Xin hỏi về trường hợp ngoại biệt Không Kiếp.
ThaiThangNhu
13/07/2015
Cảm ơn, những cái này, là tôi nói nhảm và trao đổi với một số lượng hữu hạn người nào đó.
Tôi cũng không biết tử vi, và chưa từng học tử vi cho ra hồn.
Không ai cần thiết phải mất thời gian lưu tâm.
Sửa bởi NhuThangThai.: 13/07/2015 - 07:04
Tôi cũng không biết tử vi, và chưa từng học tử vi cho ra hồn.
Không ai cần thiết phải mất thời gian lưu tâm.
Sửa bởi NhuThangThai.: 13/07/2015 - 07:04
KimCa
13/07/2015
anh NTT biết mình thấp kém về Tử vi là tốt, vậy cũng không nên đi dạy bảo người khác về Tử vi làm gì. Cũng không nên đánh đố người khác bằng cách đưa lá số nào đó ra mà không rõ nguồn gốc của ai, lúc nào cũng chê người khác học không có gốc, học gạo thì chuốc lấy thị phi là phải thôi.
anh alexphong được nhiều người quý mến, trái ngươc với anh hoàn toàn, anh có lắm thù hơn là bạn.
Đôi lời khó nghe, mong anh hiểu.
Sửa bởi KimCa: 13/07/2015 - 07:38
anh alexphong được nhiều người quý mến, trái ngươc với anh hoàn toàn, anh có lắm thù hơn là bạn.
Đôi lời khó nghe, mong anh hiểu.
Sửa bởi KimCa: 13/07/2015 - 07:38
ThaiThangNhu
13/07/2015
Tôi nhớ là, đã bảo là từ chối tiếp chuyện dạng ăn cháo đá bát rồi đúng không. Và tôi cũng đã nhắc thẳng một lần rồi.
Chúng ta đều bận rộn, không nên mất thời gian cho những việc ruồi bu.
Ngay từ đầu topic, tôi đã bảo tôi không biết tử vi, thậm chí Địa Kiếp an thế nào tôi cũng không biết. Đây là cái biển của tôi vẫn treo
Cảm phiền Kim Ca để cho topic được bình yên. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong suốt thời gian qua.
Sửa bởi NhuThangThai.: 13/07/2015 - 08:06
Chúng ta đều bận rộn, không nên mất thời gian cho những việc ruồi bu.
Ngay từ đầu topic, tôi đã bảo tôi không biết tử vi, thậm chí Địa Kiếp an thế nào tôi cũng không biết. Đây là cái biển của tôi vẫn treo
Cảm phiền Kim Ca để cho topic được bình yên. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong suốt thời gian qua.
Sửa bởi NhuThangThai.: 13/07/2015 - 08:06
Atmao75
13/07/2015
Trong 12 câu hỏi của Gấu tôi cứ băn khoăn rằng đến một lúc nào đó, máy tính sẽ là thày bói đáng tin chứ không phải còn người. Quả này thì khối người thất nghiệp.... Không biết xem bói có giống chơi cờ không nhỉ?
cafe
13/07/2015
@NhuThangThai:
Tôi có một vài điểm muốn sáng tỏ, nhờ bạn gợi ý giùm:
1. Tại sao không tìm cách giải bài toán những người cùng lá số (cùng luôn ngày sinh) rồi từ đó có thẻ giải quyết bài toán những người có cùng lá số mà khác nhau ngày sinh (4 sao Quang Quý Thai Tọa, hay tứ hóa phái nói đến can ngày gì đó...tôi ko rõ vì tôi chưa đọc và chưa học theo tứ hóa phái....)
2. Về thuyết sử dụng Mệnh Chủ cho dự đoán để phân biệt những đối tượng cùng lá số hay dự đoán cho đối tượng có đặc thù riêng (vì có mệnh chủ riêng?)? Thuyết này có lần tôi thấy nói đến hình như cần tối thiểu 2 sự kiện quá khứ rõ nét? Nếu vậy thuyết này không thể sử dụng được cho những đối tượng như trẻ mới sinh, người có cuộc sống êm đềm khoảng 2 đại hạn đầu....vậy thì những đối tượng đó nằm ngoài cuộc khảo cứu của tử vi nếu phải dùng đến phương pháp mệnh chủ? Nếu cố tình đoán mà không sử dụng đến thuyết mệnh chủ nhỡ sau này mệnh chủ của họ (khi đời họ xuất hiện đủ 2 dữ kiện) đã có thể xác định thì lời đoán đó có lẽ phải thay đổi nhiều chăng? Tính nhất quán xuyên suốt, ko đứt đoạn của đời người (từ lúc sinh ra đến lúc chết) thì phương pháp này có vẻ còn nhiều uẩn khúc?
Tôi ko có ý muốn hỏi bí kíp mà chỉ xem phương pháp giải quyết để hình dung được xem tính đúng đắn và ưu việt của phương này đến đâu. Tôi nghĩ mỗi phương pháp đều có điều kiện áp dụng của nó nhưng nếu thấy nó lỏng lẻo quá thì tính đường khác. Biết đâu có cách nào đó chơi đc từ lúc sinh ra luôn chứ ko cần đợi có 2 dữ kiện xuất hiện chẳng hạn.
Cảm ơn bạn.
Sửa bởi cafe: 13/07/2015 - 09:18
Tôi có một vài điểm muốn sáng tỏ, nhờ bạn gợi ý giùm:
1. Tại sao không tìm cách giải bài toán những người cùng lá số (cùng luôn ngày sinh) rồi từ đó có thẻ giải quyết bài toán những người có cùng lá số mà khác nhau ngày sinh (4 sao Quang Quý Thai Tọa, hay tứ hóa phái nói đến can ngày gì đó...tôi ko rõ vì tôi chưa đọc và chưa học theo tứ hóa phái....)
2. Về thuyết sử dụng Mệnh Chủ cho dự đoán để phân biệt những đối tượng cùng lá số hay dự đoán cho đối tượng có đặc thù riêng (vì có mệnh chủ riêng?)? Thuyết này có lần tôi thấy nói đến hình như cần tối thiểu 2 sự kiện quá khứ rõ nét? Nếu vậy thuyết này không thể sử dụng được cho những đối tượng như trẻ mới sinh, người có cuộc sống êm đềm khoảng 2 đại hạn đầu....vậy thì những đối tượng đó nằm ngoài cuộc khảo cứu của tử vi nếu phải dùng đến phương pháp mệnh chủ? Nếu cố tình đoán mà không sử dụng đến thuyết mệnh chủ nhỡ sau này mệnh chủ của họ (khi đời họ xuất hiện đủ 2 dữ kiện) đã có thể xác định thì lời đoán đó có lẽ phải thay đổi nhiều chăng? Tính nhất quán xuyên suốt, ko đứt đoạn của đời người (từ lúc sinh ra đến lúc chết) thì phương pháp này có vẻ còn nhiều uẩn khúc?
Tôi ko có ý muốn hỏi bí kíp mà chỉ xem phương pháp giải quyết để hình dung được xem tính đúng đắn và ưu việt của phương này đến đâu. Tôi nghĩ mỗi phương pháp đều có điều kiện áp dụng của nó nhưng nếu thấy nó lỏng lẻo quá thì tính đường khác. Biết đâu có cách nào đó chơi đc từ lúc sinh ra luôn chứ ko cần đợi có 2 dữ kiện xuất hiện chẳng hạn.
Cảm ơn bạn.
Sửa bởi cafe: 13/07/2015 - 09:18
DuongTung
13/07/2015
Mệnh không kiếp là luôn không chấp nhận thực tế. Sợ nhất đi kèm sát bại tinh
Mặt tốt là luôn phấn đấu không ngừng, cụ Thiên Lương kêu là: nợ tranh đấu. Mặt xấu là thất bại đi với tiêu cực, phản trào lưu, phản thực tế.
Biểu hiện phá hoại chính là do bất mãn với thực tế. Càng như vậy, càng chìm đắm vào đau khổ
Ngoại biệt cho không kiếp chỉ có 2 trường hợp:
1. Các hung sát bại đủ mạnh, cướp thì cướp hẳn, hiếp thì hiếp hẳn, đừng vừa đái vừa run, vừa sát nhân vừa khóc lóc kể lể
2. Các sao chủ trí tuệ đủ sáng, các sao chủ tu hành đủ mạnh. Các sao này khiến con người nhận thức ra.
Ngoại biệt còn có trường hợp cứ ăn cơm vợ nuôi xong cả ngày đem toán học cao cấp vào trang tâm linh chém. Kiểu làm những việc không giống ai, không ra gì, không mục đích, không kết quả khi Ám tinh hội không kiếp.
Mặt tốt là luôn phấn đấu không ngừng, cụ Thiên Lương kêu là: nợ tranh đấu. Mặt xấu là thất bại đi với tiêu cực, phản trào lưu, phản thực tế.
Biểu hiện phá hoại chính là do bất mãn với thực tế. Càng như vậy, càng chìm đắm vào đau khổ
Ngoại biệt cho không kiếp chỉ có 2 trường hợp:
1. Các hung sát bại đủ mạnh, cướp thì cướp hẳn, hiếp thì hiếp hẳn, đừng vừa đái vừa run, vừa sát nhân vừa khóc lóc kể lể
2. Các sao chủ trí tuệ đủ sáng, các sao chủ tu hành đủ mạnh. Các sao này khiến con người nhận thức ra.
Ngoại biệt còn có trường hợp cứ ăn cơm vợ nuôi xong cả ngày đem toán học cao cấp vào trang tâm linh chém. Kiểu làm những việc không giống ai, không ra gì, không mục đích, không kết quả khi Ám tinh hội không kiếp.
thilan
13/07/2015
Chào anh DuongTung, Sao bài viết nào của anh cũng mang đầy tức tối, cạnh khoé vậy?
DuongTung
13/07/2015
2 lá số thành công khi mệnh cục khắc trong topic của Thất Sát nói về Kình Đà hiệp kị đó là 2 lá số kì đặc
Mệnh khắc cục, lại mang hung sát đó là chân tướng của sự huỷ diệt
Cục khắc mệnh, di ôm sát tinh, ra đời là ôm đau thương
Vô chánh diệu, lại rất cần không kiếp song hao
Lập mệnh tất tri thiện ác
An thân tất rõ hiền ngu
Mệnh là biểu hiện của tâm tính, thân là cái dụng tức tài năng
Như mai hoa, thể là vật đó đẹp xấu, còn cái dụng là dùng hay không dùng vào việc gì được
Thể hay mà dụng dở
Hay dụng hay mà thể dở
Mệnh không thân kiếp
Mệnh tuần thân triệt
Mệnh cô thân quả
Mệnh kình thân đà
Mệnh thân mà đã đồng cung, con người khó có sự thay đổi. Giỏi thì giỏi luôn, học cái gì thì làm cái đó, ngu thì ngu mãi, sai thì sai hoài
Mã: làm mọi việc nhanh hơn, tốt nhanh tới, xấu nhanh tới
Khi mã + kiếp không hay sát tinh, cái lực phá huỷ trở tay không kịp.
Cần chậm lại
Mệnh khắc cục, lại mang hung sát đó là chân tướng của sự huỷ diệt
Cục khắc mệnh, di ôm sát tinh, ra đời là ôm đau thương
Vô chánh diệu, lại rất cần không kiếp song hao
Lập mệnh tất tri thiện ác
An thân tất rõ hiền ngu
Mệnh là biểu hiện của tâm tính, thân là cái dụng tức tài năng
Như mai hoa, thể là vật đó đẹp xấu, còn cái dụng là dùng hay không dùng vào việc gì được
Thể hay mà dụng dở
Hay dụng hay mà thể dở
Mệnh không thân kiếp
Mệnh tuần thân triệt
Mệnh cô thân quả
Mệnh kình thân đà
Mệnh thân mà đã đồng cung, con người khó có sự thay đổi. Giỏi thì giỏi luôn, học cái gì thì làm cái đó, ngu thì ngu mãi, sai thì sai hoài
Mã: làm mọi việc nhanh hơn, tốt nhanh tới, xấu nhanh tới
Khi mã + kiếp không hay sát tinh, cái lực phá huỷ trở tay không kịp.
Cần chậm lại
AnKhoa
13/07/2015
DuongTung, on 13/07/2015 - 09:46, said:
Mệnh không kiếp là luôn không chấp nhận thực tế. Sợ nhất đi kèm sát bại tinh
Mặt tốt là luôn phấn đấu không ngừng, cụ Thiên Lương kêu là: nợ tranh đấu. Mặt xấu là thất bại đi với tiêu cực, phản trào lưu, phản thực tế.
Biểu hiện phá hoại chính là do bất mãn với thực tế. Càng như vậy, càng chìm đắm vào đau khổ
Ngoại biệt cho không kiếp chỉ có 2 trường hợp:
1. Các hung sát bại đủ mạnh, cướp thì cướp hẳn, hiếp thì hiếp hẳn, đừng vừa đái vừa run, vừa sát nhân vừa khóc lóc kể lể
2. Các sao chủ trí tuệ đủ sáng, các sao chủ tu hành đủ mạnh. Các sao này khiến con người nhận thức ra.
Ngoại biệt còn có trường hợp cứ ăn cơm vợ nuôi xong cả ngày đem toán học cao cấp vào trang tâm linh chém. Kiểu làm những việc không giống ai, không ra gì, không mục đích, không kết quả khi Ám tinh hội không kiếp.
Mặt tốt là luôn phấn đấu không ngừng, cụ Thiên Lương kêu là: nợ tranh đấu. Mặt xấu là thất bại đi với tiêu cực, phản trào lưu, phản thực tế.
Biểu hiện phá hoại chính là do bất mãn với thực tế. Càng như vậy, càng chìm đắm vào đau khổ
Ngoại biệt cho không kiếp chỉ có 2 trường hợp:
1. Các hung sát bại đủ mạnh, cướp thì cướp hẳn, hiếp thì hiếp hẳn, đừng vừa đái vừa run, vừa sát nhân vừa khóc lóc kể lể
2. Các sao chủ trí tuệ đủ sáng, các sao chủ tu hành đủ mạnh. Các sao này khiến con người nhận thức ra.
Ngoại biệt còn có trường hợp cứ ăn cơm vợ nuôi xong cả ngày đem toán học cao cấp vào trang tâm linh chém. Kiểu làm những việc không giống ai, không ra gì, không mục đích, không kết quả khi Ám tinh hội không kiếp.
Kiếp Không như một thử thách được đặt ra, hay một cái nghiệp phải trả.
Nó chỉ có 2 kết quả :
1, là kiểm soát được nó
2, là bị nó kiểm soát
Không có kết quả thứ 3.
Làm thế nào để biết khi nào kiểm soát hay bị kiểm soát :
Tâm bình, thế giới bình.
Xem sự bình lặng, thư thái trong Tâm.
Với Kình Đà Hoả Linh có thể dùng "sức mạnh" để khống chế. Nhưng với Không Kiếp thì "sức mạnh" lại phản tác dụng. Đánh Kình Đà Hoả Linh thì áp trực diện. Đánh Không Kiếp, thì đánh mà như không đánh, không đánh mà như đánh. Tức là đánh bên ngoài, nhưng bên trong luôn an định.
