Sao đẹp
Vô Thường
20/01/2015
Ảnh này của VT chụp giữa 2014 - Mệnh Thân đồng cung 2 ngôi sao kia.
Mệnh đại vận đang là Thiên Tướng.
Ảnh 1 Linna xem là chụp khoảng tháng 12 năm 2014.
Ảnh 2 chụp khoảng tháng 06 nằm 2014.
Tướng có nhiều nét thay đổi khi nhập vận đó. Nhưng nguyên khí của chính tinh (Chủ tể mệnh) thì vẫn mãi lưu lại.
Sửa bởi Vô Thường: 20/01/2015 - 16:13
Mệnh đại vận đang là Thiên Tướng.
Ảnh 1 Linna xem là chụp khoảng tháng 12 năm 2014.
Ảnh 2 chụp khoảng tháng 06 nằm 2014.
Tướng có nhiều nét thay đổi khi nhập vận đó. Nhưng nguyên khí của chính tinh (Chủ tể mệnh) thì vẫn mãi lưu lại.
Sửa bởi Vô Thường: 20/01/2015 - 16:13
Thao911
20/01/2015
E vào trễ quá ko kịp xem ảnh anh Vô Thường ,anh show hàng lại e xem đi .Hiii
Sửa bởi Thao911: 20/01/2015 - 16:20
Sửa bởi Thao911: 20/01/2015 - 16:20
LinnaeaBorealis
20/01/2015
À, anh đang thử nghiệm xem đi vào vận có ảnh hưởng tướng mạo ko chứ gì.
Thế thì chắc a thấy con Cự Môn xung đại vận của em.
Thế thì chắc a thấy con Cự Môn xung đại vận của em.
Vô Thường
20/01/2015
Đúng rồi Linna, Chúng ta đến đâu đều phải chịu tác động của nơi đó. Chính vì thế mới là:
"Tướng tùy tâm sinh". Duy có cái cốt khí thì khó thay đổi "Giang san dễ đổi, bản tính đ*o rời" là vì thế !
Sửa bởi Vô Thường: 20/01/2015 - 16:27
"Tướng tùy tâm sinh". Duy có cái cốt khí thì khó thay đổi "Giang san dễ đổi, bản tính đ*o rời" là vì thế !
Sửa bởi Vô Thường: 20/01/2015 - 16:27
Thao911
20/01/2015
e xem rồi ,a có cặp mắt mơ màng quá )
a co an vao tham lang ko ?tướng bảnh quá
Trong các chính tinh ko xét khuôn mặt thì tướng tá của thiên tướng và tham lang là bảnh nhất .Tham lang chân dài ,eo thon ,bắp tay cuồn cuộn .Đúng là rất sexy (e đang nói tham lang V thìn tuất )
Sửa bởi Thao911: 20/01/2015 - 16:32
a co an vao tham lang ko ?tướng bảnh quá
Trong các chính tinh ko xét khuôn mặt thì tướng tá của thiên tướng và tham lang là bảnh nhất .Tham lang chân dài ,eo thon ,bắp tay cuồn cuộn .Đúng là rất sexy (e đang nói tham lang V thìn tuất )
Sửa bởi Thao911: 20/01/2015 - 16:32
Vô Thường
20/01/2015
@Linna: anh 3x rồi. Già r.
@Thao911: Anh ăn vào sao Vô Thường
@Thao911: Anh ăn vào sao Vô Thường
nangmuathu
20/01/2015
AlexPhong, on 20/01/2015 - 09:00, said:
Khổng Tử nói: có 3 kiểu chết không do mệnh.
Thứ nhất, ăn uống nghỉ ngơi vô điều độ, chết vì lao lực và bệnh tật
Thứ hai, thân phận thấp hèn mà thích xúc phạm người trên, quan bé mà dám đấu tố quan to, Tỷ Can phạm cách này.
Thứ ba, ngông nghênh cậy sức cơ bắp, ỷ khỏe hiếp yếu, thường ngày gây gổ, chết vì binh khí đao thương của côn đồ. Tôn Sách anh Tôn Quyền phạm cách này.
Chính nghĩa chỉ là chính nghĩa khi chính nghĩa hùng cường.
Thứ nhất, ăn uống nghỉ ngơi vô điều độ, chết vì lao lực và bệnh tật
Thứ hai, thân phận thấp hèn mà thích xúc phạm người trên, quan bé mà dám đấu tố quan to, Tỷ Can phạm cách này.
Thứ ba, ngông nghênh cậy sức cơ bắp, ỷ khỏe hiếp yếu, thường ngày gây gổ, chết vì binh khí đao thương của côn đồ. Tôn Sách anh Tôn Quyền phạm cách này.
Chính nghĩa chỉ là chính nghĩa khi chính nghĩa hùng cường.
ờ, Tỷ Can nhân vật gây ấn tượng đậm nhất cho tớ trong Phong Thần.
Chính nghĩa chính xác là gì tớ cũng hem rõ nữa, dù gì thì nó cũng là một định nghĩa thoai. Nhưng khi nhắc đến nó tớ thấy ngài ngại , thật cân nhắc, trừ trẻ sơ sinh, người già đang hấp hối, người bại não thì hình như con người sống ta thích dẫm đạp lên nhau để cắm cờ chính nghĩa trên xác người.
Chính nghĩa cường hay thịnh kệ nó. Cứ việc cần làm thì làm thôi, có hơi thiệt như Tỷ Can một tý cũng hem sao.
nangmuathu
20/01/2015
nangmuathu
20/01/2015
ghê, nhắc đến chỗ nhạy cảm kình dương quá chừng người bay vô coi....hơ hơ....
TNK75
20/01/2015
LinnaeaBorealis, on 20/01/2015 - 15:11, said:
Phần mắt m*y thì của Vũ Khúc
=))
(Vũ độc thủ đấy, nên, ko thể nhầm)
Mắt đẹp và thanh chỉ có Vũ, Thái Âm, Thiên Đồng, và thỉnh thoảng Thiên Phủ, Thiên Cơ (Cơ thì chắc ko hợp gu người khác nhưng hợp gu mình), tất nhiên mỗi kẻ mỗi vẻ.
Vũ cũng hay có người mắt lạ. Như bà Elizabeth Taylor (VCD Vũ Tham)
=))
(Vũ độc thủ đấy, nên, ko thể nhầm)
Mắt đẹp và thanh chỉ có Vũ, Thái Âm, Thiên Đồng, và thỉnh thoảng Thiên Phủ, Thiên Cơ (Cơ thì chắc ko hợp gu người khác nhưng hợp gu mình), tất nhiên mỗi kẻ mỗi vẻ.
Vũ cũng hay có người mắt lạ. Như bà Elizabeth Taylor (VCD Vũ Tham)
Mũi linnae vừa cao vừa đầy đặn, sau này sẽ có chồng tốt
LinnaeaBorealis
21/01/2015
^Ảnh trang trước là mình mà.
Cũng mong được vậy ạ=))
Trước em đọc sách xem Tướng, đến đoạn Mũi là cung Quan lộc lại là cung Phu thê, quay lại thấy mũi mẹ mình vừa thấp vừa lộ cốt... Vẫn lấy được chồng tốt, nhưng tiếc là chẳng bền.
Trong mấy nhân vật đại diện, mình cũng thấy Tỷ Can giống Thái Dương nhất đấy.
Nếu thêm vào lý do là, đã từng thấy Trụ Vương có "tiềm năng" trở thành ông vua tốt như thế nào đấy và "tin tưởng" vào cái "tiềm năng" đấy là vừa đẹp.
Tào Thực cũng được. Nhưng làm thơ khó có ý vị tư tình như thế.
Bao Công thì...=))
Tớ còn chưa bao giờ tim thấy một ông nào Thái Dương sáng (tức đúng bản chất) mà là quan tòa hay luật sư nổi tiếng (xuất thân ngành luật thì có thể). Cái kiểu cách tùy tiện, lộ liễu... nếu có đi điều tra thì thể nào cũng đồng cảm với tư duy kiểu Sherlock Holmes hơn (mà mình nghi cha này Thái Âm), tức lúc cảm thấy muốn tha là tha.
Toàn thấy Cự Nhật tại Thân (có cả tá ở đây) với Cự Môn Tỵ Hợi thôi hà, cảnh sát thì có cả Cự Đồng (còn lại là Liêm, Tham, Thiên Lương).
------------------------------
Bà con nên chú ý tướng Cự Nhật Thân, vì nếu chỉ có kn với Cự hoặc Nhật thì chưa chắc nhận ra đâu nhé.
Cự Nhật Thân mà tướng tốt/có danh tiếng/làm quan thì thường cũng khá đẹp, thậm chí còn mặt rộng, đầy đặn hơn là Cự Nhật Dần. Khung mặt vuông, phúc hậu, tươi. Mình nghĩ cụ Hà Uyên đoán ông ĐLT là Cự Nhật Thân một phần là do tướng (mặc dù mình cũng nghĩ lá Thiên Tương đúng)
Bao Công hiện đại, ,
Thẩm phán ,
Nhưng muốn làm quan cao hơn nữa thì tướng phải xấu hơn=)) Vì đã đứng trong ánh sáng thì có ăn Cự Môn là chính cũng phải kích hoạt Thái Dương, thế nên kém phúc hậu hơn, thần dữ và mắt đơ, như... mắt mình. Một số người tướng khô héo nữa.
Chính ra Cự cùng với Cơ Nguyệt Đồng Lương đều thường có mắt đẹp hơn Thái Dương, vì Thái Dương chỉ cần tối quá, sáng quá, bị hung tinh... là trông bất thường ngay.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 21/01/2015 - 00:21
TonNgoKhong75kg, on 20/01/2015 - 23:04, said:
Mũi linnae vừa cao vừa đầy đặn, sau này sẽ có chồng tốt
Trước em đọc sách xem Tướng, đến đoạn Mũi là cung Quan lộc lại là cung Phu thê, quay lại thấy mũi mẹ mình vừa thấp vừa lộ cốt... Vẫn lấy được chồng tốt, nhưng tiếc là chẳng bền.
nangmuathu, on 20/01/2015 - 18:53, said:
ờ, Tỷ Can nhân vật gây ấn tượng đậm nhất cho tớ trong Phong Thần.
Chính nghĩa chính xác là gì tớ cũng hem rõ nữa, dù gì thì nó cũng là một định nghĩa thoai. Nhưng khi nhắc đến nó tớ thấy ngài ngại , thật cân nhắc, trừ trẻ sơ sinh, người già đang hấp hối, người bại não thì hình như con người sống ta thích dẫm đạp lên nhau để cắm cờ chính nghĩa trên xác người.
Chính nghĩa cường hay thịnh kệ nó. Cứ việc cần làm thì làm thôi, có hơi thiệt như Tỷ Can một tý cũng hem sao.
Chính nghĩa chính xác là gì tớ cũng hem rõ nữa, dù gì thì nó cũng là một định nghĩa thoai. Nhưng khi nhắc đến nó tớ thấy ngài ngại , thật cân nhắc, trừ trẻ sơ sinh, người già đang hấp hối, người bại não thì hình như con người sống ta thích dẫm đạp lên nhau để cắm cờ chính nghĩa trên xác người.
Chính nghĩa cường hay thịnh kệ nó. Cứ việc cần làm thì làm thôi, có hơi thiệt như Tỷ Can một tý cũng hem sao.
Trong mấy nhân vật đại diện, mình cũng thấy Tỷ Can giống Thái Dương nhất đấy.
Nếu thêm vào lý do là, đã từng thấy Trụ Vương có "tiềm năng" trở thành ông vua tốt như thế nào đấy và "tin tưởng" vào cái "tiềm năng" đấy là vừa đẹp.
Tào Thực cũng được. Nhưng làm thơ khó có ý vị tư tình như thế.
Bao Công thì...=))
Tớ còn chưa bao giờ tim thấy một ông nào Thái Dương sáng (tức đúng bản chất) mà là quan tòa hay luật sư nổi tiếng (xuất thân ngành luật thì có thể). Cái kiểu cách tùy tiện, lộ liễu... nếu có đi điều tra thì thể nào cũng đồng cảm với tư duy kiểu Sherlock Holmes hơn (mà mình nghi cha này Thái Âm), tức lúc cảm thấy muốn tha là tha.
Toàn thấy Cự Nhật tại Thân (có cả tá ở đây) với Cự Môn Tỵ Hợi thôi hà, cảnh sát thì có cả Cự Đồng (còn lại là Liêm, Tham, Thiên Lương).
------------------------------
Bà con nên chú ý tướng Cự Nhật Thân, vì nếu chỉ có kn với Cự hoặc Nhật thì chưa chắc nhận ra đâu nhé.
Cự Nhật Thân mà tướng tốt/có danh tiếng/làm quan thì thường cũng khá đẹp, thậm chí còn mặt rộng, đầy đặn hơn là Cự Nhật Dần. Khung mặt vuông, phúc hậu, tươi. Mình nghĩ cụ Hà Uyên đoán ông ĐLT là Cự Nhật Thân một phần là do tướng (mặc dù mình cũng nghĩ lá Thiên Tương đúng)
Bao Công hiện đại, ,
Thẩm phán ,
Nhưng muốn làm quan cao hơn nữa thì tướng phải xấu hơn=)) Vì đã đứng trong ánh sáng thì có ăn Cự Môn là chính cũng phải kích hoạt Thái Dương, thế nên kém phúc hậu hơn, thần dữ và mắt đơ, như... mắt mình. Một số người tướng khô héo nữa.
Chính ra Cự cùng với Cơ Nguyệt Đồng Lương đều thường có mắt đẹp hơn Thái Dương, vì Thái Dương chỉ cần tối quá, sáng quá, bị hung tinh... là trông bất thường ngay.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 21/01/2015 - 00:21


