Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#121 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 14/07/2015 - 23:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 14/07/2015 - 21:59, said:

Cháu cũng chờ hôm nào bác có hứng bác kể về việc đòi nợ. Cháu có khách hàng nợ gần năm rồi mà cháu chưa đòi được. Không có tiền trả nơ, đến dịp tết họ bảo có ít quà quê gửi cho nhà cháu ăn tết, họ là khách hàng nên không tiện từ chối.

Thế là từ tết giờ họ cứ khất lần khất lượt không trả...

Hiện họ không có tiền, do mới xây nhà nên nợ tiền, với vừa rồi họ bị bệnh tật nữa. Nếu làm quá thì chả may họ bị đuổi việc thì họ cũng mất cơ hội kiếm tiền trả mình. Nên thỉnh thoảng cháu gọi đòi tiền thôi.

Cũng may, giờ việc mua bán mới chuyển qua người khác phụ trách, cháu mới cung cấp cho họ đơn hàng nhỏ khác. Được thêm 2-3 đơn hàng như vậy nữa thì cháu sẽ huề vốn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





HZ,

Dù chưa có hứng viết nhưng đọc mấy dòng trên của HZ thì tôi cũng muốn lộn gan, tưởng là nợ của mình đó chứ. Đọc kĩ mấy chổ tôi làm đậm ở trên, suy nghĩ 1 chút. Tôi bảo đảm nếu giữ tư tưởng này thì chắc chắn sẽ không đòi được nợ mà còn gặp nhiều con nợ như vậy trong tương lai.

Muốn đòi được nợ, trước tiên phải từ quan niệm rằng thiếu nợ phải trả, có nợ phải đòi. Trả nợ và đòi nợ là việc thiên kinh địa nghĩa, giữ luật công bằng của tạo hóa, thực thi luân lí chính nghĩa, bảo vệ sự công bằng. Đó là lí tưởng cao đẹp của cái sự đòi nợ, phải xác tín nó, phải tuyệt đối tin tưởng rằng người ta không có quyền cướp đi mồ hôi, công sức lao động của mình, và mình có quyền đường đường chính chính để đòi lại công bằng, nói 1 cách thậm xưng là sẳng sàng chết cho lẻ công bằng đó!

Có xác lập được cái đức tin cao cả của chân lý đòi nợ thì mới có thể hành động quyết liệt để đòi. 90% nợ không đòi được là do chủ nợ bỏ luôn vì con nợ chây ỳ, do chủ nợ nghĩ rằng con nợ không có khả năng trả, do chủ nợ nghĩ rằng mình có thể huề vốn ở các đơn hàng sau, do con nợ nghĩ rằng chủ nợ không quyết liệt với mình nên mình dây dưa được, do con nợ cho rằng số tiền đó đối với chủ nợ là không nhiều nên mình có quyền thiếu vô biên.

Một câu hỏi nhe! Tai sao biết bao nhiêu đứa cù bất cù bơ, nghèo kiết xác, bạn bè cho nó mượn tiền thì coi như mất luôn, không cách nào đòi được, trong khi đó mấy mẹ tiền góp, cho vay nặng lãi tới nhà nó là không biết xoay xở kiểu gì nó cũng có tiền để trả. Hỏi tức là đáp, sự quyết liệt của mình ở đâu, có thể hiện ra thành thái độ hay không. Cái quyết liệt đó không nhất thiết là dữ dằn mà kiên trì đều đặn không bao giờ buông tha, hằng ngày gọi điện đều đều, mỗi tuần đến tận nhà 1 ngày. Nó bán cơm thì ăn cơm trừ nợ, nó bán xăng thì đổ xăng trừ nợ, nó bán tạp hóa thì mua đồ trừ nợ, để nó nhớ rằng nó còn thiếu nợ mình và số tiền đó ghi vô ký ức của nó. Vì dân chây ỳ nợ, vua thiếu nợ, sẽ không có ký ức sâu về các khoản nợ đâu, phải khắc được tên HAMZUI9 vô trong đầu, trong giấc mơ, trong buổi ăn của nó. Được như vậy là thành công bước đầu để nó biết rằng món nợ đó không thể xù được.

Còn gãy bước này thì thua, không bàn gì nữa được.

Bước 2 là cách thức

Mỗi người 1 phong cách, với thằng cha này cáo già, đừng có tin nó, làm quyết liệt là nó ói tiền ra hết à. HZ thì tính không cứng rắn nên áp dụng cách nó đứng thì mình rạp, nó rạp thì mình cúi, nó cúi thì mình quỳ, nó quỳ thì lạy, nó lạy thì mình nằm xuống, nó cũng nằm xuống sát đất thì mình nhảy lên lưng nó ngồi hahaha. Nói giỡn chơi chứ nguyên lí là vậy, đòi nợ trường hợp này phải mềm mỏng lịch sự nhưng quyết liệt và không buông tha.

Nhưng để cho thiếu nợ rồi mình mất công đi đòi, mất ăn mất ngủ cũng không hay ho gì. Tốt hơn hết vẫn là đánh giá credit khách hàng trước. Thấy người này đòi nợ dây dưa là "kính nhi viễn chi" từ đầu luôn.

#122 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:08

Còn không được thì rút súng dí lên đầu con nợ, quát "Cho 2 tuần phải trả, không thì gặp bất cứ chỗ nào sẽ cho cái đầu mà y nổ tung ra như dưa hấu trồng bên TQ".

Còn "nó" nghèo và bệnh thì xí xoá, khi nào "nó" khoẻ thì đòi tiếp .

Thanked by 3 Members:

#123 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:12

Hồi còn làm cò con, có 1 khách hàng giật nợ tôi và nhiều người khác, số tiền giật của tôi không nhiều, chỉ có 16.200.000 đồng, vẫn còn nhớ như in. Rồi ổng trốn nợ ra miền trung, nhà bán hồi nào đâu có biết. Hai năm sau, nghe ngóng thông tin là ổng về lại SG, tôi lần mò tới tận nhà ổng thuê ở quận 8. Tới nơi thì ruột gan như tan nát muốn đổ nhào ra ngoài vì ổng nghèo xơ nghèo xác, nhìn trong nhà không còn cái gì để xiết, tới chiếc xe đạp cũng không có, đang sống bằng bán vé số, thử hỏi tôi còn đòi được cái gì nữa.

Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, tôi có 1 niềm tin xác tín về thiếu nợ phải trả, có nợ phải đòi. Tôi không giật ai 1 đồng, nên không ai có quyền giật của tôi 1 xu.

Cuối cùng tôi cũng xiết nợ ổng, tài sản có giá trị nhất lúc đó là bếp ga mini và cái nồi nhôm, tôi xiết luôn, nếu bán ve chai không biết được 50 ngàn không nữa. Xong tôi cho ổng 1 triệu 500 ngàn. Tôi nói:

Ông thiếu nợ tôi thì phải trả, ông không trả tôi thì tôi cứ mãi nhớ ông và số tiền đó trong đầu, bây giờ tôi xiết nợ cái bếp ga mini và cái nồi nhôm của ông, coi như ông đã trả xong nợ cho tôi. Còn đây là 1 triệu 500 ngàn, tôi cho ông như giúp người nghèo làm phước.

Tôi lấy cái bếp ga mini với cái nồi nhôm đó về chẳng biết để làm cái gì nữa, giờ vẫn còn để trong kho. Nhiều món lặt vặt tôi xiết nợ của chủ nợ nghèo đến giờ vẫn còn, từ đôi dép cho tới cái nón bảo hiểm.

Mà hình như sau này khách hàng cũng biết ít nhiều về cái tính đòi nợ quyết liệt của mình, nên những thằng chuyên gia dây nợ chẳng bao giờ tới kiếm mình làm ăn.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 15/07/2015 - 00:14


#124 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/07/2015 - 00:08, said:

Còn không được thì rút súng dí lên đầu con nợ, quát "Cho 2 tuần phải trả, không thì gặp bất cứ chỗ nào sẽ cho cái đầu mà y nổ tung ra như dưa hấu trồng bên TQ".


