Tử Vi kinh dị
Hoa Cái
19/06/2015
Tử Vi kinh dị
Qua lại giang hồ bói toán trên Net kể từ 2002 ngay tại TVLS này đây trong những ngày đầu tiên sơ lập tức D D rất thô sơ. Lúc đó HoaTinh làm Admin, bác TLe (tức DinhVanTan), HoaBinh, Login (tức TuTruTuBinh), TKQ và LND là những nhân vật cựu trào nguyên thuỷ nhất - đến nay xem như tròn 13 năm.
Những người trên còn sống nhăn, có kẻ chia tay vĩnh viễn với lò bói toán sản này vốn sinh ra các lò khác như vietlyso, lysọvn ,,,, như HoaTinh từ biệt, HoaBinh ra đất nằm. Còn Bác DinhVanTan là 1 đại trưởng lão khai quốc công thần, cũng như LND lúc nào cũng nhiệt tình hí hoáy . Có người "turn pro" như TKQ trở thành bói toán gia Hoàng Quý Sơn khởi nghiệp coi bói kiếm sống từ đây.
Lớp sóng phế hưng lúc nào cũng thế - sóng sau tràn qua sóng trước, cũng như măng mới mọc đòi làm bức gốc tre sắp già nua rung rẩy trước cơn gió sau hè.
Thế hệ tiên phong của TVLS đã dần dà thoái lui, có người ra nằm cùng côn trùng dế mối (Hải Lý, HoaBinh, DaoKy, Vuan97 ...), có người phải dưỡng bệnh (Van Helsing), có người (e.g, HoaCai01) sắp phải lui khỏi sân khấu kịch nghệ đèn màu nếu không sẽ bị chém nát bét nhe bởi khoái đao của con nhà họ Phá tên Kình.
Di ngôn lập thệ ngay trong chủ đề này là lời trối trăn của người xem như viết bài nhiều nhất trước giờ với bao nhiêu ký ức ghi nhận trong quá trình sinh hoạt, vui đùa, chiến đấu cùng những bạn hữu, kình địch xưa cũng như nay.
Tôi tuỳ hứng ghi lại các đoạn viết mà tôi xem là kinh dị để làm hồ sơ học tập vì tôi cho rằng Tử Vi Biện Chứng pháp tại TVLS đã xuống cấp 1 cách kinh dị làm cho tôi có cảm giác kinh hoàng .
Trung ngôn nghịch nhĩ. Trong chiến tranh đao kiếm không có mắt, cho dù người dụng vũ khí có cái tâm nào đó vẫn biết buồn vui cùng năm tháng.
HC (LND)
Kinh Dị hồi 1:
Với Kình Đà, là bộ Long Phượng. Trong đó, Kình Dương hợp với Phượng Các, vì Kình là bay lên, Phượng là đôi cánh, bay lên mà không có cánh thì lượn làm sao.
Sửa bởi Hoa Cái: 20/06/2015 - 05:07
Qua lại giang hồ bói toán trên Net kể từ 2002 ngay tại TVLS này đây trong những ngày đầu tiên sơ lập tức D D rất thô sơ. Lúc đó HoaTinh làm Admin, bác TLe (tức DinhVanTan), HoaBinh, Login (tức TuTruTuBinh), TKQ và LND là những nhân vật cựu trào nguyên thuỷ nhất - đến nay xem như tròn 13 năm.
Những người trên còn sống nhăn, có kẻ chia tay vĩnh viễn với lò bói toán sản này vốn sinh ra các lò khác như vietlyso, lysọvn ,,,, như HoaTinh từ biệt, HoaBinh ra đất nằm. Còn Bác DinhVanTan là 1 đại trưởng lão khai quốc công thần, cũng như LND lúc nào cũng nhiệt tình hí hoáy . Có người "turn pro" như TKQ trở thành bói toán gia Hoàng Quý Sơn khởi nghiệp coi bói kiếm sống từ đây.
Lớp sóng phế hưng lúc nào cũng thế - sóng sau tràn qua sóng trước, cũng như măng mới mọc đòi làm bức gốc tre sắp già nua rung rẩy trước cơn gió sau hè.
Thế hệ tiên phong của TVLS đã dần dà thoái lui, có người ra nằm cùng côn trùng dế mối (Hải Lý, HoaBinh, DaoKy, Vuan97 ...), có người phải dưỡng bệnh (Van Helsing), có người (e.g, HoaCai01) sắp phải lui khỏi sân khấu kịch nghệ đèn màu nếu không sẽ bị chém nát bét nhe bởi khoái đao của con nhà họ Phá tên Kình.
Di ngôn lập thệ ngay trong chủ đề này là lời trối trăn của người xem như viết bài nhiều nhất trước giờ với bao nhiêu ký ức ghi nhận trong quá trình sinh hoạt, vui đùa, chiến đấu cùng những bạn hữu, kình địch xưa cũng như nay.
Tôi tuỳ hứng ghi lại các đoạn viết mà tôi xem là kinh dị để làm hồ sơ học tập vì tôi cho rằng Tử Vi Biện Chứng pháp tại TVLS đã xuống cấp 1 cách kinh dị làm cho tôi có cảm giác kinh hoàng .
Trung ngôn nghịch nhĩ. Trong chiến tranh đao kiếm không có mắt, cho dù người dụng vũ khí có cái tâm nào đó vẫn biết buồn vui cùng năm tháng.
HC (LND)
Kinh Dị hồi 1:
Với Kình Đà, là bộ Long Phượng. Trong đó, Kình Dương hợp với Phượng Các, vì Kình là bay lên, Phượng là đôi cánh, bay lên mà không có cánh thì lượn làm sao.
Sửa bởi Hoa Cái: 20/06/2015 - 05:07
anyang
19/06/2015
Nothings cũng qua lại giang hồ suốt từ... năm ngoái tới năm nay, thấy KINH DỊ thật bác HC ạ
hehehehe
Giang Hồ
Phạm Hữu Quang
Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang, với giặt đồ
Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng
Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình
Giang hồ có buổi ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng góc ghế
Đếm thấy thừa ra một góc si
Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu
Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường
Giang hồ ba bữa , buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về ta đứng bụi mù tung
Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi, cũng nhớ nhà.
hehehehe
Giang Hồ
Phạm Hữu Quang
Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang, với giặt đồ
Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng
Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình
Giang hồ có buổi ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng góc ghế
Đếm thấy thừa ra một góc si
Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu
Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường
Giang hồ ba bữa , buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về ta đứng bụi mù tung
Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi, cũng nhớ nhà.
Anvui
19/06/2015
Chào cả nhà,
Cháu chào bác Hoa Cái,
Cháu tặng bác bài thơ, chúc bác vui vẻ!
Thơ xưa một nửa!
Bác xưa nay vẫn dẻo dai
Hoa xưa mà chẳng tàn phai tí nào
Cái xưa nhớ tới lúc nào
Vui xưa bạn cũ cùng ta nơi này
Vẻ xưa còn đó nơi đây
....
Sửa bởi Daymadi: 19/06/2015 - 13:59
Cháu chào bác Hoa Cái,
Cháu tặng bác bài thơ, chúc bác vui vẻ!
Thơ xưa một nửa!
Bác xưa nay vẫn dẻo dai
Hoa xưa mà chẳng tàn phai tí nào
Cái xưa nhớ tới lúc nào
Vui xưa bạn cũ cùng ta nơi này
Vẻ xưa còn đó nơi đây
....
Sửa bởi Daymadi: 19/06/2015 - 13:59
A92
20/06/2015
Khâm phục bạn Daymadi thật =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
AlexPhong
21/06/2015
Tôi đang ngồi rình mò thời điểm ông Hoa Cái bỏ rơi topic của ông ta lập ra như ông ta vẫn thường làm. Đó là hội chứng đầu voi đuôi chuột thường thấy ở những người nói thì hay mà làm thì dở. Ngay cái topic mình lập ra còn không đi được đến trọn vấn đề thì còn chê ai. Phải chăng sở trường của ông là đào bới (Đào Kình) chứ ông không biết vun đắp (Đà Mộ) ?
Hoa Cái
21/06/2015
Tôi gần xong bài viết khá dài nhưng rồi lỡ tay xoá bài, rất tiếc, đành ra máy PC khác để đánh lại bài ngắn hơn . Âu là ý trời .
Kinh Dị hồi 1:
Với Kình Đà, là bộ Long Phượng. Trong đó, Kình Dương hợp với Phượng Các, vì Kình là bay lên, Phượng là đôi cánh, bay lên mà không có cánh thì lượn làm sao.
Lý giải tận cùng
1. Thế Thái Tuế (tức Tứ Linh, tức có Phượng Các trong tam hợp) và thế Tuế Phá (hàm ý Thiên Mã trong tam hợp) không bao giờ thoả thuận, hiệp tình.
Thỉnh thoảng có lúc Long Trì gặp Thiên Mã ở thế xung nhưng không được ghi nhận thành cách hay như Phượng Các gặp Thiên Mã .
2. Phượng Các phải đóng cung nào, Kình Dương phải đóng cung nào mới đúng cách Phượng Các + Kình Dương = đôi cánh biết bay (theo ý của Alex) hay lâu đài quyền quí của danh môn.
Tại sao là lâu đài mà không là đôi cánh bay ? Tại sao là danh môn mà không là hào môn ?
Hỏi thử xem ThienBinh.lib có phải Thiên Mã gặp Phượng là cách lấy chồng phương xa và chồng có doanh trại ? Phải chăng Phượng Các mang ý nghĩa là lâu đài tình ái phương xa nếu có thêm Thiên Mã ? Nếu nông trại này nuôi gà vịt thì có lẽ Alex đã đúng vì chỗ đó có nhiều đôi cánh biết bay ?
3. Kình Dương nên đóng cung nào và Phượng Cát nên đóng cung nào, cùng với các trợ cách để cách Kình - Phượng trở thành danh môn hiển hách như lá số VIP phụ tá cho 1 đại thần chỉ dưới Tứ Trụ Triều Đình ?
Hé mở : Phượng tại Tý cư Mệnh, Kình tại Ngọ, tam hợp có Thiên Mã, nhị hợp của Mã có Lộc Tồn .
Mệnh không có Tứ Linh theo định nghĩa, nhưng chỉ 1 Phượng Các được bố trí đặc biệt, hiệp cùng Kình tại Ngọ có cả Long Phượng thì Kình này la` Uyên Ương Đao .
Sửa bởi Hoa Cái: 22/06/2015 - 01:56
Kinh Dị hồi 1:
Với Kình Đà, là bộ Long Phượng. Trong đó, Kình Dương hợp với Phượng Các, vì Kình là bay lên, Phượng là đôi cánh, bay lên mà không có cánh thì lượn làm sao.
Lý giải tận cùng
1. Thế Thái Tuế (tức Tứ Linh, tức có Phượng Các trong tam hợp) và thế Tuế Phá (hàm ý Thiên Mã trong tam hợp) không bao giờ thoả thuận, hiệp tình.
Thỉnh thoảng có lúc Long Trì gặp Thiên Mã ở thế xung nhưng không được ghi nhận thành cách hay như Phượng Các gặp Thiên Mã .
2. Phượng Các phải đóng cung nào, Kình Dương phải đóng cung nào mới đúng cách Phượng Các + Kình Dương = đôi cánh biết bay (theo ý của Alex) hay lâu đài quyền quí của danh môn.
Tại sao là lâu đài mà không là đôi cánh bay ? Tại sao là danh môn mà không là hào môn ?
Hỏi thử xem ThienBinh.lib có phải Thiên Mã gặp Phượng là cách lấy chồng phương xa và chồng có doanh trại ? Phải chăng Phượng Các mang ý nghĩa là lâu đài tình ái phương xa nếu có thêm Thiên Mã ? Nếu nông trại này nuôi gà vịt thì có lẽ Alex đã đúng vì chỗ đó có nhiều đôi cánh biết bay ?
3. Kình Dương nên đóng cung nào và Phượng Cát nên đóng cung nào, cùng với các trợ cách để cách Kình - Phượng trở thành danh môn hiển hách như lá số VIP phụ tá cho 1 đại thần chỉ dưới Tứ Trụ Triều Đình ?
Hé mở : Phượng tại Tý cư Mệnh, Kình tại Ngọ, tam hợp có Thiên Mã, nhị hợp của Mã có Lộc Tồn .
Mệnh không có Tứ Linh theo định nghĩa, nhưng chỉ 1 Phượng Các được bố trí đặc biệt, hiệp cùng Kình tại Ngọ có cả Long Phượng thì Kình này la` Uyên Ương Đao .
Sửa bởi Hoa Cái: 22/06/2015 - 01:56
AlexPhong
21/06/2015
Tôi biết đường lý số khó đi. Tuy nhiên, nếu bày tỏ mình khả năng có hạn thì cộng đồng cũng thông cảm. Chứ đừng ba hoa như avatar rằng tôi vừa viết một bài dài 2 km nhưng đi qua cầu Long Biên nó rơi tõm xuống nước. Viết được 20 dòng đã khó khăn lắm rồi. Phải chăng cái thể diện nó quá quan trọng làm khổ cái đuôi con chuột bé xíu làm sao vẫy quá cái đầu voi.
ekuyeuemnha
21/06/2015
phượng tôi ở điền , tôi ở nhà nào là nhà đó ra mặt đường , đang trong ngõ nở hậu yên bình thì ra mặt đường lại thót hậu đầu to ồn ào
thế mới tài
thế mới tài
CHUBBYCAT
22/06/2015
MOA, on 21/06/2015 - 23:17, said:
phượng tôi ở điền , tôi ở nhà nào là nhà đó ra mặt đường , đang trong ngõ nở hậu yên bình thì ra mặt đường lại thót hậu đầu to ồn ào
thế mới tài
thế mới tài
ekuyeuemnha
22/06/2015
CHUBBYCAT, on 22/06/2015 - 00:07, said:
Phượng xung chiếu cũng thế, nhà tôi ở, cái đầu tiên thì không phải ra mặt đường, mà là thành mặt đường luôn (bị giải toả), cái thứ 2, thì lúc đầu mua là ở trong ngõ, sau 7-8 năm thì giờ đã mở ra sát mặt đường.
nó ko những ồn mà nó còn ko yên đc với nó tắc cống liên tọi
chài ai từ cái nhà đầu tiên đến nhà bây h nhà nào cũng tắc cống haizzz
Hoa Cái
22/06/2015
Hỏi MOA và CHUBBYCAT: nhà có nuôi con vật nào biết bay hay có đôi cánh không ? Nếú có mấy con đó thì chúng biết bay không ? hihi
CHUBBYCAT
22/06/2015
Hoa Cái, on 22/06/2015 - 00:34, said:
Hỏi MOA và CHUBBYCAT: nhà có nuôi con vật nào biết bay hay có đôi cánh không ? Nếú có mấy con đó thì chúng biết bay không ? hihi
@Moa: Nhà đầu tiên của tui thì bình thường, còn nhà thứ 2, thì hết nhà bên trái, nhà đối diện xây xong ầm ầm, thì nguyên 1 cái chung cư to tổ bố xây sau lưng, chưa có 1 năm nào mà gọi là yên tĩnh cả năm cả.
Hoa Cái
22/06/2015
Tôi có nhiều hồi kinh dị khi đọc các bài gần đây . Ngay cả Kinh Dị Hồi 1 chỉ viết khoảng 70% các ý và dấu bớt đi khoảng 30% thuộc phần cao cấp chỉ dành riêng cho thân hữu, chẳng lẽ mình "đờn" cho mấy con trâu trẻ măng nghe rồi không hiểu rồi đòi húc mình hihi
ekuyeuemnha
22/06/2015
nhà đâu tiên nuôi chó bécgiê
nhà bây h thì nuôi thỏ và gà chọi
@ chubbycat : nhà đầu tiên thì trc chả có tòa nhà nào cả , nhưng h cty 789 đang xây tòa nhà bên phải nếu đi từ ngõ vào thì nó ở bên phải còn nếu từ nhà mình đi ra thì nó bên trái , sau chuyển ra chỗ khác thì đc 1 thời gian rồi lại ầm ầm ầm ầm , nói chung là mình muốn yên mà suốt ngày gặp mấy cái thể loại ầm ĩ
Sửa bởi MOA: 22/06/2015 - 00:58
nhà bây h thì nuôi thỏ và gà chọi
@ chubbycat : nhà đầu tiên thì trc chả có tòa nhà nào cả , nhưng h cty 789 đang xây tòa nhà bên phải nếu đi từ ngõ vào thì nó ở bên phải còn nếu từ nhà mình đi ra thì nó bên trái , sau chuyển ra chỗ khác thì đc 1 thời gian rồi lại ầm ầm ầm ầm , nói chung là mình muốn yên mà suốt ngày gặp mấy cái thể loại ầm ĩ
Sửa bởi MOA: 22/06/2015 - 00:58
Hoa Cái
22/06/2015
CHUBBYCAT, on 22/06/2015 - 00:40, said:
Nhà cháu thì hay nuôi mèo thôi bác. Bay thì bọn nó không biết bay, nhưng chạy nhảy với phi thân từ nóc tủ, hay ban công tầng 3 xuống sân tầng 2 thì liên tục bác ah, haha.
@Moa: Nhà đầu tiên của tui thì bình thường, còn nhà thứ 2, thì hết nhà bên trái, nhà đối diện xây xong ầm ầm, thì nguyên 1 cái chung cư to tổ bố xây sau lưng, chưa có 1 năm nào mà gọi là yên tĩnh cả năm cả.
@Moa: Nhà đầu tiên của tui thì bình thường, còn nhà thứ 2, thì hết nhà bên trái, nhà đối diện xây xong ầm ầm, thì nguyên 1 cái chung cư to tổ bố xây sau lưng, chưa có 1 năm nào mà gọi là yên tĩnh cả năm cả.
Chẳng lẽ nào Alex đã đúng và lão HC đã sai ?
Phi thân vun vút như các nhân vật trong phim Tàu là bay rồi .
Phượng = con phượng biết bay, còn Kình Dương là bảo vật trấn sơn của quí đàn ông .
Vậy bảo bối biết bay hay uy lực sẽ thi triển sức mạnh (tức Kình = sức mạnh của nam / dương) sẽ thi thố khi gặp đúng đối tượng là Phượng Các .
Càng suy nghĩ càng thấy mình bí lối . Chắc TUI bị tẩu hoả rồi .