

Sao đẹp
#256
Gửi vào 21/01/2015 - 00:45
#257
Gửi vào 21/01/2015 - 01:29
Kapuchino, on 21/01/2015 - 00:45, said:
=))
Giai Thái Âm sinh ra để giết gái, nhất là giai Tây
Mặt Thái Âm bên ta thường hơi tròn hơn, tất nhiên thư sinh hơn. Bên họ mặt dài hơn, có xu hướng ánh lên các nét... huyền bí tối tăm=))
Hiếm ai có tóc gì khác không phải màu đen
(Cole Turner trong Charmed)
Một vị Kiến trúc sư nổi tiếng, cuộc đời rất hay ho,
n thời trẻ (Đồng Âm)
Đồng Âm trẻ lâu lắm, 64 rồi đấy
(2 lá mình chọn lá này)
và nhiều nữa=))
Nữ cũng nhiều người đẹp lắm, mình thích kiểu của chị , mà chỉ cực hãm mới có, tức kiểu mặt thanh hơi dài cũng như bác TGT và anh Keanu ở trên.
Giai Thái Dương nhiều kiểu lắm. Nếu hãm mặt dị, nhiều kiểu, có đẹp thì trông cũng bệnh.
(Đều là Thìn)
Thìn thì trông ánh mắt dịu dàng nhất, khá phúc hậu thanh tú
Tỵ thì trông dữ nhất, má hóp miệng mỏng, kiêu, lạnh
Ngọ thì mắt
Nhìn chung là vuông vắn hơn Thái Âm, ko hiền bằng, mắt ko mơ mộng vậy, mà dữ, có người có bọng mắt, quầng đỏ...
Âm Dương đồng cung mà ăn Thái Dương hơn (mệnh TTHỏa mà) thì như này
Ăn sang Thái Âm thì như
Còn dở dở ương ương thì
hoặc Dương Lương mà cũng do mệnh thủy, ảnh hưởng TÂ
Cá nhân tớ thích kiểu thần thái
(Ko quan trọng xấu đẹp...)
nhưng nhiều cát tinh mới có, mà đa phần các anh ấy lạnh...
Còn nhiều kiểu lắm, kiểu nhìn đã biết anh hùng, kiểu gian hùng, kiểu dị dạng, kiểu phúc hậu... Thái dương hãm đến Dậu-Tuất thì khá khó đoán vì nó biến tướng 1001 kiểu.
Nói tóm lại nếu vĩ nhân mà mắt nhìn như chết trôi hoặc sắp giết người thì đó thường là Thái Dương.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 21/01/2015 - 01:41
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#261
Gửi vào 21/01/2015 - 09:01
Mourinho Nhật hãm hợi, mệnh kim rất thích triết lý hoạt ngôn. Mệnh và sao tác công cho nên cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Nhật.
Sửa bởi AlexPhong: 21/01/2015 - 09:13
Thanked by 6 Members:
|
|
#262
Gửi vào 21/01/2015 - 09:21
Thanked by 4 Members:
|
|
#263
Gửi vào 21/01/2015 - 09:45
AlexPhong, on 21/01/2015 - 09:01, said:
Mourinho Nhật hãm hợi, mệnh kim rất thích triết lý hoạt ngôn. Mệnh và sao tác công cho nên cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Nhật.
Nhưng tui thích sự hiểu biết của Thái Dương )))))Thiên Cơ yêu Thái Dương :D:D
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#265
Gửi vào 21/01/2015 - 10:56
Ây, Thái Dương nào chả thích tỏa sáng.
Không tự làm được thì sẽ đi tuyên truyền cho thằng khác, tức là góp ánh sáng của mình vào với nó và khuyếch đại sức mạnh của cả hai.
Có cái là cái thằng khác đó nhiều khi cũng là Thái Dương sáng, vì đơn giản là cái con người mà Thái Dương hãm project ra cho thiên hạ xem nó vẫn phản ảnh quan điểm của Thái Dương hãm về một con người lý tưởng (mà lý tưởng bao giờ chả là phiên bản upgrade của chính mình).
Nên chỉ Thái Dương sáng hiểu và làm theo được thôi chứ.
Nhưng ngược lại, Thái Dương sáng nó lại có cách để "nhận" được từ rất nhiều nguồn và có những cách để làm cho sự căm ghét của kẻ khác tô điểm bản thân mình (sáng mới thể được, nó chả cần "biết cách" nhưng nó vẫn làm được)
Thái Dương tự tỏa sáng được thì cũng hay tăng cường ánh sáng của nhau, vì thường nhận ra nhau bất chấp chủng tộc, hay là kẻ thù của nhau nữa... thì thường khen tặng và 2 bên thể hiện sự hào hiệp.
Còn ko phải chính Thái Dương khác thì món quà đó thường hay chỉ tặng cho đến Nguyệt, Sát, Đồng thôi.
Phủ, Phá, Tướng, Cự là hay bị chửi =)) Những anh nào hay đem "cơ chế là nó phải như thế, thực tế thì phải... theo lý thuyết gốc thì phải...." là dễ bị mấy cha ấy ghét=)) (Ghét và vẫn dựa vào người ta vì được việc là 2 chuyện khác nhau)
Nhưng Thái Dương thường nói đến những người họ thích nhiều, mà quên phắng các kẻ họ ko thích. Đó thực ra cũng là 1 cách dìm hàng nặng nề.
Trong khi đó các ông khác có đạt tình trạng hai bên tôn trọng nhau thì cũng ít khi PR hộ người khác giỏi đến vậy.
May ra trừ Thái Âm.
hongtiem, on 21/01/2015 - 09:21, said:
E lấy lá Đồng Âm ạ.
Tất nhiên với cái thông tin anh ta đưa ra thì khung thời gian cho lá Vũ Phá nhiều hơn.
Anh ta diễn chính ra em thấy kỹ xảo ko tốt, nhưng có một thứ duyên và hồn từ chính bản chất anh ta tạo ra chứ ko phải do hoà đồng được với nhân vật. Tài năng đó là một thứ tài tạo ảo ảnh về tài năng nghệ thuật. Khắc chị, khắc người yêu, khắc con gái.
Mặt âm nhu nhưng tính cương, trẻ lâu.
Anh ta có một nét "Khiết"
Vận hạn thì e chưa dò kỹ.
Số cờ hó thì cả 2 cái mệnh đó đều thế thôi ạ, nhất là với người tốt.
Giai Vũ Phá ở Tỵ tướng thường như này đây
Nếu ăn vào Phá
( )
( )
(
Giai số 3 này lúc về già trông kinh khủng thế nhưng là 1 nghệ sĩ có tài, song vì ma tuý với giết người mà tự huỷ hoại mình
Nếu ăn vào Vũ
( )
( )
( )
Thế còn Đồng Âm mà trường hợp ăn vào Âm hãm
( )
( )
( )
( )
Nhưng mà em thấy cái kiểu mặt của anh ta chính ra thì giống với Thái Âm hãm tại Thìn nhất trong số tất cả các thể loại đấy (Mão Thìn Tỵ Ngọ đều có kiểu đấy nhưng Thìn rõ hơn cả). Đặc biệt là... mấy bà.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(LS)
Khiếp, nhìn lai thì thấy cái bọn này nếu ko phải là nghệ sĩ hay chủ ngân hàng thì quá ư là nhiều mafia với quan tham
=))
Quan tốt cũng có cơ mà có xu hướng đạo...
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 21/01/2015 - 11:21
Thanked by 3 Members:
|
|
#266
Gửi vào 21/01/2015 - 12:22
#267
Gửi vào 21/01/2015 - 13:31
Riêng về hôn nhân thì bản thân Vũ Phá cũng bất lợi rồi, tư tưởng dễ bất mãn, chống đối, luôn muốn phá bỏ lề lối thiết lập con đường đi riêng theo ý thích của mình, Hoả tinh Song hao chủ tốc độ, sáng tạo, nhanh, mạnh, nên thường nói đi đôi với làm, thay đổi quyết định cũng nhanh, phá hoại cũng nhanh, cũng chủ tai nạn, mất mát bất ngờ...thêm Cô thần Hoả Không Sát thì rất khắc hại lục thân, nên cả tuổi thơ cho tới khi trưởng thành cuộc đời, tình cảm, tinh thần của anh ta cũng lang thang, vô định, có lúc nổi cuồng phong, mất phương hướng tựa như con gió đi hoang vậy!
Nhưng qua cung an Thân thì thấy tư tưởng sau này của anh ta ảnh hưởng khá nhiều bởi bộ Tướng Hồng Không song hao. Thiên tướng là ngôi sao rất trọng nghĩa, chung tình, luôn có trách nhiệm với hành vi và ứng xử của mình, tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng, yêu hận rõ ràng, nên với cái chết của vợ và con cái là một vết thương rất lớn khiến anh ta có xu hướng cô lập nội tâm, đóng khung tình cảm, việc chấp nhận và bằng lòng với sự cô đơn, gặm nhấm cô đơn như một thú vui riêng là điểm thường thấy ở người có chính tinh miếu (hãm lại khác) đi với bộ Không Hồng, tư tưởng thoát tục, tâm lý chối bỏ vật chất, ái tình rất cao, thêm song hao thì càng gia tăng sự hao tán, tình cảm ngắn ngủi, lúc đầu cuồng nhiệt sau lạnh nhạt, hư hao...
Đào Hồng Hỷ hội mệnh nên là người dễ nổi danh và được mến chuộng, chứ hình tướng thì do Tâm sinh, kiểu gì vẫn thấy nét tướng u uẩn, bí ẩn, cô độc. Còn thường HT hay bị ấn tượng là mặt Đồng Âm tròn, các nét tướng nhu thuận, dễ biểu cảm, dễ mến dễ hiểu về tính cách có xu hướng tìm kiếm sự ổn định, an nhàn, hưởng thụ nên chưa thấy ăn nhập lắm tới tiểu sử đầy sóng gió của Keanu, nhưng mà tử vi nhiều khi huyền bí, ảo diệu, mình nghĩ thế này có khi thực tế nó lại khác. Nên lý tính và cảm tính phải cùng song hành thì sự phán đoán mới không bị lệch lạc.
HT tạm thời gọt gót ướm giầy như vậy nhé!
Sửa bởi hongtiem: 21/01/2015 - 13:34
Thanked by 1 Member:
|
|
#268
Gửi vào 21/01/2015 - 13:55
tôi phát hiện ra ông ý có bồ lại còn chát séc với nhau chứ , tôi chụp ảnh hết lại lưu vào usb
theo chị em tôi nên làm gì ?? Tôi vừa send 1 ít ảnh cho ông ý , thế là ông ý im từ nãy đến giờ
Nam 25/9/80 h mão
Sửa bởi MOA: 21/01/2015 - 13:56
#269
Gửi vào 21/01/2015 - 14:18
Ai cũng có vận-hạn đào hồng đi qua trong đời, quan trọng là hạnh phúc của họ, họ có muốn giữ hay không, đâu phải hạnh phúc của mình mà nhào vô. Can MOA đấy!
Thanked by 5 Members:
|
|
#270
Gửi vào 21/01/2015 - 14:34
thế mà ông ý cứ chửi tôi , mà tôi công nhận là số tôi nhọ đi , cứ mỗi lần ông ý điên lên bực mình vài chuyện thì y rằng tôi lại vác xác nộp cho ông ý xả . Mà nói thật chứ , đến bố mẹ tôi còn ko chửi tôi như ông ý , lần nào tôi cũng phải nhịn vì ông ý chửi đúng quá mà tôi ko làm gì được
đấy mà tôi vừa kể cho bà M mà chả hiểu sao sếp tổng inbox hỏi tôi chuyện ông sếp của tôi , lưu manh gặp lưu mạnh định dụ tôi đưa hàng cho hả còn lâu , tôi chỉ bảo chú thấy con giỏi ko ? ông sếp tổng lại bảo với bà M là anh hỏi nó nó lại bảo anh thấy em giỏi ko mà tôi bảo chú thấy con giỏi ko thôi chứ . Thực ra sếp tôi cũng rất tốt với tôi chỉ có điều là tôi ko yêu nổi cái mồm ông ýchứ thựcra sếp tổng làm sao có tài= ông sếp của tôi . Ông sếp của tôi tự dưng ko nói j với tôi rồi , thôi tôi đành phải pm ông ý là tôi ko send cho ai đâu , trợ lýcủa ông ý bảo với tôi là ông ý vừa đập bàn cái chắc ông ý cay tôi lắm
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