Nếu anh minhminh mà không quyết liệt, đố mà thằng cha đó chịu trả 500 đô. Thằng chả nghĩ 500 ở xứ Mỹ không phải là lớn nên dây dưa chây ỳ thì từ từ anh minhminh nản và quên. Nhưng không ngờ đó là gia tài của ảnh lúc đó nên ảnh sống chết đòi cho bằng được, đành phải nhả ra.

Thanked by 4 Members:

#125 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:23

Câu chuyện thật:

HC thấy bà kia túng thiếu nên viết tờ check 5 ngàn đô ngay, hẹn sau 2 giờ gặp nhà nàng Mèo . Bà ta tới liền .

Khi nhận tiền thì cả 2 cùng vui . HC nói khoảng 3-6 tháng trả lại nhe .

Tháng thứ 6 gọi hỏi dò thì nghe than túng thiếu .

Tháng thứ 12 cũng thế .

Tháng thứ 15 hỏi thì nghe bà sụt sùi khóc than .
Tháng thứ 16 HC tâm sự với bà bạn thân (bà này rất thân với con nợ) thì bà ấy nói, "Không thể chấp nhận, biết đi du lịch, biết lên sòng bài, làm sao đúng !"

Vậy HC gọi ngay cho bà thiếu nợ mình nói các câu sau:

- Chị X ơi, chị không thấy tôi đã tốt với chị hay sao ? Chị không cần hỏi mượn thì tôi cũng gợi ý cho chị mượn . Cuộc đời tôi chưa bao giờ được 1 người bạn tốt như thế .

- Tôi không cần biết chị làm sao có tiền trả tôi . Trong vòng 60 ngày chị phải đưa lại món tiền nợ

Khoảng tuần sau, bà ấy đưa cho tôi 1 chi phiếu 5 ngàn đô nhưng bảo đừng lãnh tiền liền mà chờ lệnh của bà

Khoảng tháng thứ 18 thì tôi nhận được tiền .

Ghi chú: khoản tiền đó tôi cho mượn năm 2010, cùng 1 năm, trong đêm có 1 người bạn khác nhân danh bà X hỏi xem tôi có cho bà X mượn thêm 30 ngàn đô .

Còn 1 câu chuyện liên quan đến món nợ 8 ngàn đô xãy ra năm 1993 và 1 món nợ vô lý 13 ngàn đô mà HC phải dùng sự linh động của Thiên Đồng và tài biện thuyết của Cự Môn giải quyết . Có muốn đọc thì lên tiếng ?

#126 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:24

Gia đình kia có ông cha đi mượn nợ mua xe mua nhà cho con cháu. Đến khi trả nợ mới họp con cháu lại hỏi có nên nhịn ăn để trả nợ hay không.
Hy Lạp đoá .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#127 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:37

Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, tôi có 1 niềm tin xác tín về thiếu nợ phải trả, có nợ phải đòi. Tôi không giật ai 1 đồng, nên không ai có quyền giật của tôi 1 xu.

Cuối cùng tôi cũng xiết nợ ổng, tài sản có giá trị nhất lúc đó là bếp ga mini và cái nồi nhôm, tôi xiết luôn, nếu bán ve chai không biết được 50 ngàn không nữa. Xong tôi cho ổng 1 triệu 500 ngàn. Tôi nói:

Ông thiếu nợ tôi thì phải trả, ông không trả tôi thì tôi cứ mãi nhớ ông và số tiền đó trong đầu, bây giờ tôi xiết nợ cái bếp ga mini và cái nồi nhôm của ông, coi như ông đã trả xong nợ cho tôi. Còn đây là 1 triệu 500 ngàn, tôi cho ông như giúp người nghèo làm phước.


---------------------------------------------


Tôi sẽ không làm như người viết bài trên. Cho là mình không cướp giật ai?


Đám chóp bu quyền lực ở bất cứ xã hội nào, thời đại nào dùng tư thế và sức mạnh để công khai hoá sự cướp bóc, xâm chiếm.


Đám bác sĩ & bệnh viện tính tiền chữa trị đến ngợp người.


Những CEO được trả lương kếch xù do bầu bán do phe nhóm, không xứng với công lao và khả năng.


Xã hội chúng ta đang bị phân cực. Những ai xấu số sẽ bị ruồng bỏ, bị bốc lột và những kẻ quyền thế thì nói giọng đạo nghĩa.


Có 1 câu trong sách mà tôi cho là đúng chung chung "Giàu thường bất thiện".

Tôi có 1 người bạn rất ma mãnh, mắt láo liên, thủ đoạn như 1 điếm con. Hắn được người ưa thích vì tính linh động làm trò và có kiến thức lịch lãm nhưng tôi giao du với hắn trên 20 năm, đọc lá số và xem tướng thì biết hắn sẽ thanh toán mình khi cần vì quyền lợi.


Mình nói là mình làm việc cần mẫn nên giàu? Dĩ nhiên là giàu đúng, nhưng thay vì được 10 tỷ, nay mình được tới 30-100 tỉ thì bắt buộc mình phải có mánh khoé chèn ép, chơi bẩn người khác, nếu không bị chúng chơi ngược lại làm sao giàu theo ý mình .


Lấy cái nồi cơm của người khác, truy sát tận cùng, cho là đạo nghĩa, là công bằng?


Vậy khi nào ông trời đập bể nồi cơm mình khi vận khí kém thì ông trời nói, " Hey YOU, trước giờ chưa có ai thiếu nợ t ao mà ta o không đòi lại ! Ma` y lấy của trời nhiều quá mà không nhân đức tức mà y thiếu nợ trời !" có đúng không?


HC


Sửa bởi Hoa Cái: 15/07/2015 - 00:44


#128 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/07/2015 - 00:37, said:


Lấy cái nồi cơm của người khác, truy sát tận cùng, cho là đạo nghĩa, là công bằng?

HC

Hey LND Hoa Cái

Mỗi người có 1 cách quan niệm, tôi tôn trọng góc nhìn của lão.

Nói lý tưởng thì nó là "nồi cơm" nhưng nói thực tế chút thì

Nếu là lão, lão có muốn bán cái bếp ga mini và cái nồi nhôm tới giá 1 triệu rưỡi, mà đáng lẻ là ve chai chưa tới 50 ngàn không?

Tôi thì rõ ràng, sòng phẳng, không thích thiếu ai, không thích ai thiếu mình.

Thanked by 3 Members:

#129 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 00:55

Vụ mượn nợ, trả nợ, Libra còn trẻ người non dạ nên có cái nhìn như vầy. Nhưng mà dễ mất bạn Châu Á.

Phong cách Đông Tây khác nhau chỗ này

Bạn Tây hổng bao giờ đi mượn, nên Libra giao thiệp riết quen. Họ làm ăn thì ra ngân hàng, ngân hàng xem project có khả thi không, nên họ chuẩn bị project rất kỹ, nợ tư mua sắm credit cart thì èo uột đi làm tiết kiệm trả. Tai nạn bất ngờ thì gia đình bạn bè gom góp giúp.

Bạn Á, Libra để ý kỹ thấy phong cách gia đình. Làm ăn thì nghĩ mượn gia đình trước. Có lời thì tự giữ, có lỗ nợ thì gia đình bạn bè là đối tượng trả sau cùng, càng thân thì càng trả chậm.
Nghe phong phanh họ có tí tiền nghĩ nó giúp mình được cứ như nó hổng có cuộc sống riêng của nó, nghĩ mình biết làm ăn còn nó thì không nên hông cần tiền, vậy ta cứ mượn.

Cuộc sống thế nào cũng có ngày tai nạn ( vật lý, tài chính, tình cảm), nhiều người họ cho điều đó xảy ra người khác còn mình thì không nên khỏi lo, có gia đình mà.

Libra chủ trương. Bạn bè mượn. Cho luôn số tiền mình có khả năng cho, cho mượn mà cứ nghĩ cho luôn cho xong. Như vậy không mất bạn. Còn bạn bè kêu mượn để làm ăn, sẵn sàng trả số lãi lớn, Libra không bao giờ chấp nhận. Mình không hề tham. Cùng lắm là kêu anh trình dự án của anh xem có khả thi không ( thường thì người khởi nghiệp lạc quan lắm, tháng đầu lời 200% tháng sau lời 300% kiểu như vậy) Mình thấy không khả thi, xin lỗi, tôi khuyên anh như vầy vv, sau đó anh muốn chết, đi chết một mình. Ngân hàng mà không cho anh mượn, tôi cũng thấy phiêu lưu, dựa vào cái gì anh cho anh thành công, bằng niềm tin Cách Mạng à.

Nhưng đôi khi bạn bè cũng có tai nạn, cái đó mình giúp sẵn lòng. Phải là tai nạn mang tính chất rủi ro, họ đã cố gắng hết sức của họ mà bị ngã thì mình nâng họ dậy. Không phải tai nạn mà là thường xuyên mượn tiền thì không. Mình không thể để người khác kéo mình ngã theo cũng là mang ý nghĩa mình có trách nhiệm với cuộc sống cá nhân vợ con mình .

Sửa bởi Libra: 15/07/2015 - 01:04


#130 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 257 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:03

Bác Minh Minh chả đạo đức giả, mà mở lòng rất thật về câu chuyện bác yêu cầu người bạn kia phải giao số tiền 500$ nhờ gửi về cho gia đình.
Bác nói rất rõ là lúc đó 25 xu bác cũng phải tiết kiệm.

Hơn nữa bác kể câu chuyện này ra là để nói rằng, người bình thường dù điềm tĩnh và có nhận thức đến mấy khi phẫn uất lên cũng có những hành động mà khi nghĩ lại thì tự bản thân mình cũng nhận thấy là risky với đại cục.

Người ta thân tình chia sẻ cả một câu chuyện, trong một hoàn cảnh nhất định mà đi cắt xén rồi diễn đạt theo chiều hướng khác là ko nên

Thanked by 3 Members:

#131 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 15/07/2015 - 00:55, said:

Vụ mượn nợ, trả nợ, Libra còn trẻ người non dạ nên có cái nhìn như vầy. Nhưng mà dễ mất bạn Châu Á.


Trẻ người non dạ gì, đó là chín chắn đó. Phương Đông cũng có câu "Tửu trung bất ngữ chân quân tử. Tài thượng phân minh đại trượng phu."

Tình bạn gì mà hở hở chút xíu là mượn tiền, 1 chút tự lực cánh sinh cũng không có, mượn rồi quên luôn. Tình bạn là để giúp đở lẫn nhau khi khó khăn, chia sẽ trong cuộc sống, giúp là không đòi, vô vụ lợi. Chứ bạn bè đâu phải là ngân hàng đâu mà cấp tín dụng cho mình. Còn thứ bạn bè mà mình không cho mượn số tiền lớn nó giận mình thì cho giận luôn đi, như vậy nó làm bạn với mình là vì mượn tiền à?

Nếu có tự trọng phải hiểu rằng tiền là của người ta, người ta có quyền cho mình mượn hoặc không. Nếu người ta cho thì phải nhớ cái ơn đó vì trên đời không phải dễ tìm những người tin tưởng mình như vậy, làm sao sống đừng phụ lòng người ta. Còn người ta không cho mình mượn là bình thường, mình không có quyền giận hay trách.

Bạn bè đến mượn cái kiểu khơi khơi, chung chung, không có phương án sử dụng vốn thì tôi cũng chỉ cho 1 số tiền gọi là giúp đở để mình khỏi nhớ tới nữa. Chứ không cho mượn cái kiểu giao trứng cho người tính như bồ câu, thích thì đậu, chán thì bay!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 15/07/2015 - 01:11


Thanked by 3 Members:

#132 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 257 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 15/07/2015 - 00:08, said:

Còn không được thì rút súng dí lên đầu con nợ, quát "Cho 2 tuần phải trả, không thì gặp bất cứ chỗ nào sẽ cho cái đầu mà y nổ tung ra như dưa hấu trồng bên TQ".

Còn "nó" nghèo và bệnh thì xí xoá, khi nào "nó" khoẻ thì đòi tiếp .

Kém!

#133 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 15/07/2015 - 01:04, said:

Còn người ta không cho mình mượn là bình thường, mình không có quyền giận hay trách.
Tâm lý con người không phải theo logic mà theo ước lượng cá nhân về giá trị quan hệ
Vấn đề nằm ở chỗ. Libra tư duy phát hiện ra là họ ghét mình, không phải mình đã làm gì hại họ, mà là mình không cho họ đủ như họ mong muốn.
Cái họ quan niệm rằng mình rất thân với họ, bằng chứng là đôi khi họ cho mình vài ổ bánh mì ( lấy vật chất làm ví dụ cho dễ xét) , đến khi họ cần mượn 1000 mà mình cho luôn 200, họ ghét. Họ hông chơi nữa. Nhưng mình hỏi họ tôi đã làm gì hại anh, họ không trả lời được.
Tâm lý là càng tốt với bạn bè người thân thì càng mong hồi báo và càng thất vọng khi hồi báo không như tưởng tượng. Không phải ai cũng vô lợi, khi xã hội lấy lợi làm đầu, có lợi thì chơi, vô lợi làm phiền thì đuổi.

Sửa bởi Libra: 15/07/2015 - 01:25


Thanked by 2 Members:

#134 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 15/07/2015 - 01:24, said:

Tâm lý con người không phải theo logic mà theo ước lượng cá nhân về giá trị quan hệ
Vấn đề nằm ở chỗ. Libra tư duy phát hiện ra là họ ghét mình, không phải mình đã làm gì hại họ, mà là mình không cho họ đủ như họ mong muốn.
Cái họ quan niệm rằng mình rất thân với họ, bằng chứng là đôi khi họ cho mình vài ổ bánh mì ( lấy vật chất làm ví dụ cho dễ xét) , đến khi họ cần mượn 1000 mà mình cho luôn 200, họ ghét. Họ hông chơi nữa. Nhưng mình hỏi họ tôi đã làm gì hại anh, họ không trả lời được.
Tâm lý là càng tốt với bạn bè người thân thì càng mong hồi báo và càng thất vọng khi hồi báo không như tưởng tượng. Không phải ai cũng vô lợi, khi xã hội lấy lợi làm đầu, có lợi thì chơi, vô lợi làm phiền thì đuổi.

Có 1 cách để trị cái tính cách này:

Cho ăn no 30 ngày/tháng, chỉ cần 1 tháng lỡ cho ăn có 29 ngày, 1 ngày ăn không no là nó chưởi mình ác, xấu tính. Cái oán hận nó tăng 1 phát 50% liền, ấn tượng xấu thấy rõ.

Thôi vậy thì làm người được khen nhe, thay vì bị oán

Bỏ đói cho ăn không no đủ 30 ngày/tháng, ngày nào nó cũng oán trách mình, đến 1 tháng nào đó mình cho ăn no chỉ 1 ngày trong tháng thôi là nó khen mình hôm đó liền. Cái ấn tượng xấu nó giảm 1 phát 30% liền. hahahahaha

Tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 14/07/2015 - 19:42, said:

bác GLGB cho Kim Ca hỏi trước khi bác thành lập doanh nghiệp hơn 10 năm trước bác đã làm trong ngành mà bác khởi nghiệp bao lâu rồi ạ? "vật liệu mới" bác nghiên cứu được là do trong các năm làm việc sáng chế ra hay là tình cờ ạ. Chúc bác vui vẻ.

Kim Ca hỏi vậy vì đó là nguồn gốc của khởi nghiệp, nhiều khi các thuyết giả nói thao thao về khởi nghiệp mà không nói đến bản chất thật của nó.

Hỏi thông minh ghê, đúng chổ cần hỏi và cũng đúng chổ tôi ngại trả lời hahaha.

Để từ từ tôi nghĩ ra cách diễn đạt nào đó rồi trả lời KC nhe, vì trả lời cái này cũng dễ lộ ngành nghề ngoài đời của tôi hahaha.

Thanked by 4 Members:

#135 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 15/07/2015 - 01:39

Bỏ đói là áp dụng hiệu ứng Stockholm, người ta biết ơn kẻ ác không ác lắm với mình.
.....

Sửa bởi Libra: 15/07/2015 - 01:50


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |