Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#316 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 01/08/2015 - 17:26

Dù xỉn dù say, vẫn hay đánh lén, nhưng không đánh dưới hạ bàn. Ơ mà uống thỏa chí nhưng không được say, say rồi sao mà đi spa ha ha ha.
Phải bái phục phu nhân ở nhà có tầm nhìn chiến lược vô cùng cực kỳ xa, thấy rộng. Bệnh phải phòng còn hơn là chữa bệnh. ha ha ha ! Zô !!!

Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca,
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiện hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.

Sửa bởi V.E.DAY: 01/08/2015 - 17:36


#317 phuongnha

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 63 thanks

Gửi vào 01/08/2015 - 17:40

Hi chú GL, Hn hôm nạy mưa dữ, từ sáng đến nay vẫn chưa dứt. Hơi lạnh phả vào da thịt khiến lỗ chân lông từng cái một nỗi lên, có lạnh nhưng sướng, vì lâu rồi mới có đợt không khí này. Ngồi nhìn mưa chảy long tong từng hạt rơi từ khóm tường vi trước mái hiên xuống cũng hay hay.

Đêm qua cháu ngủ sớm, trong giấc ngủ chập chờn ý nghĩ làm sao bán được hàng, chỉ nghĩ ra được sắp 20/10 thì mua quà nhỏ đến tặng khách hàng là nữ, cả những người chưa lấy hàng mà nhìn có tiềm năng, mông lung nghĩ có thế rồi u ê chìm vào giấc ngủ chấp chới.

Mưa gió nên khách ít, vào đọc bài chú ngồi tính toán mấy khách nợ vỏ, theo kiểu tỷ suất sinh lãi 10% của chú, nếu khách nào đạt thì ok, khách nào chưa thì sang tháng xem 1 lần nữa rồi đi lấy vỏ về, bắt cược nếu không cược thì mang vỏ về đi tìm khách mới, k thể cho đọng vốn được, tính ra chả được cái gì. Chưa biết xoay thế nào thì mới hạc "kinh roanh" nên tính toán còn chưa sâu...

Câu hỏi chú đặt ra bảo là đơn giản nhưng chưa nghĩ ra được, đúng là chuyện nhỏ so với người từng trải, kinh nghiệm, chuyện nhớn so với người mới tập đi.

Vừa đọc dòng nhật ký phía trên của chú xong,văn nho ít nên k hiểu đc hết ý thơ toàn chữ hán,,,,nhưng nội dung tâm sự thì nắm bắt được, thế là cũng gọi là nhạy cảm tý ty.

À, mà cái phê tửu nó cũng hay lắm, trước đây, cháu cũng thỉnh thoảng phê và cho phép mình phê. Nhưng hầu như đó là khoảng thời gian cô độc nhất, cô độc đến xoáy cả tâm hồn.

Tiền ít, đi làm dạt dèo, tình như chiếc lá xoáy trôi giữa dòng nước , nghĩa là k xác định được hướng đi, không xác định được tương lai, k cảm thấy an tâm với người mình tựa vào. Nhạy cảm kinh khủng. Là những đêm ngồi một mình trên chỗ im ắng và cao nhất, ngắm sao, với trên tay một lon bia và ít bò khô, say chóng chánh thì đời vui lạ. Lúc đó máu có dồn lên não nhiều không nhưng thấy cảm nhận được cả từng hơi gió, đưa tay với được cả khoảng lặng mênh mông. Cảm thấu được sự tĩnh mịch trong đêm với tâm hồn hạnh phúc, cháu gọi đó là hạnh phúc trong sự cô đơn.\

Rồi cũng có lúc đi uống rồi bạn bè thân thiết, nói hết chuyện trên trời dưới biển rồi chuếng choáng mò về, căn phòng nhỏ lại k bóng đèn, nằm bất động một mình trong bóng đêm đen tối. Nhưng lúc đó giây phút đó là giây phút cảm thấy hạnh phúc nhất.

Mất một thời gian quá dài với cảm xúc đó.

Nay thì cảm xúc khác rồi, bận rộn hơn nhưng cũng đỡ nhạy cảm hơn.

!Tự dưng nghe tiếng mưa rơi và dòng trên của chú, nhớ lại cảm giác xưa quá.