ThichNguNgay
13/07/2015
Liệu ở trong chủ đề này có mấy vị mệnh không thân kiếp , mệnh thân đi kèm sát bại tinh mà luận ứ hự chắc như đinh đóng cột vậy ? Tôi một người mệnh không thân kiếp điển hình lục sát bại tinh có bao nhiêu thì 2 cung mệnh thân ôm 4/5 rồi , thưa các vị là :" đọc mấy dòng bình luận trên của các vị tiền bối , trai anh hùng gái thuyền quyên vân vân và vân ... Tôi thấy đúng mỗi câu không ngừng tranh đấu hay nợ tranh đấu , còn lại thiết nghĩ các vị vo tròn một mớ hết rồi . Tôi thấy riêng tôi chẳng có cái gì gọi là thất bại đi với phản trào lưu hay thực tế cả , cuộc sống bên ngoài của tôi là thực tế và thực dụng , tôi làm quanh năm ngày tháng . Sáng dậy khi gà sắp gáy , ngày cày nhiều hơn trâu , tối về khi gà đã vào chuồng và chó chẳng buồn thức . thất bại là động lực để tôi củng cố hoàn thiện , và càng không có khái niệm 2 chữ hối hận . Các vị bảo xét mệnh sao thì phải đi kèm chế hoá mà bây giờ chính các vị cũng quên mất rồi sao ? Không kiếp , không kiếp phải hiểu nó là thế nào đây ? Chớ nói hoặc là thế này hoặc là thế kia , kiểu như nó đen thì nó không trắng vậy ! Các vị cao thủ nếu đã mất công nghiên cứu không kiếp thì nên cố gắng nghiên cứu thêm chút nữa không kiếp phối với cái gì ra cái gì để dân chúng trong diễn đàn học hỏi thêm ! Riêng tôi là tôi rất thích không kiếp , vì nó hợp với tính cách tôi , sương gió phủ đời trai ,
DuongTung
13/07/2015
Thưa anh Vũ Văn Lang, cả topic này mỗi anh nói đúng. Bởi vì nếu anh ăn đủ lục sát thì anh sẽ nếm 3 mùi:
Đau thương sức khoẻ, đau thương tiền bạc, đau thương tình cảm
Nhưng anh sẽ có khả năng chịu đựng và đầu óc nhanh hơn người, và lúc đã kiếm tiền thì một năm anh làm bằng người khác mấy chục năm
Đó là sức mạnh của lục sát
Nhưng mà đù mé cũng phải nói thật. Đời ôm lục sát không buôn lậu thì cũng ăn trên đầu người, không thì cũng phải tay nhúng tràm
Không thì đừng có mơ mà làm giàu.
Vì tôi còn có đủ lục bại lục sát cơ, tôi hiểu. Nhiều khi cứ giả ngây thì đời lại muốn thử ăn thịt mình xem thơm ko:))
Đau thương sức khoẻ, đau thương tiền bạc, đau thương tình cảm
Nhưng anh sẽ có khả năng chịu đựng và đầu óc nhanh hơn người, và lúc đã kiếm tiền thì một năm anh làm bằng người khác mấy chục năm
Đó là sức mạnh của lục sát
Nhưng mà đù mé cũng phải nói thật. Đời ôm lục sát không buôn lậu thì cũng ăn trên đầu người, không thì cũng phải tay nhúng tràm
Không thì đừng có mơ mà làm giàu.
Vì tôi còn có đủ lục bại lục sát cơ, tôi hiểu. Nhiều khi cứ giả ngây thì đời lại muốn thử ăn thịt mình xem thơm ko:))
chinguyen
14/07/2015
Em Thân cư tài. Mệnh Thân hội Không Kiếp và thêm 2 sát tinh nữa + lục bại tinh +cô quả.
Em ko thích bon chen tranh đấu địa vị hay tiền bạc. Dù em khá nhạy bén với tiền )Thấy cơ hội là làm ăn liền. Nhưng chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý nghĩ ăn tiền xấu có lẽ vì em được bố mẹ em giáo dục điều đó từ bé.
Ước mơ lớn nhất đời em là được lên chùa ở. Em mới 23 tuổi nên có thể cuộc sống còn nhiều đổi thay biến cố nhưng em đảo bảo ý nguyện được đi tu của em ko bao giờ lay chuyển. Chẳng hiểu sao rất thích lên chùa ở . Nhưng em còn nhiều vướng bận ko thể đi được luôn. Em còn nợ phải trả. Em đã từng bật khóc khi thấy hình ảnh xuống tóc của một chú tiểu và ước mong.
Em thấy KK như số kiếp vậy, nợ phải trả, ko trốn tránh được. Em bắt đầu trả nợ từ năm 18 tuổi. Đều là những vố đau đánh tan giấc mơ màu hồng . Mệt mỏi lắm. Nhưng em vẫn cố và bây giờ cũng đang cố. Cố bước qua khổ đau và cố sửa mình. Và ko lưu giữ hận thù.
Có những người chỉ gặp, trả nợ xong vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại họ.
Cung Điền em Tử Vi tại Ngọ có Thiên Quan Thiên Đức Phúc Đức Đào Hoa Hồng Loan ko biết sau này có đủ nhân duyên phúc đức lên chùa ở không nữa. Có người xem thấy em ko có. .................
Sửa bởi chinguyen: 14/07/2015 - 01:14
Em ko thích bon chen tranh đấu địa vị hay tiền bạc. Dù em khá nhạy bén với tiền )Thấy cơ hội là làm ăn liền. Nhưng chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý nghĩ ăn tiền xấu có lẽ vì em được bố mẹ em giáo dục điều đó từ bé.
Ước mơ lớn nhất đời em là được lên chùa ở. Em mới 23 tuổi nên có thể cuộc sống còn nhiều đổi thay biến cố nhưng em đảo bảo ý nguyện được đi tu của em ko bao giờ lay chuyển. Chẳng hiểu sao rất thích lên chùa ở . Nhưng em còn nhiều vướng bận ko thể đi được luôn. Em còn nợ phải trả. Em đã từng bật khóc khi thấy hình ảnh xuống tóc của một chú tiểu và ước mong.
Em thấy KK như số kiếp vậy, nợ phải trả, ko trốn tránh được. Em bắt đầu trả nợ từ năm 18 tuổi. Đều là những vố đau đánh tan giấc mơ màu hồng . Mệt mỏi lắm. Nhưng em vẫn cố và bây giờ cũng đang cố. Cố bước qua khổ đau và cố sửa mình. Và ko lưu giữ hận thù.
Có những người chỉ gặp, trả nợ xong vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại họ.
Cung Điền em Tử Vi tại Ngọ có Thiên Quan Thiên Đức Phúc Đức Đào Hoa Hồng Loan ko biết sau này có đủ nhân duyên phúc đức lên chùa ở không nữa. Có người xem thấy em ko có. .................
Sửa bởi chinguyen: 14/07/2015 - 01:14
ThichNguNgay
14/07/2015
DuongTung, on 13/07/2015 - 23:42, said:
Thưa anh Vũ Văn Lang, cả topic này mỗi anh nói đúng. Bởi vì nếu anh ăn đủ lục sát thì anh sẽ nếm 3 mùi:
Đau thương sức khoẻ, đau thương tiền bạc, đau thương tình cảm
Nhưng anh sẽ có khả năng chịu đựng và đầu óc nhanh hơn người, và lúc đã kiếm tiền thì một năm anh làm bằng người khác mấy chục năm
Đó là sức mạnh của lục sát
Nhưng mà đù mé cũng phải nói thật. Đời ôm lục sát không buôn lậu thì cũng ăn trên đầu người, không thì cũng phải tay nhúng tràm
Không thì đừng có mơ mà làm giàu.
Vì tôi còn có đủ lục bại lục sát cơ, tôi hiểu. Nhiều khi cứ giả ngây thì đời lại muốn thử ăn thịt mình xem thơm ko:))
Đau thương sức khoẻ, đau thương tiền bạc, đau thương tình cảm
Nhưng anh sẽ có khả năng chịu đựng và đầu óc nhanh hơn người, và lúc đã kiếm tiền thì một năm anh làm bằng người khác mấy chục năm
Đó là sức mạnh của lục sát
Nhưng mà đù mé cũng phải nói thật. Đời ôm lục sát không buôn lậu thì cũng ăn trên đầu người, không thì cũng phải tay nhúng tràm
Không thì đừng có mơ mà làm giàu.
Vì tôi còn có đủ lục bại lục sát cơ, tôi hiểu. Nhiều khi cứ giả ngây thì đời lại muốn thử ăn thịt mình xem thơm ko:))
KimCa
14/07/2015
thì có ai nói Không kiếp hãm địa là hung đâu, đóng đâu bại đó như mấy vị cao niên vẫn thường viết trong sách đâu, Không kiếp làm cho con người gian khó, như đóng ở Cung tài thì vất vả để kiếm tiền, đóng cung Điền thì mua đi bán lại, đóng Cung quan thì dễ chuyển việc và lận đận, đóng Cung Mệnh thì đứng ngồi không yên...như thế theo người xưa là xấu rồi.
Cái thời phong kiến thì học văn đậu khoa bảng ra làm quan ấy là Xương khúc, khôi việt...được đắc dụng. Bây giờ học lên đến Tiến sĩ mà đến nơi xin việc người ta chỉ giơ ngón tay 5 năm ngón về phía trước, học đến 3 bằng đại học cũng vứt sọt rác. Người chẳng học hành gì lại trải đời sớm, sớm đi học nghề, học thợ...sau này họ nắm vững rồi họ đi học thêm bổ trợ kiến thực, ấy là nguồn gốc giàu có của họ.
Còn mấy cái anh, Tiến sĩ, Thạc sĩ Việt Nam chẳng qua là thất nghiệp nên mới phải đi học, không có việc thì chém gió trình độ cao. Nhưng được cái là Các sao chủ khoa bảng ngày xưa cũng có chổ hữu dụng là dễ tìm được chổ làm tốt, nhưng mà là đi làm thuê, hoặc nhân viên chứ làm chủ hay quản lý cấp cao e là khó.
nhưng nhìn chung không kiếp vẫn lận đận, ít nhất là sinh ra cũng chẳng phải con nhà khá giải gì, còn mấy cái phản trào lưu xã hội gì gì đó là do mình, không kiếp còn có đặc điểm nữa là Bất định, hay thay đổi, tuy là có nhiều ý tưởng mới lạ nhưng lại không kiên định, thành thử xã hội chỉ thấy cái phá của không kiếp chứ sao thấy cái tốt. con người lận đận cũng là vì thế.
có vượt qua được khó khăn ban đầu mới khá về sau, "mệnh không kiếp phùng cát tắc cát, phùng hung tắc hung". Nếu trong hung có cát thì phải quyết là về lâu dài thường càng ngày càng tốt.
tôi theo Xương khúc nhưng vẫn hiểu chút về Không kiếp.
Cái thời phong kiến thì học văn đậu khoa bảng ra làm quan ấy là Xương khúc, khôi việt...được đắc dụng. Bây giờ học lên đến Tiến sĩ mà đến nơi xin việc người ta chỉ giơ ngón tay 5 năm ngón về phía trước, học đến 3 bằng đại học cũng vứt sọt rác. Người chẳng học hành gì lại trải đời sớm, sớm đi học nghề, học thợ...sau này họ nắm vững rồi họ đi học thêm bổ trợ kiến thực, ấy là nguồn gốc giàu có của họ.
Còn mấy cái anh, Tiến sĩ, Thạc sĩ Việt Nam chẳng qua là thất nghiệp nên mới phải đi học, không có việc thì chém gió trình độ cao. Nhưng được cái là Các sao chủ khoa bảng ngày xưa cũng có chổ hữu dụng là dễ tìm được chổ làm tốt, nhưng mà là đi làm thuê, hoặc nhân viên chứ làm chủ hay quản lý cấp cao e là khó.
nhưng nhìn chung không kiếp vẫn lận đận, ít nhất là sinh ra cũng chẳng phải con nhà khá giải gì, còn mấy cái phản trào lưu xã hội gì gì đó là do mình, không kiếp còn có đặc điểm nữa là Bất định, hay thay đổi, tuy là có nhiều ý tưởng mới lạ nhưng lại không kiên định, thành thử xã hội chỉ thấy cái phá của không kiếp chứ sao thấy cái tốt. con người lận đận cũng là vì thế.
có vượt qua được khó khăn ban đầu mới khá về sau, "mệnh không kiếp phùng cát tắc cát, phùng hung tắc hung". Nếu trong hung có cát thì phải quyết là về lâu dài thường càng ngày càng tốt.
tôi theo Xương khúc nhưng vẫn hiểu chút về Không kiếp.