Jump to content






Advertisements




Xin hỏi về trường hợp ngoại biệt Không Kiếp.


266 replies to this topic

#121

Hoa Cái



 

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 04:48

NTT đưa ra ba lá số, in luôn lên diễn đàn cho mọi người tỏ tường ! Đáng lẽ thì tỏ cho tỏ luôn. Đằng này, mấy sao an theo ngày là thể hiện sự khác biệt lại không thấy đưa lên luôn.

hihi

#122

ThaiThangNhu



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 07:04

@Quanphuc2015: Nói đâu xa, thàng bé tutruongdado trước kia tôi chỉ cho nó nhiều, sau đó quay ra trở mặt cắn tôirồi suốt ngày khoe thông minh xuât chúng, thì tôi đưa thử mấy câu hỏi, nhưng chưa thấy giải được câu nào., ăn nói lấc cấc xấc xược, thì tôi không chỉ thêm cho nó nữa, nó có việc gia đình tôi cũng k còn muốn giúp, nhưng vẫn kệ không thèm chấp. Tôi vẫn để nó ở trong cái group trên fb của tôi đọc kiến thức, thì vừa rồi nó vẫn lên tvls chửi tôi dấu nghề với nó, với nhưng người trẻ tuổi ham học, cầu học.
Tổ sư, ham học cầu học mà mình giúp kiến thức lại đi chửi mình sau lưng, đã thế thì tôi đá thẳng cái quân ăn cháo đá bát ấy ra khỏi group facebook, đỡ phải mất thời gian đôi co. Về học thuật, bác bỏ cái sai của người đi trước là chuyện rất bình thường, nhưng cách hành xử không có trước có sau lại là việc khác.

Cháu chào chú Vuivui.
Cháu vẫn dây dưa nhiều chủ đề này, nhưng chưa đi vào vấn đề chính vì vẫn còn phải cố ý chờ thêm người khác đưa thêm các ý kiến cá nhân vào.

Ngoài ra, đúng như chú đã nói, có những thứ nó không hề dễ nói, mà phải có cả một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh. Chứ khoe kiến thức trên diễn đàn cũng chả lợi lộc gì, đa phần là mang họa vào thân, trừ khi mình phải có lợi gì đấy. Giờ cháu rút kinh nghiệm không cần phải đối đầu hay đôi co với ai, giao tiếp xã giao trên diễn đàn, mình cứ nói mấy câu xã giao rồi cảm ơn là xong. Tuyệt đối không nên gây sự, hay gây mất đoàn kết. Có không thích, người khác cà khịa mình cứ cảm ơn khen họ mấy câu là xong. Còn người nào mình thân thiết thì đối xử chân tình lại là chuyện khác. Như với trường hợp cháu vừa kể ở trên, khi giao tiếp thì cần phải thủ thật kĩ, rút kinh nghiệm, đời dạy mình vậy.

Để nói về chế hóa không kiếp thì trước hết cần phải nói rõ quan điểm cá nhân của cháu đã. Cháu nói luôn rằng nhận xét của chú hoàn toàn chính xác, từ đầu topic tới giờ cháu hoàn toàn chưa nói bất cứ một cái gì ngoài việc đưa 3 lá số lên đây đánh đố, rồi sau đó chỉ có nói lăng nhăng đủ các thứ linh tinh, tán chuyện từ tử vi việt nam cho tới tử vi đài, rồi vòng sang liên hệ lý thuyết thiên lương với tử vi bắc phái nói vui. Nhưng đúng thật, thực sự là cháu chẳng hề nói bất cứ cái gì cả, vì có nói, cũng chẳng biết nói với ai.
Gặp ông Thienhinh đi qua, lại cho câu "Gấu biết đếch gì về tử vi" rồi chửi, thế là cũng bằng hòa. Nói theo bác MM, của báu chớ bao giờ để cho lợn.


