←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lãng Tử Cô Độc-Một huyền thoại Thiên Địa

Locked

4 5 6 7 8

vuive1's Photo vuive1 31/07/2015

vâng câu đó ở trong tạp chí khhb, hiện trạng thời đó rât đúng, tàu gần như ko có khái niệm j về tử vi, tức là trước khi tử vi trung quốc ,đúng hơn là đài loan trăm hoa đua nở.Nhưng đua nở rồi thì họ có rất nhiều sửa đổi.chỉ có một ít nhân vật cao cao thâm thâm tự nhận mình có chân thư bí truyền dòng họ an đại hạn tại phụ huynh.Ko nói gì tàu mà vn , nếu cứ ôm khư khư bí quyết thì rồi xem, theo năm tháng sẽ trở thành cái ao tù lỗi thời mà thôi.tàu pt tử vi như báy giờ cũng vì họ chịu kbos giao lưu.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 31/07/2015

Trích dẫn

Cho nên : Bởi sự thiếu sót, khoa Tử-Vi Đẩu Số Trung Quốc đã bị chấm dứt ở Trung Quốc để thay thế bằng khoa Tử-Bình.
Mấy cái luận cứ trong bài viết đó rất ngớ ngẩn và ngô nghê, không có giá trị biện chứng, tuyệt không thể tin được. Toàn mấy ông VN không biết gì về tử vi TQ nhưng lại đi sáng tác linh tinh.
Nói vậy, chả khác nào nói, bởi vì sự thiếu sót và sai lạc của chủ nghĩa tư bản giãy chết, nên CNTB ở VN đã bị chấm dứt và thay thế bằng CNCS.

Ông Phước Duyên là vô địch trong việc sưu tập man thư. Trước kia ông ấy còn sưu tập các kỹ thuật như "mộ là mến mộ" rồi gọi đấy là thâm nho. Chả hiểu nổi tư duy biện chứng của ổng ra sao.
Sửa bởi NhuThangThai.: 31/07/2015 - 05:03
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 31/07/2015

Trích dẫn

Tôi là người mở rộng tầm nhìn . Trong 1 chủ đề Luận Mệnh của Quách đang diễn tiến, tôi chứng minh ngay lá số của cụ Thiên Lương khởi DH không từ mệnh làm VE Day hài lòng nên ông ta chấp nhận lá số Tỉ Phú Phạm Sanh khởi DH từ Mệnh.
Chúng ta nên là bình đẳng trên con đường tìm hiểu bí ẩn của giới tự nhiên, không tôn sùng ai và cũng không coi rẻ ai.
Cháu nghĩ, bác dù sao cũng nghiên cứu tới mấy chục năm, không nên có tâm thái theo cái kiểu người dưới phải hi vọng làm người trên hài lòng, như kiểu đầy tớ tìm cách làm hài lòng ông chủ, nó không xứng với tầm của bác.

Chỉ sợ rằng, một ngày nào đó, bác có duyên được ai đó mách cho bí quyết khởi vận ấy, và nó thực sự đơn giản, học trong vòng 1 phút, và khác xa với cái của cụ Đẩu Sơn mà mấy cụ dày công nghiên cứu 40 năm trời khi tìm cách modify các kĩ thuật dùng cho ngũ hành đơn sang cho ngũ hành nạp âm,sợ rằng lúc đó bác sốc thuốc. Nó thuộc câu 293 trong ngân hàng ôn tập tử vi đẩu số sơ cấp,
Đọc mấy bài viết của cụ Đẩu Sơn, thấy cụ ấy có hiểu mấy về tử vi đâu! Đây là nói rất thật và lịch sự. Dùng phong thần Diễn Nghĩa, Tây Vương mẫu trong Tây Du Ký, Doreamon, Connan,Songoku... để luận giải tử vi như cụ, cháu xin thua.

Còn phân tích vì sao lại vậy, thì Chúng ta bóc tách bài toán ra một cách cụ thể tường minh là ra thôi, không thể chơi trò nghiệm lý cả đời được.

Đem tam tài, chiếu lên lên thiên can, ta thu được tử bình.
Đem tam tài, ánh xạ lên địa chi, ta thu được tử vi
Đem tam tài, lược bỏ đi âm dương lịch, ánh xạ lên địa chi, ta thu được lục nhâm.
Đem tam tài, lược bỏ đi âm dương lịch, ánh xạ lên 9 cung, ta thu được Kỳ Môn.

Đại vận được khởi từ cục số, vậy muốn giải quyết được bài toàn khởi vận, thì trước hết phải giải thích được vì sao có cục số, cụ thể hơn là vì sao là Hỏa Lục Cục, Thủy Nhị Cục.
Giải quyết xong được bài toán này một cách hoàn hảo (như cháu thực hiện cách đây mấy năm và được phản biện đầy đủ từ cụ Hà Uyên, cụ TKQ).... thì mới có thể nói tiếp là khởi đại vận 3-12 ở đâu, tại sao là 3-12 chứ không phải là . 6-15. Sau khi hiểu được nguyên lý hình thành cục số rồi, thì phải giải thích tại sao cứ sau 10 năm lại nhảy thêm 1 cung.
Đấy là cái tư duy rất bình thường mà chúng ta khi phân tích bài toán đều có thể nhận thấy.

So sánh với lý thuyết bên tử bình, thì chúng ta thấy ngay bên tử bình không dùng chút gì tới cục, vậy nguyên lý dịch số khác hẳn nhau, dùng sang nhau mà không hiểu nguyên lý hoạt động, thiếu đi cơ chế, thì không tẩu hỏa nhập ma mới là chuyện lạ. Một cái là ánh xạ từ phạm trù tiên thiên lên phạm trù hậu thiên, đằng này vì không hiểu nguyên lý, cứ dùng tiết khí cho hậu thiên, dùng ngũ hành cho dịch số, nói thẳng cụ Đẩu Sơn đốt mấy chục năm đi vào đường cụt.

Cũng có nhiều người, nhiều môn phái dắt díu nhau vào trong ngõ cụt để hẹn hò mới lãng mạn, nhà cao cửa rộng điều hòa không muốn cứ thích kéo nhau ra rừng cắm trại, cũng hay. Hồi SV tôi cũng thích cùng với bạn gái đi vào các ngõ cụt lắm, còn giờ thì không, sợ nghiện.

Không cần biết người ta nghiên cứu bao nhiêu năm, nếu như ông tuyên bố sản xuất được máy bay tên lửa, nhưng nguyên lý về động cơ phản lực không nắm được thì độ khả tín thực sự đáng phải bàn.
Ai đó đi khẳng định, khởi tuổi từ cục số từ cung phụ/huynh mệnh, giờ bác đi hỏi cục số nguyên lý ra sao mà không nắm được, thì mình cứ bai bai, bắt tay, chúc họ nghiên cứu tốt!!
Nên tôi rất đồng ý với phản biện của bạn Cao Thủ Tử Vi. Thực sự là cao thủ, không phải là đùa đùa như cái nick đâu.
Sửa bởi NhuThangThai.: 31/07/2015 - 06:50
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 31/07/2015

Tôi mới bắt đầu thử khảo chứng, xem Cụ Đẩu Sơn là cụ nào



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nguồn: Cháu ruột cụ.




Mặt khác, có một cụ cũng tự xưng là cụ Đẩu Sơn, viết bài trên tạp san KHHB với lối tư duy khá là buồn cười. Mà tạp chí này chắc chắn phát hành sau năm 1963 từ rất lâu.
http://tuvilyso.org/...inh-khhb-so-45/

Chết năm 1963, vậy mà năm 1974 vẫn đăng đàn viết bài trên báo chí đều. Thế mới giỏi. Và đàn đàn lớp lớp cao thủ TVLS ôm lấy sách vở đấy và bỏ 40 năm tu luyện.

Khác nào các cao nhân quá cố của TVLS (ví dụ như Vuan97...) nhân ngày đẹp trời online nói chuyện chém gió huyền học =))

Với sự cẩn trọng cần thiết, tôi nghĩ là mình nên đưa thông tin này công khai ở đây, kẻo có người vô tình ôm kiến thức của man nhân đi tu luyện, đóng cửa luyện chưởng 40 năm cuộc đời, năm 20 tuổi nhập thất, 60 tuổi xuất quan, ra vẻ cao cao thâm thâm, mới té ngửa ra là luyện nhầm man thư thì khổ.
Sửa bởi NhuThangThai.: 31/07/2015 - 09:27
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 31/07/2015

Khởi chán rồi lại quay về cung mệnh thôi!!!
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 31/07/2015

Tôi nói chuyện với cụ Minhminh sáng nay, và được biết là cụ Đẩu Sơn anh trai cụ Thiên Lương (tức là có quan hệ gần gũi với cụ Minhminh) chỉ biết Thái Ất và Phong Thủy, không hề biết tử vi.
Và giờ có man nhân, sau khi cụ chết 10 năm, liền mạo xưng cụ, đăng đàn trên tạp san KHHB. Và nhiều người ôm man thư đó coi như quốc bảo, tu luyện 40 năm cuộc đời. sick

Trích dẫn

Muốn biết DH khởi từ đâu thì hỏi VE Day để ông ta chỉ p/p dùng Thiên Văn / Lịch Pháp định cách an DH.
Cụ Đẩu Sơn (anh của cụ TL) có viết bài bàn về vấn đề này . VE Day có forward 1 copy chụp hình bài đó qua PM cho tôi dọc nhưng bài bị đục xoá vài đoạn quan trọng (key phrases) vì người gửi cố tình che dấu và tới ngày hôm nay cũng thế.
Đó là lý do tại sao học thuật bị vướng mắc và rối rắm. VE Day chỉ là người giữ cây đèn thần Aladdin, không chắc là thế vì đèn có thể Made In China hàng nhái không xịn. Chúng ta muốn thành Aladdin cây đèn thần . Tôi không hề dấu nghề, có gì hay thì đem ra để giu'p hậu học tiến nhanh hơn, cho dù cái mình biết không chắc là chân lý !
Nên bác Hoacai nên cảm thấy mình may mắn, và nên cảm ơn phúc ấm tổ tiên vì mình chỉ nhận được bản bị đục xóa. Chứ nếu vô phúc nhận được bản đủ, biết đâu giờ bác đang tẩu hỏa nhập ma, ngáp ngáp ở đâu rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trang 127.
Sửa bởi NhuThangThai.: 31/07/2015 - 10:34
Trích dẫn

ThienA's Photo ThienA 31/07/2015

Anh NTT hiểu lầm ý tôi rồi, tôi vẫn an đại hạn từ mệnh, và dùng huynh phụ theo cách khác.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 31/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 31/07/2015 - 11:07, said:

Anh NTT hiểu lầm ý tôi rồi, tôi vẫn an đại hạn từ mệnh, và dùng huynh phụ theo cách khác.
Tôi không hiểu lầm đâu, hiểu rất nhanh là khác. Nhìn anh cất tay đánh dứ một cái, là hiểu rồi. Tất cả chúng ta đều hiểu cả cả 2 cách luận Đại Vận dùng như thế nào. Nhưng, dừng lại ở chỗ này nhé :v
Chỉ thương cụ Hoacai, bị vất cho độc chưởng.
Hóa ra là nhiều cao nhân luyện công theo Cừu Thiên Nhẩn rởm. Thảo nào, đọc bài trên tạp san KHHB thấy công lực yếu thế, sợ gặp đệ tử mình, kể cả lớp sơ cấp thôi cũng không chắc chịu nổi 1 tát. Hóa ra là giờ mọi thứ rõ ràng.

Tự dưng thấy mình ác quá, thấy nhiều người đốt 40 năm cuộc đời lãng phí trong man thư, cả môn phái dắt díu nhau kéo xuống vực, mình lại vỗ bụng cười hic hic.

Có lẽ, mình nên rời khỏi diễn đàn 1 thời gian 100 ngày để tu dưỡng lại lòng từ bi.
Từ Bi là hòn bi lăn từ từ.
Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại sau này.

Sửa bởi NhuThangThai.: 31/07/2015 - 11:33
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 31/07/2015

Ngày xưa nho y lý số luôn gắn liền với nhau
Nói cụ Đẩu Sơn không hề biết tử vi thì không phải đâu , cụ không chuyẻn sâu như em mình là cụ Thiên Lương thì đúng hơn , như trong người thân vãn nói cụ giỏi về Thái Ất và Địa lý hơn các môn khác .
Trích dẫn

Zoom's Photo Zoom 31/07/2015

Cháu có nghe nói bác Minhminh ở trong nhà cụ Thiên lương 1 thời gian dài , nên chắc điều này là hoàn toàn tin được.

Cụ cháu ngày xưa cũng vừa làm đồ nho vừa làm thầy số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 31/07/2015

NTT đăng danh sách không chính xác: ThienA giờ phủ nhận, MOA cũng thế, và minhgiac đã xác nhận .

Thiệt tình muốn khùng với ông thần ve chai này !
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 31/07/2015

cháu ko quay về , mà lúc học khởi mệnh ông cháu đã nói sâu về vụ khởi huynh phụ rồi để sau này khỏi bị lan man
phải đánh đúng trọng tâm và quay đầu về bờ chứ cứ lan man thì đó chính là vực

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 31/07/2015

NTT bị phân liệt thần kinh . Không khác gì Mộ Dung Phục sau này ngồi no'i nhảm cùng các môn đệ ở 1 nghĩa địa nào đó .
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 31/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 31/07/2015 - 12:41, said:

NTT bị phân liệt thần kinh . Không khác gì Mộ Dung Phục sau này ngồi no'i nhảm cùng các môn đệ ở 1 nghĩa địa nào đó .
Lão HC bộc trực nhưng thâm chán !Nói như thế này như cái bẫy giăng .NTT có ý kiến thì sẽ chứng tỏ mình là kẻ chỉ biết nói láo (mới hứa !) ;còn không trả lời thì ai ai cũng hiểu là “im lặng là chấp nhận “!
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 31/07/2015

bảo bình mà , ai mà biết có cái gì trong bình khi đổ ra có thể là thuốc độc mà cũng có thể là nc ngọt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ai cũng phải uống nước , có ai cả đời ko uống nc mà vẫn sống đc đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8