←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

DỊCH LÝ VIỆT NAM

Locked

7 8 9 10 11 |»|

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 17/04/2015

 vuive1, on 16/04/2015 - 21:07, said:

Tại sao không viết như chú vuivui mà lại chém như thánh thế.Phong những người ta là thánh (châm biêng) mà không có biết chính mình tự đại là thánh à.
........

Hịc hịc "hình như" bác không hiểu những gì tôi nói.
Tôi châm biếm cái sự đoán đúng của tôi, tôi gọi đó là đoán mò, nghĩa là tôi đã thấy mình kém cỏi rồi, đâu dám để bác nhắc nhở vậy chớ. Ý ở ngoài lời thì nhiều, bác cười cái coi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi thì không đồng tình với danh từ Việt Dịch, hay Việt Nam Dịch.... Vì những từ đó gây hiểu lầm cho mọi người, à thế này, à thế kia. Trước đây người sáng lập ra hội đó hay phương phá đó hay lý luận đó dùng một danh từ khác để gọi thì đã không có mấy chuyện tranh cãi này.

Còn phương pháp hay lý luận gì tôi thấy cũng đồng ý hết nếu nó đúng với thực tế. Chỉ duy nhất một chân lý đó là Thực Tế. Đúng với Thực Tế thì là đúng, mà sai với Thực Tế thì là sai.

Như tôi đã nói, bàn Dịch hay Kinh Dịch hay gì đó của Ta hay của Tàu hay của ai cũng không tác dụng gì, vấn đề là ta đi tìm phương pháp: Tìm cái may trong cuộc sống, tránh cái xấu trong cuộc sống.

Nhiều cha nội có những bài viết dài loằng ngoằng giải thích con gà hay quả trứng có trước mà tôi thấy bái phục quá đi.

Quan điểm của tôi khi đi trên đường Huyền học là để: Tìm điều tốt, tránh điều xấu.
Chỉ vậy và chỉ vậy thôi. Nhưng cũng mệt đầu lắm các bác ạ.

Thời gian còn lại để làm và chơi những thứ khác, hơi đâu suốt ngày mở mồm ra là lý với số, nó cứ ảo ảo sao đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/04/2015

Chiều qua tôi nghĩ ra cái trò này, bác TRANBINH và các bác thấy sao?

Dùng Dịch để dự đoán chữ số hàng đơn vị của giải đặc biệt xổ số kiến thiết một trong ba miền Bắc, Trung, Nam.



Đề bài:
- Dự đoán chữ số hàng chục là số chẵn hay số lẻ.
- Trong 10 lần đoán (có thể đoán cách ngày, không nhất thiết phải liên tục) chỉ được phép sai 1 lần.



Đề bài vậy liệu có dễ? Từ phía tôi thì tôi cho rằng không dễ chút nào.

Ví dụ trong ảnh này thì chữ số hàng đơn vị là số chẵn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi đang bàn về Dịch và dự đoán trong cuộc sống, không có cờ bạc gì ở đây nhé. Bác nào đầu óc đang trên mây thì cứ ở trên mây bàn Đạo, tôi đang nói chuyện liên quan tới hiện thực xảy ra trong cuộc sống bình thường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

dohalinh's Photo dohalinh 18/04/2015

 tauvequehuong, on 18/04/2015 - 08:31, said:

Chiều qua tôi nghĩ ra cái trò này, bác TRANBINH và các bác thấy sao?

Dùng Dịch để dự đoán chữ số hàng đơn vị của giải đặc biệt xổ số kiến thiết một trong ba miền Bắc, Trung, Nam.



Đề bài:
- Dự đoán chữ số hàng chục là số chẵn hay số lẻ.
- Trong 10 lần đoán (có thể đoán cách ngày, không nhất thiết phải liên tục) chỉ được phép sai 1 lần.
bác nêu chủ đề hay lắm dung xskt để phân biệt cao thấp biết ngay đúng sai. ko cần bàn cãi nhiều... nhưng bác tauvequehuong dự đoán số 15 đã sai rồi .bác ko nnên dự đoán ...

Ví dụ trong ảnh này thì chữ số hàng đơn vị là số chẵn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi đang bàn về Dịch và dự đoán trong cuộc sống, không có cờ bạc gì ở đây nhé. Bác nào đầu óc đang trên mây thì cứ ở trên mây bàn Đạo, tôi đang nói chuyện liên quan tới hiện thực xảy ra trong cuộc sống bình thường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/04/2015

Hịc hịc bác @dohalinh chơi khó thế.
Đọc bài của bác trích bài của tôi mà tôi nhìn không thấy bác viết gì. Trong đầu nghĩ quái lạ bác này bác trích rồi không viết gì, hị hị không biết có ý gì đây. Hóa ra bác í viết ngay trong đoạn trích.

Tôi viết vậy mà bác lại chém thế này thì tôi cũng chịu:
"bác nêu chủ đề hay lắm dung xskt để phân biệt cao thấp biết ngay đúng sai. ko cần bàn cãi nhiều... nhưng bác tauvequehuong dự đoán số 15 đã sai rồi .bác ko nnên dự đoán ..."

Bác chưa đọc hay chưa hiểu những bài viết trước trong top này rùi. Tôi nêu cách đó đâu phải để phân biệt cao thấp gì đâu. Cách này bắt đầu khi bác TRANBINH nói có thể đoán đúng tên trong số 20 người và chưa sai lần nào. Vì tôi không được đi offline nên tôi mới nghĩ ra trò này mong được chiêm ngưỡng khả năng đó. Bác @dohalinh hiểu kiểu gì mà lại thành ra phân tranh cao thấp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn về phần tôi, tôi không chỉ đoán sai số 15 mà còn đoán sai nhiều thứ lắm, trò tôi vừa nêu trên tôi đã nói là tôi thấy khó và tôi cũng có bảo tôi dự đoán đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hịc hịc viết một bài rồi lại phải viết mấy bài giải thích thế này thì mệt quớ.
Trích dẫn

anyang's Photo anyang 18/04/2015

thui e hông chọc bác nữa hihihihi
bác chơi vui vẻ
Sửa bởi Nothings: 18/04/2015 - 11:14
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 18/04/2015

anh Tàu trông vậy chứ không phải dân lăn lộn giang hồ, mà theo tôi anh là dân khoa học thì đúng hơn
năm 2009 tôi vô miền Trung, gặp một ông cụ, ông đưa đôi một dãy số , ông nói nhìn xem tuổi tôi bao nhiêu trên dãy s ông sẽ đoán ra, sau đó ông nói tôi viết một số bất kì lên tờ giấy, ông sẽ đọc ra.
Về tuổi, tôi cố nhìn vào một số không phải tuổi, ông ta đoán sai.Về tờ giấy viết số, ông ta đọc trúng
Ông ta là dân bói dạo.Anh xem các màn ảo thuật trên ti vi sẽ gặp trò này.
Bói gồm đạo và thuật, anh phải lăn lộn giang hồ anh mới không bị trúng.Nếu tôi im lặng, khi gạp trò này thì nhiều cái vui đó
Nhưng tôi cũng chẳng muốn gặp anh ta làm gì , nên tôi nói bác đỡ mất thời gian.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người nghiên cứu học thuật chánh tông thì không dùng thuật, nhưng phải biết thuật để không bị trúng.Đã dùng thuật thì không phải chánh tông rồi.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 18/04/2015

Nhìn vào mắt sẽ đoán ra. Khi chọn con số nào trong đầu, đồng tử sẽ giãn rộng hoặc thu hẹp. Giãn rộng là nói thật, thu hẹp là nói dối.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 18/04/2015

 AlexPhong, on 18/04/2015 - 14:54, said:

Nhìn vào mắt sẽ đoán ra. Khi chọn con số nào trong đầu, đồng tử sẽ giãn rộng hoặc thu hẹp. Giãn rộng là nói thật, thu hẹp là nói dối.
Muốn biết em thích anh không
Lấy tay sờ bím thì lông ướt nhèm
Muốn biết anh thích em không
Lấy tay sờ súng cứng không biết liền.
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 18/04/2015

Nhìn vào mắt là thần sắc mới biết được. Đồng tử mở rộng là cởi mở chấp nhận. Đồng tử thu hẹp là phòng thủ cản trở.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 18/04/2015

 AlexPhong, on 18/04/2015 - 16:52, said:

Nhìn vào mắt là thần sắc mới biết được. Đồng tử mở rộng là cởi mở chấp nhận. Đồng tử thu hẹp là phòng thủ cản trở.
Thế ở quán đèn mờ thì nhìn như thế nào?
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 18/04/2015

Duong Tung. Anh biết em là ai đấy
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 18/04/2015

 AlexPhong, on 18/04/2015 - 17:10, said:

Duong Tung. Anh biết em là ai đấy
Cháu con nhà ai mà thông minh thế? Mấy cái thằng tóc xanh tóc đỏ láo khoét..

Thư của bồ chú hôm qua hình như gửi nhầm cho anh, 2 đứa chúng m*y, đứa nào cũng nghĩ anh là đối tượng, nam thì đòi đằng sau, nữ đòi đằng trước.Anh đây không có thói mèo mả gà đồng bồ bịch vớ vẩn, nhắc lại là t*o là Đường Tùng , năm nay U45, không phải bồ bịch của bố con thằng nào con nào.Sợ thật cái bọn biến thái.
Trích dẫn

goodnight's Photo goodnight 18/04/2015

 DuongTung, on 18/04/2015 - 15:59, said:

Muốn biết em thích anh không
Lấy tay sờ bím thì lông ướt nhèm
Muốn biết anh thích em không
Lấy tay sờ súng cứng không biết liền.
Mấy câu 68 của bác làm khổ em. Mới đọc thấy bậy kinh người. Bỏ công ngồi đọc hơn trăm trang mổ xẻ tâm, sinh lý nam nữ mới giật mình thấy ẩn chứa toàn là khoa học thế mới chết chửa. Âm có, dương có, bỏ qua tầm long tróc mạch điểm huyệt lập hướng luôn. Lộ hết cả Nhân cơ. Phục bác.
Trích dẫn

anyang's Photo anyang 18/04/2015

bác này ghê gớm thiệt, thần nanh mỏ đỏ, như dân anh chị làm ng ta khiếp vía
còn ông kia thì hông nhận ra nữa, nhu mì hiền thục , chắc quen đc chị em bảo vệ che chở, giờ đến cách tự vệ cũng quên mất rùi
khổ nỗi đời vay trả cho nhận sòng phẳng, cho thế nào nhận thế ấy, bo bo chỉ nhận thì có ngày cũng hết
bao giờ mới khác đc đây?

Có bác Tàu ngốc chả giống ai, chỉ cho mà ko nhận, dại quớ đi thui hihihhihi
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 19/04/2015

 DuongTung, on 18/04/2015 - 12:47, said:

anh Tàu trông vậy chứ không phải dân lăn lộn giang hồ, mà theo tôi anh là dân khoa học thì đúng hơn
năm 2009 tôi vô miền Trung, gặp một ông cụ, ông đưa đôi một dãy số , ông nói nhìn xem tuổi tôi bao nhiêu trên dãy s ông sẽ đoán ra, sau đó ông nói tôi viết một số bất kì lên tờ giấy, ông sẽ đọc ra.
Về tuổi, tôi cố nhìn vào một số không phải tuổi, ông ta đoán sai.Về tờ giấy viết số, ông ta đọc trúng
Ông ta là dân bói dạo.Anh xem các màn ảo thuật trên ti vi sẽ gặp trò này.
Bói gồm đạo và thuật, anh phải lăn lộn giang hồ anh mới không bị trúng.Nếu tôi im lặng, khi gạp trò này thì nhiều cái vui đó
Nhưng tôi cũng chẳng muốn gặp anh ta làm gì , nên tôi nói bác đỡ mất thời gian.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người nghiên cứu học thuật chánh tông thì không dùng thuật, nhưng phải biết thuật để không bị trúng.Đã dùng thuật thì không phải chánh tông rồi.

Bác đoán tôi không lăn lộn giang hồ là đúng. Tôi là dân kỹ thuật, yêu thích huyền học và lý giải về số phận không giống bác nào trên này. Ngày nhỏ tôi có hay theo bà và mẹ đi xem bói, chứng kiến nhiều màn bá đạo rồi, lớn lên cũng không hứng thú lắm. Tôi thà chết chứ không dùng huyền học để "kiếm" từ người khác dù thứ nhỏ nhất.

Trò của ông thầy bói dạo bác gặp đó gặp tôi thì ổng hết đất diễn, còn mấy chiêu nhìn đồng tử tôi thế nào thì các thầy vẫn bị tôi qua được. Thằng bé trong clip trên thì tôi thấy vô liêm sỉ, không đáng nhận vỗ tay khen của tôi. Lừa người tôi cũng biết chút ít và người lừa ra sao tôi cũng biết chút ít, nhưng cả hai thứ đó tôi đều không thích, tôi thích khám phá sự thật một cách trong sáng và không chơi những thứ "độc hại" mà một số dân bói toán có dùng.

Về bác TRANBINH do tôi không có điều kiện chứng kiến tận mắt nên mới nghĩ ra trò này mong bác ấy cho tôi được kiểm chứng xem sao, chứ không phải là thách đố hay phân cao thấp gì. Lúc tôi nghĩ ra trò này, tôi nghĩ đề bài ra như vậy là quá cao, trên này ai dám thử chứ, ngay cả tôi cũng thấy bất lực trước xác suất phải trúng 9/10 đề bài ra dù chỉ là chọn chẵn hay lẻ. Xác suất phải trúng này cao quá. Tôi chưa thử nhưng thấy cũng nản.



Với điều kiện đoán định tương lai không dùng "thế lực bên ngoài" trợ giúp, đoán một cách "đẹp" thì ai đạt xác suất 50% thì tôi đã thấy nể, 60% thì tôi bái phục, 70% thì tôi gọi là Thần, 71% trở lên thì tôi không còn từ nào để khen nữa rồi.
Khả năng đoán mò của tôi hiện nay đang ở khoảng 20% đến 25%, kiểu này thì còn phải suy nghĩ nhiều.
Trích dẫn
Locked

7 8 9 10 11 |»|