Hoa Cái, on 26/01/2015 - 02:02, said:
Tôi thường trực ngôn, mong bác hiểu được nội tình qua lời bàn của Thánh Nhân.
Chúng ta thà không chuyển đạt, nhất định không nối giáo cho giặc !
Coi bói hay coi phong thuỷ địa lý thường gây nghiệp, tôi hy vọng bác đồng ý với tôi .
Nếu bác không có ý định thu nạp lá số Nhâm Tuất thì tôi không còn ý kiến gì khác .
HC
Cháu cũng tuổi Nhâm Tuất, bác nói mà cháu buồn khôn tả. Xưa nay đạo nghĩa Thầy - Trò là Duyên, là nghiệp. Ngày trước Thầy Quỷ Cốc Tử trò giỏi có đạo đức không hiếm, trò giỏi đạo đức không xứng đáng cũng không hiếm nhưng đã là Thầy thì tùy tài năng và đức độ mà truyền thụ đến đâu ấy mới là Thầy Quỷ Cốc Tử. Thầy Khổng Tử cũng vậy hơn 3000 học trò mà chỉ có 72 người hiền. Vậy những kẻ sĩ, cầu học còn lại vứt hết cả hay sao? Một ví dụ dễ hiểu khi giảng về chữ Nhân: Tùy trò mà Thầy Khổng Tử giảng chữ Nhân để trò thấm vào da, vào thịt, vào cốt tủy.... (có trò thầy Khổng Tử bảo Nhân là "Ái Nhân", nhưng có trò thầy Khổng Tử lại bảo: Nhân là "Kỉ sở bất dục vật thi ư nhân"...)
Khổng Tử từng bảo: Trong 3 người đi với ta ắt sẽ có người làm Thầy ta. Platon từng nói: Tôi yêu thầy nhưng tôi yêu chân lý hơn. Nay hậu bối chúng cháu cầu học có thể tài năng có hạn, đức độ chưa đủ nhưng không vì thế mà không cố gắng. Nhiều Thầy tài năng, đức độ muốn truyền cho ai đó để nối nghiệp, nối chí... mà chờ mãi chẳng tìm được người như ý. Chẳng lẽ tâm huyết cả đời lại theo Hạc vàng bay về Phương Đông hết cả hay sao? Như thế có đáng buồn lắm thay, trời xanh nào có thấu chăng?
Lại nói: Đức Bồ Đề Đạt Ma muốn truyền y bát cho người xứng đáng mà phải mất 7 năm mới có được Huệ Năng. Nhưng biết được như Ngài ấy đã là Đức Phật tái sinh, mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có được một người như thế?
Cháu may mắn được Già Rừng hậu ái, ấy là phúc phận lớn của cháu. Cháu thật tâm cảm ơn.
Nhân tiên, bác Hoa cái giỏi Hà Lạc - nếu bác không phiền có thể cho cháu vài lời khuyên được chăng? Người quân tử làm thế nào để vượt qua cảnh hiểm (Thuần Khảm), chẳng lẽ kẻ tiểu nhân thấy cảnh hiểm mà bó tay chịu trói hay sao? Thức Thời thì mới là Dịch và hoàn cảnh không bình thường mà vẫn bình thường ấy là người phi thường.
Mời bác cho cháu vài lời khuyên ạ. Cảm ơn bác nhiều ạ và chúc bác sức khỏe, thân tâm an lạc.
Bát tự của cháu: Nhâm Tuất - Ất Tị - Giáp Dần - Mậu Thìn (8h30 AM, ngày 31/05/1982)