Rồi phải đối phó với tiều đội nick giả luôn ùn ùn túc trực trên tvls, lúc nào cũng tìm đủ các mưu mô để vào đâm thọc chia rẽ những người trên diễn đàn (trong thời gian qua xuất hiện liên tục). Tiểu đội nick giả thì cứ chạy vè vè bên dưới, khả năng tư duy học thuật của họ thì không có nhưng đâm xỉa thì rất thiện nghệ. Nên những bài viết đậm tính xã giao, múa gậy vươn hoang kia thực ra là quẻ Quán, vừa chui ra, vừa lén quan sát xem tiểu đội nick giả chạy đi đâu, động tĩnh ra sao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đối phó với tiểu đội nick giả, cầm xi lanh HIV đi đâm chọc khắp nơi, mệt phết.


Vừa nói một mẩu nhỏ, dùng ngũ vận lục khí, đã bị tiểu đội HIV cầm xi lanh chọt. Thế thì nói nhiều làm gì?

Đến tận đêm hôm qua, cháu mới bàn với mấy đứa định quay lại bàn về chế hóa không kiếp theo quan điểm cá nhân. Nhưng tự thấy mình ở diễn đàn này nói chuyện, hình như chả thấy tương thông về quan điểm được với mấy người. Nên cẩn trọng vẫn hơn, giờ có 10 phần chỉ viết ra 1 phần, người có duyên sẽ tự động hiểu ra 9 phần còn lại, còn tiểu đội nick giả thì đâm đầu vô đá.

Nhưng có lẽ, để cháu về lập dàn bài chi tiết xem. Khi có chú xuất hiện, thì tin rằng topic sẽ khác xa.

Trích dẫn

Ở đời, biết lý số, không đơn giản chỉ để Bói. Vì chỉ để bói, thì thầy bói cũng đáng để NTT đối xử như vậy. Cho dù bói đúng cũng vậy, bói được như Quản Lộ, vị tất đã cần. Bởi chỉ nói đúng hoạc sai, đi tù ? Có hay là không !
Nhưng Trương Lương, Khổng Minh đều biết Bói, song Hán cao tổ, hay Lưu Bị đều không đem hạn quá khứ ra mà hỏi xem họ bói có trúng không mới dùng. Người đến nhờ Thầy xem cho, tự biết hay dở là ở chính mình, tất sẽ tìm đến được người hay dở mà hỏi ý kiến. Đù đó thuộc về lĩnh vực lý số.

Có lẽ là chú ít gặp, hoặc môi trường của chú không có những anh bói toán bố láo chi khươn. Còn mấy ông cháu đối xử vậy, vì đó là hành vi lừa đảo phán bậy với người nhà của cháu, hơn nữa sau khi được nhắc nhở lại có hành vi lấc cấc bố đời, thách thức dư luận. Đám ấy còn đi nổ khắp nơi, tự xưng Trần Đoàn Tái Thế, vênh vênh rồi đi chửi cháu, thách cháu có giỏi thì ra mở tiệm bói kiếm tiền được giàu như chúng, rồi tự đưa mình lên mục tử vi đẩu số trên wiki để quảng cáo, tự xưng "Thiên Địa Nhân Tử Vi Đẩu Số". cháu cáu tiết đưa tên của họ xuống thì hôm sau lại thấy họ cặm cụi đưa lên lại. Đáng lẽ, mình cũng ỉm đi cho họ làm ăn nếu họ biết điều, nhưng khi đã sống không biết điều thì lại là việc khác.

Còn về việc xem bói, cháu cũng có giúp một số người, và tất cả mọi người đều bắt phải giải đoán đúng hạn sắc nét, họ mới tin. Sau đó dần dần, rút ra thành kinh nghiệm thực tiễn, mình có nói tương lai, cũng chẳng có lợi gì mấy cho việc nghiên cứu học thuật của mình, còn nói quá khứ thì đúng hay sai thì rõ ràng rành mạch, trình độ mình tới đâu hiện ra rõ ràng, mình thực sự soi gương nhìn rõ được trình độ của mình tới đấy.

Cháu chưa từng thấy có người nào không kiểm tra trình độ của người luận đoán cả. Trừ khi người luận đoán phải nổi danh, có tiếng rồi thì họ mới tin, còn dạng như cháu thì họ vẫn cứ chả tin.
Thời buổi này nhộn nhạo, giả chân khó phân, mình vẫn cứ phải cẩn trọng.

