Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vongkiep, on 09/07/2015 - 05:22, said:
Cụ Hà Uyên lại viết thế này:"người phải gánh bại cục là An Khoa trên diễn đàn
Cách và Cục :
Cách là sự tổ hợp tinh đẩu thành một bộ thống nhất.
Cách thành thì Tính chuyên. Cách phá thì Tính tạp.
Cục là "đất dụng võ" của tổ hợp tinh đẩu, hay là đất vượng - suy cho tinh đẩu hoạt động. Vượng thì hoạt động năng suất cao, Suy thì hoạt động năng suất thấp.
"Bại Cục" ở câu nói này, chắc, hàm ý cụ dùng vòng Trường sinh nạp âm Mệnh.
Mệnh Kim, bại tại Ngọ.
Thực ra, trong bài toán Tử Vi, đúng là phải tổ hợp nhiều yếu tố, tuy nhiên sẽ vẫn có một số yếu tố "trội" lên, vì vậy vẫn có thể dùng nó để dự đoán một cách tổng quát một lá số.
Tuy nhiên, học Tử Vi cần nắm rõ chữ Dịch, hay chữ Thời hàm chứ trong Dịch. Lúc đó bài toán của một lá số sẽ là một câu kết luận mở, hay kết luận động, chứ không "đóng" hay "tĩnh" ở một kết luận duy nhất. Người học và xem Tử Vi cần vượt lên trên hai chữ Thành & Bại, thì thực ra trên đời này cứ thoải mái mà sống và cống hiến thôi. Theo cảm nhận cá nhân, Tử Vi hợp Lão hơn Khổng. Lão là quy luật của Thiên, Khổng hơi nặng về "mượn Thiên" nhưng lại đề cao quá phần Nhân.
"Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên".
Câu này ẩn chứa rất nhiều ý hay, người hiểu nó sẽ vẫn tích cực làm việc, mà không quá câu nệ và đòi hỏi. Vì Thành công hay Hạnh phúc là con đường mình đi, chứ không phải cái đích mình đến.
Tuổi trẻ, không sợ hoang mang, chỉ sợ ảo tưởng thái quá.