Giàu thì cũng ăn ngày 3 bữa, đói cũng ăn ngày 3 bữa, thế nên giàu cảm xúc thì không tiền nào mua được- chống chế trong chiều Hn mưa!

Thanked by 3 Members:

#318 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 02/08/2015 - 23:29

Nghe anh nhắc đến spa, trong lòng cảm thấy vui vui cứ mỉm cười hoài và khiến tôi nhớ đến một vài kỷ niệm quá khứ.

Dọc đường gió bụi,
Chuyện thứ 1
hồi đó có một thời gian tôi làm việc cho UN, theo phái đoàn đi Cambodia điều tra về vấn đề mại dâm ở nước này.
Thời đó Phnom Penh còn có địa danh sok 11 ( cây số thứ 11 ) mà ai cũng biết nơi đó là có cái gì, chứ bây giờ họ đã dẹp bỏ nơi đó rồi.
Sau một tuần làm việc, cuối tuần cả đoàn ra một nhà hàng ở đại lộ Monivong ăn tối. Khi chúng tôi vừa bước chân vào nhà hàng, một nhóm các cô bé tiếp viên chạy ào ra tiếp và bập bẹ các câu tiếng anh chào đón mọi người.
Vào phòng ăn thì bên cạnh mỗi người ngồi là một cô tiếp viên ngồi để phục vụ. Cô bé ngồi cạnh tôi là người bản xứ Khơ-me nói tiếng Anh cũng khá khá, tôi ngồi nói chuyện mới biết hoàn cảnh của cô bé là bố bị Khơ-me đỏ giết chỉ còn mẹ và 2 em. Ban ngày phụ mẹ buôn bán ở chợ, buổi tối xin vào nhà hàng làm tiếp viên. Và vì muốn học thêm tiếng anh nên xin vào làm việc tiếp viên nhà hàng để luyện thêm tiếng Anh rồi sau đó sẽ kiếm việc khác có lương cao hơn chứ cô bé ấy không có tiền để đi học. Tôi hỏi, thế học phí một tháng là bao nhiêu. Cô bé ấy nói chỉ có 10$.
Khi ăn xong, ra về tôi móc 300$ ra cho cô ấy.

Chuyện thứ 2 gập cô bé đồng hương
( từ từ rồi kể, òn ơi xà lanh nhum tê ? )

#319 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 03/08/2015 - 01:30

Trên có cũng có nhiều chuyện buồn lắm anh, nhất là ở những chổ rõ ràng là đất Miên nhưng nghe tiếng Việt xài tiền Mỹ.

"Lệ xóa cho em, được không những kỷ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm."

Trong 1 xóm Việt Kiều, tôi đã nghe những bài Karaoke như vậy.

Lúc đó tôi còn trẻ, tinh thần bác ái hừng hực, muốn "cảm hóa" kéo người ta ra khỏi vũng bùn, hì hì, cũng may gia nghiêm phản đối, chứ chưa chắc là mình kéo người ta ra khỏi vũng bùn hay bị người ta lôi mình xuống vũng bùn. Sau này mới thấy cái câu này là đúng "Đừng nghe cave kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày."

Người già trải đời hơn mình, người ta có thể sai nhưng không có cực đoan, chỉ có tuổi trẻ chưa trải đời mà bồng bột thôi.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 03/08/2015 - 01:53


#320 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 03/08/2015 - 07:13

Vì ở trên tôi có nói trái tim và cái đầu, tôi sợ là mình nói thẳng quá có thể làm anh phiền lòng nhưng không nói ra, chứ qua vụ điều tra với UN tôi cũng học được nhiều điều từ thực tế.
Ngay cả bây giờ họ cũng xài Mỹ kim thông dụng song song với đồng nội tệ Ria của họ, nhưng không còn nghe được những bài hát tiếng Việt ở trong quán Karaoke nữa đâu vì họ sợ.

Sửa bởi V.E.DAY: 03/08/2015 - 07:16


#321 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 03/08/2015 - 10:23

Chuyện thứ 2
Hồi đó báo chí làm rùm beng những vụ lừa người sang Cam để bán cho xóm Việt kiều. Không có lửa thì mần răng có khói, nhưng số bị lừa là rất ít, số "muốn có tiền $ xài mà không chịu mần ăn" thì nhiều.
" Hoa huệ sầu ai hoa huệ héo, hoa huệ sầu đời trong héo ngoài tươi ". Khi nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt các bông hoa biết nói thì biết
bông hoa nào trong héo ngoài tươi, bông hoa nào nói dối như cuội cung Hằng. Mình cứ giả vờ như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô nghe nàng thổn thức.
Và đúng như các cụ nói "như hai cô ca sĩ có khen nhau ba giờ", tôi vào các điểm massage, karaoke trá hình để nghe rất nhiều lý do, nguyên nhân, thật có, cuội có, lý do và nguyên nhân thì nhiều lắm:
- Anh đừng tin con đó, mẹ nó ngồi ở sòng bài X suốt ngày chứ không bệnh tật gì đâu. Nó thiếu tiền người ta nên vào đây làm v.v...
- Em muốn học tiếng tầu ( Đài loan và Singapore ) nên đi với mấy ông tầu, rồi sẽ qua Đài sống chứ ở nhà sống không nổi.
...
Rất nhiều lý do, nguyên nhân mà tôi tổng hợp lại cùng với đoàn UN, sau đó làm việc với chính phủ Cam, và cuối cùng vấn đề này được chính quyền Cam dọn dẹp kể cả sok 11.
Tại Phnom Penh người Việt mình nhiều lắm nhưng họ không bao giờ nói tiếng Việt vì họ sợ. Nên nếu làm việc bên đó thì ăn nói giữ mồm giữ miệng vì họ nghe hiểu tiếng Việt mà giả bộ không biết.
Từ "Miên" đối với mình gọi là thói quen chứ đối với họ đó là từ gọi miệt thị "đồ mọi rợ". Nên dùng từ gọi là người Khơ-me.
Họ dùng từ zun để gọi mình, đó cũng là từ miệt thị " đồ cặn bã xấu xa ".

#322 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 01:32

Tối ngồi tha thẩn uống trà, việc cũng vãn, giải trí 1 chút lấy cách cục Tử Bình khôn tạo Mậu Ngọ, Mậu Ngọ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ ra ngồi nhẫn nha chơi. Đúng là nhức đầu, không đủ trình độ để giải.

Nếu gọi là tòng vượng cách thì bị chữ Canh trong Tỵ phá mất Tòng Vượng cách. Nhưng vấn đề ở đây cách cục này có thể gọi là Tòng hay không? Nếu là tòng thì là Chân tòng hay Giả tòng? Nếu giả sử cho là Gỉa Tòng vì bị Canh tiết hao khí Gỉa Tòng cũng không đến nổi nào, còn dễ bổ cứu hơn chân tòng.

Còn ai dám khẳng định đây là Tòng Cách? Can dương chỉ tòng khí, không tòng thế. Bản khí của thổ là tại Mậu là đất đồi núi, tự nó là nó, nó đâu có chấp nhận tòng theo ai. Kỷ thổ là đất phù sa, đất đồng bằng, có gốc từ đồi núi, khi lũ quét xảy ra, lớp đất mềm bùn sìn đó bị nước cuốn trôi từ trên núi xuống bồi lắp đồng bằng, nên Kỷ Thổ năng tòng vượng Thủy. Còn Mậu Thổ bản chất đã khó tòng mà lại tự vượng 3 trụ gặp Nhận, 1 trụ gặp Lộc, thì nó chịu Tòng hay sao?

Đã không chịu Tòng nên bất cần Ấn Thụ vượng, Ấn Thụ vượng mà không sinh cho ai thì ấn thụ vô tình. Tỉ Kiếp nhiều mà thân không cần trợ thì Tỉ Kiếp bạc nghĩa. Khí vượng 1 phương nhưng cách cục vô tình. Ấn vô tình thì Ấn biến thành Kiêu. Tỉ Kiếp bạc nghĩa thì Tỉ Kiếp đoạt Tài.

Nếu luận theo hàn ôn, táo thấp thì Mậu thổ bản chất dương cương, khô rắn, cần nhuận không cần táo. Hỏa vượng 1 phương làm cho Mậu thổ vô khí, như cái lò bằng gạch thì làm sao mà sinh khắc ai.

Còn luận theo Dương Nhận Cách thì cần chọn Sát hoặc Tài. Nhưng ai dám thử?

Còn luận theo Ám Xung Cách thì cần biết rõ về đương số để biết hỷ xung hay kỵ xung mà chọn Dụng thần.

Cặp thủy mộc là hỷ hay kỵ, rồi cặp thổ và hỏa là hỷ hay kỵ, sai 1 ly đi 1 dặm, hậu quả không nhỏ, nên không dám tham gia tư vấn ai. Chỉ vì thấy cách cục lạ và khó, hiếm gặp nên mang vô góc cafe này tán dóc chơi, 1% là đúng, 99% là sai.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/08/2015 - 01:36


Thanked by 2 Members:

#323 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 17:48

Trà tam, rượu tứ. Độc ẩm một mình thì buồn lắm anh GLGB ơi.

Thanked by 1 Member:

#324 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 19:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 04/08/2015 - 01:32, said:

giải trí 1 chút lấy cách cục Tử Bình khôn tạo Mậu Ngọ, Mậu Ngọ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ ra ngồi nhẫn nha chơi.
Đây là người đương thời (sinh năm 1978) hay thời trước vậy anh? Bát tự này quả thực kỳ đặc, luận ám Quý nhân, ám hợp Tài cho bát tự này. Vận đến mộc địa phát danh, đến thủy địa phát tài. Tài Quan đã ám ẩn, nhờ vận trình mà phát lộ, ai mà đoạt cho được ? Tuy nhiên bát tự này cũng kén chọn môi trường sinh sống, phong thủy và các tác nhân khác ảnh hưởng lên độ số.

Thanked by 1 Member:

#325 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 20:10

Hi Geek, người đương thời đó, tôi tha trong Topic Mời Thử Tài trong room Tử Bình đó. Bát Tự đó khá nhức đầu nếu mình không gặp trực tiếp đương số hoặc thiếu những dữ kiện sát sao của đương số, dễ sai 1 ly đi 1 dặm, Trường hợp ít gặp nên mới có hứng tìm hiểu đôi chút.

Mình không có mê bói toán và không có máu thiết tha bói cho đúng ra đúng, sai ra sai, nhưng yêu cái tinh tế trong triết lý luận mệnh, yêu cái vẻ đẹp lãng mạn, muôn màu sắc mà huyền ảo của Tử Vi, yêu cái sâu sắc, tinh tế, gần mà xa, xa mà gần của Dịch, nên ngồi luận mệnh là luận cà kê, dây cà ra dây muống, không cầu có đáp án, cứ nhấp nhấp ngụm trà, cảm nhận cái vị của trà từ đầu lưỡi đến cuống họng, rồi dư vị từ thành miệng, đáy lưỡi còn đọng lại.

-----------------------------

Hi anh VEDAY

Không phải muốn độc ẩm tự nhàn đâu mà do thiếu bạn uống đó. Bia thì có thể uống với bất cứ ai. Cafe thì có thể uống với người quen, bạn bè bất kể thân hay sơ. Trà thì có thể uống với người có thể đàm đạo được. Rượu thì chỉ có thể uống với khách tri âm, vì rượu vào là lời ra. Ngẫm lại người xưa thật là tinh tế khi nói câu "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu", người đời nay, gặp ai cũng nhậu chung được, vì thế nên nhậu xong là đánh lộn, ra công an, hoặc nhậu về thì đánh vợ.

Góc này như cái quán cafe yên tĩnh để anh em nào có hứng thì ghé vô làm 1 ly xây chừng, hút vài điếu thuốc, phiếm đàm thiên hạ sự, chuyện trong nhà ngoài ngõ. Vui thì đến, chán thì đi.



Bình trà Thiết Quan Âm pha trong ấm Tử Sa, còn nóng hổi rót 1 cách chu đáo theo bài Quan Công Tuần Thành, 1 giọt cũng không rơi xuống khay, giờ đủ 3 người. Mời anh VEDAY và Geek làm 1 chén cho ấm lòng.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/08/2015 - 20:14


Thanked by 3 Members:

#326 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 20:26

Cám ơn anh GLGB, hôm nay tôi thực sự rất vui. Thế anh có thuốc sao anh làm em sướng hông. Dọc đường gió bụi còn nhiều chuyện lắm, để nhấp một ngụm trà, rít một hơi thuốc rồi từ từ kể chuyện " một cách phát âm, một mạng người " cho anh và các bạn nghe.

Anh Geek ui, bữa nào kiếm bài nào hay hay dịch cho anh em coi mí với.

Thanked by 2 Members:

#327 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29160 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 04/08/2015 - 20:55

"thuốc: sao anh làm em mệt" chứ lão V.
Lâu lắm rồi QNB mới nghe lại cái tên thuốc này. Hình như bây giờ không còn bán nữa.
SALEM.

Thanked by 2 Members:

#328 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 21:13

SALEM's chữ s không phải sướng chứ là gì.
Gold city, Samit của Thái và Con mèo đen gói 10 điếucũng không còn.

Sửa bởi V.E.DAY: 04/08/2015 - 21:15


Thanked by 2 Members:

#329 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 22:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 04/08/2015 - 20:26, said:

" một cách phát âm, một mạng người " cho anh và các bạn nghe.


Anh kể đi, đánh hơi đầu đề có vẻ hấp dẫn, đang chờ nghe.

Thầy Bội vô đây bán thuốc lá lậu he. Mời thầy 1 chén trà hột mít.

--------------

Trong lúc chờ anh VEDAY kể, tôi "tự sướng" 1 chút. Tiền chưa phải là mục tiêu của người làm ăn, mà chính những cảm giác "tự sướng" mới là phần thưởng.

Về chính thức tôi không có 1 chức danh hoặc đứng tên cổ phần nào trong các công ty tôi nắm giữ. Chỉ vì không thích chức vụ, danh phận, mình là chủ thật sự thì có cầm cây chổi quét nhà như lao công thì vẫn là chủ thôi. Mình có bước ra ngoài cuộc thì mình mới đủ sáng suốt mà nhìn toàn thể, không bị tạp nhạp để ra quyết định. Tôi điều hành qua các thuộc hạ thân tín, nên gần như chỉ có khách hàng lâu năm và nhà cung cấp ruột mới biết người có quyền quyết định cuối cùng là ai. Trong những thương vụ thành công, thưởng cho thuộc hạ xong thì phần thưởng của mình chỉ đơn giản là đến 1 cái resort ngắm núi, ngắm biển 1 mình với 1 lon bia, 1 dĩa mồi, khoan khoái rít điếu thuốc. Tuy đơn giản nhưng cảm giác nội tâm nó sướng 1 cách khó tả lắm.

Và cũng vì vậy mà xảy ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Có khách hàng tưởng tôi là trợ lý cho sale (vì đi đàm phán tôi chỉ ngồi khép 1 góc, quan sát, ghi chép và phục vụ cho sale chứ không nói gì), có nhà cung cấp thì tưởng tôi là nhân viên thu mua nên chi hoa hồng cho. Cứ lặng lẻ như vậy hoài qua năm này tháng nọ, cho đến khi nào có tình huống, sự kiện nào đó mà mình không ra mặt không được thì mới ra mặt. Lúc ra mặt thì mới xảy ra những tình huống dở cười dở khóc. Có khi trước đó khách hàng nó có thái độ không tôn trọng mình, có khi chính nhân viên cấp thấp nhất tưởng mình là nhân viên nhỏ nên cũng ăn hiếp đủ kiểu.

Nhưng bỏ qua tất cả, không được chấp nhặt cách người ta đối xử với mình khi mình ẩn thân. Mình ẩn thân vì mình muốn yên tĩnh, sáng suốt ra quyết định và quan sát được sự kiện xung quanh 1 cái chính xác nhất, ẩn thân để nghe được những lời nói chân thật nhất của khách hàng, công nhân, chứ không phải ẩn thân để ám toán người khác hay để bóc bài, bắt bẻ thiên hạ.

Hôm nay cũng xảy ra 1 tình huống dở khóc dở cười như vậy. Khi những tình huống này xảy ra, nó cũng là 1 phần thưởng tự sướng của mình 1 chút, cười tủm tĩm vui vui nhưng không đắc chí, rít 1 hơi thuốc, nhìn ra hiên nhà, ngắm mưa rơi.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/08/2015 - 23:02


#330 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 04/08/2015 - 23:21

Tặng anh GLGB bát tự ông Naoharu Yamashina, người sáng lập ra công ty Bandai nổi tiếng của Nhật. Cùng là dân thực nghiệp, chắc anh khoái ! Lá số này giang hồ VN chưa thấy giời thiệu qua thì phải, ta nhâm nhi, nhâm nhi ^^

Càn tạo 1918
Mậu Ngọ-Giáp Dần-Canh Tý-Canh Thìn

4 tuổi khởi đại vận.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |