Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#271 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 10:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 29/07/2015 - 05:13, said:

Nhớ tới thằng em khốn khiếp là ngủ không được. Dao không tự cắt được thịt của mình. Có ai dám to gan lớn mật cấu kết người ngoài để làm phản anh mình không? Có ai dám kê khống tiền bạc, ăn chặn của anh mình không? May mà từ cái nhỏ nhất tôi đã để ý nên không gây hậu quả gì nghiêm trọng, tức là mình không làm gì được, đành bỏ qua rồi tối ngủ chẳng được.

....

Còn với thằng em khon nan thì mình đành thúc thủ, sau lưng nó có ông bà già chống lưng, dao dù bén tới đâu cũng không bao giờ tự cắt được thịt của mình, hùm dữ cũng không thể ăn thịt anh em. Đang nằm ngủ, nhớ tới nó là muốn mở cửa lái xe qua nhà ông bà già dựng nó dậy tán cho mấy bạt tay, đạp cho mấy cái, đuổi ra khỏi nhà hết sức.

Ghẹo anh GLGB, ( hi hi hi )
Vậy là thoáng hình dung được bố cục Tứ trụ của anh. Năm ngoái thì thấy được cặp Quang-Quý.

1/ Còn với thằng em khon nan thì mình đành thúc thủ --> tỷ kiếp cướp tài
2/ sau lưng nó có ông bà già chống lưng --> có thiên ấn

1/ + 2/ --> thân vượng nên tỷ kiếp quay ra cướp tài
--> thân vượng nên thiên ấn sinh cho tỷ kiếp

( Ghẹo anh một chút chứ tử bình tôi biết còn lơ tơ mơ lắm )

#272 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 12:31

Anh GLGB thiệt là giống người Hoa trong các chiêu làm ăn và xử thế, có triết lý Nho gia làm nền tảng, bách gia làm chiêu thức, thế thì bố thằng A na mít nào chơi lại cho nổi, trừ phi nó xơi xong quyển Đạo Đức Kinh bản Thu Giang Nguyễn Duy Cần ^^
(Cũng là ghẹo anh cho vui ^^)

Sửa bởi Geek: 29/07/2015 - 12:51


#273 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 13:19

Đang lu bu công việc, 2 tiếng nữa có cuộc họp, nhưng các bạn gãy đúng chổ ngứa, chổ tức của tôi, không viết không chịu nổi.

Dùng người thì chủ yếu là xem xét nhân cách, tài năng chứ không thể dùng theo thân tình được. Cái họa dùng người thân gia đình để dẫn tới sụp đổ cơ nghiệp trong lịch sử VN này nhiều lắm.

- Nhà Thục mất nước vì Mỵ Châu và Trọng Thủy, con gái và con rể chứ chẳng phải do người ngoài

- Nhà Triệu mất nước vì thái hậu Cù Thị và Ai Vương, trong khi đó tể tướng Lữ Gia lại liều chết vì sự tồn vong của Nam Việt.

- Triệu Việt Vương anh dũng cố thủ đầm Dạ Trạch, hùng binh mãnh tướng của nhà Lương không làm gì được, nhưng bị mất ngôi về tay Lý Phật Tử 1 cách lãng nhách, sự việc cũng giống Trọng Thủy, Mỵ Châu.

- Tiên chủ Dương Đình Nghệ mất mạng vì nghĩa tử Kiều Công Tiễn

- Tiên chủ Ngô Quyền mất là sự nghiệp bị Dương Tam Kha tiếm đoạt, Dương Tam Kha là em rể của Ngô Quyền.

- Nhà Đinh mất ngôi là vì thái hậu Dương Vân Nga dâng ngai vàng cho Lê Hoàn (không bàn chuyện đúng hay sai về lịch sử, đang nói về góc độ quản trị)

- Nhà Lý mất ngôi vào tay nhà Trần cũng là do quan hệ bà con, sui gia, thân thuộc. Tàn nhẫn hơn là Trần Thủ Độ diệt sạch tông tộc họ Lý. Tình sui gia ở đâu?

- Nhà Trần mất ngôi vào tay nhà Hồ cũng do quan hệ sui gia, ông ngoại cướp ngôi cháu ngoại.

- Nguyễn Kim bị ám sát, binh quyền rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm. Con của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết, con thứ Nguyễn Hoàng phải chạy vào Thuận Hóa để trốn truy sát.

- Còn lịch sử Trung Hoa thì nhiều hơn nữa, không kể ra nổi. Nhất là cái thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, những vụ thân tộc tàn sát, soát đoạt không biết bao nhiêu mà kể. Đơn cử 1 chuyện:

- Minh Thái Tổ tru diệt mấy ngàn công thần vì sợ họ cướp ngôi của con là Kiến Văn Đế, nhưng ai ngờ kẻ cướp ngôi Kiến Văn Đế sau này lại là Yên Vương Chu Lệ, anh em của Kiến Văn Đế. Vì khi diệt hết công thần thì đâu có ai đủ tài năng, uy tín để phò tá, bảo vệ Kiến Văn Đế?

Còn việc nhờ người không thân thuộc mà giữ được cơ nghiệp thì cũng có Tô Hiến Thành nhiếp chính 10 năm, vua Cao Tông nhỏ tuổi mà không hề cướp ngôi. Nhà Lê coi như đã bị Mạc diệt sạch rồi, nhờ Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm khôi phục lại ngôi vị. Tuy là làm vua bù nhìn, nhưng tính ra chúa Trịnh đối xử như vậy cũng đã tốt rồi, vì giang sơn là do tôi đánh dẹp, nhưng vẫn để anh làm vua, dòng họ anh vẫn hưởng phú quý, mặc dù tôi có đủ khả năng và tư cách lên làm vua.

Việc nhờ thân tộc mà giữ ngôi vị thì lịch sử VN tôi thấy có mỗi ông Trần Thủ Độ.

Còn trong công việc làm ăn, cái vụ thân tộc gia đình lật đổ nhau nhiều lắm, kể không xiết nổi. Có người thì con trai nhu nhược, con dâu cướp quyền. Có người thì bị chính vợ và em vợ cướp quyền, có người thì bị em ruột rút ruột công ty đến mức phá sản. Có người bị chính cháu ruột mình lật. Có người bị anh em họ cướp trắng công ty. Ôi thôi nhiều vô kể, cũng chính từ cái cách dùng người theo tình thân mà ra.

Túm lại, dùng người phải xét tư cách con người đó, tài năng của họ, bất kể là thân hay sơ, chứ đừng có vịn vào mấy chữ thân tộc, bà con. Những kẻ đó nếu tin cậy được thì không ai bằng, nhưng tạo phản thì gây ra những hậu quả cũng không ai bằng.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 29/07/2015 - 13:35


#274 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 13:32

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi


Thanked by 3 Members:

#275 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 29/07/2015 - 13:35

Cho Nothings ghẹo với : ghê gứm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#276 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 14:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nothings, on 29/07/2015 - 13:35, said:

Cho Nothings ghẹo với : ghê gứm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác GLGB ghê gứm bình thường mà. Mềnh cũng muốn ghê gứm để không ai bắt nạt được mềnh mà chưa đủ trình để ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#277 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 29/07/2015 - 14:25

sếp của tuôi chia làm 3 loại
1 quản lý nhân viên theo năng suất
2 quản lý nhân viên theo thời gian
3 quản lý nhân viên theo năng suất + thời gian

tôi ghét loại 2 và 3 , tôi hay làm việc với loại 1 vì tôi ko bị gò bó thời gian lên cty cũng đc ko lên cty cũng đc miễn hoàn thành xong thì chơi ko hoàn thành thì đừng hòng , loại này hay nghĩ việc cho tôi làm , kể cả ko có việc lão cũng bắt tôi đọc tài liệu rồi tóm tắt ngắn gọn gửi lão ( à dĩ nhiên đọc tài liệu ở đâu là chuyện của tôi miễn trc giờ G tôi gửi vào mail lão thành công là đc )

tóm lại thì động lực chính để tuôi làm việc đó là ko bị kiểm soát thời gian , nhân viên có khoảng thời gian thoải mái trong cv sau khi hoàn thành nhiệm vụ - thay vì làm việc với loại 2 và 3 làm xong rồi mà vẫn ngồi căng thẳng bị soi mói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 29/07/2015 - 14:32


Thanked by 2 Members:

#278 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 29/07/2015 - 14:44

còn mấy cái râu ria kiểu cty tổ chức du lịch nghỉ dưỡng , team building cho nhân viên ....cũng hay nhưng tôi ko quan tâm lắm và tôi cũng ko tham gia vì cty toàn tổ chức ở chỗ đông người ồn là 1 , 2 là toàn vào đúng mùa du lịch 1 sải tay 5 6 người kỳ ghét , cả chợ người xô bồ vào nhau , ăn uống đã chặt chém mà ăn như dở hơi , đoàn trăm người mà thái độ phục vụ bố láo ăn cắp , mất tiền mất công còn rước bực mình vào thân , tuôi biến luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#279 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 21:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 29/07/2015 - 12:31, said:

có triết lý Nho gia làm nền tảng, bách gia làm chiêu thức, thế thì bố thằng A na mít nào chơi lại cho nổi,

Hi Geek, lâu quá không thấy bạn viết bài, dịch bài gì hay hay cho anh em học hỏi.


Thực ra trong thương trường không phải lúc nào cũng đấu đá, hợp tác đôi bên cùng có lợi mới là trên hết. Lứa cở ngang cơ và trên cơ tôi thì quá biết cơ nhau, bên đây nhún 1 thước là bên kia giật mình lùi 1 trượng (thủ thế) liền. Kết quả là chỉ thăm dò động thái và ý đồ của nhau, khi 2 bên biết là bên kia không có động thái chiến tranh thì bên nào cũng tự giữ cục diện. Vì ai cũng biết 1 điều là nếu đấu nhau sẽ có ngư ông đắc lợi. Có những tình huống thì cùng bắt tay để giữ giá.

Dân từng trải trận mạc nhiều thì nhìn có vẻ ghê gớm nhưng thực sự là không ghê gớm, vì người ta ngán chiến tranh và ra quyết định luôn có cơ sở hợp lí. Người ta không làm gì mình, ai nấy có phần rồi, mình ngứa ngáy đi kiếm chuyện người ta làm gì. Chỉ ngán nhất là mấy ông con, mới ra làm có chút vốn mà mộng làm bá chủ giang sơn. Thị trường không bao giờ có chuyện bá chủ, làm bá chủ thị trường là suy nghĩ của những kẻ bệnh hoạn, biến thái hehehe! Nắm giữ được 20% thị phần thôi là cũng oanh liệt lắm rồi.

Thường chiến tranh chỉ xảy ra với mấy ông con mới ra mà tiền nhiều, coi trời bằng vung. Loại đó thực ra cũng chẳng cần đánh làm gì cho mệt. Kinh nghiệm chưa có, múa võ vài ba năm rồi cũng hết vốn. Không đắc tội với mình thì sớm muộn gì cũng đắc tội với người ta. Có người khác trị nó, hơi đâu mình quan tâm.

Nên thật ra càng làm lớn thì càng ít chiến tranh.

Còn đấu đá cở nào cũng phải lấy Nho Gia làm nền tảng, Bách gia làm chiêu thức thôi. Làm khác điều này là chiến thắng sẽ dẫn đến tự diệt vong đó. Chiến lợi phẩm đạt được không phải là 1 thị phần mà là 1 nghĩa trang.

Đánh có 2 kiểu đánh, đánh kiểu quân tử là anh tha hồ dùng 36 kế, tôn tử binh pháp. Thắng là thắng, thua là thua, thắng làm vua, thua bỏ chạy, người thắng ngẫng mặt, người thua cũng phục. Còn đánh kiểu thứ 2 là chơi tiểu nhân, đánh sau lưng, ném ám khí, thắng dơ bẩn trên cái lối chơi quân tử của đối phương, như cái kiểu đá banh không đá mà cứ nhằm giò để đốn, nhằm loại tiền đạo cứng ra khỏi sân vậy. Hoặc gài người ta với gái rồi quay phim để uy hiếp... Những kiểu chơi này gọi là chơi dơ. Những thằng đại ca có cái đầu, dù thừa sức chơi, nhưng không thằng nào chơi tới những chiêu dơ bẩn đó. Không phải họ không biết ném ám khí, chỉ vì khi sử dụng ám khí, họ cảm thấy bị mất đẳng cấp, nên không dùng tới. Còn dại dột tưởng họ không biết dùng ám khí mà lén lén ném phi tiêu thì coi chừng cả 1 mưa ám khí đổ xuống đầu chết không kịp ngáp đó. Nên nhớ, nếu không biết sử dụng ám khí thì sure là họ đã bị loại ngay từ vòng đầu của cuộc chơi khi đấu với mấy thằng lóc cóc, leng keng. Còn đã có nội công rồi thì không được phép dùng ám khí.

Bước đường thành công của họ nhiều đấu đá, nên khi có tiền, họ cũng nghĩ đến làm thiện tích phước, sợ luật nhân quả, sợ trời đất, bất đắc dĩ lắm mới mạnh tay. Họ không có động lực giành miếng cơm theo kiểu "cấu xé" sống chết như kẻ sắp chết đói. Chinh chiến nhiều, thắng bại trong đường tơ kẻ tóc, nhiều lúc là do Trời giúp, chứ phải do mình giỏi. Họ biết rằng của cải có được mong manh lắm, ông Trời đã cho là sẽ có, ông Trời mà ghét họ, muốn lấy lại thì chỉ 1 phút 30 giây. Tình huống rủi ro kinh doanh nhiều vô kể. Chính vì vậy, họ biến thành hiền và vô hại! Họ tự trói tay họ lại trong nguyên tắc của lối chơi cạnh tranh lành mạnh. Nhưng khi mình chơi lén ném phi tiêu, hay ám khí với họ thì chẳng khác gì giúp họ cắt đứt sợi dây đang tự trói đó.

Biết đánh thắng thì vẫn còn dở hơn là biết không đánh mà vẫn thắng. Câu này thì dễ hiểu.

Học để thắng không hề khó, thắng bằng mọi giá cũng là 1 cách thắng. Nhưng học để biết cách thất bại trong chiến thắng mới thực sự khó. Câu này thì chinh chiến nhiều rồi sẽ hiểu.

Và nếu tự mình thắng lợi thì thắng lợi đó không trọn vẹn, không bền vững bằng cách hãy để đối phương cùng thắng với mình. Câu này thì chinh chiến nhiều rồi sẽ hiểu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 29/07/2015 - 10:15, said:


( Ghẹo anh một chút chứ tử bình tôi biết còn lơ tơ mơ lắm )

Anh còn được tới 3 chữ lơ tơ mơ, chứ GLGB này chỉ có 1 chữ thôi (Hi hi hi).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 29/07/2015 - 14:25, said:

sếp của tuôi chia làm 3 loại
1 quản lý nhân viên theo năng suất
2 quản lý nhân viên theo thời gian
3 quản lý nhân viên theo năng suất + thời gian

tôi ghét loại 2 và 3 , tôi hay làm việc với loại 1 vì tôi ko bị gò bó thời gian lên cty cũng đc ko lên cty cũng đc miễn hoàn thành xong thì chơi ko hoàn thành thì đừng hòng , loại này hay nghĩ việc cho tôi làm , kể cả ko có việc lão cũng bắt tôi đọc tài liệu rồi tóm tắt ngắn gọn gửi lão ( à dĩ nhiên đọc tài liệu ở đâu là chuyện của tôi miễn trc giờ G tôi gửi vào mail lão thành công là đc )

tóm lại thì động lực chính để tuôi làm việc đó là ko bị kiểm soát thời gian , nhân viên có khoảng thời gian thoải mái trong cv sau khi hoàn thành nhiệm vụ - thay vì làm việc với loại 2 và 3 làm xong rồi mà vẫn ngồi căng thẳng bị soi mói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cám ơn MOA, đại biểu 9x. Nhờ những dòng MOA viết, tôi hiểu thêm về hứng thú công việc của thế hệ các bạn.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 29/07/2015 - 21:54


#280 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 772 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 29/07/2015 - 23:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 29/07/2015 - 13:19, said:




Còn trong công việc làm ăn, cái vụ thân tộc gia đình lật đổ nhau nhiều lắm, kể không xiết nổi. Có người thì con trai nhu nhược, con dâu cướp quyền. Có người thì bị chính vợ và em vợ cướp quyền, có người thì bị em ruột rút ruột công ty đến mức phá sản. Có người bị chính cháu ruột mình lật. Có người bị anh em họ cướp trắng công ty. Ôi thôi nhiều vô kể, cũng chính từ cái cách dùng người theo tình thân mà ra.

Túm lại, dùng người phải xét tư cách con người đó, tài năng của họ, bất kể là thân hay sơ, chứ đừng có vịn vào mấy chữ thân tộc, bà con. Những kẻ đó nếu tin cậy được thì không ai bằng, nhưng tạo phản thì gây ra những hậu quả cũng không ai bằng.

Cái này là do nền tảng gia đình đã vỡ rồi chú ơi. Nếu nội bộ trong gia đình không ganh ghét đố kỵ nhau thì " giặc ngoài " không làm gì được đâu!
COCC là một ví dụ! Bao lâu rồi còn trị vị chưa đi xuống! Bị rủa nhiều thế kia mà!

Sửa bởi KhongAnDinh: 29/07/2015 - 23:21


Thanked by 2 Members:

#281 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/07/2015 - 01:13

Vừa "duyệt" xong bộ Tam Mệnh Thông Hội bản chữ Hán, coi lại hành trang bói toán của mình ngày xưa. Dù không còn nghiên cứu nữa, nhưng mỗi khi đi nước ngoài, luôn vác về sách mới, chính thư, tà thư, man thư cũng chẳng biết. Đọc thì không hề có thời gian đọc, nhưng mua sưu tầm thì vẫn mua, như 1 thói quen khó bỏ. Bây giờ bao nhiêu cái cần phải đọc, e-mail còn phải có người đọc dùm. Học thì phải cập nhật liên tục những tri thức mới trong ngành nghề, những thay đổi về quy định pháp luật và thuế quan, phải bù những lổ hổng kiến thức bằng cách đi học PACE. Phải tìm hiểu thêm về online trading. Đọc càng ít càng tốt.

Cũng còn nhìn thấy 2 kỷ niệm rưởi đầu tay của mình còn lưu lại trong thư viện gia đình. Chí hướng hồi xưa giản dị lắm, muốn làm giáo sư và làm biên khảo như thầy Bội bây giờ nè, mà lĩnh vực tôi thích là khảo cổ học và cổ ngữ. Tôi có lợi thế lớn là biết nhiều ngôn ngữ có dùng lingua franca là cổ Hán Văn, nên việc nghiên cứu tài liệu không gặp khó khăn gì. Tiếng La Tin lúc đó cũng đang học. Mục tiêu đặt ra là phải biết 3 cổ ngữ: Hán, La Tinh, Pali.

Hồi đó sách thuật số ít lắm, muốn học Tử Bình cho thấu đáo, chỉ có cách duy nhất là dịch sách, vừa dịch vừa nghiên cứu, nên có dành thời gian 8 tháng để dịch cuốn Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú, dịch xong cuốn này rồi dịch tiếp Lan Đài Diệu Tuyển, cuốn này thì dễ dịch, còn Trích Thiên Tủy thì dịch chưa tới phân nữa vì cuốn này khó dịch nhất, lúc đó vừa đọc bản tiếng Trung, vừa đọc tham khảo chú giải bằng 2 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung. Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú là quyển tôi dịch rất kỹ, vì vừa dịch vừa học mà. Chổ nào chưa thông, nhất là các ví dụ là phải suy nghĩ, quay lại đọc Hoàng Đế Nội Kinh để hiểu. Rồi phần nào thấy mơ hồ, bất hợp lí thì vẫn dịch và thêm cước chú để phân tích những điểm bất hợp lí của nó. Phần nào chưa hiểu nổi thì vẫn dịch nguyên văn và ghi cước chú là nên tham khảo thêm sách khác.

Sau khi dịch xong, in ra, đóng gáy đàng hoàng rất đẹp, nhờ vậy mà còn, chứ nếu còn giữ bản soft copy chắc mất luôn rồi. Nhưng mà lúc đó lại không muốn xuất bản nữa mà để cho riêng mình. Chẳng lẻ những tác phẩm đầu tay của 1 "học giả" tương lai về khảo cổ học lại là mấy quyển sách bói toán sao? Và cái "vinh dự" này chắc chắn là bạn bè trong giới trí thức sẽ không hoan nghênh. Nếu dịch và biên khảo được mấy bộ sách như Tư Trị Thông Giám, Việt Tuyệt Thư thì mới vinh dự. Trong khi cổ thư Việt Nam toàn là chữ Hán, không dịch mấy sách chính thống mà đi dịch sách bói toán.

Lí do thứ 2 là mình thấy mình bỏ tâm huyết ra dịch cho đã, công sức lao động không biết bao nhiêu mà nói, để thiên hạ bỏ có mấy chục ngàn là mua được kiến thức, sao mà nó rẻ rúng quá. Lan Đài Diệu Tuyển thì không nói làm chi, vì ít tâm huyết, còn Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú là cả 1 tâm huyết bỏ vô đó dịch và khảo. Còn xuất bản mà dấu bớt chổ này, chổ kia, cố ý làm cho khó hiểu, mù mù mờ mờ thì không phải là phong cách làm việc của tôi. Sau đó để trưng trên giá sách chơi. Rồi sau này làm ăn thì cũng quên nó luôn, biết bao nhiêu thứ cần phải học từ marketing cho tới finance.

Số mạng là có thiệt đó nhe, bây giờ tôi tin là có số mạng rồi. Muốn cống hiến cho nền cổ học nước nhà bằng tri thức của mình, nhưng ông Trời bắt phải "vinh thân phì gia" thì phải "vinh thân phì gia" thôi, không thể làm trái mệnh Trời được hehehe!

Cái máu dịch thuật vẫn còn. Hồi nãy lật lật Tam Mệnh Thông Hội là có cái hứng muốn dịch chơi 1 chương. Nhưng mà dịch để làm cái gì? Có học nữa đâu mà dịch, lo mà học bổ túc kiến thức về tài chánh đi ông nội!

Viết xong là hết hứng dịch thuật liền! Cái mạng ảo nó hay chổ đó đó!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 30/07/2015 - 01:22


#282 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/07/2015 - 10:20

Lúc học Tử Bình tôi đọc Thiệu Vĩ Hoa trước, như lạc vào mê hồn trận không có lối ra. Đọc tiếp của Lâm Thế Đức và Đỗ Đình Tuân thì hiểu nền tảng, cái nào chính, cái nào phụ, nhưng vẫn chưa thâm nhập nổi Tử Bình. Đến lúc đọc Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú mới vỡ ra nhiều điều và thông suốt. Tử Bình tuy chọn dụng thần theo ngũ hành, nhưng bản thể là trọng cách cục. Cách cục là Thể, Dụng thần là Dụng.

À thì ra Kiêu đoạt Thực là trường hợp Thực Thần Cách gặp Kiêu Thần mà không có Tài. Còn nếu thân nhược vừa gặp Tài, vừa gặp Thực thì cần có Kiêu Thần đến sinh thân.

Rồi Thương Quan Kiến Quan cách là trường hợp Chính Quan Cách mà gặp Thương Quan như nhất trọc phá cửu thanh. Chứ ngược lại Thương Quan Cách mà gặp Chính Quan thì là Thương Quan Thương Tận.

Rồi Quan Sát Hỗn Tạp là trường hợp Chính Quan Cách mà gặp Thất Sát. Chứ nếu mệnh vừa có quan, vừa có sát mà thân nhược thì phải luận là Sát hết, chứ chẳng có chia Chính hay Thiên nữa. Thân nhược gặp Sát mà không gặp Tài thì chẳng có gì phải sợ.

Dụng thần có đến 5 cách chọn, sao nhiều thế, có phải là đánh đố người học hay không? Cái gì cũng có cái lý của nó, cổ nhân không có ở không mà nghĩ ra 5 cách cho mình, và trường hợp nào phải sử dụng cách nào là việc tự tìm tòi của người học. Vạch ra 5 cách đâu phải như menu trong nhà hàng, thích kêu món gì thì kêu.

Đọc xong Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú thì nên đọc tiếp Lạc Lộc Tử, Tam Mệnh Thông Hội, Trích Thiên Tủy. Thần Phong Thông Khảo thì khỏi đọc cũng được. Cuối cùng hiểu mấy cái kia rồi mới quay lại đọc Tử Bình Chân Thuyên, Lan Đài Diệu Tuyển. Còn Manh phái của Đoạn Kiến Nghiệp thì tôi không có nghiên cứu.

Lan Đài Diệu Tuyển coi trọng ngũ hành nạp âm. Nhưng trong luận đoán Tử Bình thì gần như hiếm khi sử dụng đến ngũ hành nạp âm. Đọc qua thì người học sẽ thấy vu vu vơ vơ. Nhưng khi quay lại đọc Tử Bình Chân Thuyên thì sẽ thấy có 1 cách cục sử dụng ngũ hành nạp âm là Ngũ Hành Luân Lưu Cách. Như vậy chứng tỏ là ngũ hành nạp âm có sử dụng trong luận Tử Bình. Nhưng cách sử dụng ra sao thì mù mờ.

Đó là lí do tại sao lúc đó tôi dịch luôn Lan Đài Diệu Tuyển mặc dù cơ sở để sử dụng nó rất là mù mờ. Không có gì tồn tại mà không có lí do của nó. Cách tiếp cận của tôi lúc đó là cái gì mình chưa hiểu rõ thì đừng vội kết luận là sai, là man thư, mà cứ bảo lưu để đó.

Thanked by 5 Members:

#283 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 30/07/2015 - 10:33

Giời ạ,
Tôi lỡ đánh trống qua cửa nhà sấm mất rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#284 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/07/2015 - 11:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 30/07/2015 - 10:33, said:

Giời ạ,
Tôi lỡ đánh trống qua cửa nhà sấm mất rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi đọc nhiều nhưng chưa chắc hiểu cặn kẽ bằng anh. Một lời anh thốt ra thì biết nội công của anh không ai đo lường nổi. Anh đoán tôi có Thiên Ấn là chính xác đó. Bỏ đã lâu và rất lâu rồi, không quan tâm tới nữa. Nhân anh nhắc tới môn Tử Bình thành ra ôn lại chút kỷ niệm xưa.

Anh biết ngày xưa tôi dịch xong Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú, quyết định không xuất bản gì hết, chỉ muốn tặng những bạn bè tâm giao trong lĩnh vực thuật số, tặng những ai đón nhận cái tâm của mình bằng cái tâm. Nhưng tiếc là đến giờ này, không còn ai nữa!

Tâm anh cũng rất đẹp mà chắc cũng như tôi, không còn ai nữa!

Thanked by 3 Members:

#285 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2952 thanks

Gửi vào 30/07/2015 - 11:13

Khổ quá biết rồi nói mãi ... ( hi hi hi),
Quách Ngọc Bội mới giỏi, tôi phục cậu này.

Sửa bởi V.E.DAY: 30/07/2015 - 11:20


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |