←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẽ kinh nghiệm tử vi

Locked

8 9 10 11 12

Atmao75's Photo Atmao75 09/07/2015

Chiêu này của bác Hoa Cái có vẻ liên quan đến tam hội và tam hợp khi xem tử vi kết hợp với quẻ dịch nạp chi theo ngày Kinh Phòng, Tiêu Diên Thọ, được cụ Hà Uyên nêu ra rải rác ở một số diễn đàn.

Chiêu này Gấu đã được khai tâm và lĩnh hội. Bữa nào hứng thú chia sẻ cho đồng đạo nhé!
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Kinh hãi.
Hôm nay đại tiểu hạn, nguyệt hạn, nhật hạn trùng phùng vào cung Điền có Kinh Dương.

Mình đang nấu cơm trong bếp thì trộm gõ cửa ngang nhiên vào lục đồ trong tủ lạnh nhà mình. Mình tay đang thái thịt lăm lăm con dao cũng hăng hất cằm bảo nó sao m.ày dám làm thế. Nó bảo t.ao xin lỗi tại t*o đói quá rồi xin lon bia với ít đồ ăn. Mình cũng thấy thương thương rồi cho luôn, bảo lần sau đừng làm thế, trong tay vẫn lăm lăm con dao thái thịt thần kiếm của Samurai.
Thằng này cũng lì, chạy ngay lại chỗ quầy mình đang nấu xin rửa tay rồi sau đó túc tắc lượn.


Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Là con gái đừng tưởng em nhút nhát
Nếu chiều nay trộm có ghé chơi nhà
Tay lăm lăm katana sắc nhọn
Của quý kia em chém một phát thôi
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 13/07/2015

thường thì những người có thiên tướng sẽ không sợ luc sát.
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Dạ.
Sau nghĩ lại thì cháu cũng hơi sợ bác ạ
Cháu từ bé luôn luôn ôm chặt con Hóa Khoa, ngay cả khu dân cư ở cũng đều là khu dân trí cao, mà ở đất nước này tội phạm rất ít, hạn hữu lắm mới xảy ra nhưng chúng thường sợ mình.

Bấm lại Tử Vi nghiệm lý thì cũng thấy giật mình, số phận nó đến nhiều khi thật khó cưỡng. Cũng may mà nhiều sao cứu giải..
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 13/07/2015

Dao kiếm là Kình / Hình.
Thịt là Tham Lang.
Bếp là Thiên Trù: năm Ất, tháng Nhâm, ngày Kỷ, xuất hiện tại các cung Ngọ, Dần, Dậu (tôi an Trù theo Lộc vị của Thực Thần, hơi khác sách thông dụng).
Trộm là Phục Binh (Lưu Phục), nhưng tay này không rình mò thì phải là chính chiếu chứ ko phải loại tọa thủ bản cung hoặc giáp hợp hại.
Trộm đói tức là Phục + sao gốc/lưu của Phá Hao Kị.
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Dạ em cảm ơn anh Bội.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 13/07/2015

hồi còn làm phòng mạch , một hôm có hai thằng đến đòi mỗi tháng phải nộp phí bảo vệ cho nó là một ngàn đô, bọn này người VN, tự nhiên lúc ấy máu điên của lính mình nồi lên , ĐM một tràng rồi sẵn cây kiếm Nhật lao thẳng vào mặt nó , tụi nó chạy vội ra xe có sẵn đứa chờ chạy mất , đúng 7 giờ tối tất cả cửa kính của vp bị đập ta nát hết , phải mua ván ép đóng tạm , gọi cảnh sát , và bảo hiểm cho nguoi tới thay mới . Nhưng sau đó thì êm không thấy chúng giở trò gì .
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 13/07/2015

Một lần khác , có một tên nhìn cũng bợm trợn đến
Bs ơi con mới ở tù ra đói bs cho tiền con mua đồ ăn ! Mình hỏi muốn bao nhiêu , no xin mười đồng
Mình cho nó 50 đồng (usd ) hỏi sao mày khong cuớp t*o , nó trả lời con biết cướp bs không nổi đâu
Uhm , vậy thì mày biết điều đấy chứ không mà chết mẹ mày , nói xong mình mở ngăn kéo bureau lấy khảu súng Colt 45 để lên bàn . Sau không thấy nó tới nhưng chắc chúng nó bảo nhau nên thỉnh thoảng cũng có những đứa mới ra tù không có tiền đến xin mình vẫn cho .
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Bếp là Thiên Trù: năm Ất, tháng Nhâm, ngày Kỷ, xuất hiện tại các cung Ngọ, Dần, Dậu (tôi an Trù theo Lộc vị của Thực Thần, hơi khác sách thông dụng).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 13/07/2015 - 03:38, said:

Dao kiếm là Kình / Hình.
Thịt là Tham Lang.
Bếp là Thiên Trù: năm Ất, tháng Nhâm, ngày Kỷ, xuất hiện tại các cung Ngọ, Dần, Dậu (tôi an Trù theo Lộc vị của Thực Thần, hơi khác sách thông dụng).
Trộm là Phục Binh (Lưu Phục), nhưng tay này không rình mò thì phải là chính chiếu chứ ko phải loại tọa thủ bản cung hoặc giáp hợp hại.
Trộm đói tức là Phục + sao gốc/lưu của Phá Hao Kị.



Em vừa kiểm tra lại và thực sự thán phục anh Bội.
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Bác Minh Minh đúng là vẫn đậm chất lính.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 13/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AuTinh, on 13/07/2015 - 03:08, said:

Kinh hãi.
Hôm nay đại tiểu hạn, nguyệt hạn, nhật hạn trùng phùng vào cung Điền có Kinh Dương.

Mình đang nấu cơm trong bếp thì trộm gõ cửa ngang nhiên vào lục đồ trong tủ lạnh nhà mình. Mình tay đang thái thịt lăm lăm con dao cũng hăng hất cằm bảo nó sao m.ày dám làm thế. Nó bảo t.ao xin lỗi tại t*o đói quá rồi xin lon bia với ít đồ ăn. Mình cũng thấy thương thương rồi cho luôn, bảo lần sau đừng làm thế, trong tay vẫn lăm lăm con dao thái thịt thần kiếm của Samurai.
Thằng này cũng lì, chạy ngay lại chỗ quầy mình đang nấu xin rửa tay rồi sau đó túc tắc lượn.
Đọc cái này mới thấy cái câu Kình Dương chân tiểu nhân, Đà La nguỵ quân tử đúng.
Nguyệt hạn có Lưu Kình + Đà cố định, nhật hạn có Kình Dương, minhbeo đi chơi ngoài đường đang tung tăng, bước sang giờ Ngọ, là có Lưu Kình Xung ở Thời Hạn, thế là bị chú công an tít lại ngay, hỏi cái gì vì cái lỗi qua đường không xi nhan, trong khi rõ rang là có xi nhan, nhưng do bẻ tay lái giữa đường né ông xe máy đi ẩu, nên xi nhan bị tắt, có gạt lại rồi, nhưng chú công an vẫn khăng khăng là thấy công an mới đánh xi nhan. Bực mình, nhưng nhớ nhật hạn có Vũ Phủ ở Ngọ, Phủ là tài + phúc tinh, nhớ bài của bác MM, nên thôi dùng tài tinh cho qua, chứ ngồi cãi nhau nhỡ Kình hoá khí thành Hình, lại bị khoác tội chồng người thi hành công vụ thì mệt, thế là đành dùng tiền hoá giải vậy ....
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Kể ra lúc đấy mình có thể cư xử đẹp hơn, là nhẹ nhàng cho họ thêm một chút thức ăn rồi bảo lần sau ko nên làm thế và để họ đi chứ cũng ko cần làm căng.
Thực ra bên này đói lắm mới đi làm càn.
Nhưng cũng có lẽ mà hạn tiểu hạn, nguyệt hạn, nhật hạn Kinh Dương trùng phùng mà bản tính mình cũng cương. Thú thực là nếu hôm nay vào lúc đó nó có hung hăng trò gì thì mình cũng ko có nhịn.
Nhưng người ta bảo: Đánh người mặt đỏ như vang/ Đánh xong mặt vàng như nghệ.

Kinh Hình tượng là dao kiếm. Mệnh mình thì vẫn có thể dụng được chúng, nhưng người ta cũng nói chơi dao có ngày đứt tay... Cho nên nếu mà ko phải dùnng thì hay hơn. Không biết có gì hóa giải Dương Nhẫn được nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi AuTinh: 13/07/2015 - 05:10
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 13/07/2015

Mà kể ra xã hội phát triển đến mấy cũng có người nọ người kia. Nhưng đói thì đi xin, sao lại đi trộm cắp. Mình không hiểu nỗi.
Thi thoảng hay bị mất trộm lặt vặt khi vào hạn Phục Binh Không Kiếp. Toàn mất vặt thôi, nhất là mấy cái xe đạp mình mua để cuối tuần đi dã ngoại ra ven biển.
Chứ tính mình lơ đãng, hay để rơi ví, điện thoại suốt nhưng đều được người ta trả lại chứ có bao giờ bị mất.

Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 13/07/2015

Autinh ở nước nào mà giang hồ ngang nhiên bước vào nhà thế ?
Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12