kissintherain, on 01/07/2012 - 06:34, said:
La Jolla cảnh biển có nét trầm tĩnh, bình yên. Dân đây đa số là các ông bà già nhà giàu. La Jolla có nhiều đường phố nhỏ thật là cute. Có lần đi ngang vườn nhà kia ở La Jolla , họ có trồng cây ngọc lan mùi thơm quá. Làm mình cũng vác một cây về trồng trong vườn nhà ...Swetie thử trồng cây gardenia trên lancan đi. Loài hoa đó có mùi thơm nhẹ nhàng, ban đêm ngồi uống trà ở ngoài balcony, có thoang thoảng mùi hoa gardenia, rất thích.
Mình cũng thích Coronado island, laguna, malibu.
Nói chung mình thích lang thang, đi đâu ở đâu cũng thấy đẹp và vui hết.
Khi trước lúc mình còn ở L.A, có một người bạn thân là dân thích ăn nhậu nên biết nhiều chỗ đặc biệt lắm. Bây giờ ở đây cuộc sống bình yên phẳng lặng hơn nhiều, đôi lúc cũng nhớ L.A và những ngày hoang dại cũ.
Khi nào retire, mình muốn đi lang thang khắp nơi trên thế giới. Nếu ngày mai trúng số thì hay quá...khỏi phải đợi lâu. Ha ha
p/s : hình la jolla là mình lấy trên net đó. Ko phải mình chụp đâu. Mình chỉ chụp hình đồ ăn thôi.
Thank kiss, câu chuyện của kiss rất thú vị, mình rất thích học hỏi từ mọi người.....sweetie thích trồng hoa, cây ăn quả và các loại rau cải lắm.... cũng đang tìm hiểu về lavender-hoa oải hương nữa nè, có phải gardenia có mùi thơm na ná hoa lài đúng không? loại hoa lài màu trắng nhỏ xíu thì thường dùng để phơi khô làm trà.... lúc còn nhỏ học cấp 1 sweetie chuyên trồng hoa và đam mê hoa 1 cách kỳ lạ, giờ thì bớt rồi nhưng sắp tới sẽ quây về với hoa lại thôi.....
Nơi ở trước của sweetie cách La Jolla khoảng 30 phút í, thời gian trước khi lập gia đình thì sweetie cũng hay cùng bạn bè, đồng nghiệp đi rông và ăn ngoài nhiều, không biết sao sau khi lập gia đình một thời gian sau thì thấy tài nội trợ bắt đầu lên đô và kén ăn ở ngoài hơn.....sweetie chỉ ăn ngoài nhiều khi đi vi vu qua các quốc gia khác nhau và luôn tiện học hỏi văn hóa ẩm thực ở đó .... rồi về bắt chước cái taste để làm theo thôi ...vì hỏng biết lúc nào mình sẽ qua lại nước đó, nơi đó để mà ăn lại, trên thế giới còn nhiều nơi khác để khám phá mà....với lại mình muốn đúng taste/vị của từng địa phương... nên mình cứ thế mà nếm hương vị đặc trưng, nhớ, và về search và làm cho giống.....
Sweetie cũng rất thích biển, nhưng lúc trước khi mình ở sát ngay biển thì hơi phí một tí, cứ chủ quan....hehehe.... nhưng sweetie cũng có sở thích giống Kiss thế, đôi lúc cứ đi dạo bộ chổ này chổ nọ, khu này khu nọ chỉ để ngắm..... Kiss chạy qua 17-drive ở SF chưa? Nhân tiện nói về biển, thì sweetie cũng chia xẽ 1 vài bãi biển mà sweetie thấy có rất ấn tượng mà sweetie đã đi.... ở đảo Kuwaii, Hawaii thì ngoài nhiều bãi biển rất đẹp, đi đâu cũng thấy biển, resort....ở đây có 1 bãi biển rất ji là ấn tượng, mà phải leo núi 2 tiếng mới tới....mỏi cả giò nhưng rất xứng đáng để bỏ công....đặc biệt nơi này có thể thấy cầu vồng thường xuyên trong ngày.....mỗi lần nhìn lại hình thì cứ thấy thích làm sao ... mà cứ thơm mùi hoa sứ mọi nơi (hoa sứ là biểu tượng của Hawaii mà, đẹp, thơm và tinh khiết ...)... Mà lúc mới tới thì mình cứ thấy thoang thoảng vài nét giống Việt Nam, khí hậu nhiệt đới mà, gà con gà mẹ, gà bố thì đi đâu cũng thấy, mà chẳng thuộc sở hữu của ai.... làm mình cứ nhớ cảnh lúc còn ở quê, ông bà nội nuôi gà......rồi vườn cây nhiệt đới thì có nhiều loại quả giống y Việt Nam, mít, xoài, khế ngọt, đu đủ, chuối, thơm, rau cải......hix.... nhớ quê quá, vườn Ông bà lúc Ông bà còn sống đều đầy đủ các quả đó....
Rồi biển ở Brac island, ở Croatia thì ngoài vẻ đẹp khác biệt, yên tĩnh, màu nước trong vắt và xanh light blue giống như màu chân trời nên nhiều khi không thể phân biệt đâu là chân trời và biển nữa....., ngoài ra, ở đây có 1 cái đặc biệt là thay vì walk on sand, thì mình phải walk on small rocks, mà rocks này có nhiều màu sắc cũng thú vị, Ox cũng có mang 1 ít về làm kỹ niệm.... và nghe dân địa phương ở đây nói là rocks này được mang đến USA để xây White House ...
Biển gì nữa ta....Biển địa trung hải (Mediterranean sea), biển đỏ (Red sea), và đặc biệt là biển chết (Dead sea), biển chết thì khá là thú vị, mặn kinh khủng và có thể vừa tắm biển vừa đọc báo.....vì mình đâu có bị chìm...... sweetie nhớ ban đầu mới bước xuống nước rồi thả lỏng cơ thể để float thì mình chưa quen, hix.... lấy tay đập mặt nước 1 phát, nước vào mũi.....huhu.... cay rát thấu xương..... nên tốt nhất đừng bao giờ để nước biển ở đây vào mắt và mũi.....nhưng ai cũng nói biển chết có nhiều khoáng chất rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bùn ở đây thì nghe nói tốt nhất, ở đây có bùn miễn phí để cho mình tắm bùn đó , bôi lên thì.... giống dân da đen, đen xì xì.... bởi thế người lớn tuổi hằng năm thường chi 1 khoảng kha khá chỉ để tới đây dưỡng sinh... nên sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe từ biển Chết khá phát triển khắp nơi trên thể giới.
...
Hix... xin lỗi chủ topic, hình như sweetie đang đi lạc hướng.... từ thức ăn qua đề tài du ngoạn.....thực ra sweetie muốn học hỏi mọi người nhiều cái mới vế ăn uống, du lịch, trồng cây, hoa hòe, thêu thùa, đang móc....lắm để khi mình có cơ hội học hỏi thêm và thực hiện khi có dịp....
Thanks Kiss for sharing nghen.
Sửa bởi sweetie: 02/07/2012 - 01:10