←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

DỊCH LÝ VIỆT NAM

Locked

8 9 10 11 12 |»|

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Không lăn lộn giang hồ thì lấy đâu ra kinh nghiệm, tôi từng gặp những người nuôi ma xó, tứ phủ,anh để cái gì, anh vừa làm gì trong nhà anh họ cũng rõ, nhưng đó là tà thuật.Có người làm đất sôi lên, có người đưa anh 1 đồng tiền kim loại, nói anh đi xa ngoài mấy chục bước rồi để xuông, khi anh về thì nó đã trên tay ông ta
Những thứ bàng môn tả đạo, ma thuật, ảo thuật lòe bịp trên giang hồ tôi va chạm vô khối.Kết lại tôi vẫn nói một câu: Chính phải thắng tà.Anh không va chạm lúc gặp những người như thế anh nghĩ là thần à?
Trước tôi ghét tà đạo như thù, những kẻ lòe bịp...sau này tu tối mới hiểu, những người bị chúng lừa cũng là có nợ có nghiệp với chúng, khi duyên nghiệp hết tự khắc chúng phải trả.Còn khi họ còn duyên, mình nói thật cũng chẳng nghe.
Đạo trời có âm có dương, có chính có tà, tà tuy mạnh, nhưng sao mà thắng nổi chính.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Với cá nhân, cốt sao cho mắt mình phân biệt rõ tà chính để không bị mê lầm mà thôi.Cách đây nhiều năm , nhiều anh gọi tay Thiên Sứ là thầy, nhiều tay tung hô.Tôi sớm biết là kẻ lừa đảo khi coi tướng diện, kẻ cuống thuyết.Nhưng lúc đó các vị có cước sắc như Hoàng Tuấn, ông này bà kia, mê mẩn.Rồi ầm ĩ lên Kinh Dịch là của người Việt, đổi chỗ Tốn Khôn.Sau này nhiều người nhắn tin cho tôi nói nhờ ông ta làm nhà thì tiền mất tật mang.Sau ông ta , có lẽ sẽ còn rất nhiều.Không phải do ông ta mà là do nhận thức chung , mặt bằng dân trí của xã hội này thấp.Cho nên dù có hết Thiên Sứ này lại sinh Thiên Sứ khác, thế giới hiện đại thì vẫn còn những kẻ khủng bố Hồi giáo ....
Cái tà không thể diệt hết, vì cái nghiệp của con người vẫn nặng, chỉ cốt sao cho tự bản thân không mê lầm là mừng rồi.Không mong thay đổi nổi xã hội.
Nói cách khác hơi chợ búa tí, khôn thì ăn cơm, dại thì ăn c...
Trích dẫn

name's Photo name 19/04/2015

bác TRANBINH cao một thước, bác DuongTung cao một trượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongThanh, on 19/04/2015 - 11:44, said:

bác TRANBINH cao một thước, bác DuongTung cao một trượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


25 cm, không hơn không kém....lúc kim đồng hồ chỉ chính xác 12 h
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/04/2015

@Tàu về quê hương:

Quê hương chờ mãi tàu về
Chờ bao năm tháng không hề thấy đâu

@duong Tung cave:

Chính không mãi thắng tà được đâu em. Em nói thế là chổng mông vào huyền học rồi. Coi Hồi Giáo là tà thì nhận thức của em cũng cao bằng con gián thôi. Anh nói hơi quá lời nhưng cái loại em là phải đập thẳng vào mặt.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/04/2015 - 12:02, said:

@Tàu về quê hương:

Quê hương chờ mãi tàu về
Chờ bao năm tháng không hề thấy đâu

@duong Tung cave:

Chính không mãi thắng tà được đâu em. Em nói thế là chổng mông vào huyền học rồi. Coi Hồi Giáo là tà thì nhận thức của em cũng cao bằng con gián thôi. Anh nói hơi quá lời nhưng cái loại em là phải đập thẳng vào mặt.
Cháu hơi hỗn,có quen gì không mà chuyên rình mò .Kém toàn tập, chả thấy một điểm nào tươi sáng ngoài cái đầu nhuộm đó, trong toàn rác...lượn đi cho nước trong .
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 19/04/2015 - 12:15, said:

Cháu hơi hỗn,có quen gì không mà chuyên rình mò .Kém toàn tập, chả thấy một điểm nào tươi sáng ngoài cái đầu nhuộm đó, trong toàn rác...lượn đi cho nước trong .

Anh thấy em nói chuyện có mùi mà bày đặt nên vào vỗ mặt thôi.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/04/2015 - 12:21, said:



Anh thấy em nói chuyện có mùi mà bày đặt nên vào vỗ mặt thôi.
đã nói đây không thích đàn ông, đi chỗ khác mà tìm, tránh xa ra cái đồ biến thái.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 19/04/2015 - 12:25, said:

đã nói đây không thích đàn ông, đi chỗ khác mà tìm, tránh xa ra cái đồ biến thái.

Không thích thì đừng reply. Làm trò lộ vậy em
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/04/2015 - 12:27, said:



Không thích thì đừng reply. Làm trò lộ vậy em
tôi với anh kết thúc rồi, đồ biến thái
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 19/04/2015 - 12:28, said:

tôi với anh kết thúc rồi, đồ biến thái

Lại vẫn còn comment.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/04/2015 - 12:32, said:



Lại vẫn còn comment.
sắt vụn.
Trích dẫn

Sackhongkhongsac's Photo Sackhongkhongsac 19/04/2015

Dịch học sĩ được sư phụ đặt tên là Thanh Từ bên amtradichly.vn nghe nói là cao nhân nhất trong các cao nhân đời thứ ba trở đi của ông Mỳ từng công nhận, Việt dịch là toán quẻ theo lối tượng quẻ đơn thuần.

Ở một ví dụ của Tranbinh, Lâm là bà ngoại, khôn là bệnh nặng... Đúng là ta phải nhìn lại về tượng quẻ rồi. Cái này phải nói là Dị mà như Đồng...

Nghe kể có một học trò, vì cãi lại ý thầy, không chấp nhận quẻ khôn là bãi tha ma... gì đó mà bị ông Mỳ trục xuất. Thực ra, người biết sơ về dịch, đọc kỹ lời quẻ Khôn thì khó chấp nhận nghĩa bãi tha ma... Thôi thì có thể cố chấp nhận nó là giống cái, có thể hiểu là âm xú - đàn bà lâu ngày không tắm rửa, âm khí, ...

Còn Lâm và Khôn phạm vi lý tình lại hiểu như trên thì khó mà nghĩ thông được. Có lẽ Hội dịch lý Việt Nam phải đưa ra một cuốn Chu dịch riêng.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nothings, on 18/04/2015 - 21:59, said:

...............

Có bác Tàu ngốc chả giống ai, chỉ cho mà ko nhận, dại quớ đi thui hihihhihi
Em xin hàng ạ. Bác chém đểu em như vậy thì em không đỡ được. Bác từ phương trời nào tới mà chém đất cát bay mù mịt vậy ợ. Em xin rồi đấy, bác tha cho em nhớ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 19/04/2015 - 11:10, said:

Không lăn lộn giang hồ thì lấy đâu ra kinh nghiệm, tôi từng gặp những người nuôi ma xó, tứ phủ,anh để cái gì, anh vừa làm gì trong nhà anh họ cũng rõ, nhưng đó là tà thuật.Có người làm đất sôi lên, có người đưa anh 1 đồng tiền kim loại, nói anh đi xa ngoài mấy chục bước rồi để xuông, khi anh về thì nó đã trên tay ông ta
Những thứ bàng môn tả đạo, ma thuật, ảo thuật lòe bịp trên giang hồ tôi va chạm vô khối.Kết lại tôi vẫn nói một câu: Chính phải thắng tà.Anh không va chạm lúc gặp những người như thế anh nghĩ là thần à?
Trước tôi ghét tà đạo như thù, những kẻ lòe bịp...sau này tu tối mới hiểu, những người bị chúng lừa cũng là có nợ có nghiệp với chúng, khi duyên nghiệp hết tự khắc chúng phải trả.Còn khi họ còn duyên, mình nói thật cũng chẳng nghe.
Đạo trời có âm có dương, có chính có tà, tà tuy mạnh, nhưng sao mà thắng nổi chính.
Hihi sao lại không có kinh nghiệm chớ. Hồi nhỏ tôi đi theo bà và mẹ đi hóng suốt mà (nói là nhỏ chứ cũng đủ lớn để nhận thức rồi), nhiều thầy bà bá đạo, đến nhà các thầy nghe các thầy phán mà có khi nổi gai ốc.

Những gì bác gọi là tà đạo, là thuật thì tôi gọi đó bằng cụm từ "thế lực bên ngoài". "không đẹp".
Với những phương tiện đó, thực sự là rất khó khi muốn vượt mặt bọn thầy bà đó. Nhưng mà cái kim lâu ngày cũng lộ ra và thầy lĩnh đủ.

Còn với những trò như bé này:

thì không cần bàn vì nó chỉ là trò trẻ con khi đứng cạnh "thế lực bên ngoài".

Còn về chính tà thì tôi cho rằng nó đồng hành như âm dương, như những gì vốn có của Trời Đất, con Người mà.

Con người khi sinh ra đã là Ác, cần phải học để Thiện
hay
Con người sinh ra đã là Thiện, do môi trường mà thành ra Ác
Ôi khó quớ!



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/04/2015 - 12:02, said:

@Tàu về quê hương:

Quê hương chờ mãi tàu về
Chờ bao năm tháng không hề thấy đâu

......................................................

Bác diễn ra văn xuôi hộ tôi với, đọc thơ tôi không hiểu bác đang nói gì.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Hịc hịc chờ bác TRANBINH lâu quá.
Trích dẫn

anyang's Photo anyang 19/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 19/04/2015 - 16:50, said:


Em xin rồi đấy, bác tha cho em nhớ.


Oke e tha cho bác đấy
Bibi bác!

e lượn cho nc trong
Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12 |»|