Lá số người nổi tiếng - Mời nghiệm lý
lethanhnhi
09/01/2015
nhatquanq1, on 09/01/2015 - 12:47, said:
Nhi viết bài trên có lý. Số phận đúng là phải nhìn chính khí bao quát rồi mới tính đến địa phương, dòng tộc rồi cá nhân.
Cái linh diệu của Tử vi là tuy xem 1 cá nhân nhưng cũng nói về dòng họ, vùng miền và thậm chí cả đất nước. Chính vì Tử vi là sản phẩm của dịch.
+ Khi vận bệnh tật vào Phúc có qua được bạo bệnh sinh tử hay không phải dựa vào Phúc.
+ Tật không có chính diệu thì đúng như Nhi nói qua được là qua, còn không là không hẳn, chỉ quyết định trong Đại vận hiện tại.
Nhìn quanh thì thấy được hay không cũng phụ thuộc vào Quang - Quý, tức định đoạt của vận mệnh... Nếu nói là Phúc đức bản thân thì cũng đúng. Sức mạnh của Quang Quý trong Tử vi vẫn là tiềm ẩn, vì sức cứu rỗi mạnh yếu đến đâu còn tùy vào bậc Hóa Công. Để đánh giá, nhận định bộ đôi này đúng là mờ ảo vốn dĩ như môn Tử vi vậy!
Thời gian cũng chỉ còn chừng 2 tháng để nghiệm lý, hãy chờ xem hành động của "Quang Quý" sẽ diễn ra thế nào.
Cái linh diệu của Tử vi là tuy xem 1 cá nhân nhưng cũng nói về dòng họ, vùng miền và thậm chí cả đất nước. Chính vì Tử vi là sản phẩm của dịch.
+ Khi vận bệnh tật vào Phúc có qua được bạo bệnh sinh tử hay không phải dựa vào Phúc.
+ Tật không có chính diệu thì đúng như Nhi nói qua được là qua, còn không là không hẳn, chỉ quyết định trong Đại vận hiện tại.
Nhìn quanh thì thấy được hay không cũng phụ thuộc vào Quang - Quý, tức định đoạt của vận mệnh... Nếu nói là Phúc đức bản thân thì cũng đúng. Sức mạnh của Quang Quý trong Tử vi vẫn là tiềm ẩn, vì sức cứu rỗi mạnh yếu đến đâu còn tùy vào bậc Hóa Công. Để đánh giá, nhận định bộ đôi này đúng là mờ ảo vốn dĩ như môn Tử vi vậy!
Thời gian cũng chỉ còn chừng 2 tháng để nghiệm lý, hãy chờ xem hành động của "Quang Quý" sẽ diễn ra thế nào.
Người nắm được quả có thực tài!!!
Đất nước Việt Nam ta xưa theo lệ mỗi năm vẫn phải cống nạp thầy phong thủy, mỹ nữ, thợ tài cho Trung Hoa
Người tài sinh ra từ chỗ có cái Tâm, cải tử hoàn sinh tôi đã thấy nhiều, chẳng chuyện gì trên đời này không thể xảy ra.Miễn là con người có cái Tâm.
Làm tướng mà có tâm thì chết không con dân cũng thờ làm Thần.
Làm quan mà không có Tâm thì con cháu tuyệt diệt.
Tôi đã chứng kiếm, đầy người âm mưu nghĩ mình 50 sẽ làm cái này, 60 sẽ làm cái kia, không từ thủ đoạn.Cũng chỉ một cơn gió nhẹ, một cái quẹt xe nhẹ là đã về thiên cổ
Sống vô vị, chết chẳng nghĩa lí....Tại vì người đời nay bạc phúc nên mới Khôn vậy thôi.
lethanhnhi
09/01/2015
Bí truyền:
Chả có kẻ không có Tâm nào mà nhận cái gì, và xài cái gì gọi là bí truyền đưọc cả
Hôm nay đi chùa, tắt điện thoại, chẳng muốn quan tâm gì bói toán, tự nhiên cụ trụ trì gọi vào đưa ngay cuốn Kì môn độn giáp bí truyền
Cụ nói: chùa tôi mỗi năm xuất bản mấy trăm triệu tiền sách, cậu cố gắng giúp dịch một số tác phẩm phục vụ Phật tử.
Nhận được bí truyền thì cũng vui, dùng được hay không lại là chuyện khác
Trong tay ngưòi thì là bảo kiếm.Không có Phúc thì trong tay ta có khi là sắt vụn.
Chả có cái gì gọi là bí truyền cả....
Chả có kẻ không có Tâm nào mà nhận cái gì, và xài cái gì gọi là bí truyền đưọc cả
Hôm nay đi chùa, tắt điện thoại, chẳng muốn quan tâm gì bói toán, tự nhiên cụ trụ trì gọi vào đưa ngay cuốn Kì môn độn giáp bí truyền
Cụ nói: chùa tôi mỗi năm xuất bản mấy trăm triệu tiền sách, cậu cố gắng giúp dịch một số tác phẩm phục vụ Phật tử.
Nhận được bí truyền thì cũng vui, dùng được hay không lại là chuyện khác
Trong tay ngưòi thì là bảo kiếm.Không có Phúc thì trong tay ta có khi là sắt vụn.
Chả có cái gì gọi là bí truyền cả....
SaiPassword
09/01/2015
ông này năm nay ko chết đc đâu tôi nghĩ vậy
theo t biết thì lượng tiểu cầu và hồng cầu của ông này xuống rất thấp , trong khi bạch cầu tăng lên . Dùng TB gốc tươi thì chỉ số bóc tách tế bào/ trọng lượng cơ thể ng ông ý ko đủ , hơn nữa lượng tiểu cầu ít vậy máu sẽ ko đông và gây mất máu khi phẫu thuật hoặc nhiễm trùng máu
. Ông ý 61 tuổi rồi , cái tuổi mà ngay khi dùng TB gốc cũng khó thích nghi đc vì dễ xuất huyết nội tạng tim , nhiễm trùng vì khi chữa bằng TB gốc thì hệ miễn dịch lúc đó ko có làm sao đỡ đc chỉ có đứt thôi
theo t biết thì lượng tiểu cầu và hồng cầu của ông này xuống rất thấp , trong khi bạch cầu tăng lên . Dùng TB gốc tươi thì chỉ số bóc tách tế bào/ trọng lượng cơ thể ng ông ý ko đủ , hơn nữa lượng tiểu cầu ít vậy máu sẽ ko đông và gây mất máu khi phẫu thuật hoặc nhiễm trùng máu
. Ông ý 61 tuổi rồi , cái tuổi mà ngay khi dùng TB gốc cũng khó thích nghi đc vì dễ xuất huyết nội tạng tim , nhiễm trùng vì khi chữa bằng TB gốc thì hệ miễn dịch lúc đó ko có làm sao đỡ đc chỉ có đứt thôi
SaiPassword
09/01/2015
mà nghe nói lần này ông ý về VN vì Mỹ ko cho nhập các sản phẩm về đường máu/truyền máu ko đạt chứng chỉ của AABB nên việc transfer giữa các quốc gia để cấy ghép là điều không được chấp nhận . Mà máu ở mỹ mắc quá kiểu vậy
h tuất 9/1/2014 ông ý về ĐN kìa
Sửa bởi SaiPassword: 09/01/2015 - 21:02
h tuất 9/1/2014 ông ý về ĐN kìa
Sửa bởi SaiPassword: 09/01/2015 - 21:02
lethanhnhi
10/01/2015
sự thật nó như một lưỡi gươm sắc bén, nó hấp diêm lên những cái đầu óc bệnh hoạn và những lời gian dối........
Mừng sự trở lại của ông, đó là định mệnh đã an bài...theo cách nói của người Pháp
Tôi yêu những ngôn từ bóng bẩy của người Pháp, tôi thích hấp diêm kẻ thù tôi theo kiểu Mỹ, và tôi yêu mảnh đất này, yêu quê hương Việt Nam.........
Sửa bởi lethanhnhi: 10/01/2015 - 16:36
thanhl
10/01/2015
Cung quan lá số thật đẹp,
Năm 1996, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố,
Năm 2003, ông được bầu vào chức vụ Bí thư Thành ủy
Đây là hai năm đánh dấu sự kiện lớn, các bác các anh cao thủ am tường tử vi có thể bình luận về vận hạn hai năm này ứng với lá số một chút cho các hậu bối học hỏi thêm dc ko ạ!
Năm 1996, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố,
Năm 2003, ông được bầu vào chức vụ Bí thư Thành ủy
Đây là hai năm đánh dấu sự kiện lớn, các bác các anh cao thủ am tường tử vi có thể bình luận về vận hạn hai năm này ứng với lá số một chút cho các hậu bối học hỏi thêm dc ko ạ!
GiacTam
10/01/2015
lethanhnhi, on 10/01/2015 - 16:29, said:
sự thật nó như một lưỡi gươm sắc bén, nó hấp diêm lên những cái đầu óc bệnh hoạn và những lời gian dối........
Mừng sự trở lại của ông, đó là định mệnh đã an bài...theo cách nói của người Pháp
Tôi yêu những ngôn từ bóng bẩy của người Pháp, tôi thích hấp diêm kẻ thù tôi theo kiểu Mỹ, và tôi yêu mảnh đất này, yêu quê hương Việt Nam.........
Chucquang
10/01/2015
Học đạo cần nhất là tâm phải tĩnh. Chứ cứ nghe hóng hớt rồi chưa gì đã nhẩy cẫng lên như trẻ con được mẹ mìn cho cục kẹo tẩm thuốc độc thì biết đến bao giờ mới ngộ được đạo!!!
Lắt léo của cuộc đời không đơn giản như tờ giấy A4 tô màu.
Lắt léo của cuộc đời không đơn giản như tờ giấy A4 tô màu.
lethanhnhi
10/01/2015
Kẻ ngộ đạo cần học cách theo đít voi ăn bã mía
nói như Bụt còn thậm thụt như ma, theo đóm ăn tàn, ỷ mạnh hiếp yếu, bóp vú bà già, tụt quần trẻ em, ăn nói lấp lửng
Chặn đường núp lùm, cào hàng ăn vạ....mồm thì giảng đạo, tay thì móc cua
Đạo mà thiên hạ dạy cho nhau là thế........
Quả là chưa dám đắc, quả là cao siêu, quả là bố truyền con, anh truyền em, thầy truyền trò, cả nhà cả họ tâm đắc.
nói như Bụt còn thậm thụt như ma, theo đóm ăn tàn, ỷ mạnh hiếp yếu, bóp vú bà già, tụt quần trẻ em, ăn nói lấp lửng
Chặn đường núp lùm, cào hàng ăn vạ....mồm thì giảng đạo, tay thì móc cua
Đạo mà thiên hạ dạy cho nhau là thế........
Quả là chưa dám đắc, quả là cao siêu, quả là bố truyền con, anh truyền em, thầy truyền trò, cả nhà cả họ tâm đắc.
lethanhnhi
10/01/2015
Lại nói chuyện buồn, cách đây mấy hôm ngồi với 2 ông 87 giảng đạo, lúc nào cũng thầy nọ thầy kia, Phật nói.Thịt không ăn, chửi bậy không.Rượu say là rủ ngay tín đồ đi solo trước mặt mình, ra là đạo ban ngày khác ban đêm.
thánh nhân dạy không sai: Quân tử ăn thịt người cả xương.
Vào chùa thì đang khóa tịnh tu mấy trăm người, mình tới bắt quyết ngồi 4 tiếng, trời đất chả đụng, thầy cứ ra rả chửi:
A, anh đạt vô niệm tự niệm mà đã thế này thế kia.chửi suốt..
Mình Thiền xong quay đi, ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì, trời đất mênh mông không nơi nào dung,tới cửa Đạo bây giờ cũng không rõ là tới cửa nào.....xin đừng nói chữ đạo, thà chửi ĐM nhau nghe còn đỡ đau lòng hơn.
Cái chữ Đạo bây giờ nghe nó như công cụ hiếp dâm, lừa tiền, nghe còn không nhẹ và đáng yêu bằng chữ ĐM
thánh nhân dạy không sai: Quân tử ăn thịt người cả xương.
Vào chùa thì đang khóa tịnh tu mấy trăm người, mình tới bắt quyết ngồi 4 tiếng, trời đất chả đụng, thầy cứ ra rả chửi:
A, anh đạt vô niệm tự niệm mà đã thế này thế kia.chửi suốt..
Mình Thiền xong quay đi, ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì, trời đất mênh mông không nơi nào dung,tới cửa Đạo bây giờ cũng không rõ là tới cửa nào.....xin đừng nói chữ đạo, thà chửi ĐM nhau nghe còn đỡ đau lòng hơn.
Cái chữ Đạo bây giờ nghe nó như công cụ hiếp dâm, lừa tiền, nghe còn không nhẹ và đáng yêu bằng chữ ĐM
NamY
10/01/2015
lethanhnhi, on 10/01/2015 - 19:20, said:
Lại nói chuyện buồn, cách đây mấy hôm ngồi với 2 ông 87 giảng đạo, lúc nào cũng thầy nọ thầy kia, Phật nói.Thịt không ăn, chửi bậy không.Rượu say là rủ ngay tín đồ đi solo trước mặt mình, ra là đạo ban ngày khác ban đêm.
thánh nhân dạy không sai: Quân tử ăn thịt người cả xương.
Vào chùa thì đang khóa tịnh tu mấy trăm người, mình tới bắt quyết ngồi 4 tiếng, trời đất chả đụng, thầy cứ ra rả chửi:
A, anh đạt vô niệm tự niệm mà đã thế này thế kia.chửi suốt..
Mình Thiền xong quay đi, ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì, trời đất mênh mông không nơi nào dung,tới cửa Đạo bây giờ cũng không rõ là tới cửa nào.....xin đừng nói chữ đạo, thà chửi ĐM nhau nghe còn đỡ đau lòng hơn.
Cái chữ Đạo bây giờ nghe nó như công cụ hiếp dâm, lừa tiền, nghe còn không nhẹ và đáng yêu bằng chữ ĐM
thánh nhân dạy không sai: Quân tử ăn thịt người cả xương.
Vào chùa thì đang khóa tịnh tu mấy trăm người, mình tới bắt quyết ngồi 4 tiếng, trời đất chả đụng, thầy cứ ra rả chửi:
A, anh đạt vô niệm tự niệm mà đã thế này thế kia.chửi suốt..
Mình Thiền xong quay đi, ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì, trời đất mênh mông không nơi nào dung,tới cửa Đạo bây giờ cũng không rõ là tới cửa nào.....xin đừng nói chữ đạo, thà chửi ĐM nhau nghe còn đỡ đau lòng hơn.
Cái chữ Đạo bây giờ nghe nó như công cụ hiếp dâm, lừa tiền, nghe còn không nhẹ và đáng yêu bằng chữ ĐM
Chẳng may phải đi xem cái j đó vào đến chỗ thầy là hét giá ngay xem ngày giờ làm gì ko biết cứ 200k/ lần...
Vào chùa thấy nườm nượm tín đồ định học hỏi từ thầy pp thiền định thì thấy bận quá toàn phải viết phiếu thu tiền công đức hic hic...
Sau đi cuộc họp thấy trụ trì đi nói chuyện cũng giống hệt các chính trị gia ... hu hu... từ đó em cạch cạch... ko mấy tin tưởng với những chùa đông khách và tín đồ đến niệm niệm...
Sửa bởi NamY: 10/01/2015 - 19:44
lethanhnhi
10/01/2015
nếu mà so độ tử tế, chính bọn thanh niên trẻ bây giờ tuy nó ăn nói nhố nhăng, chơi bời linh tinh nhưng cái mức độ thật thà thẳng thắn của nó còn nhiều hơn
Sống với bọn thanh niên săm trổ có khi tu còn dễ hơn , càng đức cao Đạo cao nhà càng lô mặt tiền, gần Atỳ, ..chơi với mấy em Hotboy, hotgirl có khi xuống Atỳ còn chậm hơn một tý.
thanh niên bây giờ chúng nó tuy nhí nhố bậy bạ nhưng sống cũng thật, tình cảm, thẳng thắn.Than ôi mấy cái cây cũ, củi đun thì lắm khói, bàn ghế thì đóng không được, làm cột chống thì đổ nhà...chả biết để làm gì......
Sống với bọn thanh niên săm trổ có khi tu còn dễ hơn , càng đức cao Đạo cao nhà càng lô mặt tiền, gần Atỳ, ..chơi với mấy em Hotboy, hotgirl có khi xuống Atỳ còn chậm hơn một tý.
thanh niên bây giờ chúng nó tuy nhí nhố bậy bạ nhưng sống cũng thật, tình cảm, thẳng thắn.Than ôi mấy cái cây cũ, củi đun thì lắm khói, bàn ghế thì đóng không được, làm cột chống thì đổ nhà...chả biết để làm gì......
nangmuathu
10/01/2015
Ông ăn dưa hấu ông biết bỏ vỏ nhè hạt, nay ông học Đạo ông lại chọn nhấm lông gặm xương mà bỏ thịt răng là rứa, ông Nhị.
lethanhnhi
10/01/2015
nangmuathu, on 10/01/2015 - 20:28, said:
Ông ăn dưa hấu ông biết bỏ vỏ nhè hạt, nay ông học Đạo ông lại chọn nhấm lông gặm xương mà bỏ thịt răng là rứa, ông Nhị.
Nhớ hồi lính, cơm ăn không đủ no, chăn không đủ ấm, áo không đủ mặc...anh em đi làm nhiệm vụ, đi gác đêm đông về ướt...Sống không có vật chất, ủ ấm cho nhau mùa đông, giàu lắm cũng chỉ mời nhau bữa rượu thậm thụt ở căng tin, hồi ấy con người ta nhiều tình cảm thế
Nhớ những ngày Tết, nhà thằng nào ở xa thì nhường nó về trước, anh em bị kỷ luật thì cùng nhau chịu.Tiếc rằng mình bỏ quân đội mà về , ở lại lính có khi bây giờ đời yên bình..
Ra ngoài xã hội phức tạp quá, cũng vì ham vui mà bon chen, giờ mới thấy càng có tiền, cái tình nó càng nhạt.
Ngày xưa thằng nào có bạn gái, nửa tháng , vài tuần lên đơn vị thăm nhau, sao cuộc sống lúc ấy nó chứa chan tình cảm tới thế.Mùa đông cũng chả có gì vui, đốt đống lửa lúc di gác thay nhau quây quần.
Chả bao giờ quan tâm trong túi có hay không có tiền, chả bao giờ quan tâm cái gì, giúp đỡ ai cái gì thì giúp...
Đời không kỷ luật, không có tường rào mà lạnh lẽo , tệ bạc hơn trại lính.
Nửa năm về tới Hải Phòng một lần, nhìn gái đi đường còn xấu hổ không dám nhìn...ra đời, nhìn lại anh em mỗi khi nhận lương sỹ quan dự bị...thấy thằng nào đi lính về cũng nghèo, thật thà quá mà
Mình thì bon chen gian xảo, nhưng có cái chất lính có lẽ mãi cũng chẳng đổi được.
Môi trường nó tạo nên tính cách , 3 năm 6 tháng , một phần cuộc đời , cho tới bây giờ nghĩ khi đó quyết định đi lính là không sai lầm.
nangmuathu
10/01/2015
ờ, thôi cố ông ạ. Tình càng đậm càng ở cõi ta bà thêm lâu ham làm gì, ông ạ.