HÔM NAY ĂN GÌ?
sweetie
05/07/2012
sweetie mới không lên có 1 hôm giờ lên lại thấy nhà mình xôn xao vui quá ....., hôm qua July 4 nên sweetie đi xem ca nhạc ngoài trời và tối xem bắn pháo bông, về nhà mệt quá nên phi ngay lên giường nên giờ mới lên lại nè
sweetie cách đây vài hôm cũng làm bánh giò đó Libra, làm 15 cái lận í, 1/2 thì để trong tủ lạnh ăn dần, 1/2 thì cho vào ngăn đá để dành .....
Nhất định rồi Pisu, sweetie sẽ gửi cho Pisu nữa.... có công đoạn làm bánh giò cho Pisu luôn í, mà bánh giò sweetie đã thử nhiều loại bột làm nhiều lần rồi mới rút ra được 1 loại bột mình thích đó.....lúc nào muốn làm thì sweetie tư vấn từng loại bột luôn cho.... hehehhe.....
@ TPVT ăn nhiều món ngon quá nghen, có ăn rồi về nhịn vài hôm để phòng lên cân không nè? hihihi....
@ Dieu Bich, chị thiệt là tinh ý hehhehe....
Libra, on 05/07/2012 - 09:10, said:
Hôm nay, muốn ăn bánh giò, nhưng nhà nghèo không có tiền mua nên đành tự làm. Hì hục làm nửa ngày, được 5 cái bánh giò. Xấu ma chê quỷ hờn. Lỗ nặng ròy. Nhưng mà nhắm mắt ăn vào cũng thấy giống ...bánh giò
sweetie cách đây vài hôm cũng làm bánh giò đó Libra, làm 15 cái lận í, 1/2 thì để trong tủ lạnh ăn dần, 1/2 thì cho vào ngăn đá để dành .....
pisu, on 05/07/2012 - 14:08, said:
gửi cho em nữa nha chị ơi.
Nhất định rồi Pisu, sweetie sẽ gửi cho Pisu nữa.... có công đoạn làm bánh giò cho Pisu luôn í, mà bánh giò sweetie đã thử nhiều loại bột làm nhiều lần rồi mới rút ra được 1 loại bột mình thích đó.....lúc nào muốn làm thì sweetie tư vấn từng loại bột luôn cho.... hehehhe.....
@ TPVT ăn nhiều món ngon quá nghen, có ăn rồi về nhịn vài hôm để phòng lên cân không nè? hihihi....
@ Dieu Bich, chị thiệt là tinh ý hehhehe....
kissintherain
06/07/2012
sweetie, on 05/07/2012 - 22:53, said:
Hix hix.... ngay cả kissintherain sống gần sweetie mà còn nói bận trăm công ngàn việc và never có thể gặp hang out với sweetie được thì làm sao sweetie dám tự tiện đi thăm mấy bạn TVLS nà..... hix hix....
sweetie cách đây vài hôm cũng làm bánh giò đó Libra, làm 15 cái lận í, 1/2 thì để trong tủ lạnh ăn dần, 1/2 thì cho vào ngăn đá để dành .....
Nhất định rồi Pisu, sweetie sẽ gửi cho Pisu nữa.... có công đoạn làm bánh giò cho Pisu luôn í, mà bánh giò sweetie đã thử nhiều loại bột làm nhiều lần rồi mới rút ra được 1 loại bột mình thích đó.....lúc nào muốn làm thì sweetie tư vấn từng loại bột luôn cho.... hehehhe.....
sweetie cách đây vài hôm cũng làm bánh giò đó Libra, làm 15 cái lận í, 1/2 thì để trong tủ lạnh ăn dần, 1/2 thì cho vào ngăn đá để dành .....
Nhất định rồi Pisu, sweetie sẽ gửi cho Pisu nữa.... có công đoạn làm bánh giò cho Pisu luôn í, mà bánh giò sweetie đã thử nhiều loại bột làm nhiều lần rồi mới rút ra được 1 loại bột mình thích đó.....lúc nào muốn làm thì sweetie tư vấn từng loại bột luôn cho.... hehehhe.....
Hic -- nếu sweetie làm bánh giò xong kêu mình tới lấy mang dzià ăn thì mình đến gặp bạn liền .
đuà thôi - khi nào rảnh nhớ cho K công thức làm bánh giò nhe -- sẽ cảm ơn sau !!
sweetie
06/07/2012
kissintherain, on 06/07/2012 - 06:54, said:
Hic -- nếu sweetie làm bánh giò xong kêu mình tới lấy mang dzià ăn thì mình đến gặp bạn liền .
đuà thôi - khi nào rảnh nhớ cho K công thức làm bánh giò nhe -- sẽ cảm ơn sau !!
đuà thôi - khi nào rảnh nhớ cho K công thức làm bánh giò nhe -- sẽ cảm ơn sau !!
Chắc chắn rùi Kiss.... happy to share mừ .
Nói thật bên này sweetie tự lái xe đi đâu cũng lười lắm, hồi xưa mới đi làm Ox toàn đưa đón không à, 1 thời gian sau thì mới tự lái vì cũng thấy tội Ox we, đến lúc nghỉ làm tới giờ thì đi đâu cũng có tài xế (Ox) đưa đi..... thực ra sweetie hỏng có ý gì với Kiss đâu.... mình càng suy nghĩ đơn giản, sống đơn giản, không ganh tị, không thù hận, không ghét bỏ ai.... thì.... càng phẻ cho đầu óc và tốt cho sức phẻ của mềnh.... hì hì....
Hôm nay nhà sweetie ăn gì nè....
- Bánh bèo nhân ướt Đà Nẵng - món này hình như ai muốn ăn thì phải ra TP Đà Nẵng mới có
- Tôm ráng với hột óc chó giòn tan và sốt mayonnaise, sữa đặc, mật ong và chanh (crispy honey walnut shrimps - món này là của người Hoa nhưng theo kiểu Mỹ)...yummy!
Sửa bởi sweetie: 06/07/2012 - 08:52
Minhtam
06/07/2012
sweetie, on 06/07/2012 - 08:50, said:
.....- Tôm ráng với hột óc chó giòn tan và sốt mayonnaise, sữa đặc, mật ong và chanh (crispy honey walnut shrimps - món này là của người Hoa nhưng theo kiểu Mỹ)...yummy!
Sweetie đảm đang quá, Mt cũng thích làm nhiều món nhưng không khéo tay lắm, mà time cũng không có.
Quả óc chó xuất xứ từ đâu vậy Sweetie, ox nhà Mt muốn tìm mua cả quả để chữa bệnh, hình như về VN thì nó chỉ còn hột.
Sửa bởi Minhtam: 06/07/2012 - 09:22
luudatinh
06/07/2012
Các tỷ tỷ , muội muội ăn món bò né chưa ? ldTinh truyền nghề nhá ....
luudatinh
06/07/2012
Món Bò Né :
Cách làm đơn giản :
-Thịt bò nạt ngon cắt lát mỏng ( mỏng như thịt bò tái của phở bò
tái ).
-Tôm tươi xẻ dọc, mực tươi cắt lát.
-Cục bơ (butter) hoặc dầu ăn.
-Hành tây cắt lát .
-Bánh tráng ,bún .
- rau sống, khế,chuối chát cắt lát mỏng .
Để chảo điện trên bàn ( chảo bằng phẳng ) cho nóng , rồi bỏ bơ cho tan chảy .
Bỏ hành tây vào trước ,đảo cho vàng .
Bỏ một ít thịt bò, tôm,mực vào chảo, đảo vừa chín tới .
Làm tới đâu, ăn tới đó.
Ăn :
Ăn với bánh tráng cuộn với bún, rau sống .
Nước chấm thì tùy : mắm nêm pha loảng với nửa trái thơm bâm nhỏ, hoặc ăn với nước mắm pha (giống như nước mắm ăn bánh cuốn ).
Món này uống với bia là ngon "nhức nhối " .
Cách làm đơn giản :
-Thịt bò nạt ngon cắt lát mỏng ( mỏng như thịt bò tái của phở bò
tái ).
-Tôm tươi xẻ dọc, mực tươi cắt lát.
-Cục bơ (butter) hoặc dầu ăn.
-Hành tây cắt lát .
-Bánh tráng ,bún .
- rau sống, khế,chuối chát cắt lát mỏng .
Để chảo điện trên bàn ( chảo bằng phẳng ) cho nóng , rồi bỏ bơ cho tan chảy .
Bỏ hành tây vào trước ,đảo cho vàng .
Bỏ một ít thịt bò, tôm,mực vào chảo, đảo vừa chín tới .
Làm tới đâu, ăn tới đó.
Ăn :
Ăn với bánh tráng cuộn với bún, rau sống .
Nước chấm thì tùy : mắm nêm pha loảng với nửa trái thơm bâm nhỏ, hoặc ăn với nước mắm pha (giống như nước mắm ăn bánh cuốn ).
Món này uống với bia là ngon "nhức nhối " .
sweetie
06/07/2012
Minhtam, on 06/07/2012 - 09:20, said:
Sweetie đảm đang quá, Mt cũng thích làm nhiều món nhưng không khéo tay lắm, mà time cũng không có.
Quả óc chó xuất xứ từ đâu vậy Sweetie, ox nhà Mt muốn tìm mua cả quả để chữa bệnh, hình như về VN thì nó chỉ còn hột.
Quả óc chó xuất xứ từ đâu vậy Sweetie, ox nhà Mt muốn tìm mua cả quả để chữa bệnh, hình như về VN thì nó chỉ còn hột.
Cám ơn Minhtam đã khen, sweetie cũng đang học hỏi từ tất cả mọi người mà, nhưng đúng là nấu ăn cũng take nhiều time lắm...
Thực tình sweetie lúc còn ở VN không biết quả/hạt óc chó. Khi qua bên này thì có tham gia học sinh vật, làm thực hành thí nghiệm nên mới biết đến nó, vỏ của nó rất cứng, bên trong thì chứa hạt.... Ơ bên này người ta dùng hạt óc chó nhiều trong thực phẩm, sweetie cũng thấy một số nơi bán cả hạt lẫn quả ở đây. Sweetie mới search thì thấy là quả này được sản xuất nhiều nhất ở TQ, bên cạnh đó, các nhà sản xuất chính là Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Mễ, Ấn Độ.... Vỏ hạt óc chó có thể dùng chữa bệnh hả Minhtam? Nếu ở VN không nhập cả vỏ thì Minh Tâm phải nhờ mua ở nước ngoài rồi....
@luudatinh: Thanks luudatinh cho cái recipe bò né nhé, lần tới sweetie sẽ làm ăn thử rùi báo cáo nghen
Sửa bởi sweetie: 06/07/2012 - 11:09
midori
06/07/2012
Quả óc chó, hồi trước nhà em cóa bán . Nghe tía má bảo ăn quả này tốt cho trí óc .
Tử Phủ Vũ Tướng
06/07/2012
Trưa nay chị ăn: vịt luộc, vịt nướng, vịt rang riêng mẻ, bún măng tiết vịt , cháo vịt, măng ngâm dấm ớt. 14 người hết có 1.080.000đ. Ngon bổ rẻ quá!
Minhtam
06/07/2012
pisu, on 06/07/2012 - 11:34, said:
Quả óc chó, hồi trước nhà em cóa bán . Nghe tía má bảo ăn quả này tốt cho trí óc .
Vậy quả đó họ bán ở đâu pisu?
midori
06/07/2012
Minhtam, on 06/07/2012 - 14:34, said:
hihi, câu này làm MT nhớ tới việc: hồi mới sinh xong MT có uống cao, em trai Mt không biết lại hỏi "uống cho thông minh phải không". Bố Mt nói "thông minh cũng chỉ là như con khỉ", vì cao của khỉ mà .
Vậy quả đó họ bán ở đâu pisu?
Vậy quả đó họ bán ở đâu pisu?
Chợ lớn, khu thuốc bắc Hải Thượng Lãng Ông, quận 1 thì tiệm Thái hòa (60 hàm nghi), gần sân bay TSN cũng có nhưng em ko nhớ đ/c
Minhtam
06/07/2012
pisu, on 06/07/2012 - 16:39, said:
Chợ lớn, khu thuốc bắc Hải Thượng Lãng Ông, quận 1 thì tiệm Thái hòa (60 hàm nghi), gần sân bay TSN cũng có nhưng em ko nhớ đ/c
Su thiết kế đồ họa à, có cái trang này nhiều cái đẹp lắm, chị hay mua ở đó.


