Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì tôi có ước nguyện về VN khoảng Tết (có thể sau Tết) 2016 để tham dự Đại Hội Bói Toán Kinh Dị mà tôi sẽ khoản đãi các nhân vật có nét của TVLS, không phân biệt bất cứ điều gì, kể cả từng tay đôi với tôi .
Ý tốt thì như thế nhưng còn tuỳ vào ý trời vì từ năm ngoái kể từ tháng 9Dl, tôi phẩn uất vì không đi đâu được do săn sóc người đẹp Nàng Mèo của tôi mặc dù nàng cho tôi những trái đắng trong tình yêu nhưng chúng ta cần phải đắng cay thì mới hiểu chuyện đời, cũng như học Tử Vi mà không sai không nãn thì không thể đạt tới cảnh giới "khinh" người - thật ra là chữ Kinh như Kinh Dị.
Đoán xem lời ước này có thành sự thật hay không ?
Nhưng mà lúc đó gặp nhau (nếu thật như vậy) thì tôi sẽ thi hát cho nhau nghe chứ không bàn nhiều về Tử Vi vì tôi xét thấy thua xa NTT, Alex ... về kiến thức và chiêu thức . Bài ruột song ca với nàng, chính là "Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào".
Và tôi cũng mong các bạn yêu Tử Vi hãy trở lại nghiên cứu như mới bắt đầu chưa biết Tử Vi là cái gì .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/07/2015 - 22:33