Nghiệm lý danh ca
Đinh Văn Tân
09/01/2015
Hoa Cai có biết ngày giờ số Tử vi về người danh ca tuổi Giáp Thân, vừa mới có tang chế , để nghiệm lý về sát phu .
minhminh
09/01/2015
Nếu MM nhớ không lầm thì KL tuổi ất dậu , không biết trong KHHB có không
Đinh Văn Tân
09/01/2015
Hoa Cái
09/01/2015
Cô này với MC Nguyễn Ngọc Ngạn có chút dây dưa vì 2 người này sinh gần sát ngày nhau (qua lời của ông Nguyễn).
Lá số nào ? Đồng Âm tại Ngọ hay Vũ Tướng tại Thân ?
Đọc thêm về các người đàn ông đi qua đời tôi thấy ghi Đổ Hữu Tùng (Lữ Đoàn Trưởng TQLC) tử trận chết tại bờ biển năm 1975.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/01/2015 - 14:08
Lá số nào ? Đồng Âm tại Ngọ hay Vũ Tướng tại Thân ?
Đọc thêm về các người đàn ông đi qua đời tôi thấy ghi Đổ Hữu Tùng (Lữ Đoàn Trưởng TQLC) tử trận chết tại bờ biển năm 1975.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/01/2015 - 14:08
minhminh
09/01/2015
Cám ơn anh Hoa Cái , đã cho tôi nhớ lại năm 81 MM có xem cho chị KL lúc ấy ở nhà của Elvis Phương
Đúng là giờ thân mệnh đồng ám ,hoá kỵ
Đúng là giờ thân mệnh đồng ám ,hoá kỵ
BaoChung
09/01/2015
Bác Minhminh có thể xác nhận lá số của Elvis Phương có đúng là mệnh Sát cư Tý thân Liêm cư Dần ko ạ?
Hoa Cái
09/01/2015
Hoa Cái dành nhiều thì giờ đọc các thứ về ca sĩ Khánh Ly, đặc biệt nhất là các người đàn ông quan hệ đến cuộc đời tình ái của bà .
Sau đây là danh sách các đàn ông ứng vào cung Phu có Tả Hữu + Kình Dương + Lộc Quyền, riêng người cuối cùng tức ký giả Nguyễn Hoàng Đoan vừa qua đời nhập quái tại cung Thân (ông sinh 1944) sống yên bình lâu nhất và hợp nhất với Khánh Ly .
- đại tá VNCH Lưu Kim Cương, tử trận sau Tết 1968---> chuẩn tướng
- Minh Đĩ (tức ăn chơi bậy bạ, đẹp trai), đào ngũ bị tù 1 năm, có 2 con với Khánh Ly
- Mai Bá Trác, 1 tay kiêu hùng, gốc quân đội, cũng mèo mở, có 1 đứa con vớí Khánh Ly
- ký giả Nguyễn Hoàng Đoan, qua Mỹ cùng năm 1975, Khánh Ly nấu ăn cho ông nên 2 người vì hoàn cảnh mà chấp vá, cũng là ông bầu cho các show văn nghệ (cung mệnh ẩn Thaí Dương + XK + xung chiếu cung Tài), co' 1 đứa con với Khánh Lỵ
Từ từ tôi sẽ viết vài trang trong Tình Sử Chí DỊ của ca sĩ lừng danh có giọng ca liêu trai làm say đắm lòng người (Âm Đồng hãm gia Kỵ đắc Hồng Đào Hỷ, XK).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 10/01/2015 - 06:57
Sau đây là danh sách các đàn ông ứng vào cung Phu có Tả Hữu + Kình Dương + Lộc Quyền, riêng người cuối cùng tức ký giả Nguyễn Hoàng Đoan vừa qua đời nhập quái tại cung Thân (ông sinh 1944) sống yên bình lâu nhất và hợp nhất với Khánh Ly .
- đại tá VNCH Lưu Kim Cương, tử trận sau Tết 1968---> chuẩn tướng
- Minh Đĩ (tức ăn chơi bậy bạ, đẹp trai), đào ngũ bị tù 1 năm, có 2 con với Khánh Ly
- Mai Bá Trác, 1 tay kiêu hùng, gốc quân đội, cũng mèo mở, có 1 đứa con vớí Khánh Ly
- ký giả Nguyễn Hoàng Đoan, qua Mỹ cùng năm 1975, Khánh Ly nấu ăn cho ông nên 2 người vì hoàn cảnh mà chấp vá, cũng là ông bầu cho các show văn nghệ (cung mệnh ẩn Thaí Dương + XK + xung chiếu cung Tài), co' 1 đứa con với Khánh Lỵ
Từ từ tôi sẽ viết vài trang trong Tình Sử Chí DỊ của ca sĩ lừng danh có giọng ca liêu trai làm say đắm lòng người (Âm Đồng hãm gia Kỵ đắc Hồng Đào Hỷ, XK).
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 10/01/2015 - 06:57
BaoChung
09/01/2015
Lấy lá số của Trịnh chồng lên lá số của KL cũng hay.
Không có Trịnh thì Nguyễn Thị Lệ Mai cũng chỉ là Mít là Na, chứ không thể lớn lên là Khánh Ly được.
Ngày xưa là Mít là Na
Vì nhờ nhạc Trịnh em là Khánh Ly...
Không có Trịnh thì Nguyễn Thị Lệ Mai cũng chỉ là Mít là Na, chứ không thể lớn lên là Khánh Ly được.
Ngày xưa là Mít là Na
Vì nhờ nhạc Trịnh em là Khánh Ly...
minhminh
09/01/2015
@BaoChung
Bỏ nghề đã láu và cũng đã lâu không gặp lại , nên MM chỉ nhớ anh tuổi giáp thán , mệnh có sao Tử vi
Nên thân ther lúc nào cũng hồng hào da thịt đầy đặn và hồng hào , anh cư xử với bạn bè chung quanh rất khéo
( Tử vi mặt đỏ lưng dày .. )
Bỏ nghề đã láu và cũng đã lâu không gặp lại , nên MM chỉ nhớ anh tuổi giáp thán , mệnh có sao Tử vi
Nên thân ther lúc nào cũng hồng hào da thịt đầy đặn và hồng hào , anh cư xử với bạn bè chung quanh rất khéo
( Tử vi mặt đỏ lưng dày .. )
Đinh Văn Tân
09/01/2015
Cuộc tình hấp dẫn hình như là cuộc tình với Trung tá VNCH, mất trong năm 1975 . Thế thì khi ở nhà của Elvis Phương là thuê nhà hay ở chung ?
BaoChung
09/01/2015
minhminh, on 09/01/2015 - 23:00, said:
@BaoChung
Bỏ nghề đã láu và cũng đã lâu không gặp lại , nên MM chỉ nhớ anh tuổi giáp thán , mệnh có sao Tử vi
Nên thân ther lúc nào cũng hồng hào da thịt đầy đặn và hồng hào , anh cư xử với bạn bè chung quanh rất khéo
( Tử vi mặt đỏ lưng dày .. )
Bỏ nghề đã láu và cũng đã lâu không gặp lại , nên MM chỉ nhớ anh tuổi giáp thán , mệnh có sao Tử vi
Nên thân ther lúc nào cũng hồng hào da thịt đầy đặn và hồng hào , anh cư xử với bạn bè chung quanh rất khéo
( Tử vi mặt đỏ lưng dày .. )
Dạ thế không phải lá số này lưu hành trên KHHB ạ?
Sửa bởi BaoChung: 09/01/2015 - 23:07
Hoa Cái
09/01/2015
Bác Tân nhắc tới viên trung tá TQLC là 1 mối tình đẹp của bà . Người này là 1 sĩ quan tài ba tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt .
Hoa Cái
10/01/2015
(Tri'ch)
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn
Rất nhiều người đã nghe bài hát “Cho Một Người Vừa Nằm Xuống” từ sau biến cố Tết Mậu Thân, năm 1968, nhưng chắc ít ai biết rõ những tình tiết đưa đến sự ra đời của nhạc phẩm này, để đến cả 40 năm sau vẫn còn có người muốn tìm hiểu.
Bài hát có lời như sau:
“Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi
Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không
Bạn bè còn đó, anh biết không anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim, chìm xuống
Vùng trời nào đó, anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ
Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”
(In memory of Chuẩn tướng Lưu Kim Cương)
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn
Rất nhiều người đã nghe bài hát “Cho Một Người Vừa Nằm Xuống” từ sau biến cố Tết Mậu Thân, năm 1968, nhưng chắc ít ai biết rõ những tình tiết đưa đến sự ra đời của nhạc phẩm này, để đến cả 40 năm sau vẫn còn có người muốn tìm hiểu.
Bài hát có lời như sau:
“Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi
Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không
Bạn bè còn đó, anh biết không anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim, chìm xuống
Vùng trời nào đó, anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ
Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”
(In memory of Chuẩn tướng Lưu Kim Cương)