Nói đâu xa, cách đây một thời gian, có một case nhờ cháu định giờ sinh, và hỏi tình duyên. Cháu xin các hạn quá khứ, và định giờ sinh cho người ta, cẩn thận chốt 3 hạn quá khứ, thậm chí chốt cẩn thận tới mức "Cách đây 5 ngày, cãi nhau vói bạn trai buổi tối lúc 9h ở hướng nam khi đi ăn', nhưng từ chối giải đoán tương lai cho họ, với lý do tương lai là nằm trong bàn tay của mình, yêu ai thì cứ lấy, và lời dặn duy nhất là cẩn thận bố mẹ. Đương số xác nhận công khai.

Hôm sau cô ta lại đi lăn lộn nhờ mấy người xem tử vi, gặp ngay 1 thằng cu, xem kiểu lươn lẹo, cứ khen đương số bốc lên trời, nào là số may mắn, quan lộc phát ầm ầm, tính cách ra sao @#$%^&â toàn cái bullshit. Thế là mấy hôm sau, cô ta quay lại chửi cháu không ra gì, nào là chỉ nói toàn chuyện xấu xa, buộc cuộc đời người ta vào con đường lụi bại. Đến khổ, mình không bao giờ nói câu gì về tương lai, chỉ nói về quá khứ, quá lắm là dặn cẩn thận năm sau khốn khổ bố mẹ, cũng có bao giờ lấy $ của ai. Mới bảo, tôi không xem tương lai, chỉ xem quá khứ. cô thấy tôi chốt quá khứ rõ ràng sắc nét, được cô xác nhận còn gì, giờ còn chửi ai? Đùng một cái, năm sau mẹ đẻ phát bệnh ung thư, cuối cùng may sao qua khỏi. Cô ta tết trung thu lúc đó lại mua bánh trung thu gửi shipper biếu.

Vâng, ăn được cái bánh, bị ăn chửi chán rồi. Không ham kiểu đấy. Từ giờ, cứ quá khứ mà phang.

Tóm lại, giờ cháu rút kinh nghiệm, không nên mất thời gian đi đoán tương lai cho thiên hạ, mình chả được gì, mang vạ vào thân. Mình cứ đoán quá khứ, chả ảnh hưởng tới ai, lại tăng cường trình độ học thuật, max luôn về tính nghiệm lý, và giảm đi sự ngã mạn thường có của những người học tv, vì đoán quá khứ thì sai nhiều chứ đúng hết sao được. Cũng là một cách luyện tâm mình rất tốt.

Sửa bởi NhuThangThai.: 10/07/2015 - 07:33


Thanked by 4 Members:

#123

ThaiThangNhu



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 07:59

Ngài VDTT, khi luận về tử vi cho rằng:


Can Năm thuộc tài thiên.

|

Tháng -Ngày (gồm âm lịch và can chi) -Giờ

thuộc tài Nhân

|

Chi Năm thuộc tài địa.



Không kiếp là hai sao an thuộc tài địa. Chính vì vậy, để chế hóa nó thì phải sử dụng đúng những gì thuộc về nó mới giải quyết rốt ráo. Ví dụ, như anh bị gãy chân, thì tôi dẫn anh đi ăn buffet chẳng giải quyết được gì, dù vẫn xét đó là cát hóa. Phải bó bột, bó lá, uống thuốc...

Cũng giống như, cứ ngồi luận xem hóa kị gặp Thiên Mã có sao không, theo tôi có luyện 100 năm cũng chỉ vậy. Mình phải sử dụng đúng những gì nội tại của Hóa Kị để chế giải, ví dụ vị trí của các sao tự hóa, các phi tinh phi nhập để chế thì tốt hơn là bỏ thời gian ra xem hóa kị khi nào là hóa chất, khi nào là ghen ghét đố kị.



Trong tài nhân.
Tháng sinh dẫn tới lý thuyết chế hóa KK qua ngũ vận lục khí, qua cục số và các lý thuyết chuyên sâu.

Ngày sinh dẫn tới lý thuyết chế hóa KK qua chính tinh, qua tứ hóa tác hóa lên phi bàn. Điền hình là hóa lộc và hóa kị các loại khác nhau tác lên KK. Tôi vẫn gọi, phi hóa từ tứ trụ bay lên phi bàn .

Giờ sinh dẫn tới tương tác của KK với hai sao xương khúc và các vệ tinh của nó.

Hỏi tôi các sao chế hóa Không Kiếp ra sao. Tôi chịu, không biết nói cái gì.

Giống như ai hỏi tôi, cách chế hóa thịt chó như thế nào cho ngon.
Thế thì giống hệt các bạn diễn đàn mang mấy sao ra, tôi cũng chỉ có thể trả lời, muốn chế hóa thịt chó, phải cần riềng, mẻ, mắm tôm, lá húng, rượu đế, bún, măng.

Nhưng từ việc có gia vị, tới khi mở được quán thịt chó ngon là khoảng cách lớn. Ví dụ, ngoài gia vị, còn phải biết thui rơm (nó không phải là sao), biết cách vặt lông (không phải là sao), biết cách ướp (cũng không phải là sao). Thịt chó luộc không được cho mẻ, cho bún.

Sửa bởi NhuThangThai.: 10/07/2015 - 08:12


Thanked by 3 Members:

#124

ThienA



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2330 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 10:42

Đợt trước tranh luận với một cụ, cụ nói với thằng bạn trung gian tôi lập cả chục nick để tấn công cụ, đợt đó buồn cười tí té ghế.

Mọi người cũng rảnh/ đam mê tử vi thật, mất thời giờ, công sức, cãi vã vì nó, tức là vợ con mất thêm một ít thu nhập/ quan tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong khi các môn khoa học, kỹ thuật khác luôn phát kiến cái mới, thì tử vi lại đi tìm về những tài liệu xưa cũ để tìm bí kíp, tức là cao thủ tử vi hiện đại đang ngày càng xa rời cái gì đó mà ta tin tưởng chỉ hoàn hảo/ đúng đắn trong sách vở cũ.

Cứ theo đà ngược này, cao thủ tử vi cỡ năm 4000 ngìn sẽ lấy nhiều bài viết trong diễn đàn này làm bí kíp 2000 năm tuổi @:@

Đợt trước tranh luận với một cụ, cụ nói với thằng bạn trung gian tôi lập cả chục nick để tấn công cụ, đợt đó buồn cười tí té ghế.

Mọi người cũng rảnh/ đam mê tử vi thật, mất thời giờ, công sức, cãi vã vì nó, tức là vợ con mất thêm một ít thu nhập/ quan tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong khi các môn khoa học, kỹ thuật khác luôn phát kiến cái mới, thì tử vi lại đi tìm về những tài liệu xưa cũ để tìm bí kíp, tức là cao thủ tử vi hiện đại đang ngày càng xa rời cái gì đó mà ta tin tưởng chỉ hoàn hảo/ đúng đắn trong sách vở cũ.

Cứ theo đà ngược này, cao thủ tử vi cỡ năm 4000 ngìn sẽ lấy nhiều bài viết trong diễn đàn này làm bí kíp 2000 năm tuổi @:@



Thanked by 3 Members:

#125

AnKhoa



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 11:04

Người tự tin, không bao giờ cần tới 2 nick để nói chuyện. Tất cả những việc khi thì dùng nick A, khi thì dùng nick B để được "nhập" những vai khác nhau, đều thể hiện một sự yếu đuối và lẩn tránh sự đa dạng của chính mình.

#126

bluebird2304



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 11:09

Thấy những người xem tử vi được đương số tin tưởng toàn hỏi tương lai gần như tháng này tôi được lên lương hay ko, chừng nào được lên chức, tháng này làm ăn thế nào, năm nay tình duyên thế nào... có gì quá xa xôi đâu mà ko chém.
Chỉ xem quá khứ ko xem tương lai dẫn đến chả ai đem lá số cho mình thực tập vì tự nhiên phải trình bày hết quá khứ hiện tại riêng tư của họ ra (những chuyện họ biết rồi) cho mình xem mà chút ít về tương lai để xu cát tị hung cũng ko biết. Những người nhờ xác định giờ sinh cũng chủ yếu dùng để đi xem ai đó xem tương lai thế nào, ko xem tương lai thì họ đi tìm người chịu xem tương lai xác định thôi. 10 sự kiến xấu trong tương lai mà xác định đúng 5 thì cũng giúp người ta đề phòng rồi. Còn 10 sai 10 thì cũng đâu có sao. Quân Tử tư họa bất tư phúc.

Thanked by 4 Members:

#127

CHUBBYCAT



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2310 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 11:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 10/07/2015 - 11:04, said:

Người tự tin, không bao giờ cần tới 2 nick để nói chuyện. Tất cả những việc khi thì dùng nick A, khi thì dùng nick B để được "nhập" những vai khác nhau, đều thể hiện một sự yếu đuối và lẩn tránh sự đa dạng của chính mình.
Anh Ankhoa nói rất đúng ý em.
Hôm trước có tranh luận với học trò của 1 Grand Master Horoscope tự phong trên mạng, với khả năng triết tự như phim chưởng, học trò này có sở thích cứ 1-2 tháng lại đổi tên hiển thị loanh xoành xoạch, và có sở thích châm bị thóc, chọc bị gạo, gây hiềm khích giữa các thành viên. Em mới có ý kiến là cái kiểu cứ đổi tên họ xoành xoạnh, ngoài đời chỉ có bọn ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, bất lương. Thì bợn ấy bảo là đổi tên hiển thị chỉ là sở thich, rồi bảo em Cự Kị blah blah này nọ.
Về sau, admin huygen mới bóc mẽ ra là không những bạn này đổi tên hiển thị, mà cỏ cả 1 tiểu đội nick (em gọi là tiểu đội chuột chù), thường xuyên tung hứng, và ĐẶC BIỆT CAO THỦ LÀ TỰ LIKE COMMENT để nâng tầm bản thân lên mạng. Em tưởng như thế đã là nhân cách bẩn lắm rồi, thì mới được biết thêm là, bạn ấy một mặt chê bai 1 cao thủ trên mạng, mặt khác thì bạn ấy dùng nick giả, để chui vào lớp dạy tử vi của cao thủ đó để học lỏm.
Cho nên qua bài viết này e xin gửi đến bạn ấy rằng em đã sai khi nhận định bạn ấy là ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, vì ít ra như thế còn là con người, nhưng cái loại lừa thày phản bạn, ăn cháo đá bát, thì tư cách bạn ây không đáng gọi là con người. Em xin hết ah.

Thanked by 5 Members:

#128

KimCa



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 12:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 10/07/2015 - 07:04, said:

@Quanphuc2015: Nói đâu xa, thàng bé tutruongdado trước kia tôi chỉ cho nó nhiều, sau đó quay ra trở mặt cắn tôirồi suốt ngày khoe thông minh xuât chúng, thì tôi đưa thử mấy câu hỏi, nhưng chưa thấy giải được câu nào., ăn nói lấc cấc xấc xược, thì tôi không chỉ thêm cho nó nữa, nó có việc gia đình tôi cũng k còn muốn giúp, nhưng vẫn kệ không thèm chấp. Tôi vẫn để nó ở trong cái group trên fb của tôi đọc kiến thức, thì vừa rồi nó vẫn lên tvls chửi tôi dấu nghề với nó, với nhưng người trẻ tuổi ham học, cầu học.
Tổ sư, ham học cầu học mà mình giúp kiến thức lại đi chửi mình sau lưng, đã thế thì tôi đá thẳng cái quân ăn cháo đá bát ấy ra khỏi group facebook, đỡ phải mất thời gian đôi co. Về học thuật, bác bỏ cái sai của người đi trước là chuyện rất bình thường, nhưng cách hành xử không có trước có sau lại là việc khác.

hay. Ngày xưa Can ( Can.Spacy và nay là Kim Ca ) được anh Gấu chỉ cho về mấy chiêu ( thực ra là nói ở dạng tiêu đề như muốn cải số phải dùng sao mệnh chủ, chấm hết ! ) em sẽ nói cho nguyên nhân vì sao Kim Ca ăn cháo đá bát anh Gấu.

Thực lòng tôi chỉ học tốt Tử vi và chuyên tâm nghiên cứu sâu lý thuyết Tử vi một cách hệ thống là sau khi đọc được 1/2 cuốn TVHTKH1 của ông VDTT. Lúc đó tôi chợt nghỉ sao không logic và hệ thống Tử vi từ nguồn gốc cho tới thực tiễn ứng dụng. Học nhanh bắt đầu từ đó, giờ tôi có đủ khả năng phủ định lại ( phần lớn của cuốn sách ) những gì ông VDTT viết trong TVHTKH1

Thanked by 1 Member:

#129

ILoveYouOk



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 28 Bài viết:
  • 14 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 12:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 10/07/2015 - 11:04, said:

Người tự tin, không bao giờ cần tới 2 nick để nói chuyện. Tất cả những việc khi thì dùng nick A, khi thì dùng nick B để được "nhập" những vai khác nhau, đều thể hiện một sự yếu đuối và lẩn tránh sự đa dạng của chính mình.

Có nhiều người muốn vứt bỏ mạng ảo, muốn quên đi tử vi, vứt bỏ cái danh của nick để tập trung những việc ở ngoài đời nên phải làm thế.1 cái vấn đề nhỏ như vậy mà bản thân mình cũng không hiểu mà phải thắc mắc thì còn nói gì đến chuyện khác ? Tự tin trên cái mạng ảo này là phải như thế nào AnKhoa? yếu đuối thì cái này tự thêm thắc vào, ông bạn có là cái gì mà nói người khác yêu đuối vậy ? Sự lẩn tránh ở mạng ảo này cũng không có gì hay, nhưng nó cũng là điều tốt, tránh nó đổi lại ngoài đời nó sẽ thực tế hơn thì tại sao không tránh ?

Sửa bởi ILoveYouOk: 10/07/2015 - 12:08


#130

YOYO



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 300 Bài viết:
  • 131 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 12:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi YOYO: 10/07/2015 - 12:17


Thanked by 1 Member:

#131

ILoveYouOk



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 28 Bài viết:
  • 14 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 12:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 10/07/2015 - 11:28, said:

Anh Ankhoa nói rất đúng ý em.
Hôm trước có tranh luận với học trò của 1 Grand Master Horoscope tự phong trên mạng, với khả năng triết tự như phim chưởng, học trò này có sở thích cứ 1-2 tháng lại đổi tên hiển thị loanh xoành xoạch, và có sở thích châm bị thóc, chọc bị gạo, gây hiềm khích giữa các thành viên. Em mới có ý kiến là cái kiểu cứ đổi tên họ xoành xoạnh, ngoài đời chỉ có bọn ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, bất lương. Thì bợn ấy bảo là đổi tên hiển thị chỉ là sở thich, rồi bảo em Cự Kị blah blah này nọ.
Về sau, admin huygen mới bóc mẽ ra là không những bạn này đổi tên hiển thị, mà cỏ cả 1 tiểu đội nick (em gọi là tiểu đội chuột chù), thường xuyên tung hứng, và ĐẶC BIỆT CAO THỦ LÀ TỰ LIKE COMMENT để nâng tầm bản thân lên mạng. Em tưởng như thế đã là nhân cách bẩn lắm rồi, thì mới được biết thêm là, bạn ấy một mặt chê bai 1 cao thủ trên mạng, mặt khác thì bạn ấy dùng nick giả, để chui vào lớp dạy tử vi của cao thủ đó để học lỏm.
Cho nên qua bài viết này e xin gửi đến bạn ấy rằng em đã sai khi nhận định bạn ấy là ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, vì ít ra như thế còn là con người, nhưng cái loại lừa thày phản bạn, ăn cháo đá bát, thì tư cách bạn ây không đáng gọi là con người. Em xin hết ah.

Đúng cái gì ?Những cái chú em nói là một trường hợp khác, đừng có chụp mũ như thế là không hay nhé.Những người muốn quên mạng ảo chưa bao giờ vào bất kỳ lớp học tử vi nào, ko hề có ai dạy và cũng ko hỏi ai, những gì biết được chỉ là ngộ ra mà thôi.Và cũng không hề đâm thọt ai, chỉ là nói theo sự thật mà thôi.

Đúng. Trên diễn đàn huyền học có nhiều loại người như vậy, có loại dùng nhiều nick, biết 1 chút tử vi lấy nick khác để nâng bi, tự sướng làm cho người khác tưởng như là thật, và còn thậm tệ hơn là lấy tiền người ta nữa, còn nhiều trường hợp khác lừa đảo tương tự thế này nữa.

Sửa bởi ILoveYouOk: 10/07/2015 - 12:40


#132

Vukhuc68



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 326 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 13:00

"Hồi còn nhỏ, tôi có một người bạn ở bên cạnh nhà. Tuy anh lớn hơn tôi đến hơn chục tuổi nhưng chúng tôi chơi với nhau rất thân. Khi chơi các trò chơi với anh tôi thường bị thua. Mỗi lần thua như vậy tôi thường khóc làm anh bối rối dỗ dành hoài! Sau đó it lâu mỗi lần chơi tôi thường hay thắng lại anh. Mỗi khi thắng được anh, tôi vui cười và anh cũng cười rất vui. Sau này tôi mới hiểu là lúc đó anh đã giả bộ thua để một đứa hiếu thắng như tôi được vui!"

Gần đây tôi có gặp lại anh, bây giờ tóc anh đã bạc nhiều. Qua lời kể của bạn bè anh, tôi được biết anh là một nhà Khoa học lớn có rất nhiều thành công. Khi hỏi chuyện về những thành công của mình, anh chỉ cười và nói một cách rất khiêm nhường: “Mình đâu có làm được bao nhiêu! Còn rất nhiều người giỏi hơn mình mà!”. Anh nói vậy chứ thực ra nghe nói đến tên anh những người trong nghề của anh phải ngả nón kính phục. Và cuối cùng Tôi đã đoán ra bí quyết thành công trong cuộc đời của anh chính là sự khiêm tốn, ham học hỏi, mà sự nhường nhịn ‘biết thua” của anh trước đây chính là khởi đầu của các thành công đó.

Đâu đó trên diễn đàn này, tôi thấy có rất nhiều người như anh vậy!

Thanked by 2 Members:

#133

CHUBBYCAT



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2310 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 13:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ILoveYouOk, on 10/07/2015 - 12:29, said:

Đúng cái gì ?Những cái chú em nói là một trường hợp khác, đừng có chụp mũ như thế là không hay nhé.Những người muốn quên mạng ảo chưa bao giờ vào bất kỳ lớp học tử vi nào, ko hề có ai dạy và cũng ko hỏi ai, những gì biết được chỉ là ngộ ra mà thôi.Và cũng không hề đâm thọt ai, chỉ là nói theo sự thật mà thôi.

Đúng. Trên diễn đàn huyền học có nhiều loại người như vậy, có loại dùng nhiều nick, biết 1 chút tử vi lấy nick khác để nâng bi, tự sướng làm cho người khác tưởng như là thật, và còn thậm tệ hơn là lấy tiền người ta nữa, còn nhiều trường hợp khác lừa đảo tương tự thế này nữa.
Em nói có sách, mách có chứng, bác có phải là trong phi đội chuột chù đó không mà bác phản ứng thế. Nếu bác không phải, thì coi như lời em nói gió thoảng mây bay. Cụ thể nick em nói là Alan/Aniko/Claire/Hienanh/Thienphu88/quanphuc2018/Michio. Bác vừa lòng chưa ?

Thanked by 1 Member:

#134

AlexPhong



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8853 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 14:01

Chí khí chấn giang hồ kim cổ anh hùng duy hữu nhất.

Thanked by 2 Members:

#135

ThaiThangNhu



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

 

Gửi vào 10/07/2015 - 14:07

Cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách.

Chú Vuivui thấy cháu tóm lược lý thuyết sao mệnh chủ của chú cùng các development khi thực hiện đối ngẫu Langlands giữa Nam và Bắc Phái để khôi phục lại lý thuyết Thiên Lương, theo đồ hình này có hợp lý không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Các bạn khác cảm phiền, coi như tôi nói nhăng, và không hiểu chính tôi đang nói cái gì đi.

Sửa bởi NhuThangThai.: 10/07/2015 - 14:13







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |