Bàn về giá trị của Sao Thiên Mã - Thầy Lê Đức
55555
30/06/2015
Vài dòng chém gió về đường Thiên lý của người không phải tuổi Ngọ !
Nhiều người say mê huyền học, không ai hướng dẫn, tự phát hấp tấp "chạy như ngựa vía" lao vào huyền học "như ngựa bất kham", muốn nhanh chóng ngộ huyền để xưng hùng bá cũng là có chí hướng vậy. Tuy nhiên, nên cân bằng cuộc sống để tránh tẩu hỏa “da ngựa bộc thây”, vì "ngựa nào mà gác hai yên", "muốn đi xa phải giữ sức ngựa".
Huyền học cần kiên nhẫn "đường xa mới biết sức ngựa, trải việc đời mới biết lòng người". Khởi đầu chưa có Chính thuyết hay Chân sư hướng dẫn thì "thiếu voi dùng ngựa", tự mình "đơn thương độc mã" mài mò tìm các nguồn khác nhau sàn lọc để học. Đã theo đạo học phương Đông cần hành xử quân tử "thẳng như ruột ngựa", "một lời nói ra bốn ngựa khó theo", thủ lễ với các cao nhân tiền bối "ngựa hay có tật", đừng nên tiểu nhân "mặt dày như ngựa" học nghệ chưa tinh "được đầu voi, đòi đầu ngựa", trơ trẽn "thay ngựa đổi chủ" bài xích chính thuyết và tiền nhân.
Trên đường Thiên lý (đời thực và online) chớ nên tin vào bọn tự sướng phong mác, xưng thầy bà "mòm ó vó ngựa" tài kém đức mọn toàn tác tà thuyết - lập ngụy phái, rao giảng nhân nghĩa "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", có tinh thần san sẻ kiến thức "ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau" mà sai một ly đi một dặm. Cũng cần tránh tranh luận hơn thua với bọn "đầu trâu mặt ngựa”, "ngựa non háu đá" đao to búa lớn, chế chiêu - lập thức, vẽ rắn thêm chân, sơn đông hắc xiệc làm trò hề thiên hạ nghĩ tưởng mình cao, mà rơi vào hoàn cảnh "mó dái ngựa".
Cứ trung dung "bình lộ mã" hướng Chính Thuyết cây Đa cây Đề đã trụ vững theo thời gian vừa học vừa tự nghiệm, bám theo chia sẽ kinh nghiệm thực tế của các cao nhân khiêm tốn đức trọng tài cao, nắm vững căn bản, dần phát ngộ tính, gặp đúng kỳ duyên thì ắt sẽ có ngày "mã đáo thành công".
Nhìn vào lá số, chớ sầu khi thấy các cách "mã cùng đồ"; "mã ngộ đao"; "mã đầu đới kiếm"; "truy ô mã". Cũng đừng vội hỉ khi thấy các cách "lộc mã"; "tiền cái hậu mã"; "mã khốc khách". Vạn vật âm dương biến chuyển trong rủi có may trong may có rủi như "Tái ông thất mã" cả rồi. Các con mã nằm ngoài lá số mới là đáng sợ: Ngựa bà đú đởn; Sở khanh quất ngựa truy phong; nghiện ngập, trộm cướp ngựa quen đường cũ.
Ngồi trên xe ngựa trong trang trại ngựa viết vài dòng "mã" trên đường Thiên lý.
==========================================================
Thầy Lê Đức chia sẽ kinh nghiệm về giá trị sao Thiên Mã trong lá số Tử Vi
Nguồn:
Nhiều người say mê huyền học, không ai hướng dẫn, tự phát hấp tấp "chạy như ngựa vía" lao vào huyền học "như ngựa bất kham", muốn nhanh chóng ngộ huyền để xưng hùng bá cũng là có chí hướng vậy. Tuy nhiên, nên cân bằng cuộc sống để tránh tẩu hỏa “da ngựa bộc thây”, vì "ngựa nào mà gác hai yên", "muốn đi xa phải giữ sức ngựa".
Huyền học cần kiên nhẫn "đường xa mới biết sức ngựa, trải việc đời mới biết lòng người". Khởi đầu chưa có Chính thuyết hay Chân sư hướng dẫn thì "thiếu voi dùng ngựa", tự mình "đơn thương độc mã" mài mò tìm các nguồn khác nhau sàn lọc để học. Đã theo đạo học phương Đông cần hành xử quân tử "thẳng như ruột ngựa", "một lời nói ra bốn ngựa khó theo", thủ lễ với các cao nhân tiền bối "ngựa hay có tật", đừng nên tiểu nhân "mặt dày như ngựa" học nghệ chưa tinh "được đầu voi, đòi đầu ngựa", trơ trẽn "thay ngựa đổi chủ" bài xích chính thuyết và tiền nhân.
Trên đường Thiên lý (đời thực và online) chớ nên tin vào bọn tự sướng phong mác, xưng thầy bà "mòm ó vó ngựa" tài kém đức mọn toàn tác tà thuyết - lập ngụy phái, rao giảng nhân nghĩa "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", có tinh thần san sẻ kiến thức "ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau" mà sai một ly đi một dặm. Cũng cần tránh tranh luận hơn thua với bọn "đầu trâu mặt ngựa”, "ngựa non háu đá" đao to búa lớn, chế chiêu - lập thức, vẽ rắn thêm chân, sơn đông hắc xiệc làm trò hề thiên hạ nghĩ tưởng mình cao, mà rơi vào hoàn cảnh "mó dái ngựa".
Cứ trung dung "bình lộ mã" hướng Chính Thuyết cây Đa cây Đề đã trụ vững theo thời gian vừa học vừa tự nghiệm, bám theo chia sẽ kinh nghiệm thực tế của các cao nhân khiêm tốn đức trọng tài cao, nắm vững căn bản, dần phát ngộ tính, gặp đúng kỳ duyên thì ắt sẽ có ngày "mã đáo thành công".
Nhìn vào lá số, chớ sầu khi thấy các cách "mã cùng đồ"; "mã ngộ đao"; "mã đầu đới kiếm"; "truy ô mã". Cũng đừng vội hỉ khi thấy các cách "lộc mã"; "tiền cái hậu mã"; "mã khốc khách". Vạn vật âm dương biến chuyển trong rủi có may trong may có rủi như "Tái ông thất mã" cả rồi. Các con mã nằm ngoài lá số mới là đáng sợ: Ngựa bà đú đởn; Sở khanh quất ngựa truy phong; nghiện ngập, trộm cướp ngựa quen đường cũ.
Ngồi trên xe ngựa trong trang trại ngựa viết vài dòng "mã" trên đường Thiên lý.
==========================================================
Thầy Lê Đức chia sẽ kinh nghiệm về giá trị sao Thiên Mã trong lá số Tử Vi
Nguồn:
aioidungchom
30/06/2015
mã mình ở dần hành mộc có triệt,mệnh kim khắc mộc : đã què ,cụt ..lại còn bị làm thắng cố ( đặc sản lào cai )
aioidungchom
03/07/2015
"Thắng cố truyền thống của người H'Mông chỉ được nấu từ ngựa, sau được các dân tộc khác cải biến thêm thịt bò, trâu, lợn đồng thời sáng tạo ra nhiều loại nguyên liệu, công thức nấu khác nhau mang đặc trưng của từng dân tộc, vùng miền. Tuy nhiên, thắng cố ngon nhất vẫn là thắng cố ngựa ở vùng Bắc Hà, Mường Khương, - Lào Cai, quê hương của món ăn độc đáo này"
- ai mà đi du lịch lào cai chưa ăn thắng cố thì chưa biết đặc sản lào cai tuy nhiên để ăn dc thì phải biết chọn quán- ở trung tâm thành phố có 1 quán rất ngon nổi tiếng có thể gọi là gia truyền ... khách vãn lai rất ít biết chỉ người địa phương biết .
FM_daubac, on 03/07/2015 - 12:12, said:
"Thắng cố" là món ăn đặc biệt của người H'Mong.
ekuyeuemnha
03/07/2015
thắng cố xịn ăn kinh lắm
tôi ăn rồi , trời ơi lòng phèo con ngựa chả rửa đâu , dạ dày còn cả cỏ cũng chả rửa
nhờ món thắng cố đấy mà tào tháo đuổi tôi cả đêm , chưa kể uống oresol cả lít với béc be rin cả smecta tôi uống hết mà ko ăn thua sau chủ nhà nó cho uống cái gì ý thì tịt
thật là kinh dị , tôi ăn ở si ma cai
tôi ăn rồi , trời ơi lòng phèo con ngựa chả rửa đâu , dạ dày còn cả cỏ cũng chả rửa
nhờ món thắng cố đấy mà tào tháo đuổi tôi cả đêm , chưa kể uống oresol cả lít với béc be rin cả smecta tôi uống hết mà ko ăn thua sau chủ nhà nó cho uống cái gì ý thì tịt
thật là kinh dị , tôi ăn ở si ma cai
aioidungchom
03/07/2015
MOA, on 03/07/2015 - 13:24, said:
thắng cố xịn ăn kinh lắm
tôi ăn rồi , trời ơi lòng phèo con ngựa chả rửa đâu , dạ dày còn cả cỏ cũng chả rửa
nhờ món thắng cố đấy mà tào tháo đuổi tôi cả đêm , chưa kể uống oresol cả lít với béc be rin cả smecta tôi uống hết mà ko ăn thua sau chủ nhà nó cho uống cái gì ý thì tịt
thật là kinh dị , tôi ăn ở si ma cai
tôi ăn rồi , trời ơi lòng phèo con ngựa chả rửa đâu , dạ dày còn cả cỏ cũng chả rửa
nhờ món thắng cố đấy mà tào tháo đuổi tôi cả đêm , chưa kể uống oresol cả lít với béc be rin cả smecta tôi uống hết mà ko ăn thua sau chủ nhà nó cho uống cái gì ý thì tịt
thật là kinh dị , tôi ăn ở si ma cai
ekuyeuemnha
03/07/2015
mặc dù ăn món đó thật là kinh dị nhưng tôi vẫn nuốt hết bát đấy + 1 ít rượu ngô để dẫn thấy tôi xịn ko ?
tự mua về chế biến à ? thôi , tôi mà chế biến thì còn kinh dị hơn
tự mua về chế biến à ? thôi , tôi mà chế biến thì còn kinh dị hơn
CHUBBYCAT
03/07/2015
MOA, on 03/07/2015 - 14:10, said:
mặc dù ăn món đó thật là kinh dị nhưng tôi vẫn nuốt hết bát đấy + 1 ít rượu ngô để dẫn thấy tôi xịn ko ?
tự mua về chế biến à ? thôi , tôi mà chế biến thì còn kinh dị hơn
tự mua về chế biến à ? thôi , tôi mà chế biến thì còn kinh dị hơn
ekuyeuemnha
03/07/2015
CHUBBYCAT, on 03/07/2015 - 15:19, said:
Mạng Đồng Cự - Cự là miệng - khoa là khoa trương, mở to ra >> Cự Khoa là miệng rông, hay nói hay ăn. Phục khoản ăn của MOA rồi haha
hem có đúng nên hem nhận , miệng hem có rộng
1 là ăn hết 2 là bỏ ăn tức hem tôn trọng chủ nhà chắc ra đường mất
ở si ma cai lúc ý ít nhà nghỉ lắm , mà giao kèo với người dẫn đường rồi nên phải ăn hết thâu
kinhdoanh70
03/07/2015
Ái chà! họ đang "nghiên kíu" tử vi đấy! đừng có mà động vào.
aioidungchom
03/07/2015
đây là trường hợp xấu nhất thiên mã bị làm thắng cố do aioidungchom phát hiện ra trong tử vi
ThichNguNgay
04/07/2015
MOA, on 03/07/2015 - 13:24, said:
thắng cố xịn ăn kinh lắm
tôi ăn rồi , trời ơi lòng phèo con ngựa chả rửa đâu , dạ dày còn cả cỏ cũng chả rửa
nhờ món thắng cố đấy mà tào tháo đuổi tôi cả đêm , chưa kể uống oresol cả lít với béc be rin cả smecta tôi uống hết mà ko ăn thua sau chủ nhà nó cho uống cái gì ý thì tịt
thật là kinh dị , tôi ăn ở si ma cai
tôi ăn rồi , trời ơi lòng phèo con ngựa chả rửa đâu , dạ dày còn cả cỏ cũng chả rửa
nhờ món thắng cố đấy mà tào tháo đuổi tôi cả đêm , chưa kể uống oresol cả lít với béc be rin cả smecta tôi uống hết mà ko ăn thua sau chủ nhà nó cho uống cái gì ý thì tịt
thật là kinh dị , tôi ăn ở si ma cai
Hoa Cái
04/07/2015
Huyền học cần kiên nhẫn "đường xa mới biết sức ngựa, trải việc đời mới biết lòng người". Khởi đầu chưa có Chính thuyết hay Chân sư hướng dẫn thì "thiếu voi dùng ngựa", tự mình "đơn thương độc mã" mài mò tìm các nguồn khác nhau sàn lọc để học. Đã theo đạo học phương Đông cần hành xử quân tử "thẳng như ruột ngựa", "một lời nói ra bốn ngựa khó theo", thủ lễ với các cao nhân tiền bối "ngựa hay có tật", đừng nên tiểu nhân "mặt dày như ngựa" học nghệ chưa tinh "được đầu voi, đòi đầu ngựa", trơ trẽn "thay ngựa đổi chủ" bài xích chính thuyết và tiền nhân.
Cần đọc và học (read and heed) đoạn trên .
ekuyeuemnha
04/07/2015
langhp, on 04/07/2015 - 02:19, said:
rượu ngô mà bác quất một lít thì xin nhận của em một vái . E uống 5 cốc đã chưng hửng rồi , em trước ở mường khương , giáp simacai thôi . Em ở mường khương toàn Tày thôi , tiếng tày dễ nghe .
MOA, on 03/07/2015 - 14:10, said:
mặc dù ăn món đó thật là kinh dị nhưng tôi vẫn nuốt hết bát đấy + 1 ít rượu ngô để dẫn thấy tôi xịn ko ?
tự mua về chế biến à ? thôi , tôi mà chế biến thì còn kinh dị hơn
tự mua về chế biến à ? thôi , tôi mà chế biến thì còn kinh dị hơn