nhìn thấy rõ sự vô lý, chả biết có bao nhiêu tiền. Một ngày tôi phải tiếp bao nhiêu ông bí thư, chủ tịch, giám đốc sở lên xin dự án này, dự án kia. Tôi thấy như vậy là bất ổn”.
Nguồn:
-Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm -Trả lời câu hỏi